Meo Meo Meo
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Nhật Hạ 10.10.2008 19:23:38 (permalink)

Ai mà chơi xấu dzậy cà?
Đưa tiền mồi nhử NHẬT HÀ soppinh
HẠ ơi ! thục nữ trung trinh
Yêu anh phải biết giữ mình,nghe chưa !
LYÊN SƠN chả gốc thầy chùa
Tướng coi đạo mạo...chẳng vừa gì đâu
Tán tỉnh thơ thẩn cầu âu
Hổng tin cứ hỏi HOA NGÂU rất rành
Thương em có mỗi mình anh
Nếu mà..lỡ bước thì nhanh trở dzìa
vt


Hổng sao em cứ gác chân
Nếu mà chưa chết  cũng gần đứt hơi
Nằm bên là sướng tê rồi
Ai lại ca cẩm những lời thở than
Còn sức đâu nữa mà than !!!
Cái thân to béo tựa ngàn cân treo
Anh dù gầy ốm tong teo
Cũng quan tâm HẠ chèo queo một mình
Ngoài hiên SƠN cứ rập rình
Đợi anh đi vắng thình lình nhào vô
Trời ơi ! lúc đó nguy to
Chắc ăn thôi phải biết lo (từ) bây giờ
Nằm bên em chỉ …họa thơ
Ai chê mặc kệ  ! anh khờ vậy thôi !
Nếu mà có lỡ …lôi thôi
Trách iu…em nhoẻn miệng cời thấy thương !
 vt

SỐ EM HỖNG CÓ " DIÊN "

Ba lần em đến gọi Meo Meo
Bỗng dưng điện cúp..Tắt cái phèo
Thành ra em trả lời chậm trễ
Vi Thông , thông cảm đừng mè nheo (hii`)

Cái thân to béo ngàn cân treo
Thành ra em hỗng dám leo trèo
Em đang ăn kiêng cho giảm ký
Chỉ độ trăm cân non thôi nì

Nằm bên em.. Anh chỉ họa thơ
Ai mà hiền thế như nai tơ
Ngủ ngoan anh nhé mai dậy sớm
Mặc kệ ai chê anh tôi khờ (hii`)

NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 19:25:17 bởi Nhật Hạ >
#76
    Nhật Hạ 10.10.2008 20:05:44 (permalink)

    Trích đoạn: hoangau

    Ai mà chơi xấu dzậy cà?
    Đưa tiền mồi nhử NHẬT HÀ soppinh
    HẠ ơi ! thục nữ trung trinh
    Yêu anh phải biết giữ mình,nghe chưa !
    LYÊN SƠN chả gốc thầy chùa
    Tướng coi đạo mạo...chẳng vừa gì đâu
    Tán tỉnh thơ thẩn cầu âu
    Hổng tin cứ hỏi HOA NGÂU rất rành
    Thương em có mỗi mình anh
    Nếu mà..lỡ bước thì nhanh trở dzìa
    vt


    Kí rì mà hỏi HOA NGÂU ?
    "Coi như em cháu", có đâu ... tỉnh tò   (*)  
    Vịt ơi đừng có nói mò
    Lyenson mà bít, ổng cho ... tiu giờ !
    (Tội làm Nhật Hạ nghi ngờ  )

    -------
    (*) Thơ Lyenson
    "Chơi thơ hoạ với hoa ngâu
    Coi như em cháu, dám đâu sỗ sàng" 


     
    Hoa Ngâu chín rụng rơi đầy
    Thông ơi đừng có la rầy Ngâu nhe
    Lyên Sơn vô phụ họa nè
    Thái Hòa ơi hỡi cùng phe không nào
    Nhật Hạ vui sướng làm sao
    Cảm ơn anh chị đã vào đây chơi
    Vần thơ vui mang nụ cười
    Mười thang thuốc bổ cho đời thêm xuân
    NH
     
     
    #77
      Nhật Hạ 10.10.2008 20:25:59 (permalink)

      Trích đoạn: Thái Hòa


      Đèo bồng khổ lắm Thái Hòa
      Hạ đây đã lỡ thành ra...phải gồng
      Một mình gánh lấy hai ông
      nặng thì có nặng mà lòng cũng dzui (hii`)

      Cảm ơn Thái Hòa vào góp vui nhé.
      Thái Hòa ơi phụ Hạ với hai anh Lyên Sơn
      và Vi Thông...hè nhau bát nạt Hạ kìa
      NH


      Mình Hạ đã đủ cơ rồi
      Hòa đây có phụ là lôi đi người
      Bỏ 2 chàng lại mà thôi,
      2 chàng mà rượt chết toi tui liền..





       
      Hòa ơi
      Lyên Sơn, Vi Thông rất hiền
      Dễ thương, ăn nói có duyên hiền lành
      Chỉ vì Hạ chọc hai anh
      Lâu lâu bắt nạt Hạ đành...(kêu ) cứu em
      NH
       
      #78
        Nhật Hạ 10.10.2008 20:37:04 (permalink)

        Trích đoạn: lyenson


        Trích đoạn: Nhật Hạ
        Lần sau đi nữa nghe chàng
        Thương anh em hỗng mua..Vàng đâu anh (hii`)
        NH
         

        Mua vàng làm của để dành
        Phòng khi túng ngặt sao anh hổng ừ
        Nhưng em nhớ mua từ từ...
        Sắm lần...mấy ký, "ngừ ta" ganh à!
        LS

         
        Thương anh em hỗng mua vàng đâu anh
         
        Em chưa nói hết câu mà
        Vàng em hổng muốn , mua...nhà nghe anh (hii`)
        Lyên Sơn ơi nhớ dể dành
        Chúng mình đi tậu...vài căn thôi hà
        NH
         
         
        #79
          lyenson 10.10.2008 20:39:44 (permalink)

          Trích đoạn: Nhật Hạ
          Hoa Ngâu chín rụng rơi đầy
          Thông ơi đừng có la rầy Ngâu nhe
          Lyên Sơn vô phụ họa nè
          Thái Hòa ơi hỡi cùng phe không nào
          Nhật Hạ vui sướng làm sao
          Cảm ơn anh chị đã vào đây chơi
          Vần thơ vui mang nụ cười
          Mười thang thuốc bổ cho đời thêm xuân
          NH

          Hoa Ngâu dùng để ướp trà
          Vịt Hồng cắt tiết quậy ba đĩa lòng
          Lờ Yên Sơn cạo...sạch lông
          Thái Hoà nhìn thấy lòng không muốn về
          Nhật Hạ lòng sướng...tái tê
          #80
            lyenson 10.10.2008 20:44:21 (permalink)

            Trích đoạn: Nhật Hạ
            Thương anh em hỗng mua vàng đâu anh

            Em chưa nói hết câu mà
            Vàng em hổng muốn , mua...nhà nghe anh (hii`)
            Lyên Sơn ơi nhớ dể dành
            Chúng mình đi tậu...vài căn thôi hà
            NH
             

            Mỗi căn thì chứa một bà
            Đâu em tính thử mấy nhà thì xong?
            Phận anh bồ bịch...hơi đông
            Nghe em nói thế trong lòng rất vui
            LS
            #81
              vithong 11.10.2008 00:17:05 (permalink)

              Trích đoạn: Nhật Hạ


              Ai mà chơi xấu dzậy cà?
              Đưa tiền mồi nhử NHẬT HÀ soppinh
              HẠ ơi ! thục nữ trung trinh
              Yêu anh phải biết giữ mình,nghe chưa !
              LYÊN SƠN chả gốc thầy chùa
              Tướng coi đạo mạo...chẳng vừa gì đâu
              Tán tỉnh thơ thẩn cầu âu
              Hổng tin cứ hỏi HOA NGÂU rất rành
              Thương em có mỗi mình anh
              Nếu mà..lỡ bước thì nhanh trở dzìa
              vt


              Hổng sao em cứ gác chân
              Nếu mà chưa chết  cũng gần đứt hơi
              Nằm bên là sướng tê rồi
              Ai lại ca cẩm những lời thở than
              Còn sức đâu nữa mà than !!!
              Cái thân to béo tựa ngàn cân treo
              Anh dù gầy ốm tong teo
              Cũng quan tâm HẠ chèo queo một mình
              Ngoài hiên SƠN cứ rập rình
              Đợi anh đi vắng thình lình nhào vô
              Trời ơi ! lúc đó nguy to
              Chắc ăn thôi phải biết lo (từ) bây giờ
              Nằm bên em chỉ …họa thơ
              Ai chê mặc kệ  ! anh khờ vậy thôi !
              Nếu mà có lỡ …lôi thôi
              Trách iu…em nhoẻn miệng cời thấy thương !
               vt

              SỐ EM HỖNG CÓ " DIÊN "

              Ba lần em đến gọi Meo Meo
              Bỗng dưng điện cúp..Tắt cái phèo
              Thành ra em trả lời chậm trễ
              Vi Thông , thông cảm đừng mè nheo (hii`)

              Cái thân to béo ngàn cân treo
              Thành ra em hỗng dám leo trèo
              Em đang ăn kiêng cho giảm ký
              Chỉ độ trăm cân non thôi nì

              Nằm bên em.. Anh chỉ họa thơ
              Ai mà hiền thế như nai tơ
              Ngủ ngoan anh nhé mai dậy sớm
              Mặc kệ ai chê anh tôi khờ (hii`)

              NH


               
              Thế mà anh tưởng HẠ đã dông
              Theo gã LYÊN SƠN tánh đèo bồng
              Cái miệng chả khéo tài dụ dỗ
              Em mà nghe chắc anh đi đoong
               
              Thương em số dzách chỉ VI THÔNG
              Gọi  “iu” MEO cứ gọi VỊT HỒNG
              Meo meo ! cạp cạp ! ta kết cặp
              Cứ để “SƠN LYỀN” chả chổng mông
               
              VI THÔNG dù có tính ngông ngông
              Nhưng mà “đoan chính” chẳng lông bông
              Hổng tin em cứ hỏi  “BÀ HUYỆN “
              Thiệt đấy ! chọn anh xứng mặt chồng !
              vt
               
              #82
                Độc Hàn Sơn 11.10.2008 02:14:20 (permalink)

                Trích đoạn: vithong


                Trích đoạn: Nhật Hạ


                Ai mà chơi xấu dzậy cà?
                Đưa tiền mồi nhử NHẬT HÀ soppinh
                HẠ ơi ! thục nữ trung trinh
                Yêu anh phải biết giữ mình,nghe chưa !
                LYÊN SƠN chả gốc thầy chùa
                Tướng coi đạo mạo...chẳng vừa gì đâu
                Tán tỉnh thơ thẩn cầu âu
                Hổng tin cứ hỏi HOA NGÂU rất rành
                Thương em có mỗi mình anh
                Nếu mà..lỡ bước thì nhanh trở dzìa
                vt


                Hổng sao em cứ gác chân
                Nếu mà chưa chết  cũng gần đứt hơi
                Nằm bên là sướng tê rồi
                Ai lại ca cẩm những lời thở than
                Còn sức đâu nữa mà than !!!
                Cái thân to béo tựa ngàn cân treo
                Anh dù gầy ốm tong teo
                Cũng quan tâm HẠ chèo queo một mình
                Ngoài hiên SƠN cứ rập rình
                Đợi anh đi vắng thình lình nhào vô
                Trời ơi ! lúc đó nguy to
                Chắc ăn thôi phải biết lo (từ) bây giờ
                Nằm bên em chỉ …họa thơ
                Ai chê mặc kệ  ! anh khờ vậy thôi !
                Nếu mà có lỡ …lôi thôi
                Trách iu…em nhoẻn miệng cời thấy thương !
                 vt

                SỐ EM HỖNG CÓ " DIÊN "

                Ba lần em đến gọi Meo Meo
                Bỗng dưng điện cúp..Tắt cái phèo
                Thành ra em trả lời chậm trễ
                Vi Thông , thông cảm đừng mè nheo (hii`)

                Cái thân to béo ngàn cân treo
                Thành ra em hỗng dám leo trèo
                Em đang ăn kiêng cho giảm ký
                Chỉ độ trăm cân non thôi nì

                Nằm bên em.. Anh chỉ họa thơ
                Ai mà hiền thế như nai tơ
                Ngủ ngoan anh nhé mai dậy sớm
                Mặc kệ ai chê anh tôi khờ (hii`)

                NH



                Thế mà anh tưởng HẠ đã dông
                Theo gã LYÊN SƠN tánh đèo bồng
                Cái miệng chả khéo tài dụ dỗ
                Em mà nghe chắc anh đi đoong
                 
                Thương em số dzách chỉ VI THÔNG
                Gọi  “iu” MEO cứ gọi VỊT HỒNG
                Meo meo ! cạp cạp ! ta kết cặp
                Cứ để “SƠN LYỀN” chả chổng mông
                 
                VI THÔNG dù có tính ngông ngông
                Nhưng mà “đoan chính” chẳng lông bông
                Hổng tin em cứ hỏi  “BÀ HUYỆN “
                Thiệt đấy ! chọn anh xứng mặt chồng !
                vt



                Mấy ông cho tôi xin được không
                Có chuyện này thôi cứ lòng vòng
                Làm như mấy bả ế lắm hử
                Nên mới phải kêu gọi lấy chồng.

                LuyenSon có giỏi dám thử không
                Cho cô Dịp đó nắm lấy mông
                Cổ đem cổ quất cho vài phát
                Chưa được ba phát ông đã dông.

                Hugo là kẻ thích đèo bồng
                Nhưng mà có dám lấy Hạ không?
                Coi chừng vừa được dăm ba bửa
                Bả đi Go khóc lại nằm không.

                Mấy girl thư quán đẹp như công
                Như là con công đã xổ LỒNG
                Thì đừng tưởng bở làm chi nữa
                Có cưới cổ về cũng như không!
                #83
                  Nhật Hạ 11.10.2008 19:12:17 (permalink)

                  Trích đoạn: lyenson


                  Trích đoạn: Nhật Hạ
                  Thương anh em hỗng mua vàng đâu anh

                  Em chưa nói hết câu mà
                  Vàng em hổng muốn , mua...nhà nghe anh (hii`)
                  Lyên Sơn ơi nhớ dể dành
                  Chúng mình đi tậu...vài căn thôi hà
                  NH
                   

                  Mỗi căn thì chứa một bà
                  Đâu em tính thử mấy nhà thì xong?
                  Phận anh bồ bịch...hơi đông
                  Nghe em nói thế trong lòng rất vui
                  LS

                   
                  SẮP XẾP DÙM CHÀNG
                   
                  Lyên Sơn ơi
                  Bà cả cho ra Hà Nội
                  Bà hai lặn lội Sóc Trăng
                  Bà ba lăn tăn An Hội
                  Bà tư dữ dội Bến tre
                  Bà năm bến xe Cần Đước
                  Bà sáu bãi trước Vũng Tầu
                  Bà bảy ngầu ngầu Cần Thơ
                  Bà tám mộng mơ Bến Lức
                  Bà chín khu vựa Bình Dương
                  Nhật Hạ dễ thương Sài Gòn
                   
                  Chín bà lặn lội đường xa
                  Hạ...Hi sinh ở gần nhà...Chăm anh
                   
                  NH
                   
                  #84
                    Nhật Hạ 11.10.2008 19:48:00 (permalink)

                    SỐ EM HỖNG CÓ " DIÊN "

                    Ba lần em đến gọi Meo Meo
                    Bỗng dưng điện cúp..Tắt cái phèo
                    Thành ra em trả lời chậm trễ
                    Vi Thông , thông cảm đừng mè nheo (hii`)

                    Cái thân to béo ngàn cân treo
                    Thành ra em hỗng dám leo trèo
                    Em đang ăn kiêng cho giảm ký
                    Chỉ độ trăm cân non thôi nì

                    Nằm bên em.. Anh chỉ họa thơ
                    Ai mà hiền thế như nai tơ
                    Ngủ ngoan anh nhé mai dậy sớm
                    Mặc kệ ai chê anh tôi khờ (hii`)

                    NH


                    Thế mà anh tưởng HẠ đã dông
                    Theo gã LYÊN SƠN tánh đèo bồng
                    Cái miệng chả khéo tài dụ dỗ
                    Em mà nghe chắc anh đi đoong
                     
                    Thương em số dzách chỉ VI THÔNG
                    Gọi  “iu” MEO cứ gọi VỊT HỒNG
                    Meo meo ! cạp cạp ! ta kết cặp
                    Cứ để “SƠN LYỀN” chả chổng mông
                     
                    VI THÔNG dù có tính ngông ngông
                    Nhưng mà “đoan chính” chẳng lông bông
                    Hổng tin em cứ hỏi  “BÀ HUYỆN “
                    Thiệt đấy ! chọn anh xứng mặt chồng !
                    vt

                    VỊT HỒNG Ơi
                     
                    Bà Huyện đã có chớ đèo bồng
                    Tội nghiệp cho em phận má hồng
                    nếu chọn anh rồi em sợ (Bà Huyện ) lắm
                    Thị hến em đây phải lấy chồng
                     
                    Thương em số dzách chỉ Vi Thông
                    Có chắc vậy không hở Vịt Hồng
                    Nói rồi anh phải giữ lời nhé
                    Kẻo không em...Nhốt anh vào lồng (hii`)
                    NH
                    #85
                      vithong 11.10.2008 19:52:22 (permalink)

                      Trích đoạn: lyenson


                      Trích đoạn: Nhật Hạ
                      Hoa Ngâu chín rụng rơi đầy
                      Thông ơi đừng có la rầy Ngâu nhe
                      Lyên Sơn vô phụ họa nè
                      Thái Hòa ơi hỡi cùng phe không nào
                      Nhật Hạ vui sướng làm sao
                      Cảm ơn anh chị đã vào đây chơi
                      Vần thơ vui mang nụ cười
                      Mười thang thuốc bổ cho đời thêm xuân
                      NH

                      Hoa Ngâu dùng để ướp trà
                      Vịt Hồng cắt tiết quậy ba đĩa lòng
                      Lờ Yên Sơn cạo...sạch lông
                      Thái Hoà nhìn thấy lòng không muốn về
                      Nhật Hạ lòng sướng...tái tê

                       
                      Từng đêm trong bóng tối
                      LYÊN SƠN ngồi bó gối
                      Dài cổ ra ngóng đợi
                      NHẬT HẠ sao chẳng tới ?...
                      Buồn ra cầu nhảy vội…
                       
                      HOA NGÂU lòng bối rối
                      Gọi người can ơi ới !
                      THÁI HÒA than : thật tội !
                      Tình thế ôi bất lợi
                      VI THÔNG giờ thấy hối !...
                       
                      Tay ba tình chới với
                      Nào có ai khen ngợi
                      Buồn tán nhăng tán cuội
                      Đùa vui đâu có lỗi
                      Có phải không ? BẠN HIÊN?
                      Vt

                       

                      #86
                        Nhật Hạ 11.10.2008 20:07:00 (permalink)

                        Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                        Trích đoạn: vithong


                        Trích đoạn: Nhật Hạ


                        Ai mà chơi xấu dzậy cà?
                        Đưa tiền mồi nhử NHẬT HÀ soppinh
                        HẠ ơi ! thục nữ trung trinh
                        Yêu anh phải biết giữ mình,nghe chưa !
                        LYÊN SƠN chả gốc thầy chùa
                        Tướng coi đạo mạo...chẳng vừa gì đâu
                        Tán tỉnh thơ thẩn cầu âu
                        Hổng tin cứ hỏi HOA NGÂU rất rành
                        Thương em có mỗi mình anh
                        Nếu mà..lỡ bước thì nhanh trở dzìa
                        vt


                        Hổng sao em cứ gác chân
                        Nếu mà chưa chết  cũng gần đứt hơi
                        Nằm bên là sướng tê rồi
                        Ai lại ca cẩm những lời thở than
                        Còn sức đâu nữa mà than !!!
                        Cái thân to béo tựa ngàn cân treo
                        Anh dù gầy ốm tong teo
                        Cũng quan tâm HẠ chèo queo một mình
                        Ngoài hiên SƠN cứ rập rình
                        Đợi anh đi vắng thình lình nhào vô
                        Trời ơi ! lúc đó nguy to
                        Chắc ăn thôi phải biết lo (từ) bây giờ
                        Nằm bên em chỉ …họa thơ
                        Ai chê mặc kệ  ! anh khờ vậy thôi !
                        Nếu mà có lỡ …lôi thôi
                        Trách iu…em nhoẻn miệng cời thấy thương !
                         vt

                        SỐ EM HỖNG CÓ " DIÊN "

                        Ba lần em đến gọi Meo Meo
                        Bỗng dưng điện cúp..Tắt cái phèo
                        Thành ra em trả lời chậm trễ
                        Vi Thông , thông cảm đừng mè nheo (hii`)

                        Cái thân to béo ngàn cân treo
                        Thành ra em hỗng dám leo trèo
                        Em đang ăn kiêng cho giảm ký
                        Chỉ độ trăm cân non thôi nì

                        Nằm bên em.. Anh chỉ họa thơ
                        Ai mà hiền thế như nai tơ
                        Ngủ ngoan anh nhé mai dậy sớm
                        Mặc kệ ai chê anh tôi khờ (hii`)

                        NH



                        Thế mà anh tưởng HẠ đã dông
                        Theo gã LYÊN SƠN tánh đèo bồng
                        Cái miệng chả khéo tài dụ dỗ
                        Em mà nghe chắc anh đi đoong
                         
                        Thương em số dzách chỉ VI THÔNG
                        Gọi  “iu” MEO cứ gọi VỊT HỒNG
                        Meo meo ! cạp cạp ! ta kết cặp
                        Cứ để “SƠN LYỀN” chả chổng mông
                         
                        VI THÔNG dù có tính ngông ngông
                        Nhưng mà “đoan chính” chẳng lông bông
                        Hổng tin em cứ hỏi  “BÀ HUYỆN “
                        Thiệt đấy ! chọn anh xứng mặt chồng !
                        vt



                        Mấy ông cho tôi xin được không
                        Có chuyện này thôi cứ lòng vòng
                        Làm như mấy bả ế lắm hử
                        Nên mới phải kêu gọi lấy chồng.

                        LuyenSon có giỏi dám thử không
                        Cho cô Dịp đó nắm lấy mông
                        Cổ đem cổ quất cho vài phát
                        Chưa được ba phát ông đã dông.

                        Hugo là kẻ thích đèo bồng
                        Nhưng mà có dám lấy Hạ không?
                        Coi chừng vừa được dăm ba bửa
                        Bả đi Go khóc lại nằm không.

                        Mấy girl thư quán đẹp như công
                        Như là con công đã xổ LỒNG
                        Thì đừng tưởng bở làm chi nữa
                        Có cưới cổ về cũng như không!

                         
                        NH chào Anh Độc Hàn Sơn
                        Rất vui khi anh ghé thăm
                        Mời anh ở lại họa vần thơ vui
                         
                        Nhà mình có khách đến chơi
                        Vi Thông ơi hỡi ra mời nước (nghe ) anh
                        Lyên Sơn phụ trách (món ) tiết canh
                        Hoa Ngâu pha rượu rum chanh ngon nè
                        Thái Hòa nhớ nấu chè nghe
                        Cả nhà đón khách vui vè câu ca
                        NH
                        #87
                          lyenson 12.10.2008 07:14:18 (permalink)

                          Trích đoạn: Nhật Hạ


                          Trích đoạn: lyenson


                          Trích đoạn: Nhật Hạ
                          Thương anh em hỗng mua vàng đâu anh

                          Em chưa nói hết câu mà
                          Vàng em hổng muốn , mua...nhà nghe anh (hii`)
                          Lyên Sơn ơi nhớ dể dành
                          Chúng mình đi tậu...vài căn thôi hà
                          NH
                           

                          Mỗi căn thì chứa một bà
                          Đâu em tính thử mấy nhà thì xong?
                          Phận anh bồ bịch...hơi đông
                          Nghe em nói thế trong lòng rất vui
                          LS


                          SẮP XẾP DÙM CHÀNG
                           
                          Lyên Sơn ơi
                          Bà cả cho ra Hà Nội
                          Bà hai lặn lội Sóc Trăng
                          Bà ba lăn tăn An Hội
                          Bà tư dữ dội Bến tre
                          Bà năm bến xe Cần Đước
                          Bà sáu bãi trước Vũng Tầu
                          Bà bảy ngầu ngầu Cần Thơ
                          Bà tám mộng mơ Bến Lức
                          Bà chín khu vựa Bình Dương
                          Nhật Hạ dễ thương Sài Gòn

                          Chín bà lặn lội đường xa
                          Hạ...Hi sinh ở gần nhà...Chăm anh
                           
                          NH
                           

                          Hôm nay trời nỗi gió hanh
                          Nhưng sao ta lại lạnh run thế này?
                          Thì ra vì Nhật Hạ bày...
                          Oan gia chín chổ (*) chài chài...chạy thôi!
                           
                          (*) Con là nợ - Vợ là oan gia.
                          #88
                            Nhật Hạ 12.10.2008 16:02:50 (permalink)

                            Từng đêm trong bóng tối
                            LYÊN SƠN ngồi bó gối
                            Dài cổ ra ngóng đợi
                            NHẬT HẠ sao chẳng tới ?...
                            Buồn ra cầu nhảy vội…
                             
                            HOA NGÂU lòng bối rối
                            Gọi người can ơi ới !
                            THÁI HÒA than : thật tội !
                            Tình thế ôi bất lợi
                            VI THÔNG giờ thấy hối !...
                             
                            Tay ba tình chới với
                            Nào có ai khen ngợi
                            Buồn tán nhăng tán cuội
                            Đùa vui đâu có lỗi
                            Có phải không ? BẠN HIÊN?
                            Vt
                             
                            Vi Thông giờ thấy hối
                            Vt
                             
                            Buồn sao lời người nói
                            Anh thấy hối rồi sao
                            Đừng giơ tay vẫy chào
                            Đau lòng người ở lại
                             
                             
                             
                             


                             

                            #89
                              Nhật Hạ 12.10.2008 16:09:58 (permalink)
                               
                              Hôm nay trời nỗi gió hanh
                              Nhưng sao ta lại lạnh run thế này?
                              Thì ra vì Nhật Hạ bày...
                              Oan gia chín chổ (*) chài chài...chạy thôi!

                              (*) Con là nợ - Vợ là oan gia.
                               
                              LS
                               
                              Có người mạnh miệng với tôi
                              Mỗi bà một chỗ.. đâu rồi anh ơi
                              Chín bà em xếp chín nơi
                              Oan gia với nợ kêu trời hỗng nghe
                               
                              NH

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9