Meo Meo Meo
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 12.10.2008 18:18:58 (permalink)


Mấy girl thư quán đẹp như công
Như là con công đã xổ LỒNG
Thì đừng tưởng bở làm chi nữa
Có cưới cổ về cũng như không!

 
Mấy cô thư quán đẹp như công (ĐHS)
Muốn cưới Sơn ơi cũng khó lòng,
LỒNG son mấy cái đang chờ sẵn,
Sắp hàng hỏng được, cưới chi không.
 
Chồng ngoan chồng giỏi ai nỡ bỏ,
Gọi bảo dạ vâng thấy mát lòng,
Cửa nhà yên thế ai dòm ngó,
Như Hạ vầy nè, thích ghê hong...
 

 
#91
    vithong 12.10.2008 23:10:25 (permalink)

    Trích đoạn: Nhật Hạ

    Từng đêm trong bóng tối
    LYÊN SƠN ngồi bó gối
    Dài cổ ra ngóng đợi
    NHẬT HẠ sao chẳng tới ?...
    Buồn ra cầu nhảy vội…
     
    HOA NGÂU lòng bối rối
    Gọi người can ơi ới !
    THÁI HÒA than : thật tội !
    Tình thế ôi bất lợi
    VI THÔNG giờ thấy hối !...
     
    Tay ba tình chới với
    Nào có ai khen ngợi
    Buồn tán nhăng tán cuội
    Đùa vui đâu có lỗi
    Có phải không ? BẠN HIÊN?
    Vt
     
    Vi Thông giờ thấy hối
    Vt
     
    Buồn sao lời người nói
    Anh thấy hối rồi sao
    Đừng giơ tay vẫy chào
    Đau lòng người ở lại
     
    NH
     
     
    VI THÔNG lòng thấy hối
    Bởi vì tình thế rối
    Nhìn THẦY CHÙA quá tội
    Thực tâm muốn đi vội…
    Không thích chuyện lôi thôi
     
    LYÊN SƠN khôn mụ nội
    Gỉa khờ như chú cuội
    Thiệt ra chả nói dối
    Thật mà ! đừng có chối
    Thế mới là tay chơi
     
    NHẬT HẠ lên tiếng gọi
    Mắt MEO buồn vời vợi
    Thiết tha niềm mong đợi
    Chờ đêm qua ngày tới
    Hãy quay về THÔNG ơi !
    Vt

     

    #92
      Nhật Hạ 14.10.2008 00:51:18 (permalink)

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



      Mấy girl thư quán đẹp như công
      Như là con công đã xổ LỒNG
      Thì đừng tưởng bở làm chi nữa
      Có cưới cổ về cũng như không!


      Mấy cô thư quán đẹp như công (ĐHS)
      Muốn cưới Sơn ơi cũng khó lòng,
      LỒNG son mấy cái đang chờ sẵn,
      Sắp hàng hỏng được, cưới chi không.

      Chồng ngoan chồng giỏi ai nỡ bỏ,
      Gọi bảo dạ vâng thấy mát lòng,
      Cửa nhà yên thế ai dòm ngó,
      Như Hạ vầy nè, thích ghê hong...




       
      Em tôi ăn nói tài ba ghê
      Cảm ơn em nhé đã ghé qua
      Hạ đây mong cửa nhà yên ấm
      Vui với..Hai anh hổng dám la
       
      Thiệt ra chỉ là thơ thôi mà
      Có tội gì đâu phải không em
      Hãy luôn tươi cười cho đời trẻ
      Sống vui sống khoẻ lòng bình yên
       
      NH
       
       
       
      #93
        Nhật Hạ 14.10.2008 01:00:54 (permalink)

        Trích đoạn: vithong


        Trích đoạn: Nhật Hạ

        Từng đêm trong bóng tối
        LYÊN SƠN ngồi bó gối
        Dài cổ ra ngóng đợi
        NHẬT HẠ sao chẳng tới ?...
        Buồn ra cầu nhảy vội…
         
        HOA NGÂU lòng bối rối
        Gọi người can ơi ới !
        THÁI HÒA than : thật tội !
        Tình thế ôi bất lợi
        VI THÔNG giờ thấy hối !...
         
        Tay ba tình chới với
        Nào có ai khen ngợi
        Buồn tán nhăng tán cuội
        Đùa vui đâu có lỗi
        Có phải không ? BẠN HIÊN?
        Vt
         
        Vi Thông giờ thấy hối
        Vt
         
        Buồn sao lời người nói
        Anh thấy hối rồi sao
        Đừng giơ tay vẫy chào
        Đau lòng người ở lại
         
        NH


        VI THÔNG lòng thấy hối
        Bởi vì tình thế rối
        Nhìn THẦY CHÙA quá tội
        Thực tâm muốn đi vội…
        Không thích chuyện lôi thôi
         
        LYÊN SƠN khôn mụ nội
        Gỉa khờ như chú cuội
        Thiệt ra chả nói dối
        Thật mà ! đừng có chối
        Thế mới là tay chơi
         
        NHẬT HẠ lên tiếng gọi
        Mắt MEO buồn vời vợi
        Thiết tha niềm mong đợi
        Chờ đêm qua ngày tới
        Hãy quay về THÔNG ơi !
        Vt

         

         
        HÃY QUAY VỀ THÔNG ƠI
        MEO MEO vẫn mong đợi
        Anh em cùng một nhà
        Đừng làm người lạ xa
         
        Mặc cho ai dèm pha
        Mình họa thơ vui mà
        Đâu phải là...Yêu thiệt
        Thôi kệ người ta la
         
        Lyên Sơn bên trái Hạ
        Vịt Hồng bên phải nha
        Ba anh em cùng họa
        Lời thơ vui mặn mà
        NH
         
        #94
          lyenson 14.10.2008 09:02:17 (permalink)

          Trích đoạn: Nhật Hạ

          Lyên Sơn bên trái Hạ
          Vịt Hồng bên phải nha
          Ba anh em cùng họa
          Lời thơ vui mặn mà
          NH
           

          Nhật Hạ khôn quá hà
          Được hai vệ sĩ nha!
          Đã vậy còn xướng hoạ
          Thơ văn cõi...ta bà
          hà hà...
          LS
          #95
            vithong 15.10.2008 00:25:32 (permalink)

            Thương em số dzách chỉ Vi Thông
            Có chắc vậy không hở Vịt Hồng
            Nói rồi anh phải giữ lời nhé
            Kẻo không em...Nhốt anh vào lồng (hii`)
            NH

            Trong lồng anh chẳng muốn ra
            Lồng em êm ái như là cõi tiên
            Bên em chả sợ SƠN “Lyền”
            Có MEO có VỊT triền miên vui hè !
            Vt




            Hôm nay trời nỗi gió hanh
            Nhưng sao ta lại lạnh run thế này?
            Thì ra vì Nhật Hạ bày...
            Oan gia chín chổ (*) chài chài...chạy thôi!

            (*) Con là nợ - Vợ là oan gia.

            LS

            Có người mạnh miệng với tôi
            Mỗi bà một chỗ.. đâu rồi anh ơi
            Chín bà em xếp chín nơi
            Oan gia với nợ kêu trời hỗng nghe
             
            NH
             
             
            Thấy chưa ? giờ ‘chả’ rên la
            Oan gia ,oan dziếc, quả là”kẹo” nha !
            Mỗi bà có mỗi căn nhà
            Mặt nhăn ,mày nhó (dám) xưng là “đại gia”
            Đúng là ‘quỷ bắt tha ma” !
            Còn anh hứa sẽ…mua …ba căn nhà
            Cứ nhẩm tính nó sẽ ra
            Ba chín =hăm bẩy có là gì đâu?
            Chỉ riêng pà mối HOA NGÂU
            Tặng cho một cái nhà lầu thật to
            Không cần phải nói vòng vo
            Tiền bạc em chả  cần lo làm gì
            Ô tô đời mới thiếu chi
            Mỗi ngày một chiếc muốn thì có ngay
            Chớ cười ! anh đâu có say ?
            Mới 5, 6 xị có quay  đâu nè ?!!!
            Vt

            #96
              lyenson 15.10.2008 07:42:14 (permalink)

              Trích đoạn: vithong
              Thấy chưa ? giờ ‘chả’ rên la
              Oan gia ,oan dziếc, quả là”kẹo” nha !
              Mỗi bà có mỗi căn nhà
              Mặt nhăn ,mày nhó (dám) xưng là “đại gia”
              Đúng là ‘quỷ bắt tha ma” !
              Còn anh hứa sẽ…mua …ba căn nhà
              Cứ nhẩm tính nó sẽ ra
              Ba chín =hăm bẩy có là gì đâu?
              Chỉ riêng pà mối HOA NGÂU
              Tặng cho một cái nhà lầu thật to

              Không cần phải nói vòng vo
              Tiền bạc em chả  cần lo làm gì
              Ô tô đời mới thiếu chi
              Mỗi ngày một chiếc muốn thì có ngay
              Chớ cười ! anh đâu có say ?
              Mới 5, 6 xị có quay  đâu nè ?!!!
              Vt



              Vịt Hồng uống đã say chưa?
              Ghẹo mèo cứ ghẹo...xin chừa Hoa Ngâu
              Nàng rằng: chẳng có dám đâu
              Ngâu không dám ở nhà lầu của Thông
              Nhìn ngoài sao biết được trong?
              Nhà Ngâu đang sống rộng hơn...Ba Đình!
               
              #97
                vithong 16.10.2008 15:06:05 (permalink)

                Trích đoạn: lyenson


                Trích đoạn: Nhật Hạ

                Lyên Sơn bên trái Hạ
                Vịt Hồng bên phải nha
                Ba anh em cùng họa
                Lời thơ vui mặn mà
                NH
                 

                Nhật Hạ khôn quá hà
                Được hai vệ sĩ nha!
                Đã vậy còn xướng hoạ
                Thơ văn cõi...ta bà
                hà hà...
                LS

                 
                Để êm ấm cửa nhà
                Hai ông với một bà
                Ngôi thứ phải phân ra
                Cấm không được khề khà!
                 
                VI THÔNG làm” anh” nha !
                Vì bổn tánh đại gia (khà khà)
                LYÊN SƠN thôi làm”bé”
                Giờ tha hồ sướng nhé ! (hế hế)
                 
                Nhớ đừng phè nghe cha !
                Công việc chớ qua loa
                Xum xoe nịnh đại ca
                Rồi nhăn nhở cười xòa
                 
                Vịt hồng vốn tà tà
                Thương tình dễ bỏ qua
                Nhưng phải phòng ngừa xa
                NHẬT HẠ...bả khó lắm !
                 
                Lạng quạng bả rầy la
                Rồi xách chổi lùa ra
                Là đi “đoong” cả lũ
                Ra bến xe đờn ca !...
                vt

                 

                #98
                  lyenson 16.10.2008 19:02:17 (permalink)

                  Trích đoạn: vithong
                  VI THÔNG làm” anh” nha !
                  Vì bổn tánh đại gia (khà khà)
                  LYÊN SƠN thôi làm”bé”
                  Giờ tha hồ sướng nhé ! (hế hế)

                  "Đại gia" cứ việc đi nhậu nha!
                  Để "bé" LYên Sơn ở giử nhà
                  Sớm tối vui đùa cùng em Hạ...
                  Ha...ha...ha...
                  #99
                    vithong 16.10.2008 19:21:18 (permalink)
                     

                    Trích đoạn: vithong
                    VI THÔNG làm” anh” nha !
                    Vì bổn tánh đại gia (khà khà)
                    LYÊN SƠN thôi làm”bé”
                    Giờ tha hồ sướng nhé ! (hế hế)

                    "Đại gia" cứ việc đi nhậu nha!
                    Để "bé" LYên Sơn ở giử nhà
                    Sớm tối vui đùa cùng em Hạ...
                    Ha...ha...ha...

                    Táo "bé LYÊN SƠN" quậy quá nha !
                    Đợi vắng "Táo ông" ghẹo "Táo bà"
                    Chả biết có làm lên "cơm cháo"
                    Hay chỉ xơ múi "nhựa nó ra"*?
                    Hi...hi...hi...
                    vt
                    lyenson 18.10.2008 08:55:35 (permalink)

                    Trích đoạn: vithong
                    Hay chỉ xơ múi "nhựa nó ra"*?
                    Hi...hi...hi...
                    vt

                    Thắc mắc hoài câu "nhựa nó ra"
                    Nói lái hổng xong, khó quá hà!
                    Mời Vịt hồng vào đây giải thích
                    Nếu mà tâm phục gọi ca ca
                    Nha
                    LS
                    vithong 18.10.2008 19:38:14 (permalink)

                    Trích đoạn: lyenson


                    Trích đoạn: vithong
                    Hay chỉ xơ múi "nhựa nó ra"*?
                    Hi...hi...hi...
                    vt

                    Thắc mắc hoài câu "nhựa nó ra"
                    Nói lái hổng xong, khó quá hà!
                    Mời Vịt hồng vào đây giải thích
                    Nếu mà tâm phục gọi ca ca
                    Nha
                    LS

                    Nào có đâu hàm ý sâu xa
                    Chỉ “LYÊN” quan “múi mít” thôi mà !
                    Mít” thì bao giờ chả có “nhựa” ?
                    Táy máyđụng vào , ắt nó “ra

                    Khà…khà (bài thơ “quả mít” HXH í mà !)
                    vt
                     
                    Nhật Hạ 18.10.2008 19:45:15 (permalink)

                    Trích đoạn: lyenson


                    Trích đoạn: Nhật Hạ

                    Lyên Sơn bên trái Hạ
                    Vịt Hồng bên phải nha
                    Ba anh em cùng họa
                    Lời thơ vui mặn mà
                    NH
                     

                    Nhật Hạ khôn quá hà
                    Được hai vệ sĩ nha!
                    Đã vậy còn xướng hoạ
                    Thơ văn cõi...ta bà
                    hà hà...
                    LS

                     
                    Thân em bé bỏng anh à
                    Cần nhiều vệ sĩ để mà ra oai
                    Em sợ ông xã ông cai
                    Thấy em đơn chiếc ổng gài số...tới luôn
                    NH
                    lyenson 18.10.2008 23:44:09 (permalink)

                    Trích đoạn: Nhật Hạ
                    Thân em bé bỏng anh à
                    Cần nhiều vệ sĩ để mà ra oai
                    Em sợ ông xã ông cai
                    Thấy em đơn chiếc ổng gài số...tới luôn
                    NH

                    Nếu mà ổng tới cả ngày
                    Em mua chục mít rồi bày đầy sân
                    Mún chích thì phải "ngay trân"
                    Chích trật thì "mũ hồng trần" dính tay
                    LS
                    Nhật Hạ 20.10.2008 23:49:10 (permalink)
                    Táo "bé LYÊN SƠN" quậy quá nha !
                    Đợi vắng "Táo ông" ghẹo "Táo bà"
                    Chả biết có làm lên "cơm cháo"
                    Hay chỉ xơ múi "nhựa nó ra"*?
                    Hi...hi...hi...
                    vt
                     
                     
                    LỜI TẠ LỖI
                     
                    Nhật Hạ ham chơi bỏ cửa nhà
                    Vịt Hồng ơi hỡi đừng có la (NH)
                    Thôi em đền cho anh đây nhá
                    Một dĩa gỏi trộn...Vịt quay nha (hii`)
                     
                    NH
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9