THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Song Linh)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 381 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 31.12.2008 17:33:33 (permalink)
0
Lưu Bình Dương Lễ -Phần 4

Bác Thuần Đức


7* 
May đâu chẳng thấy, thấy cơm thừa 
Một quả cà ôi , một miếng dưa 
Nhìn kẻ khinh khi ê mặt nhỉ ? 
Thấy người tệ bạc bực lòng chưa? 
Hào hoa phong nhã còn đâu nữa... 
Vất vả lang thang cũng đã vừa 
Tỉnh thức tâm tư nguyền tiến bước 
Cuộc đời dựng lại phải hơn xưa... 

8* 
Xưa chẳng so đo chuyện phú bần 
Thương nghèo giúp khó nghĩa đồng cân 
Rượu trà san xẻ cùng thôn xóm 
Nghiên bút sớt chia với bạn thân 
Nhơn nghĩa hôm nay đành cách biệt 
Ân tình thuở nọ đã chia phân 
Cố tìm quán trọ nơi thanh vắng 
Tịnh dưỡng tinh thần lẫn nghĩ chân. 

 
 
Bà Thuần Đức
Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

#46
    Nguyen Gia Linh 06.01.2009 03:01:14 (permalink)
    0
    Lưu Bình Dương Lễ - Phần 5

    Bác Thuần Đức

    9* 
    Chân dừng xóm lạ quá bơ vơ 
    Chiều xuống nhà thưa cảnh dật dờ 
    Thấp thoáng đèn xa như nổi ước 
    Rõ ràng quán trọ toại niềm mơ 
    Hỏi ngưới tạm nghĩ trong đêm tối 
    Tìm bạn cùng đi khoảng sáng mờ 
    Nhìn cảnh hoàng hôn trời ảm đạm 
    Chạnh lòng chợt nhớ ...mấy vần thơ. 

    10* 
    Thơ thẩn bâng khuâng một nỗi sầu 
    Bạn hiền lưu lạc mãi lo âu 
    Trong cơn khốn khổ thời ly loạn 
    Giữa cảnh cơ hàn thuở bễ dâu 
    Sai kẻ kiếm tìm đều chẳng gặp 
    Mướn người đón rước đã rời lâu 
    Ân sâu nghĩa nặng còn ray rứt 
    Thấu hiểu cho lòng hỡi bạn Châu!...


    Thuần Đức
    Còn tiếp, mời quý vị nhớ đón xem kỳ tới

    #47
      Nguyen Gia Linh 08.01.2009 16:50:17 (permalink)
      0
      Lưu Bình Dương Lễ (Thuần Đức) -Phần 6

      11*
      Châu Long nàng hãy thuận lời xin
      Cố gắng thay ta đáp nghĩa Bình
      Mở quán bên đường tìm gặp bạn
      Ươm tằm dệt lụa giữ niềm tin
      Phú thi xướng họa hằng hoài mộ
      Cúc tửu giao bôi mạc thị khuynh
      Diệu kế mỹ nhân là thắng cuộc
      Bạn lòng thông cảm kẽ cầu xin.

      12*
      Cầu xin thiếp đươc sự bình an
      Dầu ở nơi nao cũng vợ chồng
      Vững bước trèo non dù khổ cực
      Bền chân vượt suối dẫu gian nan
      Gần bùn ngọc vẫn nguyên màu ngọc
      Cạnh lữa vàng không mất sắc vàng
      Xa cách đôi năm nào sá ngại
      Mong chàng sức khoẻ mãi an khang.

       
       
      Bà Thuần Đức
      Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

      #48
        Nguyen Gia Linh 11.01.2009 22:14:42 (permalink)
        0
        Lưu Bình Dương Lễ -Phần 7

        Bác Thuần Đức

        13*
        An khang cất bước dạ hằng ghi
        Tròn đạo phu thê chẳng lỗi nghì
        Giúp bạn quản bao thân vất vả
        Thương chồng nào ngại cảnh hàn vi Nắng
        Dầu ai thêu phụng lòng không sánh
        Hoặc kẻ vẽ rồng ý chẳng bì
        Một khối chung tình chàng với thiếp
        Sá gì ngày tháng tạm chia ly.

        14*
        Ly cách phương trời vẫn nhớ nhau
        Giữ lòng trong trắng ý thanh cao
        Chiều đông bầu bạn cùng lò lữa
        Đêm hạ tâm tư với lạp dầu
        Nhớ cảnh ra đi rơi giọt thảm
        Thương người đưa tiễn nghẹn lời giao
        Bây giờ đôi ngã đường muôn dặm
        Ai biết Châu Long nước mắt trào.

         
         
        Bà Thuần Đức
        Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

        #49
          Nguyen Gia Linh 15.01.2009 23:34:47 (permalink)
          0
          Lưu Bình Dương Lễ -Phần 8

          Bác Thuần Đức

          15*
          Trào tuôn nước mắt nhớ kinh kỳ
          Thờ thẩn ra vào biết tính chi
          Mõi mắt trông người, người chẳng đến
          Bền lòng đón bạn, bạn chưa đi
          Quê người há ngại thân bồ liễu
          Xứ lạ đâu sờn chí nữ nhi
          Cảnh quán nghinh xuân chiều vắng khách
          Chưa tròn nhiệm vụ khó hồi qui..


          16* 
          Hồi qui chưa phải, khách còn qua 
          Kiên nhẫn ngày đêm đón gọi là 
          Chẳng nhẽ Lưu Bình không bước đến 
          Hay rằng công tử chẳng đi xa 
          Nửa lo ương yếu điều chi đến 
          Nửa ngại phong sương chuyện xảy ra 
          Chợt thấy ngoài hiên ai thấp thoáng 
          Nếu phường đạo chích quyết không tha. 

           
           
          Bà Thuần Đức
          Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

          #50
            Nguyen Gia Linh 19.01.2009 23:04:45 (permalink)
            0
            Lưu Bình Dương Lễ -Phần 9

            Thuần Đức


            17* 
            Không tha kẻ xấu bước vào đây 
            Gạn hỏi từ đâu đến chỗ nầy 
            Có phải bơ vơ vì cảnh loạn 
            Hay là vất vả bởi cơn say 
            Cam thân lận đận cùng sương gió 
            Chịu phận lang thang với nước mây 
            Thành thật phân bày cho tỏ rõ 
            Nguồn cơn tâm sự nỗi u hoài. 

            18* 
            U hoài trong cảnh khổ sa cơ 
            Bằng hữu thâm giao thảy hững hờ 
            Lúc trước bần hàn ta giúp đỡ 
            Bây giờ phú quý họ làm ngơ 
            Được thời bạc hạnh thành sang trọng 
            Thất thế hiền lương cũng vất vơ 
            Tâm sự nghe qua người cứ xét 
            Lòng ngay dạ thật chớ nghi ngờ. 

             
             
            Bà Thuần Đức
            Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

            #51
              Nguyen Gia Linh 23.01.2009 01:03:39 (permalink)
              0
              Lưu Bình Dương Lễ -Phần 10

              Thuần Đức


              19* 
              Ngờ đâu ân nghĩa lại bôi vôi 
              Huynh hãy thật lòng tỏ khúc nôi 
              Bạn ấy tên chi, cùng chức phận 
              - Thưa là Dương Lễ chiếm khoa khôi 
              Thuở còn nghèo khó khiêm nhường lắm 
              Nay được vinh quang hống hách rồi 
              Tiếp đãi Lưu Bình nhiều tệ bạc 
              Bạn bè đối xử tợ bầy tôi 

              20* 
              Tôi đã môt thời yêu thích thơ 
              Đêm đêm xướng họa dưới trăng mờ 
              Vần thi còn thắm tình đành xóa 
              Nét chữ chưa phai nghĩa đã sơ 
              Ngẫm lại sự đời như giấc mộng 
              Suy ra cuộc thế tợ cơn mơ 
              Mong tìm được việc sinh nhai tạm 
              Nghiên bút trau dồi quyết chẳng ngơ 

              Bà Thuần Đức


              Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

              #52
                Nguyen Gia Linh 27.01.2009 01:43:13 (permalink)
                0
                Lưu Bình Dương Lễ -Phần 11

                Thuần Đức 

                21*
                Ngơ ngẩn sầu riêng tủi phận mình
                Làm khôn hóa dại bị người khinh
                " Tiếc thay ! kẻ sĩ vì hoàn cảnh... "
                Dang dỡ công trình đọc sử kinh
                Đáng trách làm quan sao hẹp lượng
                Không toan giúp bạn, khó dung tình
                Khuyên huynh xóa bỏ điều hờn dỗi
                Dốc sức vùng lên để cánh sinh !

                22*
                Cánh sinh tỏ mặt với trường đời
                Công toại, danh thành sẽ thảnh thơi
                Xóa bỏ cơ hàn xua hoạn nạn
                Làm quan vinh hiển chấn hưng thời
                Lập trường bền vững xây cơ nghiệp
                " Có chí thì nên " gắng sức người
                Mài sắt nên kim câu ngạn ngữ
                Ý quê, phận gái kính trao lời

                 
                 
                Bà Thuần Đức
                Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 01:44:22 bởi Nguyen Gia Linh >
                #53
                  Nguyen Gia Linh 30.01.2009 18:32:57 (permalink)
                  0
                  Lưu Bình Dương Lễ -Phần 12

                  Thuần Đức 


                  23*
                  Lời vàng đa tạ, khắc ghi lòng
                  Đáng phục ngôn phong, khách má hồng
                  Muốn rõ phương danh, chưa dám hỏi
                  Xin tường gia thế có nên không ?
                  -Tháng ngày hiu quạnh, buồn thân liễu
                  Mười sáu mồ côi đã chín đông
                  Phận mỏng hoa hèn ai để ý
                  Mẹ cha thường gọi bé Châu Long !

                  24*
                  " Châu Long ! " Huynh gởi muội bài thơ
                  Từ ta !ï - Du sơn, ngoạn hải hồ
                  Gió thoảng, phòng đơn - ai vẫn đợi
                  Trăng soi, gối chiếc - khách đang chờ
                  Trăng mơ...Châu muội thôi mơ hão
                  Cõi mộng...Lưu huynh dứt mộng hờ
                  Dù cách xa nhau lòng chẳng cách
                  Ra đi...giã biệt não hồn thơ ! " 

                   
                   
                  Bà Thuần Đức
                  Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

                  #54
                    Nguyen Gia Linh 03.02.2009 20:44:34 (permalink)
                    0
                    Lưu Bình Dương Lễ -Phần 13

                    Thuần Đức 

                    25*
                    Hồn thơ đa cảm, nghĩ thương ôi !
                    Quen thói giang hồ chẳng muốn thôi
                    Thừa lúc vắng nhà toan biến mất
                    Mang gùi, quãy níp quyết đi rồi!
                    Ở lâu, ái ngại tiền lưng túi
                    Nán lại, thầm lo gạo lửng nồi
                    Trao đổi, khuyên người không hối ngộ!
                    Tìm đâu hình bóng đã xa xôi


                    26* - 
                    Xôi kinh nấu sử muội khuyên huynh 
                    Mài sắt nên kim cố sức mình 
                    Hy vọng tài huynh phen đỗ đạt 
                    Toại nguyền công muội thuở hòa thinh 
                    Bỏ khi vất vả nơi lều quán 
                    Được lúc vinh quang với tổ đình 
                    Hẳn sẽ tràn đầy niềm hạnh phúc 
                    Nỗi lòng của muội vẫn đinh ninh. 

                     
                     
                    Bà Thuần Đức
                    Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

                    #55
                      Nguyen Gia Linh 08.02.2009 17:38:40 (permalink)
                      0
                      Lưu Bình Dương Lễ -Phần 14

                      Thuần Đức 


                      27* 
                      Đinh ninh cuộc sống đẹp về sau 
                      Công toại danh thành nghĩa kết giao 
                      Hiện tại nghề văn nên cố luyện 
                      Bây chừ nghiệp võ phải cần trau 
                      Oân đi nhẫm lại thêm thuần thục 
                      Đọc tới xem lui để thuộc làu 
                      Bởi quá thương huynh nên nhắc nhỡ 
                      Xin đừng trách muội đã làm cao. 

                      28* - 
                      Cao xanh thấu hiểu nổi âu lo 
                      Xui khiến ân nhân giúp đỡ cho 
                      Thi pháp đã so trang trí sĩ 
                      Sử kinh từng sánh bậc thâm nho 
                      Hành trang sửa soạn ngày thi cử 
                      Nghiên bút chăm lo buổi xuống đò 
                      Phấn khởi Châu Long chào tạm biệt 
                      Lưu Bình hẹn hứa hãy tin trò 

                       
                       
                      Bà Thuần Đức
                      Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

                      #56
                        Nguyen Gia Linh 16.02.2009 01:02:56 (permalink)
                        0
                        Lưu Bình Dương Lễ -Phần 15

                        Thuần Đức 


                        29* 
                        Trò thi chiếm giải nhất triều ca 
                        Bảng hổ Lưu Bình đỗ thủ khoa 
                        - Vài chữ thân tình xin giã Trạng 
                        Đôi hàng tạm biệt muội về nhà 
                        Nghĩa nhân muôn thuở còn lưu lại 
                        Đạo lý ngàn đời chẳng cách xa 
                        Nhiệm vụ đã tròn như ý bạn 
                        Hai mùa phượng vỹ một màu hoa. 

                        30* - 
                        Màu hoa vẫn đượm nét đài trang 
                        Giữ vẹn tình chung thiếp với chàng 
                        Biết rõ Trạng nguyên thương kính bạn 
                        Hiểu rành tri phủ quí yêu nàng 
                        Ngày nay hội ngộ duyên Tần Tấn 
                        Bỏ lúc phân lìa nghĩa phụng loan 
                        Buổi tiệc đoàn viên như lễ cưới 
                        Tưng bừng náo nhiệt chốn nghiêm trang.



                        Bà Thuần Đức
                        Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới

                        #57
                          Nguyen Gia Linh 20.02.2009 17:05:25 (permalink)
                          0
                          Lưu Bình Dương Lễ -Phần 16

                          Bà Thuần Đức


                          31* 
                          Trang thư sai bảo lính qua mời 
                          Kính thỉnh trang nguyên đến đệ chơi 
                          Bởi lắm việc quan nên cách trở 
                          Vì nhiều công vụ phải xa rời 
                          - Bực thay kẻ xảo mong lừa bạn 
                          Chán bấy đứa gian chực gạt đời 
                          Dương Lễ ! phen nầy mầy mất mặt 
                          Chớ hòng tráo trỡ nói nhiều lời... 

                          32* - 
                          Lời chúc Trạng huynh được thỏa nguyền 
                          Xin mời chén rượu để hàn huyên 
                          - Điêu ngoa trước mặt lừa người dại 
                          Xảo trá ngoài môi phỉnh kẻ điên 
                          Dương Lễ mỡ lời -Xin bớt giận 
                          Lưu Bình ngước mắt tợ thôi miên 
                          Oâi, người chung sống bên lầu mộng 
                          Sánh bước cùng ai... quá tự nhiên. 
                           
                           
                          Bà Thuần Đức
                          Còn tiếp, xin quý vị nhớ đón xem kỳ tới
                          #58
                            Nguyen Gia Linh 25.02.2009 20:17:12 (permalink)
                            0
                            Lưu Bình Dương Lễ -Phần 17

                            Bà Thuần Đức


                            33* 
                            Tự nhiên suy nghĩ mãi trong lòng 
                            Người quả giống người, có phải không? 
                            - Lập quán đường xa vì giúp bạn 
                            Dấn thân đất lạ bởi thay chồng 
                            - Lòng huynh thấp kém so hoa cỏ 
                            Trí đệ cao xa sánh bá, tòng 
                            Yến tiệc tương phùng thêm ý nghĩa 
                            Truyền đời nhắc mãi chuyện Châu Long.

                            20.5.2003
                            Thuần Đức


                            Hết
                            #59
                              Nguyen Gia Linh 03.03.2009 16:54:14 (permalink)
                              0
                              Quan Âm Thị Kính của Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)
                               
                               
                              Bài họa
                               
                              QUAN ÂM THỊ KÍNH

                              Ðặng Văn Ðại
                               

                              1*
                              Sai lầm quả báo chẳng thiên ai
                              Trong cuộc mới tường lẽ đúng sai
                              Đẹp phận cát đằng tròn đức hạnh
                              Nêu gương bồ liễu rạng anh tài
                              Điều hay cố giữ gìn trong sạch
                              Việc phải không so tính vắn dài
                              Những tưởng gia đình hòa thuận mãi
                              Họa vô tình đến phúc tan bay.
                               
                               
                              Đặng Văn Đại
                              Minh Đức – Mỏ Cày
                              24.7.2003
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 16:55:27 bởi Nguyen Gia Linh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 381 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9