Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 60 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 890 bài trong đề mục
nghinhnguyen 20.01.2009 10:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 


Vu vơ...
 

Đã vào đời, thôi cũng đành chấp nhận
Một kiếp người căn phận đã dành riêng !
...
 
Tôi ơi ! Xin bớt ưu phiền
Thả hồn hòa quyện vào miền hương hoa.
Cho bao phù phiếm bay xa
Ta gom câu_chữ chan hòa cùng thơ.
 
Để rồi mơ mộng vu vơ...
Dẫu rằng chẳng biết đang chờ - chờ chi !
 
Đời người vui được mấy khi ?
Hãy quên đi những sầu bi - mà cười !
 
Tú_Yên
 
 
* TY gửi thiệp Chúc Xuân cho Nghinh Nguyên Huynh (ở trên đó). Huynh có xem được không ?
 
      Giọt Mưa

Nghiêng trời giọt rơi đều
Những chiếc bóng trong veo
Đời hợp tan - tíc tắc
Thân phận...thua cánh bèo  !!!.

                     Nghinh Nguyên
Tú_Yên 21.01.2009 07:16:35 (permalink)
0
 
 
 
 
Chúc Mừng Xuân


Đầu năm Xin chúc mọi nhà
An khang - Hạnh phúc chan hòa niềm vui
Khắp nơi rộn rã tiếng cười
Xuân về Phúc - Lộc - Thọ...vơi lại đầy

Đầu năm Xin chúc cho ai...
Xa quê - sẽ lại có ngày đoàn viên
Chúc cho đôi lứa trọn duyên
Chúc cho chồng vợ - con hiền, con xinh

Chúc cho Đất nước - Quê mình...
Thăng hoa - Phát triển - rập rình Hoan ca
Đầu năm Chúc hết gần xa
Vạn sự Như Ý - nở hoa môi cười

Đầu năm Chúc hết mọi người
Phát Tài - Phát Lộc - Cuộc đời như mơ



Happy New Year
 
Tú_Yên
 
 
 
*Cám ơn ĐT, KKT va Nghinh Nguyên huynh đã ghé thăm trang thơ Tú_Yên
Xin gửi đến tất cả lời Chúc tốt đẹp nhất trong năm mới.
#137
    Đình Thế 21.01.2009 08:24:57 (permalink)
    0
     





    #138
      hoang_sa 21.01.2009 08:35:45 (permalink)
      0
      Chúc xuân
       
      Đầu năm chúc bạn làm thơ
      Hồn xanh như ngọc, mộng mơ thắm hồng
      Chúc cho câu chữ bềnh bồng
      Cho vần dịu ngọt giữa mông mênh trời
      Chúc ai cứ mãi yêu đời
      Như mây yêu gió, như người yêu nhau

       
      Mến chúc Tú Yên một năm mới an lành và hạnh phúc
       
      #139
        Tú_Yên 25.01.2009 06:39:30 (permalink)
        0
         
         
         
        Một ngày...
         
         
        Sáng đi gom hạt mù sương
        Trưa ngồi đón nắng,
        chiều buồn ngắm mây.
         
        Đêm qua đêm mãi dần xoay
        Một ngày rồi lại một ngày - trôi qua.
         
        Tình thơ theo gió bay xa
        Mang bao trăn trở quyện hoà lòng nhau.
         
        Trăng là Trăng
        Sao là Sao
        Ta là Ta ở nơi nào...
        Hỡi ai ?
         
        Tú_Yên
         
         
         
        * Rất cảm ơn ĐT và HS đã gửi cho Tú_Yên những lời chúc Xuân tốt lành.
         
        #140
          nghinhnguyen 25.01.2009 07:31:32 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tú_Yên

           
           
           
          Một ngày...
           
           
          Sáng đi gom hạt mù sương
          Trưa ngồi đón nắng,
          chiều buồn ngắm mây.
           
          Đêm qua đêm mãi dần xoay
          Một ngày rồi lại một ngày - trôi qua.
           
          Tình thơ theo gió bay xa
          Mang bao trăn trở quyện hoà lòng nhau.
           
          Trăng là Trăng
          Sao là Sao
          Ta là Ta ở nơi nào...
          Hỡi ai ?
           
          Tú_Yên
           
           
           
          * Rất cảm ơn ĐT và HS đã gửi cho Tú_Yên những lời chúc Xuân tốt lành.
           



          Chào TY. Chúc một mùa xuân an bình hạnh phúc , một năm
          tràn đầy niềm vui và hy vọng.

          Vẫn mãi tình thơ

          Tình thơ
          vũ trụ bao la
          Tình ta bé bỏng
          cỏ hoa giữa đời
          giữa dòng đời
          Giữa biển người
          ta ôm chiếc bóng
          lội bơi ngược dòng

          Bước qua năm tháng ruổi rong
          muống dừng
          đâu dễ thời gian lắng ngừng
          vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
          vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim mình

          "Bài thơ anh chép lỡ vần
          vòng hoa em kết chưa xong đã chiều"*
          thôi đành xếp lại để yêu
          Không gian trầm lắng
          sóng triều tình thơ .

                              Nghinh Nguyên

          *- ý thơ Tagop

          #141
            Tú_Yên 31.01.2009 07:44:09 (permalink)
            0
             


            Mùa về...


            Mùa về...
            hoa lá bâng khuâng
            Trong veo hạt nắng như lần lựa rơi.
            Lơ thơ mây bạc rong chơi
            Bồng bềnh gom cả hương đời vào tay.

            Mùa về...
            gió vẩn vơ bay
            Mang trao ai những tháng ngày nhẹ tênh.

            Mông mênh...
            khoảng lặng - mông mênh
            Vi vu gió hát giữa thênh thang trời.

            Mùa về...
            ghé mãi bến đời
            Chồi xanh biếc_nụ hoa ngời...
            Sắc Xuân.
             
            Tú_Yên
             
            r
             
            * Cám ơn Nghinh Nguyên nhiều.
            Chúc Huynh năm mới Vạn sự Như Ý
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 21:04:55 bởi Huyền Băng >
            #142
              nghinhnguyen 31.01.2009 21:16:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Tú_Yên

               


              Mùa về...


              Mùa về...
              hoa lá bâng khuâng
              Trong veo hạt nắng như lần lựa rơi.
              Lơ thơ mây bạc rong chơi
              Bồng bềnh gom cả hương đời vào tay.

              Mùa về...
              gió vẩn vơ bay
              Mang trao ai những tháng ngày nhẹ tênh.

              Mông mênh...
              khoảng lặng - mông mênh
              Vi vu gió hát giữa thênh thang trời.

              Mùa về...
              ghé mãi bến đời
              Chồi xanh biếc_nụ hoa ngời...
              Sắc Xuân.
               
              Tú_Yên

               
              * Cám ơn Nghinh Nguyên nhiều.
              Chúc Huynh năm mới Vạn sự Như Ý



              Thơ Tú Yên thật lạc quan nhẹ nhàn.



              Suối Ưu Tư


              Vươn lên từ suối ưu tư
              Hôn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
              Quay về giấc ngủ nghìn năm
              Cùng nàng mộng ảo về thăm Địa đàng
              Đam mê dẫn bước chân hoang
              Đưa ta về lại suối ngàn ưu tư.

                              Nghinh Nguyên
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 21:17:14 bởi nghinhnguyen >
              #143
                Tú_Yên 04.02.2009 07:43:06 (permalink)
                0
                 
                 

                Gió đi...
                 

                Gió đi....lá đứng lặng im
                Cho mùa Thu cũ êm đềm trôi qua
                Cho đàn chim ríu rít ca
                Một người mong một người xa...xa vời.
                 
                Sao không về nữa, gió ơi ?
                Đành đi, quên cả mảnh đời - buồn thiu !
                 
                Gió thầm lặng ?
                Gió hắt hiu ?
                Gió đi bỏ lại...bóng chiều dần phai !
                 
                Tú_Yên
                 
                r
                 
                * Cám ơn Huynh Nghinh Nguyên
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 21:09:15 bởi Huyền Băng >
                #144
                  Đình Thế 05.02.2009 10:02:09 (permalink)
                  0

                  Gió đi...

                  Gió đi....lá đứng lặng im
                  Cho mùa Thu cũ êm đềm trôi qua
                  Cho đàn chim ríu rít ca
                  Một người mong một người xa...xa vời.
                   
                  Sao không về nữa, gió ơi ?
                  Đành đi, quên cả mảnh đời - buồn thiu !
                   
                  Gió thầm lặng ?
                  Gió hắt hiu ?
                  Gió đi bỏ lại...bóng chiều dần phai !
                   
                  Tú_Yên

                  Gió buồn
                  mơn ngọn cỏ lay
                  Lá buồn
                  Yên lặng quên ngay gió rồi
                  Gió buồn
                  tự trách mình thôi
                  Vì nay lá đã
                  không chơi với mình
                  Gió buồn
                  lang bạc lênh đênh
                  Đến vùng băng tuyết
                  một mình cô đơn
                  còn ai nữa để dỗi hờn
                  Gió cô đơn
                  cứ cô đơn một đời
                  ĐT

                  #145
                    Tú_Yên 06.02.2009 07:12:21 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đình Thế

                     
                    Gió buồn
                    mơn ngọn cỏ lay
                    Lá buồn
                    Yên lặng quên ngay gió rồi
                    Gió buồn
                    tự trách mình thôi
                    Vì nay lá đã
                    không chơi với mình
                    Gió buồn
                    lang bạc lênh đênh
                    Đến vùng băng tuyết
                    một mình cô đơn
                    còn ai nữa để dỗi hờn
                    Gió cô đơn
                    cứ cô đơn một đời
                    ĐT



                     
                     
                     
                     
                     
                    Không đâu !
                     
                     
                    Lá buồn !
                    Vì gió ra đi
                    Bỏ vần thơ nhỏ sầu bi...một mình.
                     
                    Lá buồn !
                    Nên đứng lặng thinh
                    Nhìn cơn gió cuộn bình minh muộn màng.
                     
                    Lá buồn !
                    Bởi gió lang thang...
                    Cợt cười cùng với trăm ngàn nụ hoa.
                     
                    Lại buồn !
                    Khi gió đi xa
                    Bỏ cành lá úa nhạt nhoà...
                    không đâu !
                     
                    Tú_Yên
                     
                     
                     
                    Đời là những nẻo đường đầy gian nan, trắc trở.
                    Ta_một mình...muôn thuở - thế thôi ư ?
                    Để rồi chỉ mãi...hình như...
                    Cứ là chiếc lá từ từ...rụng rơi !
                     
                    * Bài thơ nầy TY thân tặng ĐT đó.
                    #146
                      Thần Phong 07.02.2009 00:31:09 (permalink)
                      0
                      Chào!
                       
                      Có duyên thì mãi gặp nhau,
                      Không duyên có cố bao nhiêu cũng lìa...
                      Lang thang bỗng gặp người xưa,
                      Ghé vào thăm hỏi vài lời thế thôi !!!
                       
                      Dù cho người có quên tôi!
                      Lòng tôi vẫn nhớ về người vậy thôi,
                      Hồn thơ giờ đã nát rời...
                      Cố tìm ghép lại thành lời chào thăm !!!
                       
                      Chào Tú_Yên! Cái tên nghe quen quen hình như gặp ở đâu rồi! Có lẽ trùng tên (mình cũng không biết nữa). Dù sao cũng vui!!! _Oán Thiên_
                      #147
                        Tú_Yên 07.02.2009 07:09:04 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thần Phong

                        Chào!

                        Có duyên thì mãi gặp nhau,
                        Không duyên có cố bao nhiêu cũng lìa...
                        Lang thang bỗng gặp người xưa,
                        Ghé vào thăm hỏi vài lời thế thôi !!!
                         
                        Dù cho người có quên tôi!
                        Lòng tôi vẫn nhớ về người vậy thôi,
                        Hồn thơ giờ đã nát rời...
                        Cố tìm ghép lại thành lời chào thăm !!!

                        Chào Tú_Yên! Cái tên nghe quen quen hình như gặp ở đâu rồi! Có lẽ trùng tên (mình cũng không biết nữa). Dù sao cũng vui!!! _Oán Thiên_

                         
                         
                        * Chào Oán Thiên
                        Có lẽ đã gặp nhau thật...
                        Rất vui được tái ngộ.
                         
                         
                        Sẽ nhận được gì ?
                        (Oán Thiên)
                         
                         
                        Đừng hận trời cao - trách đất dầy...
                        Chỉ là buồn - buồn rớt quanh đây !
                        Chông chênh con chữ...mù xa - nhớ...
                        Kìa bóng trăng nghiêng, khuyết lại đầy.

                        Một thuở tình thơ...nhạt má hồng !
                        Bồng bềng muôn vạn nẻo long đong !
                        Ngân nga dăm tiếng thơ rời rã
                        Sẽ nhận được gì...
                        Anh biết không ?!
                        ...

                        Rồi ra ngọn gió mùa Đông
                        Sắt se buốt cả cõi lòng...người đi...
                         
                        Tú_Yên
                         
                         
                        - Oán Thiên còn nhớ bài thơ nầy không ?
                        #148
                          Đình Thế 07.02.2009 12:52:30 (permalink)
                          0
                           
                          Đời là những nẻo đường đầy gian nan, trắc trở.
                          Ta_một mình...muôn thuở - thế thôi ư ?
                          Để rồi chỉ mãi...hình như...
                          Cứ là chiếc lá từ từ...rụng rơi !
                           
                          * Bài thơ nầy TY thân tặng ĐT đó.


                           Ừ, ta không hiểu được đời
                          Vẫn bên lề hạnh phúc người yêu đi
                          Nói sao đây! biết nói gì!
                          Người đi, ta mãi tình si bên đời
                          Thu về nhặt xác lá rơi
                          Gom bao kỷ niệm, rã rời tháng năm
                          Con đừng hun hút xa xăm
                          Cảm ơn ai đã quan tâm đến mình
                          Không sao, đời vẫn màu xanh
                          Như ngàn chiếc lá trên cành đong đưa
                          Theo cơn gió thổi giao mùa...
                                     ĐT

                          #149
                            Thần Phong 07.02.2009 17:54:12 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Tú_Yên



                            * Chào Oán Thiên
                            Có lẽ đã gặp nhau thật...
                            Rất vui được tái ngộ.
                             
                             
                            Sẽ nhận được gì ?
                            (Oán Thiên)
                             
                             
                            Đừng hận trời cao - trách đất dầy...
                            Chỉ là buồn - buồn rớt quanh đây !
                            Chông chênh con chữ...mù xa - nhớ...
                            Kìa bóng trăng nghiêng, khuyết lại đầy.

                            Một thuở tình thơ...nhạt má hồng !
                            Bồng bềng muôn vạn nẻo long đong !
                            Ngân nga dăm tiếng thơ rời rã
                            Sẽ nhận được gì...
                            Anh biết không ?!
                            ...

                            Rồi ra ngọn gió mùa Đông
                            Sắt se buốt cả cõi lòng...người đi...
                             
                            Tú_Yên
                             
                             
                            - Oán Thiên còn nhớ bài thơ nầy không ?


                             
                             
                            Thoáng chốc
                             
                            Một chốc tình thơ...đã lụi tàn!
                            Ngập hồn men đắng hoá mênh mang...
                            Ai đem ghép lại vần thơ đó?
                            Nhận nỗi ưu sầu...em biết không?!
                            ...
                            Một mảnh trăng non bóng khuyết tà!
                            Lung linh ánh sáng mặt hồ xa...
                            Lòng ai ảm đạm buồn không khóc??!!
                            Chợt thả hồn tan thoáng gượng cười...
                             
                            Chợt bay theo ngọn gió Đông...
                            Biển khơi mù tít ngóng trông điều gì?!
                             
                            Sao lại quên được chứ! Rất vui được gặp lại, cứ sợ nhận nhầm lại bị cười...ha...ha...ha...Bạn vẫn khoẻ chứ hả???
                            #150
                              Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 60 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 890 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9