Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 60 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 08.02.2009 06:36:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Thần Phong


Thoáng chốc

...
 
Chợt bay theo ngọn gió Đông...
Biển khơi mù tít ngóng trông điều gì?!
 
Sao lại quên được chứ! Rất vui được gặp lại, cứ sợ nhận nhầm lại bị cười...ha...ha...ha...Bạn vẫn khoẻ chứ hả???

 
 
Một thoáng


Mong thoáng bình yên giữa cõi trần
Lòng người yên ả chẳng bâng khuâng
Tâm tư thanh thản, đời tươi thắm
Cả tấm chân tình gửi thế nhân.

Tú_Yên
 
 
Hì...
Vẫn là Oán Thiên

Tú_Yên 08.02.2009 07:07:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

...

Không sao, đời vẫn màu xanh
Như ngàn chiếc lá trên cành đong đưa
Theo cơn gió thổi giao mùa...
          ĐT


 
 
Không sao
 
 
Không sao,
đời vẫn màu xanh
Và em luôn ở bên anh dịu dàng.
 
Giao mùa
để gió Xuân sang
Cho mây theo ánh chiều loang...tím chiều.
 
Không sao
Đời vẫn đáng yêu ?
Và em muốn nói một điều mà thôi
...
 
Hình như...
Trăng sáng lên rồi.
 
Tú_Yên
Thần Phong 08.02.2009 13:46:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên



Một thoáng


Mong thoáng bình yên giữa cõi trần
Lòng người yên ả chẳng bâng khuâng
Tâm tư thanh thản, đời tươi thắm
Cả tấm chân tình gửi thế nhân.

Tú_Yên
 
 
Hì...
Vẫn là Oán Thiên



 
Phút bình yên?
 
Có chăng tìm được phút bình yên?
Là khi rời bỏ chốn hồng trần!
Cát bụi, phong ba và bão tố,
Lạc loài một kiếp sống nhân sinh...
 
Rất vui vì vẫn còn nhớ...Cứ tưởng quên rồi chứ? Hì hì...
 
 
Quỳnh Muội 09.02.2009 12:27:07 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen





Chào Nhật Quỳnh năm mới

Bến Xưa


Bến xưa thiên hạ bắc cầu
Em sang sông đến làm dâu nhà người
Gió bay áo lụa trên cầu
Mươi hai bến nước cạn sâu ai dò

Em là thiếu nữ ngây thơ
Cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong
Bến trưa đò đợi sang sông
Anh nghe tình khúc mêng mông xa vời

Bến xưa ai kẻ đợi chờ
Buồn thân phận gái bây giờ vu qui
Lắng buồn tiếng sáo Trương Chi
Mưa Ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn

Thuyền neo sóng vỗ bập bồng
Nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
Nhịp cầu đã thế chuyến đò
Thuyền buồn gác mái trên gò cây đa 

Anh về bến cũ phù sa
Tìm viên ngói bễ lia*qua chân cầu
Gió nồm ve vuốt biền dâu
Lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông .

Nghinh Nguyên

*-ném lia thia








Chào Nghinh Nguyên , vui vì bạn ghé thăm, và còn có quà tặng BẾN XƯA nữa.
Xin cảm ơn bạn nhiều, rất mong gặp lại
Bạn luôn vui và khoẻ nhé.




    BẾN VẮNG



Thuyền tách bến thôi còn gì mong đợi
Anh về đi ở lại chỉ thêm buồn
Em quay mặt hướng trông về nẻo khác
Người thương ơi em dấu giọt lệ tuôn
 
Nhìn mặt nước mênh mông gờn gợn sóng
Dấu yêu xưa thôi chôn chặt vào lòng
Chuyến đò tình giờ rẻ lối sang sông
  Bến nước đục trong đời xuôi theo định mệnh
 
Chờ tháng bảy về mưa ngâu giăng lối
Ô thước sãi cánh dài bắc nhịp cầu duyên
Là khi ấy chỉ trong mơ hội ngộ
Kể chuyên tình buồn như bong bóng vỡ ngoài hiên
 
Anh về đây bến vắng chẳng ai chờ
Lia viên ngói dâng triều con sóng vỗ
Ngàn thương nhớ trong lòng không thố lộ
Cho bạn lòng vui bến đổ bình yên …
 
 
 
9-2-09

Nhật Quỳnh


 
 ___________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


Quỳnh Muội 09.02.2009 12:32:00 (permalink)
0


                   Tú Yên ơi

           QM xin lổi vì đã post nhầm thơ gởi Bạn Nghinh Nguyên vào trang của bạn rồi, QM xin lỗi bạn nhé, nếu bạn không m,uốn thì cho QM biết để chuyển về trang nhà, ví QM tim hoài sao không thấy trang của Nghinh Nguyên
            Chúc bạn lưôn vui , và thơ hay đều tay nhé.

                                  QM
Đình Thế 10.02.2009 23:47:52 (permalink)
0
Không sao

Không sao,
đời vẫn màu xanh
Và em luôn ở bên anh dịu dàng.

Giao mùa
để gió Xuân sang
Cho mây theo ánh chiều loang...tím chiều.

Không sao
Đời vẫn đáng yêu ?
Và em muốn nói một điều mà thôi
...

Hình như...
Trăng sáng lên rồi.

Tú_Yên

Hình như...
Trăng sáng lên rồi.
Nói đi!
đừng để một người luôn mong
Trăng tròn, trăng sáng mênh mông
Sao em cứ để
cho lòng người đau

Đêm nay trăng sáng gió xao
Hoa xuân hương thoảng
ngọt ngào đâu đây

Thương em
đôi cánh vai gầy
Dịu dàng
Sao nỡ đoạ đày...
nhưng thôi
...
Trời khuya
trăng sáng lên rồi
ĐT
Tú_Yên 16.02.2009 21:22:00 (permalink)
0

Trời khuya
trăng sáng lên rồi
ĐT
 
Và mây lơ lửng bồi hồi ngang qua
Người xa...
Ta cũng mãi xa
Làm sao gửi chút thật thà ngày xưa.
 
Trời buồn...
Trời đổ cơn mưa
Ta là Ta cũng chỉ vừa - giấc mơ.
 
Tú_Yên
 
 
Phút bình yên?

Có chăng tìm được phút bình yên?
Là khi rời bỏ chốn hồng trần!
Cát bụi, phong ba và bão tố,
Lạc loài một kiếp sống nhân sinh...
 
Thần Phong
 
 
Nhân sinh một kiếp luỵ phiền
Bình yên trôi mất biết tìm nơi đâu ?
Hồng trần rời bỏ - thôi sầu
Đời cát bụi lại trôi vào phù du.
 
Tú_Yên
 
 
QM à ! Không sao đâu.
Chúc vui nha.
Đình Thế 17.02.2009 17:12:26 (permalink)
0

Và mây lơ lửng bồi hồi ngang qua
Người xa...
Ta cũng mãi xa
Làm sao gửi chút thật thà ngày xưa.
 
Trời buồn...
Trời đổ cơn mưa
Ta là Ta cũng chỉ vừa - giấc mơ.
 
Tú_Yên

...Ta là Ta cũng chỉ vừa - giấc mơ.
Sông xưa, bến vắng ơ hờ
Cây đa cũ
vẫn đợi chờ...người xa
Còn chăng! một chút thật thà
Làm chi em
Cũng chỉ là... mà thôi!
Trời xa, mây tím, chiều rồi
Đường xa hun hút
bước đời ngàn hoa
Và anh
Thôi cũng chỉ là!!!
ĐT




 
Tú_Yên 18.02.2009 07:28:38 (permalink)
0
Và anh
Thôi cũng chỉ là!!!
ĐT
 
 
Khi em là hạt mưa sa bên trời.
Mộng là mộng giữa trùng khơi
Nên muôn đời mãi chơi vơi muộn phiền.
 
Niềm riêng
là nỗi niềm riêng.
Bến xưa đã vắng bóng thuyền - còn đâu !
 
Nghìn năm con sóng bạc đầu.
Và Ta...
Ta sẽ về đâu - bây giờ ?
 
Tú_Yên
 
 
Tú_Yên 20.02.2009 08:17:04 (permalink)
0
 
 
Buồn rơi !
...

Người ơi !
Người đã về chưa ?
Buồn rơi theo những giọt mưa ngang trời.
Gió ngưng thổi nên mây lười...
Không bay - bỏ mặc cuộc đời buồn thiu !

Hoàng hôn tím đổ liêu xiêu...
Lá tương tư rụng xuống chiều đong đưa.

Người ơi !
Có nhớ quê xưa ?
Buồn rơi theo bóng hàng dừa chao nghiêng !

Tú_Yên
Thần Phong 21.02.2009 06:47:10 (permalink)
0
Có không?!

Quê xưa ai có chờ mong?!
Hay là ai đã theo chồng phương xa...
Anh về ghép nhặt cánh hoa!
Tung bay theo gió trôi vào xa xăm...
 
Đời anh vạn nẻo bồng bềnh.
Như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh dòng đời!
Thoáng qua nhiều cuộc rong chơi,
Vẫn không quên được bến bờ năm xưa..!!
Đình Thế 21.02.2009 22:14:24 (permalink)
0
Và anh thôi cũng chỉ là!!!
ĐT  

Khi em là hạt mưa sa bên trời.
Mộng là mộng giữa trùng khơi
Nên muôn đời mãi chơi vơi muộn phiền.
 
Niềm riêng
là nỗi niềm riêng.
Bến xưa đã vắng bóng thuyền - còn đâu !
 
Nghìn năm con sóng bạc đầu.
Và Ta...
Ta sẽ về đâu - bây giờ ?
 
Tú_Yên
 
 


Nghìn năm con sóng bạc đầu.
Và Ta...Ta sẽ về đâu - bây giờ ?
 
Tú_Yên

Khi  trời còn mãi đổ mưa
Khi người còn khuất lau thưa dặm ngàn
Cũng đành muôn nẻo quan san
Một đôi mắt đẹp ngỡ ngàng lòng nhau
Em ơi thuở ấy, tình đầu
Về đâu! em đã về đâu mất rồi
Đôi mắt nào xé tim tôi
Ôi một đời
Mãi một đời...
Còn thương
Mưa ơi! mưa vạn nẻo đường
Và ta
một thuở còn vương... mảnh tình
ĐT
Tú_Yên 05.03.2009 08:48:57 (permalink)
0
 
 
 
Buồn thêm !


Nhớ ngày xưa...lá Diêu bông
Anh theo em mãi mà không nói gì
Cũng lắm lúc,
Cũng đôi khi...
Em len lén ngó người đi sau mình !

Anh theo lẻo đẻo,
lặng thinh
Bàn tay bối rối em vin áo dài
Lá me theo gió bay bay
Thầm thì em ước: đường dài...dài thêm...
...

Ngày xưa là những ấm êm
Chỉ làm đầy nổi buồn thêm - bây giờ !
 
Tú_Yên
Han Bang 05.03.2009 09:39:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 


Buồn thêm !


Nhớ ngày xưa...lá Diêu bông
Anh theo em mãi mà không nói gì
Cũng lắm lúc,
Cũng đôi khi...
Em len lén ngó người đi sau mình !

Anh theo lẻo đẻo,
lặng thinh
Bàn tay bối rối em vin áo dài
Lá me theo gió bay bay
Thầm thì em ước: đường dài...dài thêm...
...

Ngày xưa là những ấm êm
Chỉ làm đầy nổi buồn thêm - bây giờ !
 
Tú_Yên





CHỜ MONG

Bơ vơ tà áo trắng mơ
Đi vào trời nhớ hững hờ gió lay
Em đi trong nắng ban mai
Đường xưa trường cũ áo dài tung bay.

Hình như ai bước theo đây
Em liền ngoái lại chỉ vài lá rơi
Xa xa tiếng gió ru hời
Mà em cứ ngỡ là lời người xưa.

Nắng vàng theo vệt chân thưa
Em đi trong nắng ban trưa tan trường
Nóng hồng hông áo dài vương
Trắng mơ sắc thắm tan trường bay bay.

Trông theo tà áo trắng dài
Cho anh nhớ mãi những ngày chờ mong
Tan trường ngoài cổng anh trông
Ngóng hoài em cứ hông hông thèm nhìn.

Hàn Băng
Đình Thế 06.03.2009 21:28:12 (permalink)
0

 


Buồn thêm !


Nhớ ngày xưa...lá Diêu bông
Anh theo em mãi mà không nói gì
Cũng lắm lúc,
Cũng đôi khi...
Em len lén ngó người đi sau mình !

Anh theo lẻo đẻo,
lặng thinh
Bàn tay bối rối em vin áo dài
Lá me theo gió bay bay
Thầm thì em ước: đường dài...dài thêm...
...

Ngày xưa là những ấm êm
Chỉ làm đầy nổi buồn thêm - bây giờ !
 
Tú_Yên

......................buồn thêm - bây giờ!
Ngoài trời lất phất cơn mưa
Mà trong lòng lạnh ngày xưa đang về...

Em ơi! ngày ấy tóc thề
Gió bay, cúi mặt mân mê áo dài
Bao năm lận đận quê người
Chiều nay mưa, cả bầu trời nhớ em

Diêu bông! anh đã đi tìm
Bao năm nào thấy
Còn em đi rồi
Lang thang, anh vẫn một đời
Đi tìm nhưng, diêu bông ơi! phương nào???
ĐT



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 60 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9