Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 60 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 10.03.2009 06:56:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 



......................buồn thêm - bây giờ!
Ngoài trời lất phất cơn mưa
Mà trong lòng lạnh ngày xưa đang về...

Em ơi! ngày ấy tóc thề
Gió bay, cúi mặt mân mê áo dài
Bao năm lận đận quê người
Chiều nay mưa, cả bầu trời nhớ em

Diêu bông! anh đã đi tìm
Bao năm nào thấy
Còn em đi rồi
Lang thang, anh vẫn một đời
Đi tìm nhưng, diêu bông ơi! phương nào???
ĐT



 
 
Diêu bông nơi nào ?
 
 
Diêu bông
Có thật hay sao ?
Để anh cứ phải lao đao đi tìm !
Được gì ?
Khi đất lặng im
Bóng em giờ đã đắm chìm nơi đâu ?
 
Diêu bông
Để nhớ, để sầu !
Và anh tóc đã bạc màu thời gian ?
 
Tìm gì ?
Anh cứ lang thang !
...
...
 
Tú_Yên
 
 
 

Trích đoạn: Hàn Băng

 
Nắng vàng theo vệt chân thưa
Em đi trong nắng ban trưa tan trường
 

 
 
 
Lá me rơi...
 
 
Lá me rơi rớt trên đường
Như trao em chút vấn vương bên đời.
 
Chiều rồi...
Sao nắng vẫn trôi ?
 
Chiều nên em phải về thôi...
Nhé người !
 
Tú_Yên
 
 
 
* TY rất cám ơn Hàn Băng và Đình Thế đã ghé qua trang thơ 
Tú_Yên 26.03.2009 06:55:30 (permalink)
0
 
 
 
Xuân đã đi rồi !


Ngàn năm...
Xuân đến rồi đi mất.
Quán trọ buồn thiu giữa cõi trần.
Người ở phương nào ?
Ta chẳng biết
Xuân về...
Có thấy dạ bâng khuâng ?
...

Mỗi độ mùa sang hoa rực rỡ
Mà đời như chiếc lá vàng rơi.

Xuân đến...
mang về muôn sắc thắm.
Trong Ta...
Xuân lại đã đi rồi !
 
Tú_Yên
Tú_Yên 15.04.2009 17:58:23 (permalink)
0
 
 
Cánh Phù Dung


Thuyền duyên lơ lửng chờ con nước
Dõi bóng hình xa tận cuối trời
Anh đi bỏ lại khung trời mộng
Một cánh Phù Dung lặng lẽ...rơi !

Làm sao đếm được dài năm tháng ?
Khắc khoải lòng riêng luống ngâm ngùi.
Trăng soi chênh chếch bên thềm vắng
Còn nhớ gì không ?
...

Hay thế thôi !
...
 
Tú_Yên 
Đình Thế 15.04.2009 23:09:49 (permalink)
0



 

Cánh Phù Dung


Thuyền duyên lơ lửng chờ con nước
Dõi bóng hình xa tận cuối trời
Anh đi bỏ lại khung trời mộng
Một cánh Phù Dung lặng lẽ...rơi !

Làm sao đếm được dài năm tháng ?
Khắc khoải lòng riêng luống ngâm ngùi.
Trăng soi chênh chếch bên thềm vắng
Còn nhớ gì không ?
...

Hay thế thôi !
...
 
Tú_Yên 


Người đi
Bỏ lại vườn thơ vắng
Vườn thơ mất lối
biết tìm đâu
Ngày qua
Ta tìm trong thầm lặng
Lẻ loi trong khắc khoải
riêng sầu
Giờ cánh phù dung
hồng phấn nhạt
Vẫn cười trước gió
Sắc tươi hơn
Gặp em ai mừng,
cơn gió mát
Nhớ lắm
mong ai chớ dỗi hờn
ĐT

Tú_Yên 16.04.2009 19:34:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



 

Người đi
Bỏ lại vườn thơ vắng
Vườn thơ mất lối
biết tìm đâu
Ngày qua
Ta tìm trong thầm lặng
Lẻ loi trong khắc khoải
riêng sầu
Giờ cánh phù dung
hồng phấn nhạt
Vẫn cười trước gió
Sắc tươi hơn
Gặp em ai mừng,
cơn gió mát
Nhớ lắm
mong ai chớ dỗi hờn
ĐT






Gửi lại cho người
 
 
Ai nhớ mong ai...thầm lặng lẽ ?
Để vướng vườn thơ một chút tình.
Dẫu có mong manh điều hư ảo
Nhân nghĩa muôn đời luôn thắm xinh.
 
Người đi để lại niềm trăn trở
Một chút bâng khuâng...một chút buồn !
 Xa xôi vẫn muốn người tri kỷ
Giữ tiếng thơ sầu trong gió sương.
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn Đình Thế nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 19:41:56 bởi Tú_Yên >
Đình Thế 17.04.2009 00:11:11 (permalink)
0



Người đi
Bỏ lại vườn thơ vắng
Vườn thơ mất lối
biết tìm đâu
Ngày qua
Ta tìm trong thầm lặng
Lẻ loi trong khắc khoải
riêng sầu
Giờ cánh phù dung
hồng phấn nhạt
Vẫn cười trước gió
Sắc tươi hơn
Gặp em ai mừng,
cơn gió mát
Nhớ lắm
mong ai chớ dỗi hờn
ĐT

Gửi lại cho người
 
Ai nhớ mong ai...thầm lặng lẽ ?
Để vướng vườn thơ một chút tình.
Dẫu có mong manh điều hư ảo
Nhân nghĩa muôn đời luôn thắm xinh.
 
Người đi để lại niềm trăn trở
Một chút bâng khuâng...một chút buồn !
 Xa xôi vẫn muốn người tri kỷ
Giữ tiếng thơ sầu trong gió sương.
 
Tú_Yên
 

Ta không muốn để ai buồn trăn trở
Thơ ta buồn, tâm tư lỡ buồn thôi
Có nhiều khi cũng muốn viết thơ vui
Nhưng đặt bút, thơ cứ buồn man mác

Mà đã vậy thì làm sao đổi khác
Hỡi người thơ, người tri kỷ trong thơ
Vắng xa lâu, như có chút mong chờ
Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo

Con đường độc đạo
Nắng chiều dần tắt trời tây
Ước mơ ai, song bước đoạn đường này
Chân không mỏi
Một đời

không mỏi
ĐT
Tú Yên đi đâu lâu quá vậy, để vườn thơ cũng xa theo, ĐT tìm hoài không thấy. Thơ TY hay và buồn man mác, ĐT cảm giác có gì đồng điệu nên rất thích hoạ với TY; Chúc TY luôn vui nha!

Dương Vũ 17.04.2009 13:23:34 (permalink)
0



Tháng tư về

Tháng tư về đường xưa lá me bay
Tóc em xõa thơm gió chiều thơ mộng
Vành nón lá che nghiêng môi chín mọng
Nụ cười ai đốt cháy cả bầu trời

Tháng tư về thánh thót hạt mưa rơi
Hoa phượng thắm nắng chiều đan nỗi nhớ
Tiếng ve hát nghèn nghẹn từng hơi thở
Cánh phượng rơi gọi thương nhớ trở về

Tháng tư về con đường lạnh tái tê
Nghe sỏi hát về tháng ngày xưa cũ
Cỏ xanh thắm màu thời gian không ngủ
Chú dế xưa ngơ ngác đợi chờ chi ?

Tháng tư về nghe ngọt lịm chia ly
Nhành hoa ép bỗng nồng hương trang vở
Một trời nhớ trong lòng bỗng nức nở
Trái tim khô bỗng thổn thức gieo vần

17/04/09 Dương vũ
Tú_Yên 20.04.2009 21:22:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Ta không muốn để ai buồn trăn trở
Thơ ta buồn, tâm tư lỡ buồn thôi
Có nhiều khi cũng muốn viết thơ vui
Nhưng đặt bút, thơ cứ buồn man mác

Mà đã vậy thì làm sao đổi khác
Hỡi người thơ, người tri kỷ trong thơ
Vắng xa lâu, như có chút mong chờ
Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo

Con đường độc đạo
Nắng chiều dần tắt trời tây
Ước mơ ai, song bước đoạn đường này
Chân không mỏi
Một đời

không mỏi
ĐT
Tú Yên đi đâu lâu quá vậy, để vườn thơ cũng xa theo, ĐT tìm hoài không thấy. Thơ TY hay và buồn man mác, ĐT cảm giác có gì đồng điệu nên rất thích hoạ với TY; Chúc TY luôn vui nha!





Chiều dần rơi... 
 
 
Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo
Đường chông chênh nên chao đảo niềm mơ
Chiều dần rơi...rơi cả những vần thơ
Cho ai mãi mong chờ và ngóng đợi !
 
Người đứng đấy...cuối đường ta đi tới
Có cùng nhau qua nốt đoạn đường trần ?
Có cùng nhau chia sẻ những gian truân ?
Hay cũng chỉ là một lần lỗi hẹn ?
 
Đời rơi theo vần thơ không trọn vẹn
Để bàn chân...hụt hẫng...những bàn chân !
 
Tú_Yên
 
 
 
 
Cám ơn ĐT đã quan tâm và chia sẻ.
TY cũng không đi đâu, nhưng hình như...thơ đã bỏ TY thì phải ! Lâu lâu thì lại vậy ! Đầu óc trống trơn, chẳng muốn làm gì !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 22:22:37 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 20.04.2009 22:12:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Dương Vũ






Tháng tư về

...


Tháng tư về thánh thót hạt mưa rơi
Hoa phượng thắm nắng chiều đan nỗi nhớ
Tiếng ve hát nghèn nghẹn từng hơi thở
Cánh phượng rơi gọi thương nhớ trở về

Tháng tư về con đường lạnh tái tê
Nghe sỏi hát về tháng ngày xưa cũ
Cỏ xanh thắm màu thời gian không ngủ
Chú dế xưa ngơ ngác đợi chờ chi ?

... 

17/04/09 Dương vũ





Tháng tư về...
 
 
Tháng tư về...
sao biệt bóng chim Di ?
Để Phượng đỏ ru mùa chưa đến kịp
Con Dế nhỏ nhớ gì mà thiêm thiếp...
Quên thời gian cùng giọng điệu nỉ non ?
 
Tháng tư về...
Người mệt mỏi chân bon...
Đi...đi mãi mà không ngày quay lại
Ngôi trường cũ bây giờ xa...xa ngái...
Phượng nồng nàn như ngủ giữa chiều Đông.
 
Tháng tư về...
Người có nhớ gì không ?
 
Tú_Yên
 
 
 
* Chào Dương Vũ
Rất cám ơn Dương Vũ đã ghé thăm trang thơ TY.
Giọng thơ nầy TY nghe...quen quen ^^
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 22:20:33 bởi Tú_Yên >
nghinhnguyen 20.04.2009 22:22:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: Đình Thế

 



......................buồn thêm - bây giờ!
Ngoài trời lất phất cơn mưa
Mà trong lòng lạnh ngày xưa đang về...

Em ơi! ngày ấy tóc thề
Gió bay, cúi mặt mân mê áo dài
Bao năm lận đận quê người
Chiều nay mưa, cả bầu trời nhớ em

Diêu bông! anh đã đi tìm
Bao năm nào thấy
Còn em đi rồi
Lang thang, anh vẫn một đời
Đi tìm nhưng, diêu bông ơi! phương nào???
ĐT





Diêu bông nơi nào ?
 
 
Diêu bông
Có thật hay sao ?
Để anh cứ phải lao đao đi tìm !
Được gì ?
Khi đất lặng im
Bóng em giờ đã đắm chìm nơi đâu ?
 
Diêu bông
Để nhớ, để sầu !
Và anh tóc đã bạc màu thời gian ?
 
Tìm gì ?
Anh cứ lang thang !
...
...
 
Tú_Yên
 
Tiễn Em
 
Chiều thu tôi em sang sông
Ngập đường lá úa, xác pháo hồng
Chuyến đò vu qui chờ rời bến
Mang em đi rồi hết chờ mong
 
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ nhìn ai rời bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá Diêu Bông ".
 
Nghinh Nguyên
 



Trích đoạn: Hàn Băng

 
Nắng vàng theo vệt chân thưa
Em đi trong nắng ban trưa tan trường




 
Lá me rơi...
 
 
Lá me rơi rớt trên đường
Như trao em chút vấn vương bên đời.
 
Chiều rồi...
Sao nắng vẫn trôi ?
 
Chiều nên em phải về thôi...
Nhé người !
 
Tú_Yên
 
 
 
* TY rất cám ơn Hàn Băng và Đình Thế đã ghé qua trang thơ 
Đình Thế 20.04.2009 23:53:25 (permalink)
0

Chiều dần rơi... 
 
 
Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo
Đường chông chênh nên chao đảo niềm mơ
Chiều dần rơi...rơi cả những vần thơ
Cho ai mãi mong chờ và ngóng đợi !
 
Người đứng đấy...cuối đường ta đi tới
Có cùng nhau đi nốt đoạn đường trần ?
Có cùng nhau chia sẻ những gian truân ?
Hay cũng chỉ là một lần lỗi hẹn ?
 
Đời rơi theo vần thơ không trọn vẹn
Để bàn chân...hụt hẫng...những bàn chân !
Tú_Yên 

Và dòng đời đợi nhau, chưa dám hẹn
Vì là thơ, thực chưa gặp một lần

Thì hãy để hồn mơ nơi trời ảo
Ta đang mơ nàng, tuyệt sắc giai nhân
Cứ mơ vậy, cho tim mình khờ khạo
Tìm bóng hồng, khao khát những bước chân

Đời là những áng phù vân
Thơ tình viết để hoá thân cuộc tình
Một chút mong manh
Ghi nhận nhau xúc cảm
Xa nhau nhớ lắm
Và đợi chờ từ sâu thẳm
Thật khó quên
ĐT
Tú_Yên 03.05.2009 18:19:51 (permalink)
0
 
 
 
 
Hư ảo !


Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảo
Sợi nắng buồn rơi xuống giữa cuộc đời
Ta chệnh choạng nắm tơ lòng mỏng mảnh
Để thấy hồn như một thoáng chơi vơi !

Rồi tất cả cũng chỉ là mong nhớ...
Sẽ được gì khi ngày tháng phôi pha ?
Một nẻo đường sao mãi vẫn cách xa !
Thì ra thế !
Có lẽ là hư ảo !

Cơn ác mộng bên triền đời điên đảo !
Phượng rủ buồn vì ve chẳng râm ran
Ta gậm nhấm hàng nghìn trang cổ tích
Để mong đời có một thoáng mơ màng !

Có lẽ thế !
Phong ba luôn dồn dập...
Để luân hồi cứ mãi mịt mù qua
Ta hụt hẫng - có gì đâu phải sợ !?
Bởi vì rằng: Ta vẫn mãi là Ta

Ta cũng muốn quấn lòng theo tơ nhện
Cho rối bời những sợi nhớ - phù du
Thì có lẽ - cuộc đời là hư ảo
Trần gian buồn !
Buồn như thế mãi ư ?!

Tú_Yên
 
 
 
* Xin cám ơn Huynh Nghinh Nguyên đã ghé trang thơ và để lại bài thơ hay.
* Tú_Yên cũng rất cám ơn Đình Thế vẫn thường xuyên đến thăm và có nhiểu lưu luyến với trang thơ.
Dao nầy TY hơi bận nên chậm trể trả lời, mong mọi người thông cảm nha.
 
Đình Thế 05.05.2009 17:13:24 (permalink)
0


 Hư ảo !

Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảo
Sợi nắng buồn rơi xuống giữa cuộc đời
Ta chệnh choạng nắm tơ lòng mỏng mảnh
Để thấy hồn như một thoáng chơi vơi !

Rồi tất cả cũng chỉ là mong nhớ...
Sẽ được gì khi ngày tháng phôi pha ?
Một nẻo đường sao mãi vẫn cách xa !
Thì ra thế !
Có lẽ là hư ảo !

Cơn ác mộng bên triền đời điên đảo !
Phượng rủ buồn vì ve chẳng râm ran
Ta gậm nhấm hàng nghìn trang cổ tích
Để mong đời có một thoáng mơ màng !

Có lẽ thế !
Phong ba luôn dồn dập...
Để luân hồi cứ mãi mịt mù qua
Ta hụt hẫng - có gì đâu phải sợ !?
Bởi vì rằng: Ta vẫn mãi là Ta

Ta cũng muốn quấn lòng theo tơ nhện
Cho rối bời những sợi nhớ - phù du
Thì có lẽ - cuộc đời là hư ảo
Trần gian buồn !
Buồn như thế mãi ư ?!

Tú_Yên
* Tú_Yên cũng rất cám ơn Đình Thế vẫn thường xuyên đến thăm và...


Có gì đâu, chỉ lặng lẽ bên đời
Và ghi nhận một chút gì cảm xúc
Giữa trần gian cực nhọc
Chia sẻ vui buồn khi đọc những vần thơ

Nhưng hình như không gặp, có ý chờ!
"Có lẽ thế!"
đến bây giờ mới biết
Những vần thơ buồn da diết
Và người biền biệt nơi đâu?!
Nhưng cảm nhận dòng thơ
chút xuyến xao
Ừ! chắc thế
thì có ai làm ơn
mà đòi cảm!?

Chiều nay mây xám
đầy trời
như sắp mưa rơi...
ĐT


Tú_Yên 16.05.2009 20:42:45 (permalink)
0

Chiều nay mây xám
đầy trời
như sắp mưa rơi...
ĐT

 
 
Chiều nay...

Chiều nay...
mưa ướt thơ rồi
Chỉ còn lại đó một trời hư hao !

Mưa buồn...
buồn đến thế sao ?
Hạt rơi...rơi...để lạnh vào hồn ta.

Chiều nay...
mưa...lại mưa qua...
Ướt thơ,
ướt cả luôn ta - thình lình...
 
Tú_Yên
 
 
 
Ha Ngan Ha 16.05.2009 23:29:23 (permalink)
0



Chiều nay...

Chiều nay...
mưa ướt thơ rồi
Chỉ còn lại đó một trời hư hao !

Mưa buồn...
buồn đến thế sao ?
Hạt rơi...rơi...để lạnh vào hồn ta.

Chiều nay...
mưa...lại mưa qua...
Ướt thơ,
ướt cả luôn ta - thình lình...
 
Tú_Yên
 
 
 




MƯA NHỚ

Chiều nay...
Mưa đổ như ray
Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !

Mưa sầu...
Mưa đổ nghiêng nghiêng
Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !

Mưa rơi...
Theo vết đường hằn...
Giọt mưa
Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...

Hà Ngân Hà

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 60 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9