Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 60 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 19.11.2009 09:52:13 (permalink)
0
Còn có vần thơ
 
 
Biết là...
còn có vần thơ
Còn luôn cả một chút chờ...
phải không ?
 
Đường đời vạn nẻo mênh mông
Mình cùng Ta lại ngược dòng, hai nơi.
 
Tình xa...
Xa lắm Người ơi !
Làm sao tìm lại một thời nhớ_quên ?
 
Còn thơ và nỗi buồn tênh
Ta đem vá víu dệt nên đôi vần...
 
Có đâu...
tiền kiếp nợ nần
Mà ray rức mãi những lần xuyến xao.
 
Biết là...
Ta mãi không nhau
Cũng đành gom chút sắc màu...
Tìm vui.
 
Tú_Yên
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên.
nghinhnguyen 20.11.2009 07:50:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

Còn có vần thơ
 
 
Biết là...
còn có vần thơ
Còn luôn cả một chút chờ...
phải không ?
 
Đường đời vạn nẻo mênh mông
Mình cùng Ta lại ngược dòng, hai nơi.
 
Tình xa...
Xa lắm Người ơi !
Làm sao tìm lại một thời nhớ_quên ?
 
Còn thơ và nỗi buồn tênh
Ta đem vá víu dệt nên đôi vần...
 
Có đâu...
tiền kiếp nợ nần
Mà ray rức mãi những lần xuyến xao.
 
Biết là...
Ta mãi không nhau
Cũng đành gom chút sắc màu...
Tìm vui.
 
Tú_Yên
 
Vẫn Mãi Tình Thơ
 
Tình thơ
vũ trụ bao la
Tình ta bé bỏng cỏ hoa đời thường
 
Tình đời
một cõi vô thường
mãi là nỗi nhớ niềm thương kiếp người
 
Đi qua
nỗi khổ,niềm vui
Mãi còn lắng đọng tình người tình thơ
 
Tình xa
tình đợi tình chờ
bước theo lối mộng đường mơ một đời
 
Biết rằng
mộng-thực xa xôi
tình thơ vẩn mãi cho đời ngát hương....
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên.
Tú_Yên 21.11.2009 21:55:54 (permalink)
0
Bao giờ ?


Bao giờ ?
Tím bóng hoàng hôn
Bước mây ôm mộng, gối hồn vào thơ
Cho đời...
Còn lại niềm mơ
Cho mình...
Còn chút ngu ngơ bên người.

Bao giờ ?
Hạt nắng...biết cười
Cho hoa lá cũng biếng lười, ngẩn ngơ.

Nầy tình...
Tình của vu vơ
Nầy Ta...
Ta của ơ hờ - ngàn năm.

Rì rào...
Ngọn gió xa xăm
Ầm ì...
con sóng thăng trầm - biển khơi.

Nầy tình...
Một chút để rồi...
Mù xa như bóng mây trôi...nghìn trùng.

Tú_Yên
Tú_Yên 25.11.2009 16:24:57 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

 
Vẫn Mãi Tình Thơ
 
Tình thơ
vũ trụ bao la
Tình ta bé bỏng cỏ hoa đời thường
 
Tình đời
một cõi vô thường
mãi là nỗi nhớ niềm thương kiếp người
 
Đi qua
nỗi khổ,niềm vui
Mãi còn lắng đọng tình người tình thơ
 
Tình xa
tình đợi tình chờ
bước theo lối mộng đường mơ một đời
 
Biết rằng
mộng-thực xa xôi
tình thơ vẩn mãi cho đời ngát hương....
 
Nghinh Nguyên
 

 
 
 
 
 
 

Là thơ


Tình Ta gửi trọn vào thơ
Ngân nga câu_chữ dệt mơ cả đời
Thương, buồn, ghét, giận...thả trôi
Thơ thênh thang giữa đất trời mênh mông.

Là thơ...ngời sắc xuân nồng
Là thơ...biến cái như không chợt gần
Là thơ...gieo lắm nợ nần
Ghép thi tứ để kết vần duyên xa.

Thơ là tiếng nhạc, hương hoa
Cho ta cả giấc mơ ngà - trăm năm.

Tú_Yên
Tú_Yên 28.11.2009 21:38:00 (permalink)
0
 
 
 
Mây_Gió bay qua


Ta là...
mây gió bay qua
Vẩn vơ giữa khoảng trời xa âm thầm
Một mình lặng lẽ nghìn năm
Để xem kiếp số thăng trầm tới đâu ?

Ta là...
bóng nắng phai mau
Bỏ vầng nhật_nguyệt lao xao quay vòng.
Mưa rơi
Nắng đổ
mênh mông

Ta là...
một chút hư không - để rồi...
 
Tú_Yên


26-11-2009
Tú_Yên 01.12.2009 21:44:01 (permalink)
0
 
 
 
Sương long lanh


Nắng có về, sương mới long lanh
Dù một thoáng thôi, thế cũng đành
Đa đoan một kiếp Tầm vương nợ
Nợ mấy vần thơ chưa trả anh.
...

Thôi đành hẹn lại mùa sau nhé
Ta viết cho nhau một chút buồn
Một chút sầu vương...vương khoé mắt
Một chút u hoài như bóng sương !
 
Tú_Yên
Thần Phong 01.12.2009 22:14:29 (permalink)
0
Làn gió nào...lay khẽ mái tóc mềm
Giọt sương nào...rơi xuống đáy mắt em
Cho lòng anh...ngẩn ngơ nhìn câm lặng
Mong giấc mơ...sẽ mãi mãi êm đềm
 
Gió ơi gió, sao gió buồn đến thế
Có phải vì không có điểm dừng chân
Đến bên ta...xin gió chớ ngại ngần
Ta ôm ấp và nâng niu gió mãi
 
 
 
 
@Chào Tú_Yên...lâu quá ko vào đây rồi, chúc Tú_Yên luôn vui nhá. Nơi nào bạn đi qua cũng có gió, mà toàn gió lạnh ko à
NganGiang 01.12.2009 23:21:46 (permalink)
0
Sương long lanh


Nắng có về, sương mới long lanh
Dù một thoáng thôi, thế cũng đành
Đa đoan một kiếp Tầm vương nợ
Nợ mấy vần thơ chưa trả anh.
...

Thôi đành hẹn lại mùa sau nhé
Ta viết cho nhau một chút buồn
Một chút sầu vương...vương khoé mắt
Một chút u hoài như bóng sương !
 
Tú_Yên

Dáng ai qua thềm mong manh quá
Gợi lại trong tôi một chút buồn
Người đi còn gió sương vương trắng
Đọng lại giọt sầu trên mi tuôn..
 
Thơ mấy vần đan mộng tháng năm
Đắp sao cho nổi vết thương lòng
Mình tôi trống trải miền nhung nhớ

Xin đừng lỗi hẹn một mùa trăng?

 

Tú_Yên 04.12.2009 07:00:38 (permalink)
0

Trích đoạn: NganGiang

Sương long lanh


Nắng có về, sương mới long lanh
Dù một thoáng thôi, thế cũng đành
Đa đoan một kiếp Tầm vương nợ
Nợ mấy vần thơ chưa trả anh.
...

Thôi đành hẹn lại mùa sau nhé
Ta viết cho nhau một chút buồn
Một chút sầu vương...vương khoé mắt
Một chút u hoài như bóng sương !
 
Tú_Yên
 
 


Dáng ai qua thềm mong manh quá
Gợi lại trong tôi một chút buồn
Người đi còn gió sương vương trắng
Đọng lại giọt sầu trên mi tuôn..
 
Thơ mấy vần đan mộng tháng năm
Đắp sao cho nổi vết thương lòng
Mình tôi trống trải miền nhung nhớ

Xin đừng lỗi hẹn một mùa trăng?

 



 
 
 
Mùa Trăng cũ
 
 
Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?
 
Thì thôi, khép lại tình thơ nhé
Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?
 
Tú_Yên
 
 
* Rất cám ơn Ngân Giang đã ghé thăm trang thơ Tú_Yên.
Tú_Yên 04.12.2009 07:06:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Thần Phong

Làn gió nào...lay khẽ mái tóc mềm
Giọt sương nào...rơi xuống đáy mắt em
Cho lòng anh...ngẩn ngơ nhìn câm lặng
Mong giấc mơ...sẽ mãi mãi êm đềm
 
Gió ơi gió, sao gió buồn đến thế
Có phải vì không có điểm dừng chân
Đến bên ta...xin gió chớ ngại ngần
Ta ôm ấp và nâng niu gió mãi




@Chào Tú_Yên...lâu quá ko vào đây rồi, chúc Tú_Yên luôn vui nhá. Nơi nào bạn đi qua cũng có gió, mà toàn gió lạnh ko à

 
 
 
Cơn gió buồn trôi theo tháng năm
Cứ bay...bay mãi vào xa xăm
Chẳng có nơi dừng, không điểm đến
Cho dẫu nghìn năm vẫn lặng thầm.
 
 
* Chào Thần Phong
Lâu rồi mới thấy. Cám ơn lời chúc lành. Mong Thần Phong cũng luôn vui và vui mãi nhe.
Đình Thế 04.12.2009 20:21:50 (permalink)
0


Mùa Trăng cũ
 
 
Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?
 
Thì thôi, khép lại tình thơ nhé
Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?
 
Tú_Yên

Mùa Trăng cũ!!!

Phải chăng ngày cũ một vầng trăng
Vẫn bóng dáng xưa, vẫn chị hằng
Một ngày xa cũ... nơi nào đấy
Ai còn có nhớ! nhớ ai chăng?

Thì thôi khép lại vần thơ cũ
Để xuyến xao xưa chẳng bận lòng
Một chút hương thừa, hoa phấn rũ
Lạnh rồi thu hết, đã mùa đông!!!
ĐT
Lâu quá không gặp nhớ ghê!!! hi hi
Tú_Yên 07.12.2009 09:52:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Mùa Trăng cũ
 
 
Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?
 
Thì thôi, khép lại tình thơ nhé
Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?
 
Tú_Yên

Mùa Trăng cũ!!!

Phải chăng ngày cũ một vầng trăng
Vẫn bóng dáng xưa, vẫn chị hằng
Một ngày xa cũ... nơi nào đấy
Ai còn có nhớ! nhớ ai chăng?

Thì thôi khép lại vần thơ cũ
Để xuyến xao xưa chẳng bận lòng
Một chút hương thừa, hoa phấn rũ
Lạnh rồi thu hết, đã mùa đông!!!
ĐT
Lâu quá không gặp nhớ ghê!!! hi hi


 
 
Thơ...rơi
 
 
Vẫn nhớ !
Tình thơ của thuở nào
Lặng thầm,
mình đã gửi trao nhau
Mùa Đông chơm chớm trên màu mắt
Hơi lạnh tràn về (lạnh xiết bao).
 
Anh bỏ đi rồi
Trăng héo hắt
Vần thơ bãng lãng nỗi chơi vơi
Ngày qua...
qua mãi mà không thấy...
Thơ cũng theo người
khắc khoải...
rơi !
 
Tú_Yên
 
 
Đình Thế đi đâu mà vắng lâu quá vậy ? 
Đình Thế 10.12.2009 22:33:07 (permalink)
0

Thơ...rơi
 
 
Vẫn nhớ !
Tình thơ của thuở nào
Lặng thầm,
mình đã gửi trao nhau
Mùa Đông chơm chớm trên màu mắt
Hơi lạnh tràn về (lạnh xiết bao).
 
Anh bỏ đi rồi
Trăng héo hắt
Vần thơ bãng lãng nỗi chơi vơi
Ngày qua...
qua mãi mà không thấy...
Thơ cũng theo người
khắc khoải...
rơi !
 
Tú_Yên

Rơi thơ

Người lặng thầm nhìn
thơ khắc khoải
Kẻ đi muôn dặm
bước "giang hồ"

Người ngắm dãi đường
xa, xa mãi
Kẻ bước phong trần
lạnh chơ vơ

Để lại
vườn thơ lạnh bấy lâu
Để ai
như sắp bước qua cầu
Vầng trăng héo hắt
Soi bóng chiếc
Dặm đường xa ngái
ngút ngàn lau...

Về lại vườn thơ
ghé bạn thơ
Xúc động làm sao
ai đó chờ
vườn thơ heo hắt
giờ ấm lại
Một chút quên về
suýt rơi thơ!
ĐT

Tú_Yên 16.12.2009 13:35:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Thơ...rơi
 
 
Vẫn nhớ !
Tình thơ của thuở nào
Lặng thầm,
mình đã gửi trao nhau
Mùa Đông chơm chớm trên màu mắt
Hơi lạnh tràn về (lạnh xiết bao).
 
Anh bỏ đi rồi
Trăng héo hắt
Vần thơ bãng lãng nỗi chơi vơi
Ngày qua...
qua mãi mà không thấy...
Thơ cũng theo người
khắc khoải...
rơi !
 
Tú_Yên


 
Rơi thơ

Người lặng thầm nhìn
thơ khắc khoải
Kẻ đi muôn dặm
bước "giang hồ"

Người ngắm dãi đường
xa, xa mãi
Kẻ bước phong trần
lạnh chơ vơ

Để lại
vườn thơ lạnh bấy lâu
Để ai
như sắp bước qua cầu
Vầng trăng héo hắt
Soi bóng chiếc
Dặm đường xa ngái
ngút ngàn lau...

Về lại vườn thơ
ghé bạn thơ
Xúc động làm sao
ai đó chờ
vườn thơ heo hắt
giờ ấm lại
Một chút quên về
suýt rơi thơ!
ĐT



 
 
 
Hương Thơ


Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù

Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.

Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.

Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.

Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.

Tú_Yên


29-11-2009

nghinhnguyen 16.12.2009 20:31:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 


Sương long lanh


Nắng có về, sương mới long lanh
Dù một thoáng thôi, thế cũng đành
Đa đoan một kiếp Tầm vương nợ
Nợ mấy vần thơ chưa trả anh.
...

Thôi đành hẹn lại mùa sau nhé
Ta viết cho nhau một chút buồn
Một chút sầu vương...vương khoé mắt
Một chút u hoài như bóng sương !
 
Tú_Yên
 
 
 
Giọt Sương Mong Manh
 
 
Em như giọt sương mong manh
Bình minh vừa đến em đành vội tan
Nửa đời tìm kiếm ngỡ ngàng
Em đi vào tận không gian xa mờ
 Dáng em lấp lánh tứ thơ
Chờ em đẹp một giấc mơ muộn màng
Giấc mơ rồi cũng biến tan
Càng yêu
Lại thấy tình càng mong manh.
 
Nghinh nguyên

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 60 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9