Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 60 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Đình Thế 17.12.2009 23:56:30 (permalink)
0
Hương Thơ

Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù

Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.

Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.

Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.

Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.

Tú_Yên


ĐÊM ĐÔNG

...Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Nhưng tình thì đã xa xôi
Đã từng hạnh phúc, và rồi chia ly
Người đã đi, mình cũng đi
Ngàn thơ kia ...
có là gì nữa đâu!!!
Đâu đây lá rụng...
...đông sầu
Biết đời còn có kiếp sau trùng phùng?!
Đêm đông
giá lạnh, mịt mùng
ĐT

Tú_Yên 18.12.2009 08:53:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen
Giọt Sương Mong Manh
 
 
Em như giọt sương mong manh
Bình minh vừa đến em đành vội tan
Nửa đời tìm kiếm ngỡ ngàng
Em đi vào tận không gian xa mờ
 Dáng em lấp lánh tứ thơ
Chờ em đẹp một giấc mơ muộn màng
Giấc mơ rồi cũng biến tan
Càng yêu
Lại thấy tình càng mong manh.
 
Nghinh nguyên

 
 
 
 
...Nhé tình !

Tình em như vạt nắng trôi
Lung linh bên góc hiên đời trăm năm.

Tình anh là gió xa xăm
Lang thang bay giữa mù tăm kiếp người.

Tình đời - con sóng trùng khơi
Cuốn trôi đi cả một thời nhớ_quên.
...

Tình là tình...
lắm mông mênh
Nhưng xin đừng có buồn tênh
Nhé tình !

Tú_Yên

 
 
Tú_Yên 18.12.2009 09:00:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 

ĐÊM ĐÔNG

...Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Nhưng tình thì đã xa xôi
Đã từng hạnh phúc, và rồi chia ly
Người đã đi, mình cũng đi
Ngàn thơ kia ...
có là gì nữa đâu!!!
Đâu đây lá rụng...
...đông sầu
Biết đời còn có kiếp sau trùng phùng?!
Đêm đông
giá lạnh, mịt mùng
ĐT



 
 
Đời trôi


Nợ đời và nợ tơ vương
Trăm năm một cõi vô thường: trả_vay
Trăng tà...
Mây lửng lơ bay
Gió kia cứ mãi tháng ngày rong chơi.

Và đời trôi, trôi...lại trôi...
Đêm Đông nhìn bóng lẻ loi
Ơi buồn !

Tú_Yên

nghinhnguyen 20.12.2009 11:24:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: nghinhnguyen
Giọt Sương Mong Manh
 
 
Em như giọt sương mong manh
Bình minh vừa đến em đành vội tan
Nửa đời tìm kiếm ngỡ ngàng
Em đi vào tận không gian xa mờ
 Dáng em lấp lánh tứ thơ
Chờ em đẹp một giấc mơ muộn màng
Giấc mơ rồi cũng biến tan
Càng yêu
Lại thấy tình càng mong manh.
 
Nghinh nguyên

 
 
 
 
...Nhé tình !

Tình em như vạt nắng trôi
Lung linh bên góc hiên đời trăm năm.

Tình anh là gió xa xăm
Lang thang bay giữa mù tăm kiếp người.

Tình đời - con sóng trùng khơi
Cuốn trôi đi cả một thời nhớ_quên.
...

Tình là tình...
lắm mông mênh
Nhưng xin đừng có buồn tênh
Nhé tình !

Tú_Yên
 
Tình Ơi....
 
                                                                Anh chờ một vạt nắng thôi
                                                          sương tan ngọn núi mây trôi cuối trời
                                                                                                          
                                                                  Tình em giờ quá xa xôi 
                                                           Dặm trường cách trở cuối trời phong ba
                                              
                                                                  Vườn trần một thuở ta qua
                                                             để cho thương nhớ băng qua đời mình 
 
                                                                            Tình ơi ! tình...
                                                               Lần qua dâu bể phiêu linh một đời.
 
                                                                            Nghinh Nguyên
 

 
 


 
Tú_Yên 22.12.2009 08:10:36 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Tình Ơi.... 
                                                         
 
                                  Nghinh Nguyên
 

 
 
 
Chúc Anh Nghinh Nguyên
 
Một mùa Giáng Sinh An lành và Năm mới Vạn Sự Như Ý
Tú_Yên 22.12.2009 08:13:46 (permalink)
0
 
 
 
Lặng lẽ buồn...

Lặng lẽ buồn...
chiều rơi nhẹ trên tay
Huyền Cầm đong đưa tiếng tơ lòng khe khẽ
Ai cũng có một thời thơ trẻ
Vậy mà sao ngóng mãi vẫn xa ngàn.

Lặng lẽ buồn...
mây nhè nhẹ lang thang
Bay...
bay mãi qua khung trời kỷ niệm
Một thời nhớ...
Một thời thương...
Dẫu luôn hoài tìm kiếm
Vẫn mịt mù như ở cõi hư vô.

Lặng lẽ chiều...
từng con sóng nhẹ xô
Cho bờ cát thầm thì như vẫy gọi...
Gió ngang qua...
Mây la đà như khói
Bãng lãng chiều...
trời tím bóng hoàng hôn.

Lặng lẽ buồn...
với bao nỗi dại_khôn
Trong cuộc sống luôn bồn chồn khắc khoải
Ngày qua đi...Ta có gì còn lại ?
Hay chỉ là những xa ngái...
mù khơi !

Lặng lẽ buồn...
giữa những nỗi chơi vơi...
Là chiếc bóng bên đời...
lặng lẽ.
 
Tú_Yên


26-05-2009
nghinhnguyen 23.12.2009 06:16:55 (permalink)
0
Thân mến chúc Tú Yên một mùa giáng sinh an lành. một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
thân mến
Nghinh Nguyên
Đình Thế 23.12.2009 21:54:44 (permalink)
0


Chúc Tú Yên một mùa giáng sinh tươi vui, hạnh phúc nha!

Hình như đông đang qua
Đông phương nam không lạnh
Mây trắng bay la đà
Lòng người buồn canh cánh

Gió thổi mây về đâu
Lặng lẽ áng mây sầu
Thương thân người lữ khách
Chiếc bóng giữa ngàn lau

Nhớ ai nơi lầu hoa
 Êm ấm và kiêu sa
Quên rồi lời hẹn ươc
... Duyên xưa, ôi nhạt nhoà

ĐT


Tú_Yên 24.12.2009 15:48:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Chúc Tú Yên một mùa giáng sinh tươi vui, hạnh phúc nha!

Hình như đông đang qua
Đông phương nam không lạnh
Mây trắng bay la đà
Lòng người buồn canh cánh

Gió thổi mây về đâu
Lặng lẽ...

ĐT




 
 
 
Lửng lờ...

Lửng lờ...
Trăng nấp sau vòm lá
Sương buổi đầu Đông cũng lạnh lùng
Vần thơ lạc vận đành im tiếng
Thả hồn vơ vẩn giữa mông lung ?
...

Khách đến đấy ư ?
Đừng đi nữa
Trang thơ rộng cửa sẵn đây rồi
Ghé qua ghép vội đôi vần nhé
Đêm về...
Ta xướng_hoạ thơ chơi.
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên và Đình Thế nhiều thiệt nhiều.
nghinhnguyen 24.12.2009 21:47:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: Đình Thế


Chúc Tú Yên một mùa giáng sinh tươi vui, hạnh phúc nha!

Hình như đông đang qua
Đông phương nam không lạnh
Mây trắng bay la đà
Lòng người buồn canh cánh

Gió thổi mây về đâu
Lặng lẽ...

ĐT







Lửng lờ...

Lửng lờ...
Trăng nấp sau vòm lá
Sương buổi đầu Đông cũng lạnh lùng
Vần thơ lạc vận đành im tiếng
Thả hồn vơ vẩn giữa mông lung ?
...

Khách đến đấy ư ?
Đừng đi nữa
Trang thơ rộng cửa sẵn đây rồi
Ghé qua ghép vội đôi vần nhé
Đêm về...
Ta xướng_hoạ thơ chơi.
 
Tú_Yên
 
 
Vườn thơ
dưới ánh trăng mơ
điệu vần đồng cảm đợi chờ đổi trao
bao nhiêu tâm sự ngọt ngào
đưa ta vào cõi chiêm bao son vàng
bỏ sau đời những phủ phàn
để quên bao chuyện trái ngang tình đời
bên dòng suối hứng trăng rơi
gió ru tình khúc dưới trời sao băng...
 
NN
 
 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên và Đình Thế nhiều thiệt nhiều.

Tú_Yên 26.12.2009 19:57:48 (permalink)
0
 
 
 
Vì ai...

Vì ai...
Em mới làm thơ
Vì ai em trải nỗi chờ, nỗi mong
Gió dịu dàng,
gió mênh mông...
Không gian thăm thẳm...và dòng sông trôi.

Vì ai em tỏ khúc nôi
Tình xa vạn dặm, nên thôi...
cũng đành !

Câu thơ nào ở bên anh ?
Câu nào còn lại để dành cho em ?

Ngày xa...
rồi lại đến đêm
Và em vẫn mãi đầy thêm đợi chờ.
...

Vì ai...
Em mới làm thơ.
 
Tú_Yên
 
Đình Thế 26.12.2009 22:18:20 (permalink)
0
Vì ai...

Vì ai...
Em mới làm thơ
Vì ai em trải nỗi chờ, nỗi mong
Gió dịu dàng,
gió mênh mông...
Không gian thăm thẳm...và dòng sông trôi.

Vì ai em tỏ khúc nôi
Tình xa vạn dặm, nên thôi...
cũng đành !

Câu thơ nào ở bên anh ?
Câu nào còn lại để dành cho em ?

Ngày xa...
rồi lại đến đêm
Và em vẫn mãi đầy thêm đợi chờ.
...

Vì ai...
Em mới làm thơ.
 
Tú_Yên



Vì ai...
Em mới làm thơ.

Ai đợi chờ, ta đợi chờ...ai đây!
Gió đưa cành lá lắc lay
Mưa rơi nặng hạt
Cho ngày mau qua
Đợi chờ gì, một phương xa
Bóng hồng chăng!
cũng chỉ là mơ thôi
Vần thơ gieo giữa chơi vơi
Cho mông lung, chút tình người
với nhau
Mà mình thì mãi ước ao
Ứoc xuân sang, ước trời cao nắng hồng
Ước hoài một khoảng mênh mông
Nghe đâu đây
lạnh cuối đông sắp tàn
Là mơ - hay giấc mộng vàng!
Nam Kha tỉnh mộng
bàng hoàng
....là mơ

ĐT
.

nghinhnguyen 27.12.2009 14:46:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 


Vì ai...

Vì ai...
Em mới làm thơ
Vì ai em trải nỗi chờ, nỗi mong
Gió dịu dàng,
gió mênh mông...
Không gian thăm thẳm...và dòng sông trôi.

Vì ai em tỏ khúc nôi
Tình xa vạn dặm, nên thôi...
cũng đành !

Câu thơ nào ở bên anh ?
Câu nào còn lại để dành cho em ?

Ngày xa...
rồi lại đến đêm
Và em vẫn mãi đầy thêm đợi chờ.
...

Vì ai...
Em mới làm thơ.
 
Tú_Yên
 
 
Vì Em Là  Nàng Thơ
 
 Vì em là một nàng thơ
em mang hơi thở bên bờ tử sinh
 
Trong em trĩu nặng nghĩa tình
mộng mơ trãi rộng giấc xinh cuộc đời
 
Vườn đời dạo bước rong chơi
lãng du góc biển chân trời mộng mơ
ươm mầm nên những vần thơ
lắng trong thương nhớ đợi chờ xa xăm
 
Em mang trọn một kiếp tằm
dệt cùng năm tháng oái oăm tình đời
em cho tôi
em cho đời
bao nhiêu diễn cảm đầy vơi cõi tình
 
Em nuôi từng giấc mộng lành
khu vườn tình ái mãi xanh giữa đời...
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 20:49:14 bởi nghinhnguyen >
Tú_Yên 29.12.2009 09:31:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


 



Vần thơ gieo giữa chơi vơi
Cho mông lung, chút tình người
với nhau
Mà mình thì mãi ước ao
Ứoc xuân sang, ước trời cao nắng hồng
Ước hoài một khoảng mênh mông
Nghe đâu đây
lạnh cuối đông sắp tàn
Là mơ - hay giấc mộng vàng !
...

ĐT
.


 
 
 

Trích đoạn: nghinhnguyen
 
Vì Em Là  Nàng Thơ
 
 Vì em là một nàng thơ
em mang hơi thở bên bờ tử sinh
 
Trong em trĩu nặng nghĩa tình
mộng mơ trãi rộng giấc xinh cuộc đời
...
 
Nghinh Nguyên
 
 

 
 
 
Em - chỉ là thơ ?
 
 
Ừ thì...
Em chỉ là thơ
Trải hồn mơ mộng, vu vơ bên đời.
Như làn gió nhẹ chơi vơi
Như vầng trăng bạc giữa trời - mông lung.
 
Em như con sóng - nghìn trùng
Vỗ về bờ cát lạnh lùng - rồi xa
Là mây - bãng lãng, la đà...
Quẩn quanh theo bóng thiên hà - mù khơi.
 
Ừ thì !
Em cũng mơ thôi
Chiều Đông mà lại mong trời nắng lên ?
 
Một ngày,
bờ dốc chênh vênh ?
Trăm năm,
con sóng bồng bềnh - về đâu ?
...
 
Cũng mong gom chút sắc màu
Dệt vần thơ ấm ngọt ngào...
vậy thôi !
 
Tú_Yên
 
Tú_Yên 04.01.2010 15:43:22 (permalink)
0
 
 
Bến Thơ...

Bến mơ còn đó đợi chờ
Hay rồi cũng đã xa mờ nơi đâu ?

Chiều vương...
vương giọt mưa Ngâu
Tí ta, tí tách để sầu cho ai ?

Người về...
Hạt nắng mờ phai
Như chia một chút lá lay bây giờ.

Để rồi còn mỗi...bến thơ...
 
Tú_Yên

10-01-2009
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 60 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9