Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 60 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 890 bài trong đề mục
nghinhnguyen 04.01.2010 17:06:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
 
Bến Thơ...

Bến mơ còn đó đợi chờ
Hay rồi cũng đã xa mờ nơi đâu ?

Chiều vương...
vương giọt mưa Ngâu
Tí ta, tí tách để sầu cho ai ?

Người về...
Hạt nắng mờ phai
Như chia một chút lá lay bây giờ.

Để rồi còn mỗi...bến thơ...
 
Tú_Yên


10-01-2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 16:47:23 bởi nghinhnguyen >
Đình Thế 05.01.2010 21:59:33 (permalink)
0

Hương Thơ

Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù

Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.

Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.

Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.

Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.

Tú_Yên


ĐÊM ĐÔNG

...Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Nhưng tình thì đã xa xôi
Đã từng hạnh phúc, và rồi chia ly
Người đã đi, mình cũng đi
Ngàn thơ kia ...
có là gì nữa đâu!!!
Đâu đây lá rụng...
...đông sầu
Biết đời còn có kiếp sau trùng phùng?!
Đêm đông
giá lạnh, mịt mùng
ĐT





Đời trôi

Nợ đời và nợ tơ vương
Trăm năm một cõi vô thường: trả_vay
Trăng tà...
Mây lửng lơ bay
Gió kia cứ mãi tháng ngày rong chơi.

Và đời trôi, trôi...lại trôi...
Đêm Đông nhìn bóng lẻ loi
Ơi buồn !

Tú_Yên

XUÂN SANG

...
Đêm Đông nhìn bóng lẻ loi
Ơi buồn !
Nắng về tan nhẹ làn sương
Đông dời gót lạnh
canh trường ra đi
Đâu đây
gió lại thầm thì
Mang mầm xuân đến
xanh rì trời cao
Điểm hồng thêm những cành đào
Cho đời một chút ngọt ngào
... xuân sang

Ồ sao..
ta lại ngỡ ngàng
Khi nhìn những chiếc lá vàng
cuối đông
Phải chăng xuân đến
nắng hồng
Mà ta thì vẫn chờ mong
một đời
Xuân về trong nắng chơi vơi
Chưa xua tan lạnh lòng người
còn đông
ĐT
Tú_Yên 09.01.2010 08:00:54 (permalink)
0
 
...Sao đợi...sao chờ ?


Ta nắm trong đôi tay
Hạ nồng nàn năm cũ ?
Cánh Phượng - chiều ủ rủ
Vì thiếu tiếng Ve sầu.

Người ơi !
Người đi đâu ?
Mà không về thăm lại
Ngôi trường làng xa ngái
Của một thuở hồn nhiên.

Năm tháng dường chao nghiêng
Dưới bàn chân vội vã
Đường trần chông chênh quá !
Ta mỏng mảnh, bơ phờ...

Biết sao đợi ?
Sao chờ ?
Tuổi xuân xa - xa mãi
Năm rồi năm - quay lại
Cố níu - mà đời trôi !

Phượng hồng ơi !
Ve ơi !
Mùa đi qua thầm lặng.
...

Ta một mình ngồi ngắm
Đom đóm...lập lòe bay.

Biết chờ ai ?
Đợi ai ?
 
Tú_Yên

r
30-12-2009
* Chúc anh Nghinh Nguyên và Đình Thế luôn vui.
TY hơi bận, hẹn sẽ đáp lễ sau nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:58:53 bởi Huyền Băng >
Tú_Yên 13.01.2010 17:16:39 (permalink)
0
 
 
 
Chiều rồi...

Chiều rồi...
sắc tím nhẹ loang
Khói lam lan tỏa bên hàng giậu thưa.

Thuyền thơ
vẫn sớm
vẫn trưa
Lênh đênh trên bến mộng vừa ngát hương.

Tình tang...
câu lý mười thương
Cho người xa mộng tơ vương
ngọt ngào.
 
Tú_Yên
 


05-01-2010
Đình Thế 14.01.2010 18:19:56 (permalink)
0


HOÀNG HÔN

Chiều rồi...
sắc tím nhẹ loang
Khói lam lan tỏa bên hàng giậu thưa.

Hoàng hôn xuống chậm gió lùa
Nắng phai từng vệt, cành dừa lao xao
Ầu ơ... câu hát về đâu
Để đêm rơi xuống, để sầu dâng lên
Thuyền trôi, sóng nước bập bềnh
Lênh đênh lữ khách, mông mênh nỗi buồn
Ầu ơ!! câu hát mười thương...
Người xa còn mộng; người thương còn chờ!!!
ĐT

Tú_Yên 15.01.2010 09:41:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



HOÀNG HÔN

Chiều rồi...
sắc tím nhẹ loang
Khói lam lan tỏa bên hàng giậu thưa.

Hoàng hôn xuống chậm gió lùa
Nắng phai từng vệt, cành dừa lao xao
Ầu ơ... câu hát về đâu
Để đêm rơi xuống, để sầu dâng lên
Thuyền trôi, sóng nước bập bềnh
Lênh đênh lữ khách, mông mênh nỗi buồn
Ầu ơ!! câu hát mười thương...
Người xa còn mộng; người thương còn chờ!!!
ĐT



 
 
Ngọt tiếng à ơi...
 
 
Vẫn còn nguyên đó vần thơ
Êm đềm trao đến người chờ...nơi xa.
Ngàn năm vẽ giấc mơ hoa
Dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời.
 
Chiều về...
Ngọt tiếng à ơi...
Lá như cũng chợt biếc ngời sắc Xuân.
 
Hỏi rằng: Người có bâng khuâng
Nhìn Mù U rụng xuống sân - chạnh lòng ?
 
Bìm Bịp kêu...
nước lớn_ròng
Con đò neo mãi bến sông - đợi gì ?
 
Tú_Yên
 
 
15-01-2010
 
Đình Thế 16.01.2010 10:22:32 (permalink)
0


Ngọt tiếng à ơi...
 
 
Vẫn còn nguyên đó vần thơ
Êm đềm trao đến người chờ...nơi xa.
Ngàn năm vẽ giấc mơ hoa
Dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời.
 
Chiều về...
Ngọt tiếng à ơi...
Lá như cũng chợt biếc ngời sắc Xuân.
 
Hỏi rằng: Người có bâng khuâng
Nhìn Mù U rụng xuống sân - chạnh lòng ?
 
Bìm Bịp kêu...
nước lớn_ròng
Con đò neo mãi bến sông - đợi gì ?
 
Tú_Yên
r

CÁNH DIỀU NĂM CŨ

Vần thơ thuở ấy còn ghi
Nhưng ngày thơ ấy ra đi mất rồi 

Trang thơ vàng úa tả tơi
Còn đâu nữa, hai mảnh đời, hai phương

Lặng lòng nghe nắng chiều buông
Sầu rơi lấp cả con đường tình thơ

Vẫn còn nghe tiếng ầu ơ...
Cánh diều năm cũ bây giờ... còn không!

ĐT


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 18:02:20 bởi Huyền Băng >
Tú_Yên 19.01.2010 09:20:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 

 

CÁNH DIỀU NĂM CŨ

Vần thơ thuở ấy còn ghi
Nhưng ngày thơ ấy ra đi mất rồi 

Trang thơ vàng úa tả tơi
Còn đâu nữa, hai mảnh đời, hai phương

Lặng lòng nghe nắng chiều buông
Sầu rơi lấp cả con đường tình thơ

Vẫn còn nghe tiếng ầu ơ...
Cánh diều năm cũ bây giờ... còn không!

ĐT


r

 
 
Bờ quê...


Bờ quê...
Một bóng diều bay
Chao nghiêng rớt lại một ngày...
ngày xưa.

Hạt mưa sóng sánh - hạt mưa
Tuổi thơ còn đó lưa thưa giọt buồn.

Cánh diều vướng sợi tơ buông...
Bờ quê...
một bóng trăng suông - ngang trời.

Một điều ?
Chỉ một điều thôi
Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.
 
Tú_Yên

 
10-01-2009
Tú_Yên 22.01.2010 11:14:04 (permalink)
0
 
 
 
Lạc mùa trăng ?


Đi qua mấy nẻo đời vô vọng
Sương vẫn bên hiên nhỏ giọt buồn
Lá khóc xa cành nên xao xác
Mây hờn che khuất mảnh trăng suông.

Gió đợi chờ chi mà lặng lẽ ?
Chằng thèm nhẹ lướt - chẳng thèm bay ?
Thơ rơi...rơi mãi lời ngơ ngẩn
Lạc cả mùa trăng - ai có hay ?
 
Tú_Yên



30-12-2009
Đình Thế 23.01.2010 00:26:09 (permalink)
0
Bờ quê...


Bờ quê...
Một bóng diều bay
Chao nghiêng rớt lại một ngày...
ngày xưa.

Hạt mưa sóng sánh - hạt mưa
Tuổi thơ còn đó lưa thưa giọt buồn.

Cánh diều vướng sợi tơ buông...
Bờ quê...
một bóng trăng suông - ngang trời.

Một điều ?
Chỉ một điều thôi
Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.
 
Tú_Yên



Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.

MỘT THỜI

Hoàng hôn xám ngắt một màu
Trăng nghiêng chiếc bóng, mây sầu giăng giăng
Lầu xưa lấm bụi hồng trần
Người xưa giờ đã
...một lần viễn du
Cành khô, lá úa ưu tư
Thuyền ơi! đang đợi người từ xa xăm?
Bờ quê
lặng lẽ âm thầm
Lầu hoang cỏ mọc
         tình câm thuở nào

Một thời - người cũ nơi đâu.

ĐT
Tú_Yên 28.01.2010 18:33:25 (permalink)
0
 
 
 
Có một vần thơ
 
 
Tôi còn có một vần thơ
Để mong, để nhớ, để chờ, để thương
Để trải lòng, để vấn vương
Đem bao câu chữ đưa hương tặng đời.

Dẫu là cách biệt đôi nơi
Khuất xa góc biển, chân trời mù tăm
Nhờ thơ...mình hóa tri âm
Nhờ thơ...sầu muộn âm thầm chợt vơi.

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi
Mà cho ta cả một trời hương hoa.
 
Tú_Yên
 
 
22-11-2009
Đình Thế 28.01.2010 21:38:01 (permalink)
0


 
Có một vần thơ
 
 
Tôi còn có một vần thơ
Để mong, để nhớ, để chờ, để thương
Để trải lòng, để vấn vương
Đem bao câu chữ đưa hương tặng đời.

Dẫu là cách biệt đôi nơi
Khuất xa góc biển, chân trời mù tăm
Nhờ thơ...mình hóa tri âm
Nhờ thơ...sầu muộn âm thầm chợt vơi.

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi
Mà cho ta cả một trời hương hoa.
 
Tú_Yên
 
TRI ÂM

Hình như trời đất giao hoà
Sắp đem xuân đến mọi nhà thêm vui
Cũng muốn thơ để sầu vơi
Cũng muốn thơ mang cho đời sắc hương
Nhưng vì có lẽ người buồn
Nên thơ cứ mãi vương vương nỗi niềm
Mà thôi, xuân đến bên thềm
Hoa vàng sắp nở đời thêm... hương đời
Dẫu là đâu, dẫu muôn nơi
Gửi vào xuân một nụ cười - vần thơ
Có ai đợi, có ai chờ
Gọi nhau dẫu có hững hờ..."tri âm"
ĐT

Tú_Yên 01.02.2010 08:27:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



Có một vần thơ
 
 
Tôi còn có một vần thơ
Để mong, để nhớ, để chờ, để thương
Để trải lòng, để vấn vương
Đem bao câu chữ đưa hương tặng đời.

Dẫu là cách biệt đôi nơi
Khuất xa góc biển, chân trời mù tăm
Nhờ thơ...mình hóa tri âm
Nhờ thơ...sầu muộn âm thầm chợt vơi.

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi
Mà cho ta cả một trời hương hoa.
 
Tú_Yên

TRI ÂM

Hình như trời đất giao hoà
Sắp đem xuân đến mọi nhà thêm vui
Cũng muốn thơ để sầu vơi
Cũng muốn thơ mang cho đời sắc hương
Nhưng vì có lẽ người buồn
Nên thơ cứ mãi vương vương nỗi niềm
Mà thôi, xuân đến bên thềm
Hoa vàng sắp nở đời thêm... hương đời
Dẫu là đâu, dẫu muôn nơi
Gửi vào xuân một nụ cười - vần thơ
Có ai đợi, có ai chờ
Gọi nhau dẫu có hững hờ..."tri âm"
ĐT




Tri âm
 
 
Ừ thì...
Cứ gọi: Tri âm
Cùng nhau
dệt giấc mộng thầm ảo hư.
 
Dẫu rằng...
Chỉ thoáng...hình như...
Phải chăng mình đã quen từ - rất lâu ?
 
Ừ thì...
Là chút mùa Ngâu
Làm rơi những giọt lệ sầu - vu vơ.
 
Để mình...
gom lại đan thơ
Thế là...
Cũng đủ để chờ...
đó thôi.
 
Tú_Yên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 08:29:30 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 01.02.2010 09:41:24 (permalink)
0
 
 
 
Gió buồn...nên lá lại rơi...


Đời người như một dòng sông
Quẩn quanh,
cũng chỉ xoay vòng ngược, xuôi
Những mong tìm một chút vui
Mà niềm tin lại bùi ngùi - đi đâu ?

Tình người,
như gió bay mau
Lang thang,
trôi mãi chẳng bao giờ về.

Chiều rơi trên những triền đê
Ta bơ vơ giữa bộn bề nhớ mong.

Lạnh lùng,
Sương rớt chiều Đông
Bỗng dưng...
bất chợt mưa giông - xuống đời.

Gió buồn...nên lá lại rơi...

Tú_Yên


22-12-2009

Tú_Yên 04.02.2010 16:08:47 (permalink)
0
 
 
 
Thời gian


Trăm năm tựa thoáng mây trời
Trôi lang thang giữa cuộc đời phù du
Vừa Xuân sao đã đến Thu ?
Lá chưa rơi, tuyết đã mù mịt bay.

Thời gian trôi tuột qua tay
Nhìn theo năm tháng mà lay lắt buồn
Dòng sông xuôi mãi về nguồn
Đời rơi theo giọt mưa tuôn lạnh lùng.
 
Tú_Yên


12-07-2009
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 60 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9