Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 60 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 04.02.2010 16:12:31 (permalink)
0
 
 
 
Xuân ?


Xuân nầy,
Xuân nữa...
Thêm Xuân nữa
Viễn xứ buồn thiu, lạc bước trầm...
Người xa,
nhớ mãi mùa quê cũ
Biết đến bao giờ trở lại thăm ?

Nặng lòng,
Đất Mẹ nhiều trăn trở
Gửi chút hồn riêng đến tặng Người
Dẫu cách non sông ngàn vạn dặm
Xuân về: Mong vẫn trọn niềm vui.
 
Tú_Yên


16-01-2010
Tú_Yên 05.02.2010 12:01:23 (permalink)
0
 
 
 
Mộng cho Người
 
 
Mộng cho Người...
Xuân - mãi trọn vui
Đời thênh thang rộng, thắm môi cười
Năm tháng ươm đầy tia nắng ấm
Mơ ước thăng hoa giữa đất trời.
 
Tú_Yên
10-01-2010

Tú_Yên 06.02.2010 19:03:37 (permalink)
0
 
 
Một ngày gần

Một ngày gần, Xuân thắm sẽ sang
Hoa chen đua sắc, nắng hanh vàng
Nô nức lòng ai như mở hội
Trải lòng hòa nhập với nhân gian.

 
Tú_Yên
 
 

10-01-2010
CỏMay 06.02.2010 19:41:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
 
 
Mộng cho Người
 

Mộng cho Người...
Xuân - mãi trọn vui
Đời thênh thang rộng, thắm môi cười
Năm tháng ươm đầy tia nắng ấm
Mơ ước thăng hoa giữa đất trời.

Tú_Yên
10-01-2010



Mộng
 
Mộng một ngày
tay nắm lấy bàn tay
Ươm ước mơ ủ nụ Xuân gầy
Dịu dàng mai thắm vờn nắng ấm
Xim chúc cho người Xuân đắm say
CM
( Mến chúc Tu Yen năm mới với nhiều niềm vui , Cm )
 
Đình Thế 07.02.2010 15:05:49 (permalink)
0

TRI ÂM

Hình như trời đất giao hoà
Sắp đem xuân đến mọi nhà thêm vui
Cũng muốn thơ để sầu vơi
Cũng muốn thơ mang cho đời sắc hương
Nhưng vì có lẽ người buồn
Nên thơ cứ mãi vương vương nỗi niềm
Mà thôi, xuân đến bên thềm
Hoa vàng sắp nở đời thêm... hương đời
Dẫu là đâu, dẫu muôn nơi
Gửi vào xuân một nụ cười - vần thơ
Có ai đợi, có ai chờ
Gọi nhau dẫu có hững hờ..."tri âm"
ĐT

 
 
Tri âm
 
 
Ừ thì...
Cứ gọi: Tri âm
Cùng nhau
dệt giấc mộng thầm ảo hư.
 
Dẫu rằng...
Chỉ thoáng...hình như...
Phải chăng mình đã quen từ - rất lâu ?
 
Ừ thì...
Là chút mùa Ngâu
Làm rơi những giọt lệ sầu - vu vơ.
 
Để mình...
gom lại đan thơ
Thế là...
Cũng đủ để chờ...
đó thôi.
 
Tú_Yên


CHỜ NHAU!

Chờ nhau, hẹn gặp thì vui
Chờ nhau chờ cả một đời trong thơ
Chờ nhau nắng tắt trăng mờ
Chờ nhau, hờ hững con đò chẳng sang
Chờ nhau trầu héo cau vàng
hờ nhau mai nở, hạ vàng cũng qua
Chờ nhau lá úa thu xa
Đông sang... chờ mãi, biết là về đâu
Thôi em đừng có chờ nhau
Chờ nhau đến bạc mái đầu mất thôi
ĐT


Tú_Yên 12.02.2010 13:22:38 (permalink)
0
 
 
 
 
Ngô Thiên Tú 13.02.2010 08:27:02 (permalink)
0


Mừng xuân Canh dần 2010 Chúc Tú Yên Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như ý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 08:29:48 bởi Ngô Thiên Tú >
Tú_Yên 19.02.2010 09:27:42 (permalink)
0
 
 
 
Ta chờ Ta

Ta chờ Ta...
một góc Xuân
Bỏ mùa Đông lạnh bâng khuâng xa rời.

Ta chờ Ta...
giữa khoảng trời...
Để vu vơ với những lời tình ca.

Xuân về ...
đời ngát hương hoa
Dăm câu thơ viết làm quà tặng nhau.

Ta chờ Ta...
tự thuở nào ?
Mùa về ngang ngỏ - Mai_Đào...
Chào Xuân !
 
Tú_Yên
Tú_Yên 21.02.2010 21:54:37 (permalink)
0
Tú_Yên 22.02.2010 16:56:57 (permalink)
0
 
 
 
Hương Thời gian

Thời gian bát ngát hương bay
Trôi lang thang giữa tháng ngày trong veo.

Trời hanh nắng - gió hiu hiu
Đời như mây vẩn vơ chiều - vậy thôi.

Trầu_Cau hòa quyện hương Vôi
Để cho người ở xa xôi chợt gần.
...

Hương thời gian - thoảng tiếng ngân...
Ươm mầm xanh để kết vần cho thơ.
 
Tú_Yên
 
 
08-07-2009
poem 23.02.2010 20:25:53 (permalink)
0






Thơ Người để lại ngày mai
Để hoài nhung nhớ bút lay vần chờ

Poem
Tú_Yên 27.02.2010 09:13:43 (permalink)
0

Trích đoạn: poem





Thơ Người để lại ngày mai
Để hoài nhung nhớ bút lay vần chờ

Poem


 
 
Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ thì vẫn mãi là mơ - bên đời
 
Tú_Yên
 
 
 
* Xin chào Poem
Cám ơn đã ghé thăm trang thơ TY.
Thân chúc "Năm mới nhiều niềm vui"
Tú_Yên 27.02.2010 09:17:55 (permalink)
0
 
 
 
Lượm...Xuân rơi

Xuân ai, để rớt bên đường
Tôi gom về ướp hạt sương cho mềm
Cho ngàn hoa ngát hương đêm
Và trời thơ chợt êm đềm lời ru.
...

Xuân rơi...
Còn Hạ ?
Còn Thu ?
Hay mùa Đông lạnh, mây mù giăng giăng ?

Hỏi rằng: Người có tiếc chăng ?
Mùa Xuân rơi mất, băn khoăn ?
Cũng thừa !
 
Tú_Yên
 

07-01-2010
HRPT 27.02.2010 22:06:43 (permalink)
0
 
 

Ta chờ Ta

Ta chờ Ta...
một góc Xuân
Bỏ mùa Đông lạnh bâng khuâng xa rời.

Ta chờ Ta...
giữa khoảng trời...
Để vu vơ với những lời tình ca.

Xuân về ...
đời ngát hương hoa
Dăm câu thơ viết làm quà tặng nhau.

Ta chờ Ta...
tự thuở nào ?
Mùa về ngang ngỏ - Mai_Đào...
Chào Xuân !
 
Tú_Yên





CHỜ

Ta chờ ai
một góc đời
Bao mùa đông giá tuyết rơi trắng miền

Ta chờ ai
thổn thức niềm riêng
Cho bâng khuâng nhớ triền miên nỗi lòng

Đông về
rét buốt trời mong
Đôi câu thơ gửi hư không không người

Ta chờ ai
cả đường dài
Xuân, Thu, Đông, Hạ miệt mài...
dõi theo


HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 22:24:06 bởi HRPT >
Tú_Yên 28.02.2010 12:20:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT

 
Ta chờ Ta

Ta chờ Ta...
một góc Xuân
Bỏ mùa Đông lạnh bâng khuâng xa rời.

Ta chờ Ta...
giữa khoảng trời...
Để vu vơ với những lời tình ca.

Xuân về ...
đời ngát hương hoa
Dăm câu thơ viết làm quà tặng nhau.

Ta chờ Ta...
tự thuở nào ?
Mùa về ngang ngỏ - Mai_Đào...
Chào Xuân !
 
Tú_Yên





CHỜ

Ta chờ ai
một góc đời
Bao mùa đông giá tuyết rơi trắng miền

Ta chờ ai
thổn thức niềm riêng
Cho bâng khuâng nhớ triền miên nỗi lòng

Đông về
rét buốt trời mong
Đôi câu thơ gửi hư không không người

Ta chờ ai
cả đường dài
Xuân, Thu, Đông, Hạ miệt mài...
dõi theo


HRPT



 
 
Vẫn chờ...
 
Chờ ai ?
Ta vẫn mãi chờ
Bâng khuâng bao nỗi ngẩn ngơ, u hoài.
 
Chờ ai ?
Bóng ngã, chiều phai
Tóc pha sương giữa tháng ngày trôi qua.
 
Ta chờ ai ?
Ai chờ Ta ?
Trăm năm, se sắt trăng tà - đổ xiêu.
 
Lạc đàn
Nhạn lẻ loi...kêu...
Chiều trôi...
trôi giữa bóng chiều - dần xa.
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn HRPT đã ghé thăm trang thơ TY và để lại bài thơ đầy khắc khoải. 
Rất vui được biết.
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 60 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9