Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 60 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 890 bài trong đề mục
hoang_sa 07.10.2008 17:51:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

Đã quên...


Đã quên...
Có thật hay không ?
Quên vầng trăng rãi xuống đồng ruộng xa...
Quên mây theo gió la đà...
Quên luôn chiếc lá vừa sa bên thềm ?

Đã quên...
Những tiếng ru êm ?
Đong đưa...cành trúc êm đềm nhẹ lay.
Quên bàn tay níu bàn tay
Quên mùa nắng gọi mưa quay trở về ?

Đã quên...
một sáng chân đê...
Nghiêng nghiêng vành nón...ai mê mãi nhìn ?
Quên con phố nhỏ quê mình...
Quên luôn đi cả chút tình...
vu vơ !
 
Tú_Yên


 
Quên

Đã quên
lối mộng hoa vàng
Quên lời của gió nhẹ nhàng ru êm
Quên buồn một mảnh chênh vênh
Quên vầng trăng mộng giữa thênh thang trời

Đã quên
quên hết thật rồi
Quên nhìn lá rụng xuống đời sang thu
Đã quên
màu của tương tư
Chỉ nghe tiếng vọng từ hư vô về

#31
    Tú_Yên 08.10.2008 21:40:01 (permalink)
    0
    Thì ra...


    Thì ra...
    Trời đất chuyển mùa
    Phong phanh cơn gió mãi lùa qua song
    Cuộc đời không_có - có_không...
    Để cho nhân thế xoay vòng trầm luân !

    Thì ra...
    Én liệng chào Xuân
    Buồn thương chiếc kén cho tằm ươm tơ
    ...

    Người à !
    Mơ cứ mãi mơ...
    Bâng khuâng một chút tình thơ...ngọt ngào !

    Thì ra...
    Chẳng phải chiêm bao...
    Mà là mây_gió chào nhau...
    Cuối mùa !...
     
    Tú_Yên
    #32
      Đình Thế 09.10.2008 00:55:44 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Tú_Yên

      Thì ra...


      Thì ra...
      Trời đất chuyển mùa
      Phong phanh cơn gió mãi lùa qua song
      Cuộc đời không_có - có_không...
      Để cho nhân thế xoay vòng trầm luân !

      Thì ra...
      Én liệng chào Xuân
      Buồn thương chiếc kén cho tằm ươm tơ
      ...

      Người à !
      Mơ cứ mãi mơ...
      Bâng khuâng một chút tình thơ...ngọt ngào !

      Thì ra...
      Chẳng phải chiêm bao...
      Mà là mây_gió chào nhau...
      Cuối mùa !...
       
      Tú_Yên



      Thì ra...
      Nắng sớm mưa mai
      Gặp nhau buổi sớm, chia tay ban chiều
      Làm quen; thôi ta cũng liều
      Dù quen buổi sớm, ban chiều chia tay
      Thì ra...
      Trong cuộc đời này
      Trầm luân nhân thế, vòng xoay cuộc đời
      Bạn lòng chi lắm ai ơi
      Vòng xoay nhân thế, cuộc đời trầm luân!
      Thì ra...
      Lá rụng đầy sân
      Tình duyên, sự nghiệp... cũng ngần ấy thôi
      Cũng đành nước chảy hoa trôi
      Gửi về ai, chỉ đôi lời...
      Thì ra...
      ĐT
      #33
        Tú_Yên 09.10.2008 09:25:50 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Đình Thế

        Thì ra...
        Nắng sớm mưa mai
        Gặp nhau buổi sớm, chia tay ban chiều
        Làm quen; thôi ta cũng liều
        Dù quen buổi sớm, ban chiều chia tay
        Thì ra...
        Trong cuộc đời này
        Trầm luân nhân thế, vòng xoay cuộc đời
        Bạn lòng chi lắm ai ơi
        Vòng xoay nhân thế, cuộc đời trầm luân!
        Thì ra...
        Lá rụng đầy sân
        Tình duyên, sự nghiệp... cũng ngần ấy thôi
        Cũng đành nước chảy hoa trôi
        Gửi về ai, chỉ đôi lời...
        Thì ra...
        ĐT


         
         
        Thì ra...
         
         
        Thì ra...
        có khách đến nhà
        Gửi cho tôi một chút quà - là thơ
        Đời buồn, nên cứ hay mơ...
        Thử xem nhân thế...hững hờ - là sao ?
         
        Trời mưa...
        từng giọt mưa mau
        Để cho con nắng rơi vào cô liêu.
        Ngẩm ra...vui ít_buồn nhiều !
        Thì ta đành phải cứ liều...(vậy thôi).
         
        Trầm luân một kiếp con người
        Mong làm mây_gió giữa trời lang thang...
        ...
         
        Xin chào...
        Đình Thế ghé sang...
         
        Tú_Yên
         
         
        * Rất vui được biết Đình Thế.
        Cảm ơn đã ghé trang thơ Tú_Yên.
         
         
         
         
        #34
          Đình Thế 09.10.2008 23:24:56 (permalink)
          0



          Thì ra...
           
           
          Thì ra...
          có khách đến nhà
          Gửi cho tôi một chút quà - là thơ
          Đời buồn, nên cứ hay mơ...
          Thử xem nhân thế...hững hờ - là sao ?
           
          Trời mưa...
          từng giọt mưa mau
          Để cho con nắng rơi vào cô liêu.
          Ngẩm ra...vui ít_buồn nhiều !
          Thì ta đành phải cứ liều...(vậy thôi).
           
          Trầm luân một kiếp con người
          Mong làm mây_gió giữa trời lang thang...
          ...
           
          Xin chào...
          Đình Thế ghé sang...
           
          Tú_Yên
           

          Ừ thì...
          Cũng chỉ đôi hàng đến thăm
          Lang thang, đường đột ghé nhầm
          Sợ người chưa biết chửi thầm... "lảng chưa!"
          Ừ thì...
          Lúc nắng lúc mưa
          Ai mà biết mưa giữa trưa bất ngờ
          Ghé hiên nhà để đụt nhờ
          Thấy nhà người có vườn thơ hữu tình
          Thấy thơ ngộ nghĩnh, xinh xinh
          Ừ thì...
          ta cũng liều mình lén xem
          Không ngờ cũng được làm quen
          Với người "cùng hội cùng thuyền đâu xa"
          Giang sơn muôn dặm một nhà
          Ừ thì...
          xin được gọi là làm quen
          Với người tên đẹp _ Tú_Yên
          Biết đâu được! cũng là duyên bạn vàng
          Xin chào...
          Tú đã cho sang...
           
          ** Rất vui cho Đình Thế.
          Cảm ơn đã cho ghé trang thơ Tú_Yên.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 23:27:58 bởi Đình Thế >
          #35
            Tú_Yên 10.10.2008 07:31:28 (permalink)
            0
            Thu buồn !


            Thu buồn !
            Buồn mãi...như mưa...
            Chiều nghiêng nghiêng nắng cho vừa...tương tư !
            Thời gian gỏ nhịp thực hư !
            Lá rơi nhanh để mùa Thu thêm sầu !

            Chiều mưa...
            ai đợi chờ nhau ?
            Mong manh một chút sắc màu...
            mà thôi !

            Thu về...
            mấy nẻo xa xôi !
            Còn ai ngồi ngóng một trời...
            vàng Thu !
             
            Tú_Yên
             
             
            * Đình Thế cứ ghé trang thơ TY, đừng ngại nhe.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 07:36:46 bởi Tú_Yên >
            #36
              HanSiNguyen 10.10.2008 11:17:05 (permalink)
              0
              GÓC TRỜI RIÊNG CỦA EM
               
              Nhạc HSN - Thơ TT Vi

              Ca sĩ Mỹ Dung

               
                

              #37
                Tú_Yên 11.10.2008 07:38:21 (permalink)
                0
                * Cảm ơn Huynh Hàn Sĩ Nguyên đã ghé trang thơ Tú_Yên và để lại bài nhạc hay.
                 
                 
                 

                Bên đời...
                 

                Đàn ngân...
                thánh thót bên đời.
                Phải chăng có cả bóng người...đa mang ?
                 
                Trúc Đào...xao xác - mùa sang...
                Hoa lay theo chiếc lá vàng...nhẹ rơi !
                 
                Tiêu sầu...
                thoảng tiếng..chơi vơi !
                Như thầm nhắn nhủ người ơi...
                xa rồi !
                 
                Đàn_Tiêu_đôi bạn mù khơi...
                Cùng nhau thêu dệt cho đời...gấm_hoa ?
                ...
                 
                Tiêu buồn...theo gió bay xa...
                Đàn buông lơi nhịp ngân nga...giọt sầu !
                 
                Tú_Yên
                #38
                  Đình Thế 12.10.2008 01:21:07 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Tú_Yên

                  Thu buồn !


                  Thu buồn !
                  Buồn mãi...như mưa...
                  Chiều nghiêng nghiêng nắng cho vừa...tương tư !
                  Thời gian gỏ nhịp thực hư !
                  Lá rơi nhanh để mùa Thu thêm sầu !

                  Chiều mưa...
                  ai đợi chờ nhau ?
                  Mong manh một chút sắc màu...
                  mà thôi !

                  Thu về...
                  mấy nẻo xa xôi !
                  Còn ai ngồi ngóng một trời...
                  vàng Thu !
                   
                  Chiều mưa...
                  mưa mãi âm u
                  Ngóng trông mấy nẻo vàng thu một trời
                  Mùa thu sầu, để lá rơi
                  Mong manh một chút... mà thôi thêm sầu
                  Lá rơi nhanh, chút sắc màu
                  Còn ai ngồi ngóng chờ nhau - một trời...
                  Vàng thu...
                  mấy nẻo xa xôi
                  Thu về...
                  ai đợi cho người tương tư!
                  Thu buồn
                  nghiêng nắng, thực hư!
                  ... như mưa buồn mãi, tương tư
                  Thu buồn...
                   
                  trang thơ TY Đình Thế đừng ghé, ngại nhe.

                  #39
                    Tú_Yên 13.10.2008 09:47:36 (permalink)
                    0
                    * Đình Thế đừng nói vậy, sẽ...
                     
                     
                    Buồn !
                    .
                    .
                    Buồn tựa mùa thu lá rụng đầy
                    Buồn ơi !
                    Xin đừng rớt...quanh đây
                    Người đi...đi mãi không về nữa...
                    Lơ đãng buồn vương...
                    vương bóng mây !
                    .
                    Buồn tựa bài thơ...
                    lỡ lạc vần !
                    Để hồn thi sĩ mãi bâng khuâng.
                    Buồn giăng ngang mắt...
                    đời rơi xuống !
                    Ta nhận được gì...giữa thế nhân ?!
                     
                    Tú_Yên
                    #40
                      Tú_Yên 13.10.2008 22:47:49 (permalink)
                      0
                       
                       

                      Khung trời riêng...của em !
                       
                       
                      Khung trời riêng của em...
                      Là những vần thơ cô quạnh.
                      Bãng lãng...rã rời theo từng mảnh tự tình.
                      Là nơi giao hoà sáng_tối của tâm linh
                      Là hụt hẫng, hoang mang cho mình...
                      và...tất cả !
                       
                      Khung trời riêng của em...
                      Sao lại nhiều bâng khuâng chi lạ ?
                       
                      Anh mơ hồ và xa quá, phải không ?
                      Hơn nửa đời, đầy dẫy những bão giông...
                      ...
                       
                      Cũng không biết...
                      phải nói thế nào cho anh hiểu ?
                       
                      Khung trời riêng của em...
                      Chằng bao giờ...thừa
                      mà hình như luôn...thiếu...
                      những mặn nồng, ấm áp của trần gian ! 
                      Em kiếm tìm, rồi cứ chuốc lấy ngỡ ngàng
                      Vì mọi thứ như thẳm xa vô cùng và mang mang...vời vợi !
                       
                      ...Của riêng em, nên có bao giờ anh tìm tới
                      Để dịu dàng trao gửi một bờ vai
                      Để nhẹ nhàng từng cái nắm bàn tay...
                       
                      Hay cũng chỉ..........................
                      ..........là mây bay
                      ..............................................gió thoảng ?
                       
                      Ừ ! Anh nhỉ...
                      như là mơ...
                      là một thoáng...
                      Cuối cùng rồi em vẫn mãi một mình thôi !
                       
                      Khung trời riêng của em...
                      Là những tiếng thở dài...
                      Là những vần thơ...........
                      ............................lặng lẽ...
                      ...............................................rơi...
                       
                      Là trầm tích của nỗi buồn loanh quanh...
                      bất tận !
                       
                      Khung trời riêng của em...
                      mang quá nhiều lận đận....
                      Một đời người.................
                      .....................một nỗi nhớ
                      ......................................................mù khơi.
                      ...
                       
                      ...Của riêng em.....
                      Là riêng của em đó...
                      anh ơi !
                      Mà chẳng hiểu...
                      sao xa vời quá thể !
                       
                      Có lẽ...
                      Cuộc sống nhân sinh luôn luôn là thế
                      Của riêng mình mà lại quá...tầm tay !
                       
                      Đêm cô liêu
                      Ngày trống vắng...
                      Ai hay ?!
                      ...
                      ...
                       
                      Đời vẫn rộng...
                      Khung trời riêng em - lại hẹp !!
                       
                      Tú_Yên
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 22:54:59 bởi Tú_Yên >
                      #41
                        Đình Thế 14.10.2008 01:32:58 (permalink)
                        0
                        ...Của riêng em.....
                        Là riêng của em đó...
                        anh ơi !
                        Mà chẳng hiểu...
                        sao xa vời quá thể !
                         
                        Có lẽ...
                        Cuộc sống nhân sinh luôn luôn là thế
                        Của riêng mình mà lại quá...tầm tay !
                         
                        Đêm cô liêu
                        Ngày trống vắng...
                        Ai hay ?!
                        ...
                        ...
                         
                        Đời vẫn rộng...
                        Khung trời riêng em - lại hẹp !!
                         
                        Tú_Yên

                        Của riêng mình...
                        Ngày xưa luôn luôn đẹp
                        Đúng rồi- ngày xưa giờ đã quá tầm tay
                        Ngày xưa như áng mây bay
                        Ta chới với đong đầy bao nỗi nhớ
                        Bao niềm thương
                                                          nhặt về dang dở
                         
                        Của riêng mình
                        còn ai nhớ với mình không
                        Trăn trở bâng khuâng lòng tự hỏi lòng
                        Đời là thế
                                     ......... nhưng làm sao quên được
                         
                        Có người đang mong ước...
                        Trong đêm buồn một ảo ảnh đã mù xa
                        Nhưng không gian bao la
                        Người đi không trở lại
                        Ngày xưa ấy....
                                    Giờ em ơi có còn đâu!
                         
                        Cũng như ta
                        Đêm nay trăng lạnh mây sầu
                        Đơn lẻ ước ao
                        một bóng hình xa xôi quá
                        Bờ vai trống ánh trăng vàng rơi ngã
                        Giật mình tưởng mái tóc nào nghiêng
                        Tâm tư bâng khuâng
                        Trĩu nặng ưu phiền
                        Dòng Sông Hậu lục bình trôi lãng đãng
                        Ghế đá công viên
                               ánh đèn đêm
                                     không đủ sáng
                        Ánh trăng mờ
                        Soi con nước về đâu
                         
                        Em ơi!
                        Tóc chợt phai màu........
                        Hình như khung trời riêng ta
                                          cũng chỉ hai màu sáng, tối...
                        ĐT
                        * Đình Thế nói vậy, nếu đừng nói vậy, sẽ...

                                                                                  Buồn !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 23:23:46 bởi Đình Thế >
                        #42
                          Tú_Yên 14.10.2008 21:28:36 (permalink)
                          0
                          ...
                          Dòng Sông Hậu lục bình trôi lãng đãng
                          Ghế đá công viên
                                 ánh đèn đêm
                                       không đủ sáng
                          Ánh trăng mờ
                          Soi con nước về đâu
                           
                          Em ơi!
                          Tóc chợt phai màu........
                          Hình như khung trời riêng ta
                                            cũng chỉ hai màu sáng, tối...
                           
                          ĐT
                           
                           

                          Hình như...


                          Hình như...
                          Một thoáng tình cờ
                          Giấu đi những nỗi ơ thờ xa xôi
                          Thơ tôi viết để...
                          Thế thôi !
                          Chuyện trò cũng chỉ là Tôi...với mình !

                          Hình như...
                          Có chút lặng thinh
                          Cho thơ cứ phải loanh quanh giữa đời !
                          Thơ buồn !
                          Từng chữ...nhẹ rơi...
                          Ai người ướm lấy đôi lời...mộng mơ ?
                           
                           
                           
                           
                          * Cám ơn Đình Thế.
                          Quê ĐT ở Hậu giang à ?
                          #43
                            Đình Thế 14.10.2008 23:21:21 (permalink)
                            0

                            Hình như...


                            Hình như...
                            Một thoáng tình cờ
                            Giấu đi những nỗi ơ thờ xa xôi
                            Thơ tôi viết để...
                            Thế thôi !
                            Chuyện trò cũng chỉ là Tôi...với mình !

                            Hình như...
                            Có chút lặng thinh
                            Cho thơ cứ phải loanh quanh giữa đời !
                            Thơ buồn !
                            Từng chữ...nhẹ rơi...
                            Ai người ướm lấy đôi lời...mộng mơ ?
                             
                            Hậu giang...
                            Cách trở đôi bờ
                            Đôi lời ướm lấy... hững hờ lắm không!
                            Kẻ đầu sông, người cuối sông
                            Biết nhiều chỉ để
                            cho lòng vấn vương
                            Coi như gặp gỡ giữa đường
                            Hậu Giang buồn
                            Chảy về phương trời nào...
                             
                            Hình như
                            Có chút sóng xao
                            Sóng từ sông
                            sóng len vào hồn ta
                            Sóng mang theo những phù sa
                            Đỏ ngầu dòng nước
                                                                 xót xa lòng mình
                            Đời ta như đám lục bình
                            Lênh đênh mãi
                                               Biết rồi mình về đâu
                             
                            Đời buồn như kẻ chinh phu
                            Lênh đênh vó ngựa
                                   Cầu thu nhịp đều
                                             Biết nhau nhiều
                                                         Để muôn chiều
                                                                Buồn hơn!!!
                            * Cảm ơn, quê ĐT ở An Giang
                             
                            #44
                              Tú_Yên 15.10.2008 07:59:48 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Đình Thế

                              ...
                              Đời ta như đám lục bình
                              Lênh đênh mãi
                                                 Biết rồi mình về đâu
                              ...
                               
                               
                               
                              Như vậy mà thôi !
                               
                               
                              Như lục bình trôi ở giữa dòng...
                              Như làn mây bạc giữa tầng không
                              Như con sông chảy về xa thẳm...
                              Như chút phù du...kiếp thế nhân !
                              ...
                              ...
                               
                              Ta nhớ làm chi những muộn phiền
                              Rồi buồn...với bao nỗi niềm riêng.
                              Cứ xem tất cả như làn sóng...
                              Lặng lẽ bên đời xô...liên miên !
                               
                              Tú_Yên
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 60 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 890 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9