Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 60 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 890 bài trong đề mục
SuongAnh 26.10.2008 18:02:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
 

Như làn gió...
 

Ừ...thì thế...
...
 
Quên đi nhé !
Này người ơi...quên nhé...
...
 
Ta...ấy mà...
đang thơ thẩn - dạo chơi !
 
Tú_Yên


 
Lòng Dặn Lòng...
 
Lòng dặn lòng...
"Này Người ơi...quên nhé..."

Nhưng trái tim cứ thỏ thẻ bên tai
TÌNH chỉ một chữ nào có chi dài
Gật đầu nhận cho hồn say bay bổng
 
 
Lòng dặn lòng...
Hỡi Ta ơi...đừng mộng...

Thế nhưng sao...
đêm cứ mãi nằm mơ
Mi vưà khép...
ai kia cứ vật vờ
Bóng xuất hiện...
khiến hồn Ta sóng dậy...
 
 
Lòng dặn lòng...
Ta ơi...lời thiệt đấy!

Yêu làm chi để mãi khổ, thương, đau
Nhắm mắt...nằm im...một giấc ngủ sâu...
Bình yên quá! khó gì đâu...TÌNH hỡi!
 
 
Lòng dặn lòng...
Mặc...
cho ai réo...
gọi...
 
Ta là ta...
thích "thơ thẩn - dạo chơi..!"
 
Sương Anh
 
 
Tú_Yên ơi... SA dạo chơi vòng quanh vườn thơ, đọc được bài thơ này...rất thích...bởi cái nét nhẹ nhàng...hư hư thực thực...lòng lâng lâng...cảm hứng chợt đến, xin cho SA góp cùng với T_Y nha! Chúc bạn ngày cuối tuần tâm hồn thật thảnh thơi, nhẹ nhàng...Như Làn Gió nha...
#61
    Tú_Yên 28.10.2008 06:33:02 (permalink)
    0
    * Chào Sương Anh
    Cái cảm giác có người chia sẻ những cảm xúc thật dễ chịu làm sao.
    Xin cảm ơn SA đã ghé thăm trang thơ TY. Rất vui được biết.
    Đọc bài thơ dễ thương của SA, làm TY nhớ lại một bài thơ rất xưa của mình, cũng là một chút Như làn gió...vu vơ đó mà !
    Chúc Sương Anh vui và luôn thành đạt trong cuộc sống.
     
     
    Dặn lòng...
     
     
    Dù nhung nhớ...
    lòng dặn lòng - không nói !
    Cho dù người hỏi tôi "có hay không" ?
    Tình muộn màng chỉ như một mùa Đông
    Đông băng giá (là tình nồng - băng giá) !
     
    Dù nhung nhớ...
    dặn lòng "không tất cả"
    Lời phủ phàng che dấu một tình yêu
    Dẫu cho người hỏi tôi đến bao nhiêu...
    Dù nhung nhớ...vẫn dặn lòng "không nói" !
     
    Tú_Yên
    #62
      Tú_Yên 28.10.2008 18:38:01 (permalink)
      0


       
      Sẽ nhận được gì ?
       

      Đừng hận trời cao - trách đất dầy...
      Chỉ là buồn - buồn rớt quanh đây !
      Chông chênh con chữ...mù xa - nhớ...
      Kìa bóng trăng nghiêng...khuyết lại đầy.
       
      Một thuở tình thơ...nhạt má hồng !
      Bồng bềng muôn vạn nẻo long đong !
      Ngân nga dăm tiếng thơ rời rã...
      Sẽ nhận được gì...
      Anh biết không ?!
      ...
       
      Rồi ra ngọn gió mùa Đông
      Sắt se buốt cả cõi lòng...người đi.
       
      Tú_Yên
      #63
        Tú_Yên 30.10.2008 07:41:02 (permalink)
        0
         
         
        Viết cho Em


        Chị là cơn gió mùa Đông
        Em như vạt nắng ấm nồng mênh mang
        Từ ngày em bước chân sang...
        Mang cho chị...chút dịu dàng mùa Xuân.

        Chị là cơn gió bâng khuâng
        Lang thang đi mãi trên trần gian xa
        Em như bóng nắng chiều tà...
        Nhẹ nhàng...se sẽ trôi qua cuộc đời !

        Chị là làn gió chơi vơi...
        Cứ bay...bay mãi...cuộc đời buồn tênh !
        Em như mây...trôi bồng bềnh...
        Cùng cơn gió nhẹ...ngông nghênh reo cười.

        Từ có em...chị yêu đời !
        Có em, chị được nghe lời thân thương
        Ừ ! Là một giấc mộng thường...
        Mơ về em đấy,em thương bên đời !
         
        Tú_Yên
         
         
        * Viết cho em Tôi: HN.Quỳnh
        #64
          Đình Thế 30.10.2008 23:08:59 (permalink)
          0


          ...Một thuở tình thơ...nhạt má hồng !
          Bồng bềnh muôn vạn nẻo long đong !
          Ngân nga dăm tiếng thơ rời rã...
          Sẽ nhận được gì...
          Anh biết không ?!
          ...

          Rồi ra ngọn gió mùa Đông
          Sắt se buốt cả cõi lòng...người đi.

          Tú_Yên

          Đã buồn biết nói năng chi
          Em ơi một mối tình si một đời
          Vần thơ lạc lõng rã rời
          Thắt se giá buốt lòng người ra đi
          Buồn nào hơn cuộc chia ly
          Người về không đợi, người đi quên chờ
          Nhận gì đây, chút hững hờ
          Ngày xưa ơi đã xa mờ... phải không!!!
                           ĐT
          #65
            Tú_Yên 31.10.2008 07:21:28 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Đình Thế

            ...

            Buồn nào hơn cuộc chia ly
            Người về không đợi, người đi quên chờ
            Nhận gì đây, chút hững hờ
            Ngày xưa ơi đã xa mờ... phải không!!!
             

                          ĐT



            Ngày xưa ơi !
             
             
            Ngày xưa giờ đã xa mờ
            Ta ngồi nhặt nhạnh câu thơ lỡ làng !
            Chia đôi...
            một chút ngỡ ngàng
            Từ ly nhau để lòng mang mang buồn !
             
            Hoa trôi xuôi - nước xa nguồn
            Lặng thầm là bóng trăng suông lưng trời ?
            ...
             
            Ngày xưa ơi !
            Ngày xưa ơi !
            Ta ngồi đếm mãi cuộc đời...đi qua !
             
            Tú_Yên
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 07:26:09 bởi Tú_Yên >
            #66
              Tú_Yên 01.11.2008 07:11:26 (permalink)
              0
              Ru Ta...


              Ru ta những tiếng bỗng trầm
              Nghìn năm giấc mộng âm thầm phôi pha
              Ngẩn ngơ theo bóng trăng tà
              Gió ơi ! Nầy gió đi qua nơi nào ?

              Ru ta bằng tiếng mưa rào
              Hạt rơi từng hạt...bay vào lòng ta
              Nghĩ gì khi hạt mưa qua ?
              Nghĩ gì khi gió ngân nga lưng trời ?

              Ru ta bằng tiếng ru hời
              Ngày xưa Mẹ mớm những lời nồng say
              Theo con cả tháng năm dài
              Lời ru theo suốt những ngày mai sau.

              À ơi ! Là giấc mộng đầu
              Lời ru của Mẹ đi vào thiên thu.

              Nhớ hoài những tiếng Mẹ ru...
               
              Tú_Yên
              #67
                Kha Khả Tú 01.11.2008 10:40:21 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Tú_Yên


                Trích đoạn: Đình Thế

                ...

                Buồn nào hơn cuộc chia ly
                Người về không đợi, người đi quên chờ
                Nhận gì đây, chút hững hờ
                Ngày xưa ơi đã xa mờ... phải không!!!
                 

                              ĐT



                Ngày xưa ơi !
                 
                 
                Ngày xưa giờ đã xa mờ
                Ta ngồi nhặt nhạnh câu thơ lỡ làng !
                Chia đôi...
                một chút ngỡ ngàng
                Từ ly nhau để lòng mang mang buồn !
                 
                Hoa trôi xuôi - nước xa nguồn
                Lặng thầm là bóng trăng suông lưng trời ?
                ...
                 
                Ngày xưa ơi !
                Ngày xưa ơi !
                Ta ngồi đếm mãi cuộc đời...đi qua !
                 
                Tú_Yên
                 
                 

                    Người xưa biệt khuất nẻo xa
                Ta ngồi gom nhặt thu qua lá sầu
                                 Thôi rồi...
                            Tình đã chia đôi
                Người đi phương ấy, để tôi nhớ người

                    Thuyền ra khơi-người xa rời
                Chia tay không nói ... một lời từ li

                              Người đã đi!
                              Người đã đi!
                Đành lòng để lại sầu bi... một người!
                KKT
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 01:58:09 bởi Kha Khả Tú >
                #68
                  Đình Thế 01.11.2008 23:02:41 (permalink)
                  0

                  Ngày xưa ơi !
                  Ngày xưa ơi !
                  Ta ngồi đếm mãi cuộc đời...đi qua !

                  Tú_Yên


                  Dù cho cách trở quan hà
                  Ngày xưa ơi!
                                 Vẫn cứ là ngày xưa
                  Phong ba, bão táp bao mùa
                  Vẫn còn nguyên chút duyên thừa đâu đây
                  Giọt tình vừa nhấm đã say
                  Người đi bỏ chút tình này bao năm
                  Chỉ ta ôm mãi duyên thầm
                  NGười đi biền biệt bao năm
                         ...có còn
                                   nhớ người ở lại cô đơn
                  Từ ly thuở ấy lòng buồn mênh mang!!!
                                    ĐT
                   
                  #69
                    Đình Thế 01.11.2008 23:12:29 (permalink)
                    0


                     
                    Thuyền ra khơi-người xa rời
                    Chia ta không nói ... một lời từ li

                                  Người đã đi!
                                  Người đã đi!
                    Đành lòng để lại sầu bi... một người!

                     
                    Người về chiếc bóng đơn côi
                    Người đi muôn dặm xa xôi một mình
                    Vui gì em kẻ đăng trình!
                    Đã đi là vỡ tan tành duyên xưa
                    Người đi giá buốt đêm mưa
                    Người về êm ấm đợi mùa vu qui
                    Người đã đi!
                    Người đã đi!
                    Thương làm chi, nhớ làm chi!!! lỡ rồi
                    Quên đi tình cũ em ơi
                    Cố xây duyên mới để đời đáng yêu
                    Thì thôi muôn dặm phù kiều
                    Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay...
                                      ĐT
                     


                    #70
                      Tú_Yên 03.11.2008 07:55:40 (permalink)
                      0
                      Tôi !
                       

                      Tôi chẳng là tôi đâu
                      Mà tôi là cơn gió
                      Bay đến nơi nào đó
                      Rồi tan vào hư không...
                       
                      Tôi chẳng là tôi đâu
                      Mà tôi là dòng sông
                      Nước lớn lại nước ròng
                      Cứ âm thầm lặng lẽ...
                       
                      Xin đừng yêu tôi nhé
                      Và đừng nhớ về tôi
                      Vì tôi là xa xôi
                      Vì tôi là hư ảo...
                      ...
                       
                      Cuộc đời như áng mây trôi
                      Mây bay, bay mãi chẳng nơi nào dừng
                      Đừng yêu cũng chớ nhớ nhung
                      Đừng yêu...cũng chớ bận lòng làm chi !
                      ...
                       
                      Tôi ư ! Tôi chẳng là gì !
                      Tôi ư ! Tôi chỉ như khi giật mình !
                       
                      Tú_Yên
                       
                      - Cám ơn Kha Khả Tú đã ghé thăm trang thơ TY
                      - Rất cám ơn Đình Thế đã giữ nhà giùm ! Hì...
                      Tặng mọi người bài thơ vu vơ đó nha.
                      #71
                        Tú_Yên 04.11.2008 06:34:51 (permalink)
                        0
                         
                        Đừng buông giọt mắt xuống sông
                        Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm
                        ha_pvpland



                        Để phơi...giọt sầu !


                        Tìm em...
                        biết nẻo đâu tìm !
                        Dẫu nghìn năm cũng như thuyền xuôi sông...

                        Đò không...
                        chở trận bão giông...
                        Chở cơn gió lạnh mùa Đông qua đời !

                        Muộn màng...một chuyến...
                        đò ơi !
                        Ta về hong nắng để phơi...giọt sầu !?
                         
                        Tú_Yên
                        #72
                          Đình Thế 04.11.2008 08:26:48 (permalink)
                          0
                          Chỉ là xướng hoạ cho vui
                          Bỡi trong vạn nẻo cuộc đời có, không...
                          Có mưa rơi, có nắng hồng
                          Người hạnh phúc, kẻ chất chồng cô đơn
                          Dòng thơ chia sẻ, giải buồn
                          Đừng vội nghĩ là người thuơng yêu mình
                          Mà lời thơ vội dứt tình
                          Không đâu, hư ảo mong manh thôi mà
                          Ừ! thì ta mãi là ta
                          Và thơ cũng chỉ món quà cho nhau
                          Nghĩ xa xôi chỉ vương sầu
                          Thơ là thơ, có đâu nào tơ vương
                          Gửi em - một người bạn đường...
                                                ĐT
                          #73
                            Tú_Yên 04.11.2008 17:46:19 (permalink)
                            0
                            Vu vơ...


                            Thơ thì cũng chỉ là thơ
                            Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời !
                            ...

                            Vu vơ tôi - vu vơ người
                            Ghép chung thành một tiếng cười...
                            hư hao ?

                            Giữa trời gió vẫn bay cao
                            Nắng theo mưa để rơi vào thinh không !
                            Vu vơ...
                            Đi giữa mênh mông
                            Tôi trong tôi một nỗi lòng...đánh rơi !

                            Vu vơ người - vu vơ tôi
                            Dăm ba câu chữ cho đời chút thơ...
                            ...

                            Vu vơ ghép với vu vơ
                            Để xây thành giấc mộng hờ...
                            Thế thôi !!
                             
                            Tú_Yên
                             
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:48:44 bởi Huyền Băng >
                            #74
                              Đình Thế 04.11.2008 23:29:08 (permalink)
                              0

                               
                              Tôi !
                               

                              Tôi chẳng là tôi đâu
                              Mà tôi là cơn gió
                              Bay đến nơi nào đó
                              Rồi tan vào hư không...
                               
                              Tôi chẳng là tôi đâu
                              Mà tôi là dòng sông
                              Nước lớn lại nước ròng
                              Cứ âm thầm lặng lẽ...
                               
                              Xin đừng yêu tôi nhé
                              Và đừng nhớ về tôi
                              Vì tôi là xa xôi
                              Vì tôi là hư ảo...
                              ...
                               
                              Tôi đứng nhìn tôi nơi kia đang sầu não
                              Tôi nhìn tôi, mà an ủi lấy tôi
                              Đừng nghĩ ngày xưa nữa nhé tôi ơi
                              Hai đưa cầm tay vỗ về nhau ngày ấy đã xa rồi!
                              Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...
                              ĐT
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 60 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 890 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9