Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 60 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 05.11.2008 20:00:34 (permalink)
0
* Cám ơn Đình Thế nha.
Miu miu dễ thương lắm đó.
 
Nhớ gì...


Gió về cho hạt mưa bay
Cho thuyền mãi đợi bóng ai bên dòng...
Nhớ gì không...nhớ gì không ?
Buồn, vui cũng hóa mênh mông tháng ngày !

Đêm hoang...trời chuyển mùa...
say...
Mây sa thấp xuống như lay cánh chuồn

Thương ai biển hóa mưa nguồn...
Cho xanh mơ ước...cho buồn trôi xa !
...

Ngày qua...
năm tháng cũng qua...
Ấm êm để lại cho ta...hay người ?
 
Tú_Yên
#76
    phuongvu_210 05.11.2008 21:11:06 (permalink)
    0
    Thân chào TÚ YÊN.
    PVđã hơn một lần đọc trang thơ này,tình thơ yên ổn quá.thật lòngpv đã gặp và đọc những dòng âm nhạc này ở đâu rồi.xin gửi T.Y.ít dòng cảm nhận.chúc an lành.pv.

    ĐỢI CHỜ

    Đợi chờ bóng nhớ hình mong
    Tôi ngồi tâm sự với dòng sông mưa,
    Con đỏ cũ,mảnh trăng xưa
    Chìm chưa, chẳng biết...chìm chưa...chưa chìm!
    Nhớ ai tôi ngước mắt tìm
    Tình như làn gió vô hình bay qua.
    Xa rồi,xa thật...thật xa...
    Ngày qua chờ đợi,ngày qua...qua ngày.

    phuongvu_210
     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:51:24 bởi Huyền Băng >
    #77
      Tú_Yên 06.11.2008 20:06:53 (permalink)
      0
      * Chào phuongvu_210
      Cám ơn phuongvu đã ghé thăm trang thơ Tú_Yên và để lại những dòng cảm nhận thật chân tình.
      Cũng có thể là phuongvu đã gặp TY ở đâu dó, vì thật tình la TY rất hay...
      lang thang ! Hì...loanh quanh...chỉ để vu vơ...chỉ để làm thơ...và chỉ để mơ mộng cùng...mây_gió ! Hay đơn giản là để tìm cho mình một chút gì đó mà mình...muốn tìm !
      Rất vui được biết phuongvu_210
      Xin tặng phuongvu bài thơ, xem như quà hội ngộ nha.
      Chúc phuongvu luôn vui.


      Gió lang thang !


      Tôi là ngọn gió lang thang
      Bay đi khắp nẻo trần gian muộn phiền !
      Để nhìn thế sự đảo điên...
      Hay là tìm lấy một miền bình an ?

      Tôi là ngọn gió lang thang
      Không mong nếm trãi miên man tình sầu !
      Cuộc đời là những bể dâu...
      Yêu thương chi phải khổ sầu khôn nguôi !

      Tôi là ngọn gió xa xôi
      Chẳng mơ cỏ dại nẩy chồi Quỳnh hoa !
      Chỉ là cơn gió thôi mà...
      Chỉ là cơn gió...ngân nga lưng trời !
       
      Tú_Yên
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:52:43 bởi Huyền Băng >
      #78
        Tú_Yên 07.11.2008 20:01:47 (permalink)
        0
        Gió hát...


        Lưng trời...ngọn gió ngân nga
        Chan hòa cùng sắc mây xa - Cầu vòng
        Hát thì thầm - lời dòng sông
        Hát ca những chuyện ấm nồng nhân gian !

        Tôi là ngọn gió lang thang
        Cứ bay...bay mãi trên ngàn trùng xa
        Mang cho ai - chút mặn mà
        Gửi về ai chút tình ca ngọt ngào

        Gió mang dịu mát mưa rào
        Tưới lên khô hạn cho màu ruộng xanh
        Tôi là ngọn gió mong manh
        Những mong mang đến mộng lành trao ai.
        ...

        Nghìn năm gió hát mê say...
        Vi vu lời gió...cho ai bên người.
         
        Tú_Yên
         
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:53:51 bởi Huyền Băng >
        #79
          Tú_Yên 08.11.2008 06:23:51 (permalink)
          0
          Gió nói gì ?


          Gió nói cùng ai - Gió nói gì ?
          Mây vờn lãng đãng...bóng người đi
          Sơn khê mấy dặm đường quan tái
          Gió vẩn vơ buồn - ngóng đợi chi ?

          Gió nói cùng ai - Gió nói gì ?
          Đời muôn vạn nẻo - Gió bay đi...
          Gửi lời cùng bóng mây xa thẳm
          Tri kỷ gần nhau được mấy khi !
          ...

          Thầm thì Gió nói với Mây
          Duyên thơ ta cứ dệt xây cùng người
          Mặc cho giông bão cuộc đời...
          Thả lòng theo gió đến người Tri âm !
           
          Tú_Yên
          #80
            nghinhnguyen 08.11.2008 06:59:50 (permalink)
            0

            Trích đoạn: phuongvu_210

            Thân chào TÚ YÊN.
            PVđã hơn một lần đọc trang thơ này,tình thơ yên ổn quá.thật lòngpv đã gặp và đọc những dòng âm nhạc này ở đâu rồi.xin gửi T.Y.ít dòng cảm nhận.chúc an lành.pv.

            ĐỢI CHỜ

            Đợi chờ bóng nhớ hình mong
            Tôi ngồi tâm sự với dòng sông mưa,
            Con đỏ cũ,mảnh trăng xưa
            Chìm chưa, chẳng biết...chìm chưa...chưa chìm!
            Nhớ ai tôi ngước mắt tìm
            Tình như làn gió vô hình bay qua.
            Xa rồi,xa thật...thật xa...
            Ngày qua chờ đợi,ngày qua...qua ngày.

            phuongvu_210

            Mến chào PV.NN đọc thơ PV thấy có chút gì hoài niệm bàng bạc.
            NN xin gởi vào vườn PV một bài gọi là sơ giao há..

            Tự Tình

            tình ta như mảng phù vân
            đướng tình rong ruổi một lần ta qua
            chuyện tình như đóa quỳnh hoa
            trắng trong cao thượng cho ta ngọt ngào
            cách chia có một khi nào
            để ta theo bopng1 trăng sao tìm người.

            giờ còn trong giấc mơ thôi
            bỡi người đến cuối chân trới..mờ xa
            chừ chỉ còn một mình ta
            ngối ôn kỷ niệm người qua đời mình. !

                               Nghinh Nguyên
            #81
              phuongvu_210 08.11.2008 13:12:11 (permalink)
              0
              Thân chào NGHINH NGUYÊN.
              PV đã đọc những dòng chia sẻ của bạn ở trang thơ TY.rất vui vì đã được bạn cảm thông.một ngày nào đó mình nhất định qua thăm bạn.Chúc bạn một ngày mới yên vui.Xin tự giới thiệu nhà mình có tên-mang một chút nghèo mải miết đi.
               
              pv.
              ....................................................
               
               
              Thân gửi TY.
              Cảm ơn bạn thật nhiều.pv vui bởi được bạn tặng thơ mong bạn có thật nhiều thơ để NGHINH NGUYÊN-PV cùng các bạn thưởng thức.
               
              TẠM BIỆT.
               
              Đã không là bóng trăng rằm
              Vậy mà tôi chót lỡ nằm nghiêng...mơ!
              Thấy sông trôi chẳng bến bờ
              Có cơn mưa đổ vào vô cùng chìm!
              Thấy cơn gió nổi vô tình
              Ai như tôi giống hệt mình...vẩn vơ...
               
              Thôi - về với một bài thơ
              Ngày sau tìm chữ hư vô...gieo vần.
               
              pv. 
               
               
              #82
                Tú_Yên 08.11.2008 20:29:24 (permalink)
                0

                Trích đoạn: phuongvu_210

                Thân gửi TY.
                Cảm ơn bạn thật nhiều.pv vui bởi được bạn tặng thơ mong bạn có thật nhiều thơ để NGHINH NGUYÊN-PV cùng các bạn thưởng thức.

                TẠM BIỆT.

                Đã không là bóng trăng rằm
                Vậy mà tôi chót lỡ nằm nghiêng...mơ!
                Thấy sông trôi chẳng bến bờ
                Có cơn mưa đổ vào vô cùng chìm!
                Thấy cơn gió nổi vô tình
                Ai như tôi giống hệt mình...vẩn vơ...

                Thôi - về với một bài thơ
                Ngày sau tìm chữ hư vô...gieo vần.

                pv. 



                 
                 
                * Cám ơn phuongvu nhiều.
                 
                Vu vơ
                 
                 
                Đã không là bóng trăng rằm
                Thì thôi ta cứ lặng thầm...vu vơ.
                 
                Cuộc đời không hẵn là thơ
                Nên ta cứ phải ngẩn ngơ...mơ hoài !
                 
                Thời gian tựa bóng mây bay...
                Nhân sinh rốt lại chẳng dài bao lăm !
                 
                Người ơi !
                Xin chớ băn khoăn
                Trên cao trăng vẫn mãi nằm...nghiêng chơi !
                ...
                 
                Nghìn năm một bóng...lẻ loi !
                 
                Tú_Yên
                 
                #83
                  Tú_Yên 08.11.2008 20:42:25 (permalink)
                  0

                  Trích: nghinhnguyen

                  Nhìn dòng đời lặng lẽ trôi
                  Âm thầm đưa tiễn cuộc đời đi qua
                  Một vùng Dư Ảnh khó nhoà
                  Từ trong ký ức lắng qua tâm hồn. 

                                   Nghinh Nguyên



                  * Xin tặng Nghinh Nguyên bài thơ (TY viết đã lâu lắm rồi) 


                  Chơi vơi


                  Thời gian lặng lẽ đi qua
                  Mang đi tất cả...dẫu xa dẫu gần
                  Ước mơ đã đến bao lần ?
                  Mà sao ta mãi...tần ngần mình ên ?!

                  Trăng nhớ nước mông mênh vắng lặng
                  Nước yêu trăng lại chẳng mặn mà ?!
                  Cho nên đời vẫn mãi xa
                  Trăng và nước...cứ luôn là hai phương...

                  Hai phương trời yêu thương cách biệt
                  Dù biết rằng tha thiết vô ngần...
                  Én thì tìm mãi mùa xuân...
                  Mùa xuân lại cứ bâng khuâng xa rời !

                  Thôi thì thôi ! Xa nhau đi nhé !
                  Hãy xem như kỷ niệm trong đời
                  Ngàn năm...trăng vẫn chơi vơi !
                  Ngàn năm nước vẫn ngược xuôi âm thầm...
                   
                  Tú_Yên
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:57:32 bởi Huyền Băng >
                  #84
                    nghinhnguyen 09.11.2008 11:26:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tú_Yên


                    Trích: nghinhnguyen

                    Nhìn dòng đời lặng lẽ trôi
                    Âm thầm đưa tiễn cuộc đời đi qua
                    Một vùng Dư Ảnh khó nhoà
                    Từ trong ký ức lắng qua tâm hồn. 

                                   Nghinh Nguyên



                    * Xin tặng Nghinh Nguyên bài thơ (TY viết đã lâu lắm rồi) 


                    Chơi vơi


                    Thời gian lặng lẽ đi qua
                    Mang đi tất cả...dẫu xa dẫu gần
                    Ước mơ đã đến bao lần ?
                    Mà sao ta mãi...tần ngần mình ên ?!

                    Trăng nhớ nước mông mênh vắng lặng
                    Nước yêu trăng lại chẳng mặn mà ?!
                    Cho nên đời vẫn mãi xa
                    Trăng và nước...cứ luôn là hai phương...

                    Hai phương trời yêu thương cách biệt
                    Dù biết rằng tha thiết vô ngần...
                    Én thì tìm mãi mùa xuân...
                    Mùa xuân lại cứ bâng khuâng xa rời !

                    Thôi thì thôi ! Xa nhau đi nhé !
                    Hãy xem như kỷ niệm trong đời
                    Ngàn năm...trăng vẫn chơi vơi !
                    Ngàn năm nước vẫn ngược xuôi âm thầm...
                     
                    Tú_Yên




                    Xin tăng TY cũng là bài thơ cũ


                    Mỗi độ đông về

                    Ta từ biệt nhau độ đông về
                    vầng trăng nhạt mờ dưới lũy tre
                    qua cơn mưa bấc đường lầy lội
                    nẽo vắng đường khuya lối ta về

                    Một đêm từ ly thật não lòng
                    sương khuya nhạt nhoè nửa mảnh trăng
                    gió heo may lạnh lòng se lại
                    như in vào hồn nỗi nhớ mong

                    Dịu hiền em nắm lấy tay tôi
                    nghẹn ngào như nói chẳng nên lời
                    "Anh ơi mình hẹn nhau xuân đến
                    em về cùng lo chuyện lứa lứa đôi"

                    Tôi cũng khuyên em chỉ mấy lời
                    "Em ơi cạm bây lắm giữa đời
                    phồn hoa dễ làm người thay đô
                    rồi quên ước hẹn của em - toi ".

                    Em đi ngày ấy đã lâu rồi
                    hoàn cảnh lỡ làng chuyện lứa đôi
                    tôi vẫn trông chờ dù là mộng
                    mỗi độ đông về với đất trời .

                                      Nghinh Nguyên
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 11:29:40 bởi nghinhnguyen >
                    #85
                      Tú_Yên 09.11.2008 21:52:44 (permalink)
                      0
                      * Cám ơn nghinh nguyên nhiều.
                       
                      Mây và Gió...


                      Mây ơi !
                      Bảo gió đừng bay nữa
                      Cho cả cuộc đời chút ấm êm
                      Mây trôi...trôi mãi vào vô định
                      Chẳng có nơi dừng
                      Buồn !
                      Buồn thêm !

                      Mây ơi !
                      Bảo gió về đi nhé
                      Ở mãi bên ta suốt tháng ngày
                      Quên đi những phút đời cô lẻ
                      ...
                       
                      Gío nhớ mây !
                      Ừ !
                      Thôi ngừng bay !
                       
                      Tú_Yên
                      #86
                        Tú_Yên 09.11.2008 21:56:47 (permalink)
                        0
                        Vu vơ


                        Trăng buồn !
                        Trăng vỡ làm hai !
                        Cuộc đời xẻ nửa...chia ai bây giờ ?
                        Thơ thì cũng chỉ là thơ
                        Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời !

                        Bao giờ trăng lại mĩm cười ?
                        Cho ta được thấy lại thời vui xưa
                        Lặng nhìn giọt nước lưa thưa
                        Nước rơi...rơi mãi...
                        Trời mưa thật buồn !

                        Vu vơ những hạt lệ tuôn
                        Vu vơ chẳng biết là buồn vì đâu ?

                        Trăng treo lơ lững tầng cao...
                        Ta luôn thầm hỏi Vì sao trăng buồn ?
                         
                        Tú_Yên
                        #87
                          Tú_Yên 10.11.2008 22:41:48 (permalink)
                          0
                          Sông vẫn đợi thuyền...


                          Tình thơ một chút vấn vương
                          Người à !
                          Đừng bỏ con đường mình mơ
                          Dẫu bao hư ảnh xa mờ...
                          Vẫn còn đâu đấy mộng hờ...vẹn nguyên !

                          Rồi thì sông vẫn đợi thuyền...
                           
                          Tú_Yên
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 22:44:15 bởi Tú_Yên >
                          #88
                            Tú_Yên 10.11.2008 22:51:56 (permalink)
                            0
                            Chùm Thơ

                            Viết cho.....Ngày Nhà Giáo

                            20 - 11


                            - Kính tặng tất cả Thầy_Cô của ngày xưa
                            - Tặng các Bạn học thời SV Sư Phạm
                            - Thân tặng tất cả Đồng nghiệp trong ngành Giáo dục




                             

                            Nhớ Thầy

                            Khi
                            bóng nắng trôi nghiêng ngoài khung cửa
                            Thầy ân cần trao gửi đến đàn em
                            Viết từng dòng...từng dòng chữ thân quen
                            Bảng chia sẻ tư duy cùng em đấy.

                            Bụi bay bay rơi đầy trên trang giấy
                            Phấn vương vương trên mái tóc điểm sương
                            Rớt xuống theo những thao thức đêm trường
                            Rơi mất cả...tuổi Thầy theo năm tháng !

                            những lúc mắt Thầy như bãng lãng !
                            Hạt buồn theo những lời giảng ấm nồng
                            Bụi thời gian như chợt bỗng mênh mông...
                            Nào ai biết lòng Thầy không tĩnh lặng !

                            Rơi rơi mãi...những cơn mưa bụi phấn
                            Trên suốt cuộc đời Thầy vẫn không màng
                            Bục giảng trên cao như chợt thênh thang...
                            Thầy trơ trọi...mang khuôn vàng trao lại !

                            những lúc lời Thầy vang vang mãi
                            Hạt phấn đầy trên vai áo Thầy tôi
                            Bụi rơi rơi trong suốt cả cuộc đời
                            Nào ngăn được lòng Thầy như biển rộng !

                            Rơi cho đời những tin yêu - mơ mộng...
                            Trên nhân gian - Thầy trao hết cho người
                            Tóc Thầy như bạc...bạc mãi không thôi
                            Vương lấm tấm biết bao là bụi phấn !

                            Em bỗng thấy cả lòng mình trầm lắng
                            Yêu làm sao hình bóng quá thân thương
                            Phút giây xưa, những buổi ở Giảng đường
                            Nầy là bạn - là Thầy - là phấn trắng !

                            Làm sao nói...tình Thầy luôn sâu nặng
                            Có thể là theo suốt cả cuộc đời
                            Nào những bâng khuâng, nhung nhớ đầy vơi !
                            Quên đi ư ? Sẽ là điều...không thể !

                            Ngày xưa ấy ! Niềm mến thương là thế
                            Thầy yêu ơi ! Xin trao mãi về Thầy !
                            Dạy dỗ em...bao lẽ phải, điều hay...
                            Khi tuổi Thầy...mãi đầy cùng bụi phấn !

                            Em kính dâng một đoá Hồng xinh thắm
                            Tuổi Thầy theo năm tháng vẫn Bình yên
                            Còn bao yêu thương - cũng mãi dành riêng...
                            Thơ em viết Tặng Thầy Ngày Nhà Giáo

                            Tú_Yên

                             
                             
                             
                             
                            Thuở học làm Thầy

                            Ngày xưa đó...
                            biết bao là nhung nhớ !
                            Thuở Học làm Thầy...vừa bỡ ngỡ - vừa quen.
                            Vui lại buồn
                            rồi trăn trở bao phen
                            Chỉ với mỗi ước mơ sẽ được là cô giáo !

                            Thời hoc_chơi
                            thời tung tăng chân sáo
                            Quên dần đi để tập tểnh...làm thầy.
                            Tập nghiêm trang...
                            diễn đạt...
                            dựng xây
                            Từng câu_chữ thành khuôn vàng_thước ngọc.

                            Mong đàn em yêu quên chơi - ham học
                            Những đôi môi hồng rạng rỡ, mê say...
                            Để ngày mai...
                            ngày mai nữa...
                            ngày mai
                            Ngời sáng mãi vùng tương lai tươi thắm.

                            Ta nhớ lắm !
                            Thời dấu yêu - nhớ lắm !
                            Một khung trời cùng phấn trắng_bảng đen.
                            Từng đàn em, mới vừa lạ - thành quen
                            Và ta mãi ngọt mềm niềm ngây ngất !

                            Nỗi say mê là muôn đời - rất thật
                            Nghìn...nghìn năm còn nguyên đó không nhoà.

                            Thời học làm Thầy...ở mãi trong ta !

                            Tú_Yên

                             
                             
                             
                             
                            Trăm năm trồng người


                            Trang giáo án mở dần niềm tin mới
                            Vẫn lặng thầm nỗi đợi ở ngày mai
                            Vì đàn em...
                            vì ánh sáng tương lai
                            Để ta mãi miệt mài bao năm tháng.

                            Cho một thuở tơ vương màu áo trắng
                            Cho ngập tràn bao ước vọng thăng hoa
                            Dù ngày xưa...
                            xưa...
                            đã thật là xa
                            Mà ngày tới lại chan hoà nắng ấm.

                            Mãi mãi trong ta tình yêu thầm lặng
                            Dẫu gian lao
                            Trăm năm vẫn trồng người.
                            ...

                            Mai nầy nắng sẽ hồng tươi...
                            Cho đàn em nhỏ rạng ngời ước mơ.
                             
                            Tú_Yên
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 08:22:29 bởi Tú_Yên >
                            #89
                              nghinhnguyen 12.11.2008 16:00:00 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tú_Yên

                              Sông vẫn đợi thuyền...


                              Tình thơ một chút vấn vương
                              Người à !
                              Đừng bỏ con đường mình mơ
                              Dẫu bao hư ảnh xa mờ...
                              Vẫn còn đâu đấy mộng hờ...vẹn nguyên !

                              Rồi thì sông vẫn đợi thuyền...
                               
                              Tú_Yên


                                                             

                                                             
                              Thuyền neo sóng vỗ bập bồng
                                                        Nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
                                                              Nhịp cầu đã thấ chuyến đò
                                                                         Thuền buồn !
                                                                  Gác mái bên gò cây đa
                                                             
                                                                   Anh về bến cũ phù sa
                                                             Tìm viên ngói bễ lia(*) qua chân cầu
                                                                   Gió nồm ve vuốt biền dâu
                                                             Lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông.

                                                                                  
                                                                 (*)- ném lia thia

                                                                                        Nghinh Nguyên
                                                       

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 60 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 890 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9