Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 60 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 04.12.2008 07:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



 
Mà cứ xa...xa mãi
Biết bao giở trở lại
Đường về hun hút mưa
Trong gió lạnh chuyển mùa...
 
Đời anh còn lang bạc
Đời em còn cô đơn
Nghe mỗi buồn man mác
Biết em thôi dỗi hờn?
 
Đường về anh đơn côi
Mưa ướt cả cuộc đời
Đường em giờ...sao nhỉ
Hay đã ấm êm rồi
 
Anh đi và em đi
Lặng thầm buổi chia ly
Giờ về qua ngõ nhỏ
Mưa ơi!....mưa hoài chi!!!
ĐT


 
 
Mưa !
 
 
Mưa ơi !
Mưa hoài chi !
Cho người đi, kẻ ở
Cả niềm thương muôn thuở
Nhạt nhoà theo mưa bay !
 
Kìa anh !
Anh có hay ?
Đường đời nhiều lối rẽ
Cuộc đời em quạnh quẽ
Như bầu trời không sao !
...
 
Mưa ơi !
Mưa chi mau ?
Cho lòng người lạnh giá
Tất cả là xa lạ ?
Hay chút gì cho nhau !
...
 
Kìa mưa !
Mưa lao xao !
...
...
 
Tú_Yên
Đình Thế 04.12.2008 15:44:48 (permalink)
0
Mưa ơi !
Mưa chi mau ?
Cho lòng người lạnh giá
Tất cả là xa lạ ?
Hay chút gì cho nhau !
...
Kìa mưa !
Mưa lao xao !

Người đi, đã đi rồi
Buồn chi em ngậm ngùi
Bâng khuâng chiều tiễn biệt
Cúi đầu nhìn lá rơi
 
Mình xa cứ mãi xa
Anh đi - trời xứ lạ
Em dáng buồn kiêu sa
Còn gì đâu - tất cả!!!
 
Hết rồi em yêu ơi
Anh lênh đênh cuộc đời
Em khuê phòng lặng lẽ
Đông về mưa rơi rơi...
ĐT
Tú_Yên 06.12.2008 07:06:10 (permalink)
0
 
 
 
Mưa phố...


Có cơn mưa buồn về ngang phố nhỏ
Từng hạt rơi theo làn gió bay qua
Mưa ngoài trời sao giá buốt lòng ta ?
Để cay đắng thay mặn mà - se sắt !

Mưa qua phố...
Cho sầu vương lên mắt ?
Có điều gì là rất thật trong tim ?
Mưa rầm rì...
Con đường vắng thân quen...
Bổng phút chốc dường như xa lạ quá !

Mưa lất phất...
Như mơn man cành lá
Như thầm thì những câu hát tự tình
Lá hững hờ...và cứ mãi lặng thinh
Để tí tách từng dòng mưa - như lệ...

Nước mắt hay mưa ?
Sao trông buồn đến thế !
...

Lặng lẽ chiều...nắng đã ở đâu rồi ?
 
Tú_Yên
 
 
* Gửi Đình Thế
Một cơn mưa...cuối mùa !
 
 
Đình Thế 06.12.2008 20:16:08 (permalink)
0

Mưa lất phất...
Như mơn man cành lá
Như thầm thì những câu hát tự tình
Lá hững hờ...và cứ mãi lặng thinh
Để tí tách từng dòng mưa - như lệ...

Nước mắt hay mưa ?
Sao trông buồn đến thế !
...

Lặng lẽ chiều...nắng đã ở đâu rồi ?
 
Tú_Yên
Lặng lẽ chiều..... nắng đã ở đâu rồi
Để một mình trên bến đơi côi
Nhìn không gian mịt mù
mây xám ngắt
Ta đứng đây
góp nhặt
những nỗi buồn hiu hắt
dệt thành thơ
Nhưng không gian mưa lạnh ơ thờ
Thân đơn lẻ
đợi chờ ai xa vắng
Dòng sông lặng
Đò chiều khuất bóng nơi đâu!
Em ơi!
Bến vắng
Lòng sầu....
ĐT
Tú_Yên 09.12.2008 22:19:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 

 
 
 
Lặng lẽ chiều..... nắng đã ở đâu rồi
Để một mình trên bến đơi côi
Nhìn không gian mịt mù
mây xám ngắt
Ta đứng đây
góp nhặt
những nỗi buồn hiu hắt
dệt thành thơ
Nhưng không gian mưa lạnh ơ thờ
Thân đơn lẻ
đợi chờ ai xa vắng
Dòng sông lặng
Đò chiều khuất bóng nơi đâu!
Em ơi!
Bến vắng
Lòng sầu....
ĐT


 
 
Vu vơ...
 
 
Nầy anh !
Bến vắng - lòng sầu !
Buồn hiu hắt nỗi bạc đầu đợi mong.
 
Lạnh lùng một thoáng cuối Đông
Trời se sắt để chao lòng...
thế thôi !
...
 
Dòng sông lặng !
Bóng đò trôi...
Mịt mờ khuất nẻo xa xôi - một người...
 
Như mây bay tận cuối trời
Như ta là gió
Như đời là thơ.
...
 
Chờ ai !
Chờ đến bao giờ ?
...
...
 
Tú_Yên
 
 
Đình Thế 09.12.2008 22:29:46 (permalink)
0

Chờ ai !
Chờ đến bao giờ ?
...
...
 
Tú_Yên

Thôi thì chờ
đến khi đò sang sông
Để nhìn
pháo đỏ rượu hồng
Để buồn mình, chút nỗi lòng
riêng tư
Đời đơn lẻ
kiếp lao lư
Chờ ai
chờ mãi
hình như người về
chiều nay gió lạnh
sông quê..
ĐT
Tú_Yên 10.12.2008 19:53:52 (permalink)
0
 

Hốt Văn Thủy tượng Tỳ Bà Thanh
Chủ nhân Vong Quy khách Bất
Phát

.............Bạch Cư Dị

 
Tỳ Bà hành...

Giấc Tương Như...
Em hòa cung Ai - Oán
Để đêm về, ta lạc nẻo Thịnh Đường
Thi nhân hỡi...
Nghìn nghìn năm khuya khoắt
Một kiếp người vời vợi nỗi gió sương !
 
Tỳ Bà hành !
Em làm thân Trác thị...
Vớt màn đêm hư ảo một mắt nhìn
Khúc khoan_nhặt, bỗng_trầm bao Cung bậc
Rồi âu sầu trong giá buốt - lặng thinh !
 
Tầm Dương đó...
Bao đời thân lữ khách ?
Trăng lượn lờ dưới mặt nước hồ thu
Vi Lô tao tác !
Thuyền qua sông - ngơ ngẩn...
Đêm mê hoang...anh lạc bước sương mù !
 
Đừng khắc khoải
Tỳ Bà hành...
Khổ lụy !...
Nát đời em một kiếp số - phù du !
Đêm Văn Quân !
Phượng cầu Hoàng - khao khát...
Bến Tầm Dương xào xạc bước mây mù !
 
Tỳ Bà hành !
Anh hóa hồn Cư Dị
Sóng Trường giang xóa hết những vần thơ...
Để anh mãi lạc loài trong đêm trắng
Phải về đâu ?
Khi không thấy bến bờ !
...
 
Tỳ Bà đó...
Khúc Nghê Thường...
Cũng đó !
...
 
Em là đây...
Anh vẫn cứ...
Là đây !
...
 
Ta chết đuối trong vòng quay nhân thế
Chẳng là Thu !
Sao lá lại...rơi đầy ?
...
...
 
Hốt Văn thủy...
Tỳ Bà hành - thánh thót
Đêm Văn Quân...
Một khúc Phượng cầu Hoàng !
 
Tú_Yên
 
 
Tú_Yên 14.12.2008 07:13:27 (permalink)
0
Vu vơ...


Đi tìm...
một chút ngày xưa...
Để cho màu nắng ban trưa thật hồng.
Trời mênh mông ,
Đất mênh mông...
Thơ Tôi rơi giữa đôi dòng nhớ_quên !
...

Gió đùa mây - trôi bồng bềnh...
Vần thơ chưa gửi - buồn tênh...
xóa rồi !
 
Tú_Yên
Tú_Yên 15.12.2008 07:16:04 (permalink)
0
 
 
Quê hương...bỏ lại !


Nhớ Người đi mãi không về
Quê hương bỏ lại...bộn bề lòng Ta.
Người đi !
Rồi tháng ngày qua...
Hồng trần lắm nỗi xót xa về Người !

Quê hương !
Còn đó một thời...
Sao ai mù mịt - biệt khơi bóng hình.
Quê hương !
Một mối ân tình.
Quê hương bỏ lại - và Mình bỏ Ta !

Nhớ ai !
Cái thuở mặn mà...
Nhớ ai !
Cái thuở Thơ ca bên đời.
 
Tú_Yên
 
Đình Thế 16.12.2008 23:54:31 (permalink)
0

 
Nhớ ai !
Cái thuở mặn mà...
Nhớ ai !
Cái thuở Thơ ca bên đời.
Tú_Yên


Đừng trách nghe! thuyền chưa đến bến
Không phải thuyền đã rẽ lối đâu em
Vì biển khơi không phải mãi êm đềm
Chợt sóng gió nên thuyền chưa đến được
Hay chiều ấy thuyền về con nước ngược
Đưa cánh buồm bạt gió lạc về khơi
Đôi bàn tay thủy thủ phải rã rời
Mới chèo được thuyền về trong đêm muộn
Của không gian bao la, mùa gió chướng
Đừng trách hờn mà tội nghiệp nghe em!...
ĐT

Tú_Yên 18.12.2008 09:21:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


 
  
 
Đừng trách nghe! thuyền chưa đến bến
Không phải thuyền đã rẽ lối đâu em
Vì biển khơi không phải mãi êm đềm
Chợt sóng gió nên thuyền chưa đến được
Hay chiều ấy thuyền về con nước ngược
Đưa cánh buồm bạt gió lạc về khơi
Đôi bàn tay thủy thủ phải rã rời
Mới chèo được thuyền về trong đêm muộn
Của không gian bao la, mùa gió chướng
Đừng trách hờn mà tội nghiệp nghe em!...
ĐT



 
 
Người đi...


Người đi trôi giạt phương trời.
Ta ngồi ôm giữ nửa đời quạnh hiu !
Liêu xiêu soi bóng nắng chiều...
Mây bay gió thoảng bao điều trần gian !

Ngày xưa giờ đã ngút ngàn
Ta trông theo vạt nắng vàng mênh mông.
Bóng ai biền biệt hư không
Mõi mòn mắt đợi, chờ mong tháng ngày !

Người đi !
Đi mãi...miệt mài
Còn chăng một bóng hình ai bên trời ?
Trăng treo lơ lững giữa vời...
Hồn ta như thể theo người xa xôi.

Người đi...
biền biệt...mù khơi
Ta về giá lạnh nửa đời rêu phong !
 
Tú_Yên
nghinhnguyen 21.12.2008 07:16:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: Đình Thế



  

Đừng trách nghe! thuyền chưa đến bến
Không phải thuyền đã rẽ lối đâu em
Vì biển khơi không phải mãi êm đềm
Chợt sóng gió nên thuyền chưa đến được
Hay chiều ấy thuyền về con nước ngược
Đưa cánh buồm bạt gió lạc về khơi
Đôi bàn tay thủy thủ phải rã rời
Mới chèo được thuyền về trong đêm muộn
Của không gian bao la, mùa gió chướng
Đừng trách hờn mà tội nghiệp nghe em!...
ĐT





Người đi...


Người đi trôi giạt phương trời.
Ta ngồi ôm giữ nửa đời quạnh hiu !
Liêu xiêu soi bóng nắng chiều...
Mây bay gió thoảng bao điều trần gian !

Ngày xưa giờ đã ngút ngàn
Ta trông theo vạt nắng vàng mênh mông.
Bóng ai biền biệt hư không
Mõi mòn mắt đợi, chờ mong tháng ngày !

Người đi !
Đi mãi...miệt mài
Còn chăng một bóng hình ai bên trời ?
Trăng treo lơ lững giữa vời...
Hồn ta như thể theo người xa xôi.

Người đi...
biền biệt...mù khơi
Ta về giá lạnh nửa đời rêu phong !
 
Tú_Yên

                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       

                                           Em đi ngày ấy đã lâu rồi
                             Hòan cảnh lỡ làng chuyện lứa đôi
                                     Ta vẫn trông chờ dù ảo mộng
                              Mỗi độ đông về với đất trời ...


                             Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 07:20:11 bởi nghinhnguyen >
Đình Thế 21.12.2008 08:28:17 (permalink)
0

Chúc Tú Yên một mùa Giáng sinh thật vui!
                             ĐT
Tú_Yên 23.12.2008 20:41:47 (permalink)
0
- Cám ơn Nghinh Nguyên huynh nhiều (lâu rồi không thấy?)
- Tú_Yên cũng rất cám ơn Đình Thế đã thường xuyên ghé thăm và quan tâm đến trang thơ.




 

Thơ chỉ là thơ
 

Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời.
 
***
 
Chẳng thể nào ta biết...
Thơ ơi !
Thơ là gì ?
...
 
Là một thoáng nghĩ suy ?
Là khung trời mơ mộng ?
Gửi vào đấy niềm ước mong, trông ngóng
Nỗi đợi chờ và lẽ sống trần gian.
 
Thơ là những câu_chữ...lang thang
Bao trăn trở, ngỡ ngàng...khắc khoải
Là tin yêu ta giữ gìn mãi mãi
Là những gì ở lại tận hồn riêng.
 
Thơ vu vơ...
Như mây bay,
bay khắp mọi miền.
Như làn gió loãng tan vào xa thẳm.
 
Chỉ là thế
Mà ta yêu - yêu lắm...
Một khoảng trời nồng thắm tựa hương hoa.
 
Thơ là thơ !
Chỉ là thế thôi mà
Lại có thể chan hoà cùng tất cả...
 
Dù xa xôi
Dù quen
Dù lạ
Vẫn đến gần nhau...
Tha thiết quá, phải không ?
 
Thơ mênh mông
Ngan ngát như hương bưởi thơm nồng
Như con nước xuôi dòng về bến đổ.
 
Chỉ là thế
Mà lòng ta luôn hớn hở.
...
 
Dẫu thơ buồn !
Mà tình người muôn thuở - vẫn vui.
 
Tú_Yên
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:44:33 bởi Huyền Băng >
Tú_Yên 01.01.2009 07:52:09 (permalink)
0
 

 
 
Tú_Yên
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 07:55:06 bởi Tú_Yên >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 60 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9