Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 60 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 03.01.2009 20:54:22 (permalink)
0
 

Tôi muốn...



Tôi muốn sẻ chia với mọi người
Nỗi niềm sâu kín nhất thế thôi
Để không ai buồn ai than thở
Nói hết được rồi sầu sẽ vơi

Tôi muốn đem hoa đến cho đời
Một rừng hương sắc ở quanh tôi
Tặng nhau những đóa hồng xinh thắm
Để thấy mọi người được mãi vui

Tôi muốn mình là cơn gió xanh
Đem đến cho ai giấc mộng lành
Mãi đầy hy vọng và hy vọng...
Dù ít hay nhiều - dù mong manh

Tôi muốn mọi người đến với nhau
Mãi vui, vui mãi chẳng u sầu
Đời người thắm thoát qua nhanh lắm
Hãy đem nụ cười trao cho nhau...
 
Tú_Yên

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:46:29 bởi Huyền Băng >
hoang_sa 04.01.2009 04:24:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 

Tôi muốn...



Tôi muốn sẻ chia với mọi người
Nỗi niềm sâu kín nhất thế thôi
Để không ai buồn ai than thở
Nói hết được rồi sầu sẽ vơi

Tôi muốn đem hoa đến cho đời
Một rừng hương sắc ở quanh tôi
Tặng nhau những đóa hồng xinh thắm
Để thấy mọi người được mãi vui

Tôi muốn mình là cơn gió xanh
Đem đến cho ai giấc mộng lành
Mãi đầy hy vọng và hy vọng...
Dù ít hay nhiều - dù mong manh

Tôi muốn mọi người đến với nhau
Mãi vui, vui mãi chẳng u sầu
Đời người thắm thoát qua nhanh lắm
Hãy đem nụ cười trao cho nhau...
 
Tú_Yên






Tôi muốn
 
Tôi muốn nhẹ nhàng như cánh hoa
Rơi trên mái tóc xỏa vai ngà
Êm êm như gió mùa xuân đến
Tôi đến thật gần để vút xa
 
Tôi muốn dịu dàng như nắng sớm
Đậu trên khung cửa buồn vu vơ
Mang hương cò dại, lời chim hót
Gợi mở cho người dăm ý thơ
 
Tôi muốn mơ màng như áng mây
Trôi qua giấc mộng giữa ban ngày
Để che một thoáng miền nhung nhớ
Em sẽ yên lành giấc ngủ say
 
Tôi muốn như trăng về bến vắng
Đôi lần tình tự với dòng sông
Thuyền ai chở nặng niềm u uẩn
Thả chút buồn vui với hư không
 
Hoàng Sa
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:47:06 bởi Huyền Băng >
Tú_Yên 05.01.2009 21:46:09 (permalink)
0

Trích đoạn: hoang_sa


Tôi muốn
 
Tôi muốn nhẹ nhàng như cánh hoa
Rơi trên mái tóc xỏa vai ngà
Êm êm như gió mùa xuân đến
Tôi đến thật gần để vút xa
 
Tôi muốn dịu dàng như nắng sớm
Đậu trên khung cửa buồn vu vơ
Mang hương cò dại, lời chim hót
Gợi mở cho người dăm ý thơ
 
Tôi muốn mơ màng như áng mây
Trôi qua giấc mộng giữa ban ngày
Để che một thoáng miền nhung nhớ
Em sẽ yên lành giấc ngủ say
 
Tôi muốn như trăng về bến vắng
Đôi lần tình tự với dòng sông
Thuyền ai chở nặng niềm u uẩn
Thả chút buồn vui với hư không
 
Hoàng Sa
 
 

 
 
Muốn ?
 
 
Mong gió bình yên ở cuối trời
Mây trắng ngừng bay, lá chẳng rơi.
Thời gian ngưng đọng đừng trôi nữa
Để nét xuân hồng tươi thắm môi ?
 
Tôi muốn nhân gian chẳng biết buồn.
Không người đau khổ, lệ sầu tuôn.
Trăng không đơn lẻ trên trời thẳm
Và cõi lòng ai như khói sương !
...
 
Tú_Yên
 
 
HS à !
Có bạn quý đến thăm, mà dạo nầy nàng thơ "chạy" đâu mất tiêu, đầu óc lại trống trơn chẳng nghĩ được gì ! Viết hết ra rồi !!
Hì...vài ba câu thơ cóc, xem tạm vậy nghe.
Không hiểu sao, năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết Nguyên Đán, thì TY lại ở vào tâm trạng nầy. Rất nhiều ý nghĩ cứ loạn cả lên, mà thật ra thì chẳng biết mình đang mong gì, muốn gì ! 
Có HS ghé đến vu vơ, TY cũng thấy...đở buồn ! Cám ơn nhiều nghe.
 
Đình Thế 05.01.2009 23:50:43 (permalink)
0
 

Muốn ?
 Mong gió bình yên ở cuối trời
Mây trắng ngừng bay, lá chẳng rơi.
Thời gian ngưng đọng đừng trôi nữa
Để nét xuân hồng tươi thắm môi ?
 
Tôi muốn nhân gian chẳng biết buồn.
Không người đau khổ, lệ sầu tuôn.
Trăng không đơn lẻ trên trời thẳm
Và cõi lòng ai như khói sương !
...
Tú_Yên

Tôi muốn tôi không còn là tôi
Tôi muốn đổi tôi với một người

Tôi muốn không còn là Đình Thế
Tôi muốn mình là Tú Yên thôi


Nhưng sao tôi ước muốn lạ lùng!
Chắc vì nghe người ước lung tung
Làm mình cũng ước vui một chút
Làm phụ nữ, thôi làm đàn ông...

Thời gian dừng khi quả đất thôi quay
Quán tính mọi loài sẽ phải bay
Tốc độ hàng ngàn kilômét
hàng ngàn kilômét trên giây

Trăng mà không còn đứng cô đơn
Có nghĩa bên trăng có khối tròn
Một ngày cả hai va đập mạnh
Và chắc cả hai cũng không còn

Nhân gian nếu chẳng ai phải buồn
Trời ơi chỉ có đúc bằng khuôn
Để hồn lơ lửng theo sương khói
Cuộc sống! ôi trời chết mất luôn!!!

Vài lời đối đáp chỉ cho vui
Chúc đẹp xuân này nhé Tú ơi
Chúc khoẻ, chúc Yên và mãi mãi
Mùa xuân mãi mãi với đất trời
ĐT

Tú_Yên 06.01.2009 06:53:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 



Tôi muốn tôi không còn là tôi
Tôi muốn đổi tôi với một người

Tôi muốn không còn là Đình Thế
Tôi muốn mình là Tú Yên thôi


Nhưng sao tôi ước muốn lạ lùng!
Chắc vì nghe người ước lung tung
Làm mình cũng ước vui một chút
Làm phụ nữ, thôi làm đàn ông...

Thời gian dừng khi quả đất thôi quay
Quán tính mọi loài sẽ phải bay
Tốc độ hàng ngàn kilômét
hàng ngàn kilômét trên giây

Trăng mà không còn đứng cô đơn
Có nghĩa bên trăng có khối tròn
Một ngày cả hai va đập mạnh
Và chắc cả hai cũng không còn

Nhân gian nếu chẳng ai phải buồn
Trời ơi chỉ có đúc bằng khuôn
Để hồn lơ lửng theo sương khói
Cuộc sống! ôi trời chết mất luôn!!!

Vài lời đối đáp chỉ cho vui
Chúc đẹp xuân này nhé Tú ơi
Chúc khoẻ, chúc Yên và mãi mãi
Mùa xuân mãi mãi với đất trời
ĐT



 
 
Muốn...?
 
 
Muốn gì ?
Lại biến thành Tui
Thế thì Tú phải là người hay...chi ?
Muốn gì ?
Muốn thiệt là...kỳ !
...
 
Thế ơi !
Đừng muốn cái gì - được không ?
 
 
 
* Cám ơn Đình Thế nhiều lắm đó, về tất cả . TY hơi vui vui rồi 
Mà nầy ! Cũng muốn ghé nhà ĐT "quây nặng" tí, mà thấy lúc nào cũng đông khách (sợ quá Không dám vào) !
nghinhnguyen 06.01.2009 07:55:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

- Cám ơn Nghinh Nguyên huynh nhiều (lâu rồi không thấy?)
- Tú_Yên cũng rất cám ơn Đình Thế đã thường xuyên ghé thăm và quan tâm đến trang thơ.




 

Thơ chỉ là thơ
 

Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời.
 
***
 
Chẳng thể nào ta biết...
Thơ ơi !
Thơ là gì ?
...
 
Là một thoáng nghĩ suy ?
Là khung trời mơ mộng ?
Gửi vào đấy niềm ước mong, trông ngóng
Nỗi đợi chờ và lẽ sống trần gian.
 
Thơ là những câu_chữ...lang thang
Bao trăn trở, ngỡ ngàng...khắc khoải
Là tin yêu ta giữ gìn mãi mãi
Là những gì ở lại tận hồn riêng.
 
Thơ vu vơ...
Như mây bay,
bay khắp mọi miền.
Như làn gió loãng tan vào xa thẳm.
 
Chỉ là thế
Mà ta yêu - yêu lắm...
Một khoảng trời nồng thắm tựa hương hoa.
 
Thơ là thơ !
Chỉ là thế thôi mà
Lại có thể chan hoà cùng tất cả...
 
Dù xa xôi
Dù quen
Dù lạ
Vẫn đến gần nhau...
Tha thiết quá, phải không ?
 
Thơ mênh mông
Ngan ngát như hương bưởi thơm nồng
Như con nước xuôi dòng về bến đổ.
 
Chỉ là thế
Mà lòng ta luôn hớn hở.
...
 
Dẫu thơ buồn !
Mà tình người muôn thuở - vẫn vui.
 
Tú_Yên



Chào TY. chúc một mùa xuân an bình hạnh phúc , lai lang tình thơ.

Khách tình thơ

Đã là một khách tình thơ
Bước vào vườn mộng suối mơ giữa đời
Vào vùng suy tưởng xa vời
Trong tình thơ gặp bạn đời với thơ
Lang thang tìm đến giấc mơ
Ôm bao mộng tưởng thẩn thờ ngất ngây
Nương theo gió thoảng mây bay
Đi qua hạnh phúc vơi đầy khồ đau
Kiếp người rồi cũng qua mau
Tình thơ còn mãi sắc màu yêu thương.

                           Nghinh Nguyên
Tú_Yên 07.01.2009 07:43:08 (permalink)
0
 
 
 
Thân Chúc Huynh
 
Nghinh Nguyên
 
 
Tân Xuân Như Ý
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 07:09:04 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 09.01.2009 07:04:43 (permalink)
0
 
 
 
Vu vơ...
 

Đã vào đời, thôi cũng đành chấp nhận
Một kiếp người căn phận đã dành riêng !
...
 
Tôi ơi ! Xin bớt ưu phiền
Thả hồn hòa quyện vào miền hương hoa.
Cho bao phù phiếm bay xa
Ta gom câu_chữ chan hòa cùng thơ.
 
Để rồi mơ mộng vu vơ...
Dẫu rằng chẳng biết đang chờ - chờ chi !
 
Đời người vui được mấy khi ?
Hãy quên đi những sầu bi - mà cười !
 
Tú_Yên
 
 
* TY gửi thiệp Chúc Xuân cho Nghinh Nguyên Huynh (ở trên đó). Huynh có xem được không ?
Đình Thế 12.01.2009 22:59:58 (permalink)
0
 Để rồi mơ mộng vu vơ...
Dẫu rằng chẳng biết đang chờ - chờ chi ! T.Y.

Mưa chiều em đi
Bỏ chút gì còn lại
Cành hoa tê tái
Trong mưa...
Chuyện ngày xưa là thế
Giờ chỉ còn là chuyện kể
Mỗi buổi chiều mưa
Hiên lạnh gió lùa
Ta ngồi nhớ về
ngày ấy
Trời mưa mãi
Mình bên nhau
Giờ đây
Mưa vương sầu
Hình ảnh ngày nào
Còn mãi
Êm ái
Lòng ta
Chợt xót xa
Em ơi thôi cũng chỉ là chuyện xưa!
ĐT



Tú_Yên 14.01.2009 08:07:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 
...

Mỗi buổi chiều mưa
Hiên lạnh gió lùa
Ta ngồi nhớ về
ngày ấy
...

ĐT


 

 
 

Tìm gì ?
 

Ta đi tìm...
Tìm gì không biết nữa !
Một trời thương của cái thuở xa nào.
Cổng trường khép...
giấc mơ hồng đóng lại.
...
...
 
Ta đi tìm...
Cứ tìm mãi hay sao ?
...
 
Trả đời một chút ước ao
Trả ai một nửa tuổi nào - chơi vơi !
...
 
Trả cho mình một khoảng trời...
Chút mơ mộng, chút ngậm ngùi...riêng mang !
 
Chiều về...
bóng nắng nhẹ loang
Trả cho ta chút ngỡ ngàng...
thế thôi !
 
Tú_Yên
 
 
* Cám ơn ĐT, bức ảnh dễ thương quá !
Tú_Yên 15.01.2009 07:21:55 (permalink)
0
Bến Thơ...


Bến mơ còn đó đợi chờ
Hay là cũng đã xa mờ nơi đâu ?
Chiều vương...
vương giọt mưa Ngâu
Tí ta, tí tách để sầu cho ai ?

Người về...
Hạt nắng mờ phai
Như chia một chút lá lay bây giờ !
...

Để rồi còn mỗi ... bến thơ...

Tú_Yên
Đình Thế 16.01.2009 07:24:39 (permalink)
0

Chiều về...
bóng nắng nhẹ loang
Trả cho ta chút ngỡ ngàng...
thế thôi !

Tú_Yên




Vẫn còn bên em một người
Như em
một chút ngậm ngùi...riêng mang
Chiều mưa
giọt nước nhẹ loang
Tìm hoài một chút tình thương
... xa nào!!!
Bên mình mà
mãi tìm sao?
Để dòng đời ước mơ nào
- chơi vơi
Gọi hoài em
TY  ơi !
ĐT
Ghi chú: "TY" nếu TY không thích thì hãy coi nó là chữ Tình Yêu nhé!

Tú_Yên 17.01.2009 22:44:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế





Vẫn còn bên em một người
Như em
một chút ngậm ngùi...riêng mang
Chiều mưa
giọt nước nhẹ loang
Tìm hoài một chút tình thương
... xa nào!!!
Bên mình mà
mãi tìm sao?
Để dòng đời ước mơ nào
- chơi vơi
Gọi hoài em
TY  ơi !
ĐT
Ghi chú: "TY" nếu TY không thích thì hãy coi nó là chữ Tình Yêu nhé!


 
 
 
Tìm đâu ?
 
 
Ngậm ngùi !
Một chút riêng Tôi !
Biết ai chia sẻ những bồi hồi đau ?
Có gì để gửi trao nhau ?
Hay chăng như giọt mưa rào...rơi...rơi ?
 
Lòng riêng giá lạnh, chơi vơi
Truân chuyên cả một kiếp đời gian nan !
 
Ước mơ ngày cũ - đi hoang !
Tìm đâu khi giấc mộng tàn...
Người ơi ?
 
Tú_Yên
 
 
ĐT à !
Đâu có gì mà không thích chứ ! Gọi sao thì câu thơ vẫn dễ thương mà.
Cám ơn ĐT vẫn luôn ghé thăm trang thơ TY. 
Đình Thế 18.01.2009 18:21:48 (permalink)
0

Ước mơ ngày cũ - đi hoang !
Tìm đâu khi giấc mộng tàn...
Người ơi ?
 
Tú_Yên

.....Người ơi?
Ước mơ ngày cũ xa rồi
Sao em vẫn cứ ngậm ngùi...ước mơ
Để ta khắc khoải đợi chờ
Đợi hoài bằng một trời thơ...đượm buồn
Ngắm hoài những tối trăng suông
Bao la vô tận gió sương lạnh lùng
Tưởng gần trăng nhưng vô cùng
Chỉ ngồi ngắm mãi,
Não nùng sương rơi
Người đi
Cũng đã đi rồi
Riêng ta ngóng mãi
một người ngóng ai!
ĐT

Kha Khả Tú 18.01.2009 18:27:59 (permalink)
0


 Để rồi mơ mộng vu vơ...
Dẫu rằng chẳng biết đang chờ - chờ chi ! T.Y.

Mưa chiều em đi
Bỏ chút gì còn lại
Cành hoa tê tái
Trong mưa...
Chuyện ngày xưa là thế
Giờ chỉ còn là chuyện kể
Mỗi buổi chiều mưa
Hiên lạnh gió lùa
Ta ngồi nhớ về
ngày ấy
Trời mưa mãi
Mình bên nhau
Giờ đây
Mưa vương sầu
Hình ảnh ngày nào
Còn mãi
Êm ái
Lòng ta
Chợt xót xa
Em ơi thôi cũng chỉ là chuyện xưa!
ĐT




Chuyện xưa với những cơn mưa
Người đi bỏ lại lời chưa tròn lời
Em đi biền biệt thôi rồi
Để anh ở lại ngậm ngùi nhìn mưa...
-kt-
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 60 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9