Tình Thơ Như làn gió

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 20.09.2009 09:56:35
0
 
 
 
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 03.10.2009 08:38:18
0
 
 
 
Lá Trầu không


Tình tang...câu hát "người ơi..."
Xin đừng về nhé, ở chơi đi mà !

Đường xa...bóng trúc la đà
Đôi câu Ví Dặm thật thà...cho ai...

Ngẩn ngơ...lệch ánh trăng cài...
Soi chênh chếch tựa như say men nồng

Tình tang...cánh lá trầu không
Cho thắm môi hồng...Người ở - đừng đi.
 
Tú_Yên
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:28:58 bởi Huyền Băng >
       
       

nguyenngoat
  • Số bài : 2203
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Tình Thơ Như làn gió - 04.10.2009 11:02:13
0
CHỈ LÀ ẢO MỘNG
 
Nhưng rồi cũng phải chia ly
Trầu xanh thôi thắm người đi mất rồi
Bao giờ đến hẹn.Để tôi...
Được về chốn cũ đón người yêu xưa.

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 04.10.2009 21:55:39
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
 
 
Lá Trầu không


Tình tang...câu hát "người ơi..."
Xin đừng về nhé, ở chơi đi mà !

Đường xa...bóng trúc la đà
Đôi câu Ví Dặm thật thà...cho ai...

Ngẩn ngơ...lệch ánh trăng cài...
Soi chênh chếch tựa như say men nồng

Tình tang...cánh lá trầu không
Cho thắm môi hồng...Người ở - đừng đi.
 
Tú_Yên


Hẹn

Trầu xanh cau đỏ vôi hồng
Người đi lạc nẻo bến sông xưa rồi

Trách sao tình bạc như vôi
Không cùng nên thắm tình đời trầu cau

Li tan nặng nỗi sầu đau
Thôi đành hẹn một kiếp sau thắm nồng

Nghinh Nguyên

 

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 05.10.2009 23:08:10
0

Trích đoạn: nguyenngoat

CHỈ LÀ ẢO MỘNG
 
Nhưng rồi cũng phải chia ly
Trầu xanh thôi thắm người đi mất rồi
Bao giờ đến hẹn.Để tôi...
Được về chốn cũ đón người yêu xưa.

 
 
 
 
Đợi bước người qua
 
 
Dẫu là chỉ chút mộng thôi
Trầu xanh hòa quyện hương vôi vẫn nồng
Chiều sang cho nắng thêm trong
Cho mây phiêu bồng đợi bước người qua.
 
Tú_Yên
 
 
 
* Rất cám ơn nguyenngoat đã ghé thăm trang thơ Tú_Yên
Chúc vui
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 05.10.2009 23:17:10
0

Trích đoạn: nghinhnguyen






Hẹn

Trầu xanh cau đỏ vôi hồng
Người đi lạc nẻo bến sông xưa rồi

Trách sao tình bạc như vôi
Không cùng nên thắm tình đời trầu cau

Li tan nặng nỗi sầu đau
Thôi đành hẹn một kiếp sau thắm nồng

Nghinh Nguyên

 



 
 
 
Chờ !
 
 
Chờ chi ở tận kiếp sau ?
Mưa Ngâu chắn lối, ngã nào cho ta ?
Bạc vôi, trầu phải đành xa
Sương giăng trắng bến, thuyền qua...
Mất rồi !
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên rất nhiều.
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 06.10.2009 21:33:58
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: nghinhnguyen






Hẹn

Trầu xanh cau đỏ vôi hồng
Người đi lạc nẻo bến sông xưa rồi

Trách sao tình bạc như vôi
Không cùng nên thắm tình đời trầu cau

Li tan nặng nỗi sầu đau
Thôi đành hẹn một kiếp sau thắm nồng

Nghinh Nguyên

 






Chờ !
 
 
Chờ chi ở tận kiếp sau ?
Mưa Ngâu chắn lối, ngã nào cho ta ?
Bạc vôi, trầu phải đành xa
Sương giăng trắng bến, thuyền qua...
Mất rồi !
 
Tú_Yên

Đợi

Kiếp náy lỡ chuyện trầu cau
Niềm hy vọng có kiếp sau đợi chờ
Chuyện tình là một giấc mơ
Biết rằng mộng ảo vẫn tơ tưởng lòng
Cuối trời khói tỏa sương giăng
Hổ xanh còn đợi ánh trăng thu về...

Nghinh Nguyên



 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên rất nhiều.

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 14.10.2009 08:52:10
0
 


Huyền ảo sắc Thu

Xạc xào...tiếng lá nghiêng chao
Như thầm thì nói với nhau điều gì
Trời xa biệt bóng chim di
Ta về nhặt lại chút gì...vu vơ.

Lá rơi...để ghép thành thơ
Gửi cho mây_gió giấc mơ...cuối ngày
Thu vàng, chiếc lá nhẹ bay
Ta ngồi ngóng mãi một ngày...
Sẽ qua...

Bâng khuâng...
Làn gió bay xa
Sắc Thu huyền ảo - cho Ta_cho Người ?

Tú_Yên
 r
 
 
* Cám ơn Anh Nghinh Nguyên đã luôn ghé thăm trang thơ TY.
Xin gửi anh một chút mùa Thu để tâm hồn luôn tràn ngập ý thơ nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 21:28:25 bởi Huyền Băng >
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 17.10.2009 08:25:00
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 


Huyền ảo sắc Thu

Xạc xào...tiếng lá nghiêng chao
Như thầm thì nói với nhau điều gì
Trời xa biệt bóng chim di
Ta về nhặt lại chút gì...vu vơ.

Lá rơi...để ghép thành thơ
Gửi cho mây_gió giấc mơ...cuối ngày
Thu vàng, chiếc lá nhẹ bay
Ta ngồi ngóng mãi một ngày...
Sẽ qua...

Bâng khuâng...
Làn gió bay xa
Sắc Thu huyền ảo - cho Ta_cho Người ?

Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn Anh Nghinh Nguyên đã luôn ghé thăm trang thơ TY.
Xin gửi anh một chút mùa Thu để tâm hồn luôn tràn ngập ý thơ nha.

 




Thân chào TY. NN hay vào nhà TY nhưng khi gặp thơ Đướng là NN chào...
 
        Khúc Thu
 
Thu qua cho vàng ngập một màu
Lá vàng từng chiếc tiếp nối nhau
Thoang thoảng từng cơn heo may rụng
Đắp xây phần mộ kiếp ve sầu
 
Ánh trăng bàn bạc soi ký ức
Chiếu lại bao nhiêu khúc phim đời
Niên thiếu, yêunđương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh  - nước chân cầu
 
Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi lữ khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Lắng nghe khúc buồn của thu trôi. 
                 
                     Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 17.10.2009 22:20:16
0
 
* Ảnh K.Sinh gửi tặng
 
 
Khung cửa mùa Thu


Đêm trôi qua...
Mùa Thu như không ngủ
Bóng trăng nghiêng ngoài khung cửa hững hờ
Người đi xa...vàng lá cỏ trên thơ...
Ai ngóng đợi...
Mong quên mà lại nhớ ?

Không ước hẹn...
Sao Thu về - thế hở ?
Cho buồn_vui hòa sắc tím hoàng hôn
Ánh trăng bạc như lặng thầm muôn thuở
Sương mờ rơi...
Giăng kín cả mảnh hồn.

Đêm im ắng...
Bóng trăng rơi mặt sóng
Chuyến đò đưa đôi bạn đã xa bờ...
Em ngơ ngác mơ điều gì thầm lặng ?
Người đi rồi, rời rã cả câu thơ.

Khung cửa mùa Thu
Em chờ anh
Chờ mãi
Mà mù khơi...mòn mỏi bóng chim di
Tiếng đàn cũ âm ba còn vang vọng
Nỉ non câu hẹn ước lúc phân kỳ.

Đêm sóng sánh...
Dưới trăng thuyền lơ lửng
Sao người xa...xa mãi chẳng quay về ?
Chiếc cầu nối cả đôi bờ thương nhớ
Mùa thu về qua mấy nẻo sơn khê.

Em mãi đợi...
Mùa thu ngoài khung cửa
Lá vàng rơi xao xác nỗi chờ mong
Bước cô lẻ em âm thầm...là thế
Đợi chờ chi...
Mà vương vấn cõi lòng ?

Khung cửa mùa thu
Có điều gì quên_nhớ ?
Em chờ ai ?
Chờ mãi tháng năm dài
Người lỗi hen ?
Cung đàn xưa lịm tắt
Dẫu nghìn năm, thu vàng lá...
Thu bay !...
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên nhiều.
Thêm một chút mùa Thu nữa đây anh Nguyên ơi !
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 19.10.2009 21:07:03
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
* Ảnh K.Sinh gửi tặng
 

Khung cửa mùa Thu


Đêm trôi qua...
Mùa Thu như không ngủ
Bóng trăng nghiêng ngoài khung cửa hững hờ
Người đi xa...vàng lá cỏ trên thơ...
Ai ngóng đợi...
Mong quên mà lại nhớ ?

Không ước hẹn...
Sao Thu về - thế hở ?
Cho buồn_vui hòa sắc tím hoàng hôn
Ánh trăng bạc như lặng thầm muôn thuở
Sương mờ rơi...
Giăng kín cả mảnh hồn.

Đêm im ắng...
Bóng trăng rơi mặt sóng
Chuyến đò đưa đôi bạn đã xa bờ...
Em ngơ ngác mơ điều gì thầm lặng ?
Người đi rồi, rời rã cả câu thơ.

Khung cửa mùa Thu
Em chờ anh
Chờ mãi
Mà mù khơi...mòn mỏi bóng chim di
Tiếng đàn cũ âm ba còn vang vọng
Nỉ non câu hẹn ước lúc phân kỳ.

Đêm sóng sánh...
Dưới trăng thuyền lơ lửng
Sao người xa...xa mãi chẳng quay về ?
Chiếc cầu nối cả đôi bờ thương nhớ
Mùa thu về qua mấy nẻo sơn khê.

Em mãi đợi...
Mùa thu ngoài khung cửa
Lá vàng rơi xao xác nỗi chờ mong
Bước cô lẻ em âm thầm...là thế
Đợi chờ chi...
Mà vương vấn cõi lòng ?

Khung cửa mùa thu
Có điều gì quên_nhớ ?
Em chờ ai ?
Chờ mãi tháng năm dài
Người lỗi hen ?
Cung đàn xưa lịm tắt
Dẫu nghìn năm, thu vàng lá...
Thu bay !...
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên nhiều.
Thêm một chút mùa Thu nữa đây anh Nguyên ơi !


 









Đêm Bên
Khung Cửa Mùa Thu
 
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Tàng cây trơ trụi mây mù sương lam 
Hạ huyền trăng khuyết nửa vầng
Mặt hồ chao động mấy tầng âm ba
Heo may nhè nhẹ thổi qua
Đỗ quyên vang vọng khúc ca ly tình
Hồn rơi vào cõi phiêu linh
Lạc vào hư ảo thuở mình yêu nhau
Mộng du lạc  lối xưa nào
Thoát ra khung sổ đi vào cõi mơ
Tìm em giữa chốn hoang sơ
Lạc loài quên mất bến bờ mùa thu
 
                                    N.N
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 25.10.2009 17:23:34
0
 
 
 
Vẫn là... mùa Thu


Mùa Thu gợi nhớ chút tình
Chơi vơi hai nẻo giữa Mình với Ta

Lá vàng rơi rớt, la đà
Trời chiều bãng lãng, mây sa thật gần.

Hình như...
Là chút bâng khuâng ?
Người đi, mùa cũng theo chân - biệt mù.

Vẫn là mùa của Mùa Thu
Để trời đất cũng hình như...
Biết buồn !

Tú_Yên
 
 
* Thêm một chút mùa Thu nữa nghe anh Nguyên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 17:26:54 bởi Tú_Yên >
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 25.10.2009 21:13:38
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
 
 
Vẫn là... mùa Thu


Mùa Thu gợi nhớ chút tình
Chơi vơi hai nẻo giữa Mình với Ta

Lá vàng rơi rớt, la đà
Trời chiều bãng lãng, mây sa thật gần.

Hình như...
Là chút bâng khuâng ?
Người đi, mùa cũng theo chân - biệt mù.

Vẫn là mùa của Mùa Thu
Để trời đất cũng hình như...
Biết buồn !

Tú_Yên
 
 
* Thêm một chút mùa Thu nữa nghe anh Nguyên !


 




              Thu Phân 
 
Mới đây mà đã thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thỏang lá vàng bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông vọng nhặc lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa 
 
               Nghinh Nguyên
 
Gởi TY một nửa thu đây
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 29.10.2009 07:45:07
0

Trích đoạn: nghinhnguyen





              Thu Phân 
 
Mới đây mà đã thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thỏang lá vàng bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông vọng nhặc lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa 
 
               Nghinh Nguyên
 
Gởi TY một nửa thu đây



 
 
 
 
 
 
 
Một nửa mùa Thu


Em nhận nơi anh
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu Phân ?

Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi

Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi ?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.

Mùa rất ngọt ngào
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng ?
 
Tú_Yên
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 29.10.2009 21:27:59
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: nghinhnguyen









              Thu Phân 
 
Mới đây mà đã thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thỏang lá vàng bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông vọng nhặc lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa 
 
               Nghinh Nguyên
 
Gởi TY một nửa thu đây






 
 
 
 
Một nửa mùa Thu


Em nhận nơi anh
một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu Phân ?

Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi

Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi ?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.

Mùa rất ngọt ngào
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng ?
 
Tú_Yên
 
 
Anh Xin Nợ
 
Anh cắt nửa mùa thu trao em đó
Còn nửa mùa chờ đợi gió đông sang
vì trên cành còn lát đát lá vàng
anh phải đợi thu tàn heo may lạnh
Mùa thu đi còn bao dư ảnh
Những ngọt ngào cay đằng lúc yêu nhau
Cành cây trơ trong cơn ngất thương đau
Thầm luyến tiếc sắc màu mang thương nhớ
Lần cắc chia là một lân gian dở
Nửa mùa này anh đã nợ tình em.
 
Nghinh Nguyên
 
                                                                    
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.11.2009 18:31:55
0
 
 
Giữ đi anh...


Giữ đi anh, một đóa hồng
Cả vầng mây trắng đang bồng bềnh trôi.

Giữ mùa nước nổi xa xôi
Để cho con Sáo bồi hồi sang sông

Giữ đi anh, một tấc lòng
Một thương, một nhớ, một mong, một chờ.

Thuyền ơi !
Chớ vội xa bờ
Cũng đừng xao xác hững hờ - thuyền ơi.
 
Tú_Yên
 
 
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.11.2009 21:41:37
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 

Giữ đi anh...


Giữ đi anh, một đóa hồng
Cả vầng mây trắng đang bồng bềnh trôi.

Giữ mùa nước nổi xa xôi
Để cho con Sáo bồi hồi sang sông

Giữ đi anh, một tấc lòng
Một thương, một nhớ, một mong, một chờ.

Thuyền ơi !
Chớ vội xa bờ
Cũng đừng xao xác hững hờ - thuyền ơi.
 
Tú_Yên
 
Điệp  Khúc Thời Gian
 
Bao nhiêu mộng ước cũng qua mau
Những đóa hồng xinh cũng úa màu
Thời gian sẽ phủ nhiều lớp bụi
Chỉ hằn lên hồn vết thương đau
 
Lắng đọng dư âm ngày tháng cũ
Như làn gió nhẹ lướt qua song
hồn theo nhạc gió tìm kỷ niệm
Môt thoáng hương xưa bổng nhói lòng 
 
Mấy độ trăng tròn rồi lại khuyết
Đắng cay chua xót lẫn ngọt mềm
Dư vị chỉ còn là luyến nhớ
Điệp khúc thời gian cứ trôi êm
 
Nghinh Nguyên
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 14:31:35 bởi Huyền Băng >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 02.11.2009 22:15:12
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

                           Điệp  Khúc Thời Gian
 
Bao nhiêu mộng ước cũng qua mau
Những đóa hồng xinh cũng úa màu
Thời gian sẽ phủ nhiều lớp bụi
Chỉ hằn lên hồn vết thương đau
 
Lắng đọng dư âm ngày tháng cũ
Như làn gió nhẹ lướt qua song
hồn theo nhạc gió tìm kỷ niệm
Môt thoáng hương xưa bổng nhói lòng 
 
Mấy độ trăng tròn rồi lại khuyết
Đắng cay chua xót lẫn ngọt mềm
Dư vị chỉ còn là luyến nhớ
Điệp khúc thời gian cứ trôi êm
 
Nghinh Nguyên
 





 


Như làn gió


Phúc phận mỏng manh
Tình như làn gió...
Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần
Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ?
Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm.

Như gió mong manh...
dù xa xôi lắm
Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian.

Ta là mây
là gió...
lang thang
Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ.

Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ
Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa.

Kiếp con người...
nào đâu đã quá xa
bờ bến đổ_bình yên và hạnh phúc.

Ta cố níu một trời thơ - rất thực
Để ngày qua...
qua...
lại những ngày vui.
...

Ta mơ mà...
mơ...
chỉ bấy nhiêu thôi.
 
Tú_Yên
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 14:29:13 bởi Huyền Băng >
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 03.11.2009 10:16:15
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: nghinhnguyen

                           Điệp  Khúc Thời Gian
 
Bao nhiêu mộng ước cũng qua mau
Những đóa hồng xinh cũng úa màu
Thời gian sẽ phủ nhiều lớp bụi
Chỉ hằn lên hồn vết thương đau
 
Lắng đọng dư âm ngày tháng cũ
Như làn gió nhẹ lướt qua song
hồn theo nhạc gió tìm kỷ niệm
Môt thoáng hương xưa bổng nhói lòng 
 
Mấy độ trăng tròn rồi lại khuyết
Đắng cay chua xót lẫn ngọt mềm
Dư vị chỉ còn là luyến nhớ
Điệp khúc thời gian cứ trôi êm
 
Nghinh Nguyên
 





 


Như làn gió


Phúc phận mỏng manh
Tình như làn gió...
Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần
Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ?
Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm.

Như gió mong manh...
dù xa xôi lắm
Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian.

Ta là mây
là gió...
lang thang
Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ.

Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ
Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa.

Kiếp con người...
nào đâu đã quá xa
bờ bến đổ_bình yên và hạnh phúc.

Ta cố níu một trời thơ - rất thực
Để ngày qua...
qua...
lại những ngày vui.
...

Ta mơ mà...
mơ...
chỉ bấy nhiêu thôi.
 
Tú_Yên
 
 
Vẫn Mãi Tình Thơ
 
 
Tình thơ
Vũ trụ - bao la
Tình ta
bé bỏng - cỏ hoa vườn đời
Giữa dòng đời
Giữa biển người
Ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
Bước qua năm tháng ruổi rong
Muôn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng
Vẫn đi theo nỗi nhớ nhung
Vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim mình
 
Bài thơ anh viết dở vấn
Vòng hoa em hết chưa xong đã chiều
Thôi đành
xếp lại để yêu
Nghe không gian lắng
Sóng triều tình thơ
Để ta vào cõi mộng mơ
Để ta ngộ được
Bến bờ Thiện - Chân...
 
Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 04.11.2009 21:44:28
0


 
Vẫn Mãi Tình Thơ
 
...
 
Bài thơ anh viết dở vấn
Vòng hoa em hết chưa xong đã chiều
Thôi đành
xếp lại để yêu
Nghe không gian lắng
Sóng triều tình thơ
Để ta vào cõi mộng mơ
...
 
Nghinh Nguyên

 
 
 
 
 
Nợ Thi nhân


Em như làn gió bâng khuâng
Bay đi mãi trong vùng trời hoang hóa
Theo muôn phương trôi về vạn ngả
Chẳng thể dừng chân

Lửng lờ...
Kìa...
Một bóng Trăng ngân
Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm
Có bao giờ Anh nhìn ngắm
Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ?

...Là những câu thơ
Lang thang ươm mầm xanh mới

Ngày lại ngày qua...
Tháng năm lặng thầm đi tới...
Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân.
 
Tú_Yên
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 05.11.2009 21:53:24
0

Trích đoạn: Tú_Yên



 
Vẫn Mãi Tình Thơ
 
...
 
Bài thơ anh viết dở vấn
Vòng hoa em hết chưa xong đã chiều
Thôi đành
xếp lại để yêu
Nghe không gian lắng
Sóng triều tình thơ
Để ta vào cõi mộng mơ
...
 
Nghinh Nguyên



 


Nợ Thi nhân


Em như làn gió bâng khuâng
Bay đi mãi trong vùng trời hoang hóa
Theo muôn phương trôi về vạn ngả
Chẳng thể dừng chân

Lửng lờ...
Kìa...
Một bóng Trăng ngân
Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm
Có bao giờ Anh nhìn ngắm
Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ?

...Là những câu thơ
Lang thang ươm mầm xanh mới

Ngày lại ngày qua...
Tháng năm lặng thầm đi tới...
Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân.
 
Tú_Yên
 
Nợ Vào Đời
 
Từ chưa mở mắt chào đời
là ta đã nợ
Đất Trời
Mẹ Cha
Lớn khôn năm tháng đi qua
ta còn nặng nợ biết là bao nhiêu
nợ người nông tang sớm chiều
chén cơm
manh áo
biết bao lao cần
nợ người sơ
nợ kẻ thân
bao người vất vã
chuyên cần sớm trưa
nợ người nay
nợ người xưa
bao điều tích lũy ta thừa hưởng đây
nợ ơn dạy dổ của thầy
nợ tình
nợ bạn
bao ngày tháng qua
nợ người
người đã cho ta
bao nhiêu cay đắng
có pha ngọt ngào
 
Thi nhân còn nợ trăng sao
nợ mây nợ gió 
non cao sông dài
bước vào trong cõi trần ai
nợ đời ai dễ một hai trả đền...
 
Nghinh Nguyên 
 
 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Tình Thơ Như làn gió - 06.11.2009 05:18:09
0
       NỢ NGƯỜI !

Nợ người ! nợ trả chưa xong
Bài thơ mưa đó nằm hong sợi buồn
Mến người ngàn dăm núi non
Yêu thơ nên đã nhiều lần ghé thăm
Cơn mưa mặc niệm âm thầm
Về đêm lỡ giấc nghe chùng vành tim
Cảm ơn người nhé nỗi niềm
Vẫn còn canh cánh nợ mình đang vay

TY


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 06.11.2009 21:25:45
0

Trích đoạn: thương yêu

       NỢ NGƯỜI !

Nợ người ! nợ trả chưa xong
Bài thơ mưa đó nằm hong sợi buồn
Mến người ngàn dăm núi non
Yêu thơ nên đã nhiều lần ghé thăm
Cơn mưa mặc niệm âm thầm
Về đêm lỡ giấc nghe chùng vành tim
Cảm ơn người nhé nỗi niềm
Vẫn còn canh cánh nợ mình đang vay

TY

 


Dẫu Là Tình Mộng



Không là gió thoảng mây bay
Nhưng là lắng đọng tháng ngày tìm nhau
Không tròn câu chuyện trầu cau
Biết đâu tiền kiếp nợ nhau lỡ làn
Chừ ghe duyên phận chưa tan
Mà trong tiềm thức còn mang thương sầu
Tưởng chừng nghĩa nặng tình sâu
Tri âm nghe tiếng lòng nhau thì thầm
Sẽ chia một chút nỗi niềm
Để cho ngày tháng êm đềm đi qua
Để không còn mấy cách xa
Tình trong ảo mộng vẫn là quý yêu
 
Nghinh Nguyen' 
 
 
 
[/quote]
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Tình Thơ Như làn gió - 06.11.2009 23:57:03
0

        CHỮ DUYÊN

Bất ngờ thấu chợt người xa
Chữ duyên ngày ấy bây giờ tìm nhau
Bâng khuâng như gió qua cầu
Lời thơ tương ngộ từng câu gọi hồn
Một lần nghe sóng lâng lâng
Con thuyền duyên đó bờ sông còn chờ
Buồn buồn tim kiếm giấc mơ
Trải lên lòng giấy tội thơ lệ trào
Bên ni là bến giang đầu
Người ta có nhớ cây cầu chim uyên?

TY


Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 07.11.2009 08:17:40
0

Trích đoạn: thương yêu

       NỢ NGƯỜI !

Nợ người ! nợ trả chưa xong
Bài thơ mưa đó nằm hong sợi buồn
Mến người ngàn dăm núi non
Yêu thơ nên đã nhiều lần ghé thăm
Cơn mưa mặc niệm âm thầm
Về đêm lỡ giấc nghe chùng vành tim
Cảm ơn người nhé nỗi niềm
Vẫn còn canh cánh nợ mình đang vay

TY


 



Trích đoạn: Nghinh Nguyên

Dẫu Là Tình Mộng


Không là gió thoảng mây bay
Nhưng là lắng đọng tháng ngày tìm nhau
Không tròn câu chuyện trầu cau
Biết đâu tiền kiếp nợ nhau lỡ làn
Chừ ghe duyên phận chưa tan
Mà trong tiềm thức còn mang thương sầu
Tưởng chừng nghĩa nặng tình sâu
Tri âm nghe tiếng lòng nhau thì thầm
Sẽ chia một chút nỗi niềm
Để cho ngày tháng êm đềm đi qua
Để không còn mấy cách xa
Tình trong ảo mộng vẫn là quý yêu
 
Nghinh Nguyen' 
 




Trích đoạn: thương yêu

CHỮ DUYÊN

Bất ngờ thấu chợt người xa
Chữ duyên ngày ấy bây giờ tìm nhau
Bâng khuâng như gió qua cầu
Lời thơ tương ngộ từng câu gọi hồn
Một lần nghe sóng lâng lâng
Con thuyền duyên đó bờ sông còn chờ
Buồn buồn tim kiếm giấc mơ
Trải lên lòng giấy tội thơ lệ trào
Bên ni là bến giang đầu
Người ta có nhớ cây cầu chim uyên?

TY
 




Nợ...
 
 
Chiều về...sắc nắng mờ phai
Rằng Ta: nợ tháng năm dài - phải không ?
 
Nợ tình thơ, giữa mênh mông
Nợ thêm cơm áo bên dòng thời gian.
 
Chiều rồi...vệt nắng vàng loang
Phiêu phiêu một giấc mơ hoang cuối mùa.
Nợ người, ta đã trả chưa ?
Sao câu thơ lại như mưa, đượm buồn !
 
Đêm về...và hạt sương buông...
Lắt lay theo bóng trăng buồn mờ xa.
Nợ Người, một giấc mơ qua
Nợ Ta, cơn gió la đà ngoài hiên ?
 
Rã rời, rũ cánh chim Uyên
Nợ gì đâu, phải chao nghiêng giữa đời ?
 
Nợ mình, một kiếp rong chơi...
Xốn xang, câu_chữ khơi vơi thẩn thờ.
 
Hỏi lòng: sao cứ ngu ngơ ?
...
 
Nợ Tri âm
Biết bao giờ - trả xong ?
 
Tú_Yên
 
 
 r

* Cám ơn thương yêu và anh Nghinh Nguyên đã lưu lại trang thơ Tú_Yên những vần thơ hay.
- Rất vui được biết thương yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 08:23:47 bởi Huyền Băng >
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 08.11.2009 08:47:46
0



Nợ Tri Âm
 
Nợ nần tiền kiếp chư xong
Nợ tri âm lại một vòng trả-vay 
 
Đi qua tháng rộng năm dài
Đò ngang một chuyến mấy ai hẹn hò
 
Tình thơ như một bến đò
Đón người lữ khách lần dò tìm nhau
 
Bến đời còn những nỗi đau
Bến thơ còn có sắc màu tình mơ
 
Trăm năm có đợi có chờ
Nợ tri âm để người thơ tao phùng...
 
Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 13.11.2009 17:47:55
0
 
 
Sẽ có một ngày...


Rồi sẽ có một ngày...
Ta gặp được tri âm ?
Để chia sẻ những lặng thầm trong ký ức
Quên trăn trở
Quên bao điều thao thức
Cho góc hồn lại rạo rực niềm tin.

Rồi sẽ có một ngày ...
Lộng lẫy ánh bình minh
Ta nhặt nhạnh bóng mình một thời đánh rớt
Luôn khắc khoải trước những điều bất chợt
Được_mất gì ?
Còn_hết ?
Dại và khôn ?

Tú_Yên
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 15.11.2009 20:56:29
0
 
 
 
Ừ thôi !
Nhung nhớ...ngày xưa ?


Chỉ là một thoáng bỗng dưng...
Mà lòng vướng bận, bâng khuâng tháng ngày .

Đời như cơn gió heo may
Sắt se theo nắng vàng phai cuối chiều.

Trăm năm, đâu đã là nhiều
Xốn xang chi để phải hiu hắt lòng ?

Biển đời, rộng khắp, mênh mông
Nợ duyên cũng chỉ như dòng sông trôi.

Nè Tình !
Một chút thế thôi
Mà sao bên lở_bên bồi gian nan ?

Kìa rừng !
Rừng ngập lá vàng

Kìa Ta !
Một kiếp bàng hoàng - nhớ chi ?

 
Tú_Yên
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 17.11.2009 18:53:43
0
 
 
 
Nắng ?

Nắng về rơi rớt ngoài sân
Lung linh những hạt trong ngần - lung linh.

Nắng về, cũng chỉ làm thinh
Vàng hanh từng sợi rung rinh, la đà.

Nắng về, thắp sáng ngàn hoa
Cho tươi màu mắt người xa một thời.

Nào đâu...
Nắng lại biết cười
Loanh quanh, nắng chỉ bên đời - loanh quanh.

Nắng vàng, từng sợi vàng hanh...
Lặng yên giữa khoảng trời xanh - âm thầm.
 
Tú_Yên
       
       

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Thơ Như làn gió - 17.11.2009 19:28:39
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 

Sẽ có một ngày...


Rồi sẽ có một ngày...
Ta gặp được tri âm ?
Để chia sẻ những lặng thầm trong ký ức
Quên trăn trở
Quên bao điều thao thức
Cho góc hồn lại rạo rực niềm tin.

Rồi sẽ có một ngày ...
Lộng lẫy ánh bình minh
Ta nhặt nhạnh bóng mình một thời đánh rớt
Luôn khắc khoải trước những điều bất chợt
Được_mất gì ?
Còn_hết ?
Dại và khôn ?

Tú_Yên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảm ơn TY đã đáp thơ, hay lắm, trình bày đẹp
Thân ái
NN
 
 
 
Còn Có Vần Thơ
 
Ta bươc vào đời người ơi
Có thơ
ta có vùng trời yêu thương
Bước cân lữ thứ trên đường
Bến đời
ta kẻ vấn vương nợ trần
Đường đời
chỉ qua một lần
kiếp sau còn có duyên phần gì chăng ?
Nợ tình
tiền kiếp chưa xong
nên còn đọng lại những vần luyến lưu
 
Có thơ
ta có niềm vui
cho ta vơi bớt ngậm ngùi chia xa
cho vơi thao thức
cho qua tủi buồn
Đông tàn
ta đợi sang xuân
được-thua'
cón-mất
trong khuông cuộc đời 
 
Nghinh Nguyên
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 11:42:41 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 890 bài trong đề mục