ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 90 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1345 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 31.08.2009 20:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EF3BBD7A96D5422B8BB9B575F3106E64.jpg[/image]




Cảnh này đẹp quá chú Rdinh
Cháu xin tấm ảnh tháp in đáy hồ
Trăng tròn như lá tía tô
Đi biển xa hồ hổng thấy Trăng đâu
...



KHOẢNG VẮNG

Mây trời và nước một màu
Xa xa vẵng tiếng lá sầu vừa rơi
Ta tìm Trăng khắp mọi nơi
Trăng ơi Trăng ới Trăng rời về đâu
Trời xanh, xanh nước một màu
Sương đầu nhỏ xuống nhịp cầu nhớ thương
Dấu hài vượt tuyết dặm đường
Trắng màu băng lạnh hạt sương giá lòng
Nhìn xa một vùng hư không
Cô liêu tịch mịt bềnh bồng mây bay
Tìm ai chim mỏi cánh sải
Hư vô khoảng trống u hoài xa xăm
Vắng tanh tứ phía lặng căm
Chỉ vùng tuyết trắng quanh năm lạnh lùng
Độc hàng lữ khách đến cùng
Bâng khuâng một nỗi nhớ nhung về người
Nhìn lên chỉ thấy mây trời
Nhìn xuống chỉ có tuyết rơi trắng màu
Độc hành lữ khách buồn sao !

Kha Khả Tú
Rdinh 01.09.2009 11:14:56 (permalink)
0
 






EM NHỚ LỜI ANH NHẮC NHỦ

Em nhớ lời anh nhắc nhủ
Đi học đúng giờ đúng đủ thời gian
Sách vở em phải chu toàn
Tất cả công việc không còn trễ đâu
Em đi học luôn về mau
Để giúp bố mẹ trước sau đỡ đần
Chăm học cố gắng chuyên cần
Còn vài năm nữa toàn phần công danh

Hà Ngân Hà

 



EM NGOAN NÈ

Anh ơi em học đúng giờ
Cô giáo yêu em lắm cơ anh à
Đi , về thẳng không la cà
Năm nào cũng giỏi nhất lớp, trường nha
Bố mẹ khen cùng ông bà
Mỗi năm lãnh thưởng cả nhà đều vui

Hà Ngân Hà



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/ADE22D50645E42B2986913625F09B405.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 01.09.2009 11:22:26 (permalink)
0
CỤNG LY

Rdinh ơi ! Ra đây đi nào
Ta cùng ngắm ánh trăng sao trên trời
Sao nào sao hay đổi ngôi
Sao nào sao mãi tận trời cuối xa

Rót ly đầy cụng chung nha !





Kha Khả Tú




Tú lớn rồi
 
Kha Khả Tú giờ lớn rồi
Không còn nhõng nhẽo như hồi trẻ con
Tuổi xuân đang độ trăng tròn
Xinh tươi tràn ngập tâm hồn mộng mơ
 Tú không chỉ giỏi làm thơ
Xem ra tửu lượng bây giờ cũng siêu...
 
kimrbl
 
Tú giờ cái tuổi đang yêu
Hình như cũng đã liêu-xiêu sóng tình
Cho nên muợn rượu làm binh
Để mà phá giặc thất tình trong tâm.
 
Rdinh
 
Chú chạy đây KKT ơi... Chạỳỳỳỳỳỳ






THẰNG NHÓC TÚ NGỐC KÍNH MỜI

Cháu chào Kim , Rdinh đến thăm
Kính hai chú nhé vào mâm rượu mời
Tiệc vui kính chú đến chơi
Tú rót ly nữa cạn !...Mời tình thân !

Tiệc vui gia phả xa gần
Về đông đủ hết cuối tuần chung vui
Gia ngơi gia tộc bao đời
An cư thịnh lợi người người hân hoan

Tú chưa để ý một nàng
Vì lo học tập gia đàng trông nôm
Yêu là cái chi chi ??? Gờm
Nghe họ cấu xé ghen hờn tứ tung

Họ điên rồi họ nói khùng
Lùng bùng lổ nhỉ điếc vùng lổ tai

Thằng Nhóc Tú là con trai
Mà ông mặt bệp - thím ngoài chửi yêu
Yêu ghen yêu hận đủ đều
Chòi oi !!! Lảng nhách nói điêu chít pà

Nhóc Tú Ngốc cười khà khà
Vì thấy họ dóc láo hoà kéo nhây
Chuông gió reo mãi tiếng lây ???
Trời ơi ! Khả Tú thằng đây tức cười

Kệ pà bọn điên rác rưởi

Chú cháu ta uống rượu tươi vui vầy
Kính Kim, Rdinh ! Cháu rót đây
Ly này ly nữa...Đạp mây lên trời

Nào! kính hai chú ! Tú mời !




Kha khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 13:15:29 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 01.09.2009 20:59:38 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/53B17F72C0FF4A819837E12B83BE9A11.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 02.09.2009 09:39:42 (permalink)
0
 
 
Gởi người Viễn xứ
 




Thưong-Giang ui, Rdinh dzìa dzồi, giờ dzô quậy Thưong-Giang đó.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 09:41:20 bởi Rdinh >
THƯƠNG GIANG 02.09.2009 20:57:09 (permalink)
0

Thương-Giang ui, Rdinh dzìa dzồi, giờ dzô quậy Thương-Giang đó.

GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ

Ta người chung một tình riêng
Hai người cùng một nỗi niềm giống nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Quê hương xưa đã nhuộm mầu nhớ nhung
Dặm trường cách trở nghìn trùng
Tình quê trải rộng trong vùng ưu tư
Khi chiều buông ánh tà dư
Lòng ta đau đáu mà như nghẹn lòng
Vẫn hoài tháng nhớ ngày mong
Mơ về quê cũ những vòng tay ôm

Rdinh

Cám ơn người...

Hai người riêng hai tâm hồn
Hai bờ xa cách mỏi mòn nhớ quê
Cây đa bến nước bờ tre
Hoa cau rụng trắng đêm hè ...Hương bay...
Tìm trong ký ức đọng đầy
Kỷ niệm còn đó những ngày chưa xa
Ta giờ sống ở nước Nga
Người thì sống ở  bang Hoa Kỳ nào...
Tha hương lòng luống nghẹn ngào
Những dịp Tết ,lễ...Mong sao bớt buồn...
Trăm ngàn vạn nỗi vấn vương
Có người đồng cảm ,tỏ tường tâm ta...
Cám ơn người...dù cách xa
Một lời chia xẻ cũng là  ủi an...

Thương Giang


Rdinh 02.09.2009 21:14:53 (permalink)
0
 
Thương-Giang ui, Rdinh dzìa dzồi, giờ dzô quậy Thương-Giang đó.


GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ

Ta người chung một tình riêng
Hai người cùng một nỗi niềm giống nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Quê hương xưa đã nhuộm mầu nhớ nhung
Dặm trường cách trở nghìn trùng
Tình quê trải rộng trong vùng ưu tư
Khi chiều buông ánh tà dư
Lòng ta đau đáu mà như nghẹn lòng
Vẫn hoài tháng nhớ ngày mong
Mơ về quê cũ những vòng tay ôm

Rdinh

Cám ơn người...

Hai người riêng hai tâm hồn
Hai bờ xa cách mỏi mòn nhớ quê
Cây đa bến nước bờ tre
Hoa cau rụng trắng đêm hè ...Hương bay...
Tìm trong ký ức đọng đầy
Kỷ niệm còn đó những ngày chưa xa
Ta giờ sống ở nước Nga
Người thì sống ở  bang Hoa Kỳ nào...
Tha hương lòng luống nghẹn ngào
Những dịp Tết ,lễ...Mong sao bớt buồn...
Trăm ngàn vạn nỗi vấn vương
Có người đồng cảm ,tỏ tường tâm ta...
Cám ơn người...dù cách xa
Một lời chia xẻ cũng là  ủi an...

Thương Giang
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/CB6C4B06A6E24F66B94391E4A89332F9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 03.09.2009 11:31:35 (permalink)
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6D0EC678BC714A36BD24B4662E95C8C4.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 03.09.2009 18:31:14 (permalink)
0
Anh Rdinh ơi!Cám ơn anh đã tác hợp  cho BX và TG nhé.Nếu sau này cuộc sống của TG có khổ hay lỡ bị BX cho ăn đòn là Rdinh phải chịu đó nghe.Ai bảo bỗng dưng lại vun vào mà lị...Nói vui vậy thôi ,dù gì cũng phải cám ơn anh với thiện ý tốt.Hẹn tối nay đi làm về rảnh em sẽ vào hoạ cùng Rdinh nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 21:10:33 bởi THƯƠNG GIANG >
Kha Khả Tú 03.09.2009 22:05:23 (permalink)
0











Cháu đặt thợ làm cái bánh kem to nhất
Để ngày 8/9 sinh nhật 1 năm tuổi Thư Quán nét của chú Rdinh
Bánh kem ngọt nghĩa ngọt tình
Ngọt trang thơ thắm sắc in đậm màu

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 13:11:48 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 03.09.2009 22:14:50 (permalink)
0



Bánh kem ngon ngọt ... chú Rdinh
Cháu chúc chú mãi nhiều hình tranh thơ
Để Tú đọc hết vần chờ
Chú Rdinh hoạ mãi câu thơ nghĩa tình







<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 22:34:34 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 03.09.2009 22:22:50 (permalink)
0



Trông hoài phương ấy xa xăm
Xa xôi nỗi nhớ âm thầm chiều Thu
Lá buồn trút cánh mây mù
Khói lam sương trắng lệ ru vào hồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 13:32:10 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 04.09.2009 10:55:02 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/5314FFE27F8449AA8C79FA893BFBC9AE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 04.09.2009 13:19:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/5314FFE27F8449AA8C79FA893BFBC9AE.jpg[/image]




Em là cô gái mộng mơ
Cho anh ngắm mãi thẫn thờ mắt nai
Thân anh vai rộng chân dài
Việc Nước xong tất thêm vai việc nhà
Nhớ em anh lên nét nha
Gặp nhau đôi phút thơ hoa tô hồng
Hồng Sang cho màu mơ nồng
Pha thêm sắc thắm cho lòng thơ vui
Bây giờ Thằng Tú xin lui
Bận rồi...Công việc tới lui suốt ngày
Xin chào ! Nhóc Tú Ngốc bay
Thằng Nhóc Tú Ngốc bái bai Chú Rdình.

Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 13:47:14 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 04.09.2009 20:37:14 (permalink)
0
 
 



Trông hoài phương ấy xa xăm
Xa xôi nỗi nhớ âm thầm chiều Thu
Lá buồn trút cánh mây mù
Khói lam sương trắng lệ ru vào hồn
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/535A04EC7CDC4FAF850994FAA68593E7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 90 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1345 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9