ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 90 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 27.11.2008 07:08:18 (permalink)
0
 
 
Ví như

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/0270B323D4934B5A8D85558407E2D4CF.jpg[/image]
Attached Image(s)
#76
    Kha Khả Tú 27.11.2008 07:30:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Rdinh

     
     
    Ví như

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/0270B323D4934B5A8D85558407E2D4CF.jpg[/image]


    Ví như trời chuyển gió đông
    Trời ơi gió cuốn lá giông vèo vèo
    Ví như Rdinh kịp bay theo
    Thì níu chiếc lá tẻo teo được rồi
    ...
    (Chú ơi! Cháu đọc thơ chú vui lắm! Hihihi...)
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/45CB68600FBD4A6F9D495F59DA5334C7.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 07:33:13 bởi Kha Khả Tú >
    Attached Image(s)
    #77
      Kha Khả Tú 27.11.2008 07:46:26 (permalink)
      0
      Hoa mặt trời





      Đính kèm (1)
      Chú Rdinh ơi! Cháu biết viết thơ trên cảnh được rồi nè ! Hihihi  Cháu bắt chước giống chú đấy !
      #78
        Rdinh 28.11.2008 08:28:03 (permalink)
        0
         
         
        EM ĐI CẦU LỘC, CẦU DUYÊN

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8939857894C84D48B7C2A6CA854600B9.jpg[/image]
         
         
        Mừng KKT đã viết được chữ trên hình ảnh, chúc KKT viết được nhiều thơ hay và trình bày được nhiều thư-pháp đẹp. Rdinh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 20:48:47 bởi Rdinh >
        Attached Image(s)
        #79
          Rdinh 29.11.2008 20:52:10 (permalink)
          0
           
           
          ĐƠN  XIN  TÌNH

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/065B429B4A6248E79CC34809C0C412BA.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 20:53:24 bởi Rdinh >
          Attached Image(s)
          #80
            Kha Khả Tú 30.11.2008 01:06:47 (permalink)
            0
            Chú Rdinh ơi ! Cháu kí duyệt đơn xin tình cho chú với cô gì đấy cưới nhau nhé ! hi hi hì

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/3E6F98F2EB54488D97328A4ED672A5E4.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 23:23:44 bởi Kha Khả Tú >
            Attached Image(s)
            #81
              Rdinh 30.11.2008 20:26:05 (permalink)
              0
              ĐƠN  XIN  TÌNH


               
              Chú Rdinh ơi ! Cháu kí duyệt đơn xin tình cho chú với cô gì đấy cưới nhau nhé ! hi hi hì



              Đính kèm (1)


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A92A04B597AB47B4BF89CE6CF464A67B.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 20:27:14 bởi Rdinh >
              Attached Image(s)
              #82
                Rdinh 02.12.2008 07:34:33 (permalink)
                0
                 
                 
                LÀM MAI - LÀM MỐI

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D1C7D248FB364E6BBD0B99538513A5B8.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #83
                  Thuỵ Du 02.12.2008 19:44:00 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Rdinh

                   
                   
                  ĐƠN  XIN  TÌNH

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/065B429B4A6248E79CC34809C0C412BA.jpg[/image]

                  Nhận đơn trời cứ làm thinh
                  Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
                  Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
                  Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
                  Suốt ngày nói cuội nói nhăng
                  Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
                  Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
                  Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                                                   thuỵ du

                  Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................
                  #84
                    Rdinh 02.12.2008 20:49:40 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Rdinh

                     
                     
                    ĐƠN  XIN  TÌNH



                    Nhận đơn trời cứ làm thinh
                    Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
                    Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
                    Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
                    Suốt ngày nói cuội nói nhăng
                    Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
                    Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
                    Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                                                  thuỵ du

                    Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................
                     
                    Xin trời ý đẹp, chữ xinh
                    Nào dâu có dám xin tình của ai
                    Sợ gặp phải ả thài-lai
                    Láu tôm, láu cá thì đời tiêu luôn
                    Thụy-Du chắc chẳng có quên
                    Công, Dung, Ngôn, Hạnh mới nên duyên tình.
                     
                                         Rdinh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 20:51:14 bởi Rdinh >
                    #85
                      Rdinh 03.12.2008 07:08:41 (permalink)
                      0
                       
                       
                      TÌNH  THƠ - THƠ  TÌNH  TRÊN  NET

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A94ADC53404741ACBB3733CA24C872F1.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 07:10:56 bởi Rdinh >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        Thuỵ Du 03.12.2008 09:21:21 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Rdinh

                        Trích đoạn: Rdinh

                         
                         
                        ĐƠN  XIN  TÌNH



                        Nhận đơn trời cứ làm thinh
                        Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
                        Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
                        Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
                        Suốt ngày nói cuội nói nhăng
                        Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
                        Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
                        Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                                                     thuỵ du

                        Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................
                         
                        Xin trời ý đẹp, chữ xinh
                        Nào dâu có dám xin tình của ai
                        Sợ gặp phải ả thài-lai
                        Láu tôm, láu cá thì đời tiêu luôn
                        Thụy-Du chắc chẳng có quên
                        Công, Dung, Ngôn, Hạnh mới nên duyên tình.
                         
                                             Rdinh

                         
                        Chỉ là những chuyện đùa vui
                        Phải đâu chỉ trích mà Rdinh nặng lời?
                        Chẳng qua thấy Đơn xin tình
                        Du nghịch chọc phá Rdinh vui thôi mà
                        Nếu giận thì xin bỏ qua
                        Cho Du xin lỗi người ta thiệt là
                        Du nào có ý đâu nà
                        Vì Rdinh đã nói thơ vui cứ đùa.......
                         
                        thụy du
                         
                        Rdinh đẹp chai ơi,vui lòng cho thụy du xin lỗi nghe,đi mà.....Du chỉ nghịch chọc phá Rdinh cho vui thôi,ai dè người ta nổi giận thiệt rồi....Không có ý gì khác đâu,chỉ theo thơ mà họa cho vui thôi......Hôm nay TD sơ ý không viết lời xin lỗi trước nên mới gây ra tai họa như vậy đó!Ngàn lần xin lỗi Rdinh nghe....Cười đi mà....Nghe Rdinh.........Xin lỗi mà...............................................................................................


                        #87
                          ThanhThanhKhiet 03.12.2008 11:21:21 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Rdinh

                           
                           
                          TÌNH  THƠ - THƠ  TÌNH  TRÊN  NET

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A94ADC53404741ACBB3733CA24C872F1.jpg[/image]

                          Trích đoạn



                          Đính kèm (1)

                          Tình thơ của bạn tâm giao
                          Ngày ngày ta viết đổi trao tâm tình
                          Sẻ chia bao nỗi lòng mình
                          Cho vơi bớt chút nhọc nhằn đời ta
                          Thơ tình êm dịu an hoà
                          Thâm giao trọn nghĩa nơi nhà quán thư
                           
                          T.T.K.13.12.2008

                          #88
                            Rdinh 04.12.2008 08:11:15 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Rdinh

                             
                             
                            ĐƠN  XIN  TÌNH



                            Nhận đơn trời cứ làm thinh
                            Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
                            Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
                            Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
                            Suốt ngày nói cuội nói nhăng
                            Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
                            Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
                            Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                                                         thuỵ du

                            Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................
                             
                            Xin trời ý đẹp, chữ xinh
                            Nào dâu có dám xin tình của ai
                            Sợ gặp phải ả thài-lai
                            Láu tôm, láu cá thì đời tiêu luôn
                            Thụy-Du chắc chẳng có quên
                            Công, Dung, Ngôn, Hạnh mới nên duyên tình.
                             
                                                Rdinh
                             
                            Chỉ là những chuyện đùa vui
                            Phải đâu chỉ trích mà Rdinh nặng lời?
                            Chẳng qua thấy Đơn xin tình
                            Du nghịch chọc phá Rdinh vui thôi mà
                            Nếu giận thì xin bỏ qua
                            Cho Du xin lỗi người ta thiệt là
                            Du nào có ý đâu nà
                            Vì Rdinh đã nói thơ vui cứ đùa.......
                             
                            thụy du
                             
                            Rdinh đẹp chai ơi,vui lòng cho thụy du xin lỗi nghe,đi mà.....Du chỉ nghịch chọc phá Rdinh cho vui thôi,ai dè người ta nổi giận thiệt rồi....Không có ý gì khác đâu,chỉ theo thơ mà họa cho vui thôi......Hôm nay TD sơ ý không viết lời xin lỗi trước nên mới gây ra tai họa như vậy đó!Ngàn lần xin lỗi Rdinh nghe....Cười đi mà....Nghe Rdinh.........Xin lỗi mà...............................................................................................
                             
                             
                             
                            Đã nói rằng xí chai mà cứ nói đẹp chai woài dzậy. Có gì đâu mà ầm-ĩ dzậy TD ơi, gì mà tai họa rồi ngàn lần xin lỗi. Câu thơ hiểu nặng thì nó ra nặng mà hiểu nói vui chơi thì chẳng có gì hết. Cứ coi như mình nói vui chơi là xong hết mà, nếu có cảm thấy Rdinh nói nặng lời thì đó là ngòai ý muốn và cũng cho Rdinh xin lỗi lại nhé.
                            Bây giờ Rdinh xin cống hiến một bài thơ tếu nữa đây mà điều-kiện trước tiên là không được giận đấy :
                             
                             

                            #89
                              Thuỵ Du 04.12.2008 15:03:51 (permalink)
                              0



                               






                              GỬI  TÁC GIẢ
                              "BÀI CA THẤT  TÌNH
                              "

                              Cảm ơn quân tử có lòng yêu
                              Phận thiếp ca ngâm biết ít nhiều
                              Nhưng trót thiếp mang thân phiêu bạt
                              Làm sao ở cạnh một sớm chiều?

                              Bên chàng thì thật ở quá xa
                              Thiếp ở bên ni chốn quê nhà
                              Thơ tình ngâm hết bao nhiêu khúc
                              Đã thấy ruột rà nghe xót đa!

                              Xa lắm,qúa xa tận chân trời
                              Làm sao về bên ấy chàng ơi?
                              Nên khúc "Thất tình" chàng cứ viết
                              Thiếp ở bên này sẽ ngâm chơi
                              thuỵ du

                              Chỉ là viết cho có vần nên ý hơi gượng ép nghe Rdinh ui!Thật ra đâu biết đẹp xấu gì đâu,nhưng thấy hình post lên trông cũng đâu có xấu đâu nào!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu cho bạn bè trong diễn đàn yêu thơ vui đọc với nha.......Thân mến : thuỵ du

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 90 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9