ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 90 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 15.09.2012 22:20:22 (permalink)
0
 


Như Làn Gió

Thuyền Trăng chở Gió đi chơi
Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm.

Tôi Như Làn Gió xa xăm...
Gom bao câu_chữ âm thầm dệt thơ.
...

Hỏi đời ?
Sao lắm bơ vơ
Hỏi lòng Ta, cứ mãi chờ điều chi ?
Hỏi người xa cách - mấy khi...
Hỏi làn gió thoảng mơ gì
...mà bay ?

Tú_Yên


 
SƯỞI THƠ
 
Gió buồn
trăng chở đi chơi
Ra vùng sông nước để ngồi
dệt thơ
Tôi buồn...
buồn đến ngẩn-ngơ
Ra sông
vớt ánh trăng mơ thuở nào !
 
Thơ ai lời lẽ ngọt ngào
Lềnh-bềnh
trên sóng dính vào ánh trăng
Ngỏ lời
tôi xin chị Hằng
Về làm kỷ-niệm
có bằng lòng chăng ?
 
Thơ vừa
ướt sũng trên dòng
Tôi về nhen chút lửa lòng
sưởi thơ !
Mai này
trên bến sông mơ
Hẹn cùng thơ gặp
ươm tơ dệt vần .
 
RĐinh






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 14:47:01 bởi diên vỹ >
Tú_Yên 19.09.2012 17:37:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

LÀN GIÓ TÌNH THƠ
Làn gió tình thơ
hun-hút rồi
Mình tôi
ở lại với đơn-côi
Vẫn mong có chút vần thơ mát
Gió chẳng chịu về...!
thơ chốn nao?
Cơn gió ngày xưa
cơn gió dịu
Vần thơ thổi mát
đủ muôn chiều
Mà nay gió lặng, không về nữa ?
Để
đá vọng thơ...
đứng hắt-hiu...!!!
R Đinh








Từ anh...


Từ anh - hoá đá vọng thơ
Nghìn năm đứng mãi bên bờ đại dương
Dầm mình với gió cùng sương
Nắng chan mưa gội - Mùa thương chẳng về

Từ anh - là bóng trăng quê
Loang loang soi giữa bộn bề nhân gian
Hay là câu Lý tình tang
Ru êm con sóng lan man xô bờ

Thì em - là gió bơ vơ
Âm ba đồng vọng hững hờ thiên thu
Có khi là ánh Sao lu
Ảo hư giữa cõi xa mù trời mây

Biết rằng là đó với đây
Như trùng khơi nước lớn đầy ngược xuôi
Từ em - là bóng mây trôi
Miên man lơ đãng giữa trời bao la
...

Ví dầu
Mình có nhớ Ta
Thì rồi cũng chỉ như là giấc mơ
Như hòn đá cuội lơ ngơ
Như sông nhớ nước
Như bờ nhớ cây !

Mơ chi một giấc mộng đầy
Khi năm tháng rộng và ngày qua nhanh
Đâu còn cái thuở đầu xanh
Để cho ảo vọng hóa nhành lưu ly
...

Mây xa gọi gió thầm thì
Về đâu một đoá Trà My cuối mùa ?
...

Từ anh - Thiên sứ bỏ bùa
Nên mơ thành đá - cợt đùa...
Vọng thơ.

Tú_Yên

02-09-2012
Rdinh 23.09.2012 00:38:40 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/824D8BC675DE4024AE543C922268D5FF.jpg[/image]
 
NẾU MAI NÀY
 
Mai này
chẳng viết thơ đâu
Tên em
lại vắng trong câu thơ tình
Gió lay
nghiêng ngả bên đình
Trúc xinh 
Vắng bóng một mình gió lay
 
Cành sen năm cũ…
là đâu ?
Để ai quên áo
thành câu hẹn hò
Nào đâu
dưới ánh trăng mơ
Gầu dai  ai tát
bên bờ tương-tư ?
 
Giếng làng
trong vắt,  ngọt lừ
Đường làng
sỏi đá đã như phai mờ
Đâu còn
những bước  chân xưa
Nặng vai nước gánh
anh đưa em về
 
Đời thừơng
hết mộng hết mơ
Vì anh
ngưng viết vần thơ trữ tình
 
Rđinh

Tú Yên ui,
 
RD muốn viết một bài về Trà vinh, quê hương của TY í
mà sao viết hoài không ra, mấy bài trước viết
chỉ nói lên đươc tiếng con chim bìm-bịp kêu ở cửa vàm rồi tắc tịt luôn,
không còn ý nữa, trong khi viết về Cần thơ thì rất dồi-dào từ ngữ ... huhu....

Cảm ơn TY đã đối lại bài LÀN GIÓ TÌNH THƠ   nhen
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 00:43:09 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Tú_Yên 23.09.2012 11:07:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

SƯỞI THƠ
Gió buồn
trăng chở đi chơi
Ra vùng sông nước để ngồi
dệt thơ
Tôi buồn...
buồn đến ngẩn-ngơ
Ra sông
vớt ánh trăng mơ thuở nào !
Thơ ai lời lẽ ngọt ngào
Lềnh-bềnh
trên sóng dính vào ánh trăng
Ngỏ lời
tôi xin chị Hằng
Về làm kỷ-niệm
có bằng lòng chăng ?
Thơ vừa
ướt sũng trên dòng
Tôi về nhen chút lửa lòng
sưởi thơ !
Mai này
trên bến sông mơ
Hẹn cùng thơ gặp
ươm tơ dệt vần .
RĐinh





Lạc thơ


Chiều về, con nước bâng khuâng
Bãi bờ xa ngái, mấy lần đi hoang
Có vần thơ mãi lang thang
Qua bao ghềnh thác đa đoan cuộc đời ?

Lạc bầy, chim nhạn lẻ đôi
Cô đơn sãi cánh cuối trời - tìm nhau
Biển xa ngân khúc bạc đầu
Là anh - như bóng vó câu qua thềm !

Ngày đi buông rũ màn đêm
Lạc thơ nên lạc cả em - bây giờ ?
Anh buồn - buồn đến ngẩn ngơ
Góp gom câu chữ vu vơ - vẫn là...

Vẫn là...
Ngày tháng phôi pha
Rồi ra cũng chỉ nhạt nhoà - thế thôi !
Ngàn đời trăng mãi mồ côi
Lẻ loi theo áng mây trôi lững lờ

Em giờ còn mỗi tiếng thơ
Ngân nga từ thuở ngu ngơ lặng thầm

Mơ gì giữa cõi mù tăm
Chỉ là tơ rối trăm năm - hững hờ !

Là thơ - cũng chỉ là thơ
...

Tú_Yên

21-09-2012



Về Tr� Vinh
Rdinh 30.09.2012 09:16:57 (permalink)
0
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1BD17715EED3416EA8AC4E2A9DCB95D7.jpg[/image]
 
TÌM MỘT LỜI THƯƠNG
 
Ai người
gởi đất quê-hương ?
Sao không gởi
một “LỜI THƯƠNG” đến cùng
Ai người
gởi chút nắng vàng ?
Để cho
héo-hắt võ-vàng chân mây

Người gởi
tất cả gì đây ?
Để tôi
chất chứa tràn đầy trong tim
Cõi nhân-gian
mãi kiếm tìm
“LỜI THƯƠNG”
sao tựa bóng chim cuối trời !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 09:19:15 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 09.10.2012 07:11:50 (permalink)
0
 
Lạc thơ


Chiều về, con nước bâng khuâng
Bãi bờ xa ngái, mấy lần đi hoang
Có vần thơ mãi lang thang
Qua bao ghềnh thác đa đoan cuộc đời ?

Lạc bầy, chim nhạn lẻ đôi
Cô đơn sãi cánh cuối trời - tìm nhau
Biển xa ngân khúc bạc đầu
Là anh - như bóng vó câu qua thềm !

Ngày đi buông rũ màn đêm
Lạc thơ nên lạc cả em - bây giờ ?
Anh buồn - buồn đến ngẩn ngơ
Góp gom câu chữ vu vơ - vẫn là...

Vẫn là...
Ngày tháng phôi pha
Rồi ra cũng chỉ nhạt nhoà - thế thôi !
Ngàn đời trăng mãi mồ côi
Lẻ loi theo áng mây trôi lững lờ

Em giờ còn mỗi tiếng thơ
Ngân nga từ thuở ngu ngơ lặng thầm

Mơ gì giữa cõi mù tăm
Chỉ là tơ rối trăm năm - hững hờ !

Là thơ - cũng chỉ là thơ
...

Tú_Yên

21-09-2012
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/97C49762521A442498C947DE89995530.jpg[/image]
 
CÓ MỘT CHIỀU
 
Có một chiều nao cơn gió êm
Vần thơ bay bổng gió ru mềm
Tình thơ chan-chứa bay trong gió
Hai kẻ - hồn thơ kết mộng lòng
 
Có một chiều nao cơn gió giông
Vần thơ chao-đảo cuốn theo luồng
Lời thơ tan nát , hồn thơ rụng
Xao-xuyến người thơ…  tứ rỗng không
 
Có một chiều nao cơn gió im
Vần thơ lãng-đãng ngác-ngơ tìm
Hồn thơ thất-thểu tàn mơ mộng
Trôi giạt trên sông rồi lắng chìm
 
Có một chiều nao trên sóng trôi
Vần thơ chết đuối lại ngóp-ngoi
Bập-bềnh trên sóng mà cay đắng
Tan-tác hai dòng thơ rẽ đôi
 
Mơ ước chiều nao gió phất lên
Đem thơ hội-tụ giữa hai miến
Lâng-lâng cánh áo bay trong gió
Rạo-rực tình ta … anh với em !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 07:16:12 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 13.10.2012 22:46:56 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E63F40F4133B457E9728C5E2811CD131.jpg[/image]
 
THU VỀ GỢI NHỚ
 
Mình
đã quyết
từ nay không nhớ
Nhìn lá vàng sao lại
chẳng quên
Thu mang làn gió
dịu êm
Như thôi-thúc nhớ -
điều quên tìm về
 
Nào những cảnh đam mê
ngày trước
Tiếng hẹn-hò
tạo
bước chung đôi
Lời tình thỏ-thẻ
trên môi
Còn chăng
nay
đám mây trời trắng bay !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 22:51:09 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 19.10.2012 06:42:52 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7AD00933CB6E4941B9C31861DD621795.jpg[/image]
 
TƯƠNG-TƯ MÙA THU
 
Tàn rồi
cơn nắng chói-chang
Lại về một cảnh
thu vàng mộng-mơ
Chợt nhìn cành lá thân trơ
Giật mình mình cũng
bơ-vơ như cành
 
Đã qua Xuân thắm lá xanh
Qua mùa Hạ đỏ
với cành phượng bay
Còn đây cơn gió heo may
Hắt-hiu thổi đến
những ngày buồn tênh
 
Đường trần dong ruổi thác ghềnh
Trăm năm với  những
chông-chênh cuộc đời
Ai đi giữ được môi cười
Ta về ôm trọn một trời Thu sang !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 06:46:40 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
James Jee 19.10.2012 14:09:00 (permalink)
0

TƯƠNG-TƯ MÙA THU
 
Tàn rồi
cơn nắng chói-chang
Lại về một cảnh
thu vàng mộng-mơ
Chợt nhìn cành lá thân trơ
Giật mình mình cũng
bơ-vơ như cành
 
Đã qua Xuân thắm lá xanh
Qua mùa Hạ đỏ
với cành phượng bay
Còn đây cơn gió heo may
Hắt-hiu thổi đến
những ngày buồn tênh
 
Đường trần dong ruổi thác ghềnh
Trăm năm với  những
chông-chênh cuộc đời
Ai đi giữ được môi cười
Ta về ôm trọn một trời Thu sang !
 
RĐinh


NHỚ THU

Thu có biết lòng anh mang thương nhớ
Những tháng ngày hơi thở nhuộm tên nhau
Dù xa xăm kí ức chưa bạc màu
Chưa nhàu nát dù không lần gặp gỡ

Xuân từng ghé, Hạ thăm lần lầm lỡ
Vẫn mộng Thu về dù sợ lắm đơn côi
Gió heo may thổi nhẹ cứ dần trôi
Để anh mãi bồi hồi nghìn nỗi nhớ

Thu có biết có bao giờ trăn trở
Có nhớ người thao thức bởi tên Thu
Có nhớ người nhốt trái tim ngục tù
Tên em đó thiên thu anh còn giữ

Trái tim anh bóng hình em đang ngự
Hãy trở về dù từ giữ hư không
Anh vẫn đợi dù phai dấu má hồng
Ngày sum họp không còn tương tư nữa
Rdinh 21.10.2012 01:05:00 (permalink)
0
 
NHỚ THU

Thu có biết lòng anh mang thương nhớ
Những tháng ngày hơi thở nhuộm tên nhau
Dù xa xăm kí ức chưa bạc màu
Chưa nhàu nát dù không lần gặp gỡ

Xuân từng ghé, Hạ thăm lần lầm lỡ
Vẫn mộng Thu về dù sợ lắm đơn côi
Gió heo may thổi nhẹ cứ dần trôi
Để anh mãi bồi hồi nghìn nỗi nhớ

Thu có biết có bao giờ trăn trở
Có nhớ người thao thức bởi tên Thu
Có nhớ người nhốt trái tim ngục tù
Tên em đó thiên thu anh còn giữ

Trái tim anh bóng hình em đang ngự
Hãy trở về dù từ giữ hư không
Anh vẫn đợi dù phai dấu má hồng
Ngày sum họp không còn tương tư nữa


_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/C8FBD7F10EB746FA9B956E3F68C407D1.jpg[/image]
 
 
NGÕ VẮNG QUA CHIỀU
 
Hắt-hiu
tia nắng qua chiều
Ngang qua ngõ cũ mang nhiều
ngẩn-ngơ
Từ em
cất bước chân đưa
Mộng anh
như đã dệt thừa con thoi
 
Em đi
vui với một người
Anh về
cay đắng chuyện đời riêng mang
Ngày nao
nhịp bước tay đan
Lời yêu chung-thủy đầy tràn
trong tâm
 
Chiều đơn,
ngõ vắng lặng-thầm
Chuyện xưa
một giấc phù-trầm nhẹ buông
Hàng cây
rũ bóng bên đường
Vàng bay vài lá

bâng-khuâng chiều !
 
RĐinh
 
RD cảm ơn TH/JJ đã tái-ngộ và xin cáo lỗi việc nghinh đón quá trễ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2012 03:21:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
James Jee 24.10.2012 21:13:41 (permalink)
0

NGÕ VẮNG QUA CHIỀU
 
Hắt-hiu
tia nắng qua chiều
Ngang qua ngõ cũ mang nhiều
ngẩn-ngơ
Từ em
cất bước chân đưa
Mộng anh
như đã dệt thừa con thoi
 
Em đi
vui với một người
Anh về
cay đắng chuyện đời riêng mang
Ngày nao
nhịp bước tay đan
Lời yêu chung-thủy đầy tràn
trong tâm
 
Chiều đơn,
ngõ vắng lặng-thầm
Chuyện xưa
một giấc phù-trầm nhẹ buông
Hàng cây
rũ bóng bên đường
Vàng bay vài lá

bâng-khuâng chiều !
 
RĐinh


NGÀY EM ĐI

Em đã đi bỏ lại một mình anh
Em cũng biết tình mong manh dễ vỡ
Nhưng anh hỡi ai học câu bỡ ngỡ
Em cũng lỡ làng mang tiếng truân chuyên

Ngày em đi mưa rơi cứ triền miên
Đang tủi khóc cho anh miền cát trắng
Trong lòng em cũng ngập tràn cay đắng
Có vui gì khi ta chẳng chung đôi

Em cũng liều đưa chân bước đành thôi
Vì mẹ cha đặt đâu đành ngồi đó
Để lại anh một mình buồn vò võ
Em cũng buồn vướt bỏ tháng ngày yêu

Tình chúng ta bao mơ ước dệt thêu
Nay vụt mất trong chiều hoàng hôn vắng
Thôi em đi trong bao niềm sâu lắng
Anh hãy về vùi lấp những đắngcay
Rdinh 27.10.2012 08:21:08 (permalink)
0
NGÀY EM ĐI

Em đã đi bỏ lại một mình anh
Em cũng biết tình mong manh dễ vỡ
Nhưng anh hỡi ai học câu bỡ ngỡ
Em cũng lỡ làng mang tiếng truân chuyên

Ngày em đi mưa rơi cứ triền miên
Đang tủi khóc cho anh miền cát trắng
Trong lòng em cũng ngập tràn cay đắng
Có vui gì khi ta chẳng chung đôi

Em cũng liều đưa chân bước đành thôi
Vì mẹ cha đặt đâu đành ngồi đó
Để lại anh một mình buồn vò võ
Em cũng buồn vướt bỏ tháng ngày yêu

Tình chúng ta bao mơ ước dệt thêu
Nay vụt mất trong chiều hoàng hôn vắng
Thôi em đi trong bao niềm sâu lắng
Anh hãy về vùi lấp những đắngcay


_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 
 
BIỆT LY TÌNH
 
Người đã đi xa xa thật rồi
Còn đây nửa mảnh nỗi đơn côi
Về phương ấy hẳn em vui nhỉ
Để một mình anh đứng lại ngồi
 
Nào biết bao giờ ta gặp lại
Nỗi sầu quanh quất bởi chia hai
Đường tình nay chẳng còn chung lối
Vẫn muốn quên lòng sao khó phai
 
Ngõ cũ còn đâu người áo trắng
Đường xưa chỉ thấy lá me bay
Chim xanh chẳng đậu tàn cây vắng
Gió cuốn về đâu tiếng thở dài

Vạn cổ anh hùng còn phải lụy
Ngàn năm lưu dấu một rừng si
Chén say mượn tạm cho sầu lắng
Cay đắng nào hơn khúc biệt ly !
 
RDinh
James Jee 30.10.2012 18:41:20 (permalink)
0

BIỆT LY TÌNH
 
Người đã đi xa xa thật rồi
Còn đây nửa mảnh nỗi đơn côi
Về phương ấy hẳn em vui nhỉ
Để một mình anh đứng lại ngồi
 
Nào biết bao giờ ta gặp lại
Nỗi sầu quanh quất bởi chia hai
Đường tình nay chẳng còn chung lối
Vẫn muốn quên lòng sao khó phai
 
Ngõ cũ còn đâu người áo trắng
Đường xưa chỉ thấy lá me bay
Chim xanh chẳng đậu tàn cây vắng
Gió cuốn về đâu tiếng thở dài

Vạn cổ anh hùng còn phải lụy
Ngàn năm lưu dấu một rừng si
Chén say mượn tạm cho sầu lắng
Cay đắng nào hơn khúc biệt ly !
 
RDinh


TÌNH CHẾT RỒI ANH

Anh nói chi những lời chua xót đó
Anh có biết rằng em cũng rất đau
Tại vì đâu ta lại đánh mất nhau
Em cũng như anh làm sao em muốn

Ngày xa anh tay chân em luống cuống
Muộn thật rồi có phải thế không anh
Để anh buồn cuốn lấy chút mong manh
Lòng em thắt trong cơn tranh giành ấy

Ngày vu quy một ngày thật lộng lẫy
Nhưng đối với em là chết từ đây
Còn đâu anh những ngày tháng sum vầy
Xa nhau mãi kể từ đây tình chết

Đối với em cuộc đời như đã hết
Giấc mộng đầu chẳng kết nối được nhau
Còn lại đây gặm nhấm những nỗi đau
Ôm ký ức em gieo vào dĩ vãng
Rdinh 03.11.2012 06:14:30 (permalink)
0
 
TÌNH CHẾT RỒI ANH

Anh nói chi những lời chua xót đó
Anh có biết rằng em cũng rất đau
Tại vì đâu ta lại đánh mất nhau
Em cũng như anh làm sao em muốn

Ngày xa anh tay chân em luống cuống
Muộn thật rồi có phải thế không anh
Để anh buồn cuốn lấy chút mong manh
Lòng em thắt trong cơn tranh giành ấy

Ngày vu quy một ngày thật lộng lẫy
Nhưng đối với em là chết từ đây
Còn đâu anh những ngày tháng sum vầy
Xa nhau mãi kể từ đây tình chết

Đối với em cuộc đời như đã hết
Giấc mộng đầu chẳng kết nối được nhau
Còn lại đây gặm nhấm những nỗi đau
Ôm ký ức em gieo vào dĩ vãng


_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 
 
TÌNH CHẾT NHƯNG SẦU CHƯA HẾT
 
Đời ta có biết bao nhiêu tình huống
Đẹp cuộc tình ai chẳng muốn cùng nhau
Ngặt nỗi đời lên xuống cuộc biển dâu
Nên tâm thường chạm nỗi sầu thiên thu
 
Đa mang kiếp phù-du trong cuộc sống
Ta cũng đành chấp nhận với đổi thay
Em  hãy về vui vui với những  ngày
Bên ai cho trọn tình đầy nghĩa vơi
 
Theo dòng chảy - cánh hoa trôi - vẫn chảy
Có than-van chi mấy lại đắng cay
Bao công lao vun đắp tự bấy chầy
Coi như nước đổ sông ngoài thế thôi
 
Tình có chết, nhưng đời ta chưa hết
Nỗi niềm đau sẽ diệt bởi thời-gian
Sống với đời là  sống với đa-đoan
Sầu dâng đầy lắm, sầu tràn - sầu vơi !
 
Em đi vui với một người
Anh về mà ngẫm cuộc đời ngả nghiêng
 
RĐinh
Rdinh 03.02.2013 10:02:30 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/BB7B33A4429C494CB96C3E3A9C7E6807.jpg[/image]
 
BÂNG-KHUÂNG
 
Lùa qua khe cửa, lọt qua song
Cơn gió về đây báo tiết đông
Nắng hạ, phượng hồng vài tháng trước
Vàng thu rụng lá mới vừa xong
 
Loay-hoay nay đã Đông về tới
Quanh-quẩn rồi ra lại hết năm
Giấc mộng năm nao còn bỏ dở
Đường đi chưa tới đích mù tăm
 
Xuân chờ hoa nở Xuân hoa mộng
Tiết chuyển Đông sang Đông lạnh căm
Nhắn nhủ cùng ai không tiếng vọng
Đợi chờ nên nỗi dạ bâng-khuâng !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2013 10:05:27 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 90 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9