ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 90 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 08.02.2013 22:41:57 (permalink)
0
 
 
 
 
TẾT VỀ
 
Tết về chẳng dám ăn to
Bày mâm giấy, mực bài thơ cũng là
Tết về chẳng dám chưng hoa
Mượn tranh thư-pháp vẽ ra sắc mầu
 
Tết về chẳng muốn đi đâu
Đi ra lại tốn xăng dầu, hao xe
Tết về cỗ chẳng  xum-xuê
Bánh mứt không có bạn bè... xù luôn
 
Một mình xị đế , cái chung
Dăm câu con cóc để mừng Xuân sang

RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 22:46:12 bởi Rdinh >
Rdinh 11.02.2013 05:59:13 (permalink)
0
 

XUÂN QUÊ
 
Mỗi lần Tết đến là Xuân
Mỗi lần Xuân đến là lần khai thơ
Tàn Đông đào phớt nhung tơ
Chớm Xuân Mai đã vàng hoe góc vườn
 
Trẻ khoe áo mới xênh-xang
Già vui-vẻ ngắm khang-trang cửa nhà

Xuân từ Đông mới bước qua
Xinh tươi em đội hương hoa lễ đền
Cầu xin thần thánh, ơn trên
Sang năm mới gặp lương duyên ấm nồng

Lung-linh nhang án hoa đèn
Ngõ hoa tiếng thúc nhịp-nhàng trống lân
Nhang trầm khói tỏa phù vân
Nhà trong tất bật, ngoài sân pháo dòn

Đường ngang lối tắt trong thôn
Vang vang lời chúc, rộn ràng gần xa
Cúc vàng luyến bướm ong qua
Chim chuyền ríu-rít đậm đà xuân tươi

Bên ao hương bưởi ngát trời
Mé vườn huệ mướt trắng phơi bên hồng
Lộc xanh biêng-biếc chen bông
Hương Xuân đượm thắm mà lòng rực vui

Mượn dòng bút thảo thành lời
Chúc XUÂN QUÊ mãi tuyệt vời  câu thơ
 
R Đinh

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 10:48:44 bởi Huyền Băng >
Rdinh 14.02.2013 22:49:23 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6A5BCB9087AA45A0844159F37E1885CE.jpg[/image]
 
Ơ KÌA XUÂN !
 
Ơ kìa ! Pháo nổ báo xuân
Ơ kìa ! Vào Tết có vần thơ bay
Ơ kìa ! Vàng rực cành mai
Ơ kìa ! lộc biếc vườn ai xanh mầm
 
Ơ kìa !  Đào nở rục hồng
Gót hài ai thả bước xuân... ơ kìa !
 Xuân đi rồi Xuân lại về
Mang niềm vui mới cho quê hương mình
 
Nước non sông núi hữu tình
Giao thừa chuông vọng tự thinh không về
Ơ kìa Xuân !
Xuân luyến tình quê !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 22:57:29 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 20.02.2013 23:06:15 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/01C945C543654217A14E2FC90E5B2D41.jpg[/image]
 
NĂM CON RẮN
 
Năm mới đến tăng thêm một tuổi
Tuổi của người thường gọi trời cho
Tuổi thêm lên ắt hẳn thêm lo
Trách-nhiệm nặng e bề khó duỗi
 
Năm mới này hẳn là tuổi rắn
Rắn là cứng, cũng là con vật
Rắn hay khè và phun nọc độc
Thấy độc mà dân nhậu thích ăn
 
Hiền hiền như loài rắn thằn-lằn
Dân nhậu chả thèm đem rượu ngâm
Càng độc dân nhậu càng thích lắm
Xào lăn, ngâm rượu ... hổ, mai gầm
 
Rắn và răng hai vần gắn bó
Năm rắn về, răng lại đi ra
Ba hai cái của ta hồi nhỏ
Vài cái nay đã dạo ta-bà
 
Nói tới răng không đừng được tóc
Thảm thương cho cái góc con người
Đầu trần cùng tóc dạo phố chơi
Gặp gà non... tóc lòi muối tiêu
 
Chúc năm rắn sức khỏe thật nhiều
Toàn năm được mọi điều hạnh-thông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2013 23:08:58 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 03.03.2013 00:37:32 (permalink)
0
 
 
 
 
QUẠNH HIU
 
Người đi xa ngái tận chân mây
Kỷ-niệm dấu yêu xưa vẫn đây
Rêu phủ thời-gian mòn ghế đá
Gió lay năm tháng rụi hàng cây

Ươm mơ  mòn-mỏi mơ không thắm
Ủ mộng triền-miên mộng lại gầy
Biền-biệt người xa còn khuất bóng
Quạnh-hiu ai thấu điệp-trùng vây !
 
RĐinh
Rdinh 04.03.2013 21:50:49 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9006D73681314332B066D5A819B88B21.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2013 21:51:54 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 06.03.2013 01:45:11 (permalink)
0
 
 
 
 
XUÂN VỀ ĐÔI PHƯƠNG
 
Ngày qua ngưng tuyết rơi
Heo may lặn cuối trời
Cành cây đã đâm chồi
Đón một mùa Xuân tươi
 
Kìa ong bướm lả-lơi
Cỏ non dặm chân trời
Gót hài ai nhẹ bước
Trao nhau những nụ cười
 
Xuân về vương cung tơ
Tìm người yêu trong mơ
Từ khi khuất xa mờ
Chỉ còn đọng vần thơ
 
Tình buồn vương trên môi
Mà không thốt nên lời
Phương nào em biền-biệt
Tàu nào em về xuôi
 
Người người vui  nơi nơi
Hai người chia đôi phương
Nay vắng đi một người
Lòng đầy nhớ người thương
 
Nẻo đời ta phân chia
Cuộc tình nay phôi-pha
Người xưa nơi phương xa
Có rưng-rưng lệ nhòa
 
Xuân về tuy xa-xôi
Này người tôi thương ơi !
Mong người luôn tươi vui
Cho thắm đượm hương đời !
 
RDinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2013 01:47:44 bởi Rdinh >
Rdinh 10.03.2013 21:23:12 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AF2686F519244C62B4DB33D39F5D57C7.jpg[/image]
 
QUÀ THƠ
 
Đầu năm nhận gói quà xuân
Thò tay mở gói bâng-khuâng ngập hồn
Kìa  bao con chữ tươi dòn
Để ta thắc thỏm bồn-chồn trong tâm
 
Hồi âm gởi tiếng cám ơn
Tới người xa ngái quan sơn dặm ngàn
Bến bờ núi cách sông ngăn
Còn bao công chuyện long đong nỗi đời
 
Bao giờ gặp được người ơi !
Cho ta tỏ được những lời tri âm
Câu thơ gói ghém niềm riêng
Gởi em phương ấy xuân sang làm quà
 
Tình gần, đường đất vẫn xa
Đơn sơ chỉ vậy để mà cùng vui
Mong ai giữ trọn nụ cười
Giữ bao câu chữ đậm lời thề non
 
Cửu Long giang nước vẫn còn
Xuân qua, Xuân lại ta còn quà thơ !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 21:27:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 17.03.2013 07:17:42 (permalink)
0
 
Tết xong rồi giờ nói dóc tí
 

 
TẾT NHÀ TUI
 
Tết này mới thực là to
Cầm ngay giấy bút thảo thơ chương trình :
Đoàn lân vào ngõ xập-xình
Pháo đốt vang tới Ba-đình ngày đêm
 
Dăm heo quay đặt Chánh-Hưng
Bò non thui sẵn Phú-yên đem về
Bưởi hồ-lô đặt Cần thơ
Bánh chưng  Guiness, rượu thì vài chum
 
Mai vàng rải rác đầy vườn
Đào dăm chục gốc Nhật-tân chở vào
Cây mới ngũ-qủa đẹp sao
Gọi Hà-nội đặt đem vào chục cây
 
Dưa ôtô, dưa vàng mười
Một ghe tươi quả miền Tây kêu liền
Họ hàng nhìn thấy đều khen
Tết nhà tui tiếng vang rền  - Tết to
 
RĐinh
 
Rdinh 22.03.2013 01:26:39 (permalink)
0
 
 
 
TƠ VƯƠNG
 
Xuân sang lạnh tựa tàn đông
Cô-đơn nhìn cảnh qua song rựng buồn
Thuyền ai thấp-thoáng chiều hôm
Buồm đu cánh gió thong-dong đuổi luồng
 
Mờ xa sương khói nhẹ buông
Cánh cò bay lả dặm-trường về đâu ?
Duyên xưa đã bắc nhịp cầu
Mà người chốn ấy không câu hẹn-hò
 
Phải ta còn ngụp bến mơ
Khi người xưa đã mượn đò sang sông
Vấn-vương chi mối tơ lòng
Còn tin ai nữa thủy-chung một miền
 
Đành cam dứt mối tơ vương
Cho phôi-pha nỗi lụy phiền đa mang
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 01:33:37 bởi Rdinh >
Rdinh 05.04.2013 22:20:19 (permalink)
0

 
ĐỜI LÀ THẬT
Có người bảo trần-gian không thật
Sao ta đang sở-hữu hình-hài
Ta cô-độc ao-ước có đôi
Để sóng bước đời vui phới-phới
 
Ai lại bảo cuộc đời chẳng thật
Hằng ngày ta vẫn bước đi làm
Vẫn sân, si, hận vẫn tham-lam
Vẫn có đủ thông-minh, chân-chất
 
Sao lại nói cuộc đời không thật
Nghe lời yêu vẫn thấy ngọt-ngào
Tim lòng rúng động đến lao-xao
Khi thất tình dạ đắng như mật
 
Ta thấy rõ cuộc đời có thật
Phải đấu tranh đến phút cuối cùng
Đời còn nhiều cạm bẫy gai chông
Tiến hay lùi còn tùy sức bật.
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2013 22:33:19 bởi Rdinh >
Rdinh 15.04.2013 11:42:40 (permalink)
0

Rdinh 03.05.2013 11:35:16 (permalink)
0

 
 
TRÊN DÒNG CHỜ ĐỢI
 
Thuyền em mái đẩy nhẹ trên sông
Sóng nước lung-linh dưới nắng hồng
Lữ-khách vương tình trên bến vắng
Thuyền dời để lại nỗi bâng-khuâng
 
Người xa khuất nẻo về phương ấy
Dõi mắt nhìn theo nỗi nhớ dâng
Biết được khi nao người trở lại
Cho em bớt rối đoạn tơ lòng
 
Bến nước còn đây người khuất nẻo
Bèo nào trên sóng thể ngừng trôi
Bèo trôi rồi sẽ về đâu nhỉ ?
Vất-vưởng trong em giấc mộng đời !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 11:39:15 bởi Rdinh >
Rdinh 16.01.2014 01:34:39 (permalink)
0
NIỀM THƯƠNG
 
Thương người lắm người  ơi !
Thuyền xa nơi bến lạ
Cuộc đời bao vất-vả
Nhọc-nhằn với gian-lao
 
Thương những chiều mưa sa
Trời đông, mùa lạnh giá
Hai mình cùng nỗi nhớ
Mà lòng buồn cho nhau
 
Tết về nở rộ xuân
Hoa bay tuyết trắng ngần
Giá băng tràn muôn lối
Niềm riêng thấu tim lòng
 
 Em, người thương quê cũ
Anh, ngàn dặm cách xa
Anh xin kết tâm đồng
Em nguyện tròn thủy-chung
 
Thuơng anh lúc ra đi
Thương em về ngóng đợi
Bao lời thơ tình gởi
Chan-chứa cả trời thương
 
Mơ ngày trên quê hương
Hai ta bước chung đường
Như đôi chim liền cánh
Cho tròn một niềm thương !
 
RĐinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2014 01:39:19 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 16.02.2014 20:16:20 (permalink)
0
. 
 
XUÂN ĐI THEO NHỊP VÓ CÂU
 
Về chi nữa ới Xuận ơi !
Thời-gian vui ngắn-ngủn rồi đi qua
Chiếc bóng xế, ánh chiều tà
Nắng nung thiêu đốt làn da trưa Hè
 
Con đường rộn rã tiếng ve
Khơi kỷ-niệm phượng đỏ hoe mái trường
Nhớ hôm nao bước chung đường
Xuân sang vội để hai phương xa vời
 
Ngày qua ngày lá thu rơi
Vàng lối cũ chưa kịp lời chia ly
Thu đoàn -tụ, Thu phân-kỳ
Heo may buốt nỗi sầu bi chất chồng
 
Hàng cây trụi lá sầu đông
Tuyết sương nhuộm để niềm mong trắng đầu
Xuân đi mau,Xuân về mau
Bao mùa vội-vã theo nhau ... để rồi ... !
 
RĐinh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2014 00:12:42 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 90 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9