ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 90 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 27.02.2016 05:58:38 (permalink)
0
.
 
HỎI AI ?
 
Đêm Xuân buông tiếng thở dài
Đường chung lối mộng rẽ hai mất rồi
Người đi thăm-thẳm mù khơi
Để ta ở lại nhớ người chân mây
 
Chỉ còn yêu mượn, thương vay
Hai đầu nỗi nhớ đắng cay chất chồng
Ai rung chi tiếng tơ đồng
Mà nay đứt đoạn cả dòng cung ngân
 
Mùa về én liệng mừng Xuân
Còn ta sao mãi tần-ngần bên song
Vương chi một mối tơ lòng
Rót thêm cay đắng vào trong phận đời
 
Duyên tình để nước cuốn trôi
Một hoa tan-tác, một đời lênh-đênh
Trăm năm lụy một chữ tình
Hỏi ai có thấy lòng mình chênh-chao ?
 
RĐinh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2016 16:51:24 bởi Huyền Băng >
Rdinh 02.03.2016 10:54:06 (permalink)
0
.
 
CHUYẾN XE  TÂY ĐÔ
 
Một ngày trở lại vùng quê
Theo quốc lộ Một lối về miền Tây
Kìa! vùng sông nuớc dâng đầy
Hàng dừa thấp-thoáng gió lay rì-rào
 
Bóng ai trên sóng dạt-dào
Chiếc ghe tam-bản mái chèo đục trong
Giữa dòng chiếc bách lênh-đênh
Bao giờ tới bến … thác ghềnh vuợt qua
 
Hồn còn trong giấc mơ hoa
Long-An đã vuợt, lại xa Định-tuờng
Qua cầu trên nhánh Tiền-giang
Lạch, sông chằng-chịt xuyên làng, qua thôn
 
Nhấp-nhô sông nuớc, cát cồn
Thuyền ai khuất dạng sau vòm cây xanh
Mơ xa rồi cung thành gần
Chặng đuờng cuối xe đã dừng Cần-thơ
 
Ninh-kiều bến của mộng-mơ
Hồn thơ rạo-rực vỡ bờ Hậu-giang
 
RĐinh
Rdinh 13.03.2016 17:22:46 (permalink)
0
.
 
VÃNG CẢNH VĂN MIẾU/QUỐC TỬ GIÁM
 
Phiêu du Văn miếu chiều Đông
Thẩn-thơ ngắm những bóng hồng thướt-tha
Cùng là vãng cảnh xem hoa
Thôi thời nhập bọn để mà vui chung
 
Cửa vào mỗi lúc một đông
Bốn lớp cổng gạch từ trong ra ngoài
Văn-miếu (môn), Khuê-văn (các) cổng cao
Thành môn, Trung môn ơi chao ! thấp tè
Tường xây bao bọc tư bề
Khung trời tĩnh lặng vỗ-về khách du
 
Cây xanh tạo cảnh thanh-u
Mấy hồ vỉa gạch vuông như bàn cờ
Mây soi bóng nước đục lờ
Vùng quê hơn được nước tù trong ao
 
Đường gạch xưa dẫn lối vào
Sân bày non bộ , xanh màu bon-sai
 
Trong đền Khổng-Tử ngồi ngai
Hai bên lộ-bộ, tượng vài nho gia
Riêng đất nước Việt-nam ta
Thờ Vua Lê, Lý cùng là Chu-văn-An
 
Đong-đưa mắt đọng cuối sàn
Dính hai cô hát nhát gừng… chứ... í… a…
Tính đi xem lá, xem hoa
Mà còn vương-vấn như là nhớ nhau !
 
Cuối vườn mãi tận phía sau
Lầu chuông, lầu trống mái bầu cong-cong
khung trời ngói đỏ tô  hồng
Góc mái điểm xuyết đầu rồng trắng xinh
 
Hồ Thiên-quang... ngoái xa trông
Hai bên toàn những bia ông cưỡi rùa
Tám (mươi) hai Tiến sỹ đời xưa
Cưỡi rùa có hưởng hơi rùa sống lâu ?
Sao mà con cháu đời sau
Văn-minh chậm tiến nào đâu khác rùa !
 
Xế tà trời lạnh, phùn mưa
Đành cam lỗi hẹn... dẫu chưa muốn về .
 
RĐinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2016 11:07:14 bởi Huyền Băng >
Rdinh 03.04.2016 21:10:25 (permalink)
0
.
 
NẾU MAI NÀY
 
Mai này còn biết tìm đâu
Tên ai lại khuất trong câu thơ tình
Gió lay nghiêng ngả bên đình
Trúc xinh trơ-trọi mặc tình gió lay
 
Cành sen năm cũ…là đâu ?
Để ai quên áo thành câu hẹn-hò
Nào đâu duới ánh trăng mơ
Gầu dai ai tát bên bờ tương-tư ?
 
Giếng làng trong vắt, ngọt lừ
Đuờng làng sỏi đá đã như phai mờ
Đâu còn những buớc chân xưa
Nặng vai nuớc gánh anh đưa em về
 
Còn đâu đẹp bức tranh quê
Khi ai lỗi hẹn câu thề thủy-chung
 
RĐinh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2016 13:35:23 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 05.08.2016 10:37:44 (permalink)
0
.
 
THU SANG GỢI NHỚ
 
Mây bay phủ ánh mặt trời
Đường xa xa khuất dáng người tôi yêu
Mỗi khi bóng ngả tím chiều
Nhớ nhung thành cả những điều mơ hoang
 
Thẩn-thơ chân bước lang-thang
Mưa thu giọt nhỏ miên-man thêm sầu
Suy-tư nhìn tận trời cao
Ngắm từng chiếc lá đổi mầu ven đê
 
Phương xa biết có ngày về
Lời non đành để một bề lắng sâu
Chiều về nghe dế lao-xao
Nỉ-non cùng với bờ rào lũy tre
 
Đêm trường thức giấc canh khuya
Trở-trăn trăm mối bộn-bề tâm-tư
Qua song mây khuất trăng lu
Cành cây xào-xạc sương mù giăng-giăng
 
RĐinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2016 11:04:52 bởi Huyền Băng >
Rdinh 25.09.2016 08:52:04 (permalink)
0
.
THƯƠNG CẬU TÔI NGHÈO
 
Cậu tôi mãn số lâu rồi
Nhớ thương về cậu nẻo đời trần gian
Ngày xưa một thuở cơ hàn
Giữa thời chinh-chiến miên-man quê nhà
 
Ruộng người trải rộng bao-la
Ruộng cậu sào chẵn, đất nhà ở thuê
Gắng công chăm bón cày bừa
Nuôi gà, nuôi lợn...  chỉ vừa đủ ăn
 
Ngoại tôi đầu bạc da nhăn  
Cậu luôn hiếu kính ân-cần chăm nom
Cũng vì việc của giang-sơn
Cậu đi quân-dịch một năm mới về
 
Nhìn cậu quân phục chỉnh-tề
Trở về làng cũ trọn bề nước non
Cậu về tuy vẫn độc thân
Nhưng xa xôi đã vấn-vương chút tình
 
Non sông tự cắt hai mình
Tôi đành xa cậu đăng-trình xuôi Nam
Sau ba lăm năm tan đàn
Mừng tái-ngộ vẻ hân-hoan nào vừa
 
Cậu và mợ đã già nua
Nặng vai bảy gái, trai chưa thành tài
Nông thôn chỉ cuốc với cày
Mong chi cải- thiện cuộc đời hơn xưa
 
Ngày trôi năm tháng sang mùa
Trọn đời lăn-lóc cậu chưa thoát nghèo
 
RĐinh
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2016 11:03:17 bởi Huyền Băng >
Rdinh 22.11.2016 11:06:49 (permalink)
0
VỊNH HẠ LONG 
 
Lênh-đênh trên vịnh Hạ-long
Cảnh quan sơn thủy một vùng bao-la
Nhấp-nhô đảo rải gần xa
Hải- âu mỏi cánh nhạt-nhòa nước mây
 
Bấy lâu ao-ước chốn này
Để xem tạo-hóa dựng xây một vùng
Đường lên động đá chập-chùng
Đất chen hốc núi - cây rừng ngát xanh
 
Lối mòn len-lỏi lượn quanh
Bến thuyền bỏ lại dấn mình lên cao
Đá vòm cổng mở lối vào
Vượt qua đã thấy đèn màu đỏ xanh
 
Chốn này  cảnh động Thiên-cung
Lòng-thòng thạch nhũ nhuộm trong ánh màu
Vòng-vo quanh động hang sâu
Xem hình muôn dạng ngửi mùi mốc hang
 
Ra ngoài xem biển bạt-ngàn
Hưởng làn gió thổi lan-man rì-rầm
Thuyền nhỏ vào động Hai hầm
Thử tay chèo chống trọn vòng rồi ra
 
Lên hang Đấu gỗ xem qua
Cọc xưa đã phá thuyền bè xâm-lăng
Chiến-công dội Bạch-đằng giang
Ngô-Quyền, Hưng-Đạo phá tan giặc Tầu
 
Về thuyền rẽ sóng biển sâu
Xa-xa  nhìn cánh buồm nâu lượn-lờ
Hai hòn Gà chọi lờ-mờ
Giữa làn sóng biển hơn thua gầm trời
 
Qua tua du lịch ra khơi
Lại về hòa-nhập sóng đời mênh-mông
 
RDinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2016 13:11:47 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 15.12.2016 20:42:11 (permalink)
0
.
MỘT CHIỀU TRỞ ĐÔNG
 
Đông về gió lộng tư bề
Vàng khô chiếc lá kéo lê dọc đường
Khoảng trời mờ mịt hơi sương
Mòn chân lữ-thứ bước đường vợi xa
 
Vài tia chớp lóe lập-lòa
Sa-mù giăng mắc nhạt-nhòa chân mây
Cây trơ không lá cành gầy
Đung-đưa theo gió dạn-dầy lao-đao
 
Đông phong chẳng dưt rì-rào
Người tha-hương những xuyến-xao lạnh lòng
Đường xa núi cách ngăn sông
Còn che khuất nẻo ngàn-trùng quê-hương
 
Mấy ai lữ-khách dậm-trường
Đầu Đông se lạnh không vương tơ lòng !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2016 20:43:38 bởi Rdinh >
Rdinh 25.12.2016 22:50:32 (permalink)
0
.
CẢM NHẬN NGÀY GẦN TẾT
 
Gần Tết chẳng thấy ồn-ào
Mà sao thấp-thỏm nao-nao cõi lòng
Ngày xưa đương độ tuổi hồng
Thấy quê-hương Tết lộng trong rộn-ràng
 
Trẻ mơ quần áo xênh-xang
Lớn lo dọn-dẹp, cỗ bàn đón Xuân
Cũng là vũ-trụ chuyển vần
Tàn Đông cây phải đến lần khai hoa
 
Môi-trường thời-tiết giao hòa
Người vui, chim hót, muôn hoa rộ cành
Không-gian nhuộm cả màu xanh
Quyện hòa sức sống rộn tình quê-hương
 
Nay ngồi nơi chốn tha phương
Xuân vào ngõ mộng lòng vương cảm-hoài
Mấy ngày rồi sẽ nhạt phai
Xuân đi lại bước vào đời cuồng quay
 
RĐinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 08:46:42 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 16.01.2017 21:19:05 (permalink)
0
.
ÁO TRĂNG SÂN TRƯỜNG
 
Thu sang lá chợt chớm vàng
Dưới hàng phượng-vỹ nhịp vang trống dồn
Nhởn-nhơ tà áo dập-dờn
Em như bướm lượn sân trường trắng bay
 
Môi hồng má ửng thơ ngây
Mắt xanh em để lòng tôi dại khờ
Đời trôi theo nhịp chân đưa
Bóng em xa khuất dáng xưa phai nhòa
 
Ngày nay tóc đã sương pha
Ngồi trong quán với tách cà-phê đen
Nhìn đời nhớ bước thân quen
Tìm đâu áo trắng lượn trên sân trường !
 
RĐinh
Rdinh 27.01.2017 16:47:00 (permalink)
0
Kính chúc Ban Điều-hành VNTQ
và các ace một năm Đinh Dậu :
 
   An-binh và Hạnh-phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2017 16:54:16 bởi Rdinh >
Rdinh 05.02.2017 08:50:53 (permalink)
0
.
 
SÀI-GÒN NGẬP LỤT
 
Sài-gòn đương độ sang mùa
Cây trơ cành cộc đung đưa lá vàng
Nước lên choán ngập khắp đường
Bộ-hành lác-đác, phố phương lưa-thưa
 
Chân đi lõm-bõm dẫm-dò
Con đường phố-thị tràn bờ nước dâng
Xe hơi, xe máy được ngâm
Trong làn nước ngập đục lầm rác trôi
 
Tại người hay bởi tại trời
Mà nay giữa phố nước trôi lềnh-bềnh
Nước dâng mới thấu cảnh tình
Có lụt mới biết Sài-gòn tụt sâu
 
RĐinh
Rdinh 08.03.2017 08:37:58 (permalink)
0
.
 
NGÓN TAY ÁP ÚT
 
Em đưa ngón út anh cầm
Tưởng rằng áp út, nên lầm độc thân
Để anh tơ-tưởng phân-vân
Mơ đường duyên phận hoa xuân rộ đầy
 
Em ơi đừng dấu anh hoài
Kẻo anh nắm cả bàn tay hơi kỳ
Ngày dài lầm-lũi xuân đi
Đời vui chẳng thể hơn gì vô tư
 
Ngón mà muôn-muốt trơn tru
Anh dâng cả kiếp phù-du tặng nàng
Anh yêu áp út dịu-dàng
Biểu hiện cửa ngõ địa-đàng chưa khai
 
Áp út người đính nhẫn rồi
Đừng đưa ngón khác kẻo đời hận nhau
 
RĐinh
Rdinh 29.04.2017 02:29:33 (permalink)
0
.
 
NHỚ VÙNG SÔNG NƯỚC
 
Qua vùng sông nước Cần-thơ
Xuống sông đạp sóng nhấp-nhô giữa dòng
Hậu-giang ghe máy đảo vòng
Đi thăm chợ nổi trên sông bồng-bềnh
 
Lên cồn vườn rộng thênh-thênh
Trái cây chin rục dưới kênh mương đào
Sai cành mận trĩu đỏ mầu
Cầu tre vắt-vẻo, hoa sầu-riêng buông
Vùng quê tĩnh lặng khác thường
Dư-âm vọng-cổ miệt vườn còn vương
 
Trở về Cai-lậy - Tiền-giang
Xem trái cây chin, lang-thang quanh vùng
Mới hay vú-sữa Lò Rèn
Căng tròn mòng-mọng - có khen cũng thừa
 
Chiều tàn mải bước chân đưa
Sài-gòn trở lại cũng vừa ước mơ
Xa rồi nay viết vần thơ
Nhớ vườn Cai-lậy, nhớ đò Hậu-giang
 
RDinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 00:10:04 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 11.05.2017 01:34:07 (permalink)
0
.
 
PHỐ XƯA
 
Tôi về thăm lại phố xưa
Dấu chân thơ ấu như chưa nhạt-nhòa
Thời-gian nửa thế-kỷ qua
Đường tuy thay đổi, phố là thân quen
 
Nơi đây xưa có bốt đồn
Nay đường phố mát xanh om cả vùng
Cây phượng chung một mái trường
Giờ Hợp-tác-xã, cửa hàng lên thay
 
Bên đường cổ tự còn đây
Có đông phật-tử những ngày niệm kinh ?
Chiến-chinh tàn lụi bao năm
Thời-gian bôi xóa vết hằn đạn bom
 
Phố trưa say ngủ giấc êm
Người xưa đã vắng bên thềm hôm nay
Bụi đường cơn gió cuốn bay
Tâm-tư xao-động cay-cay mắt buồn
 
Bước đi như thể vô hồn
Lối xưa lưu-luyến vẫn còn theo chân
Đời qua bao đợt phù, trầm
Phố xưa nhẹ bước nghe tâm bồi-hồi
 
RĐinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 00:10:36 bởi Nguyệt Hạ >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 90 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9