Cuộc Sống Thường Ngày
Sẻ Chia Cùng Bạn
Noen buồn chẳng đi đâu
Nhìn trời nặng trĩu một màu mưa rơi.
Nói gì đây ở trong tôi
Làm sao vẫn mãi không vơi gánh sầu?
Sự đời càng nghĩ, càng đau
Đàn em "thuốc" cũng gật đầu vội tin.
Tổn hao công sức ngày đêm
Tiếc thay lại bị bao phen dối lừa
Chuyện thật cứ ngỡ như đùa
Mấy lần vấp chẳng chịu chừa thói quen
Mọi người đều tốt thế nên
Mới hay trói buộc vận đen vào mình
Ôi! đời bao sự vô tình
Đắng cay này biết tỏ trình cùng ai?
Nhân hậu dễ sẽ mờ phai...
Trung Dũng
25-12-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 13:18:10 bởi Trần Trung Dũng >
Chuông Cầu Nguyện
Đừng buồn nữa em ơi đời vẫn thế
Vẫn êm đềm, vẫn lặng lẽ qua mau
Đã lâu rồi anh có noen đâu
Chỉ cắm cúi mỏi mái đầu đã bạc.
Tuổi mười tám đến nay giờ xa lắc
Nặng vai gầy bởi tuổi tác dần cao
Đón noen là một nỗi ước ao
Ngày xưa ấy giờ lùi vào dĩ vãng.
Đừng trách nữa nỗi buồn hoài năm tháng
Mỗi vườn thơ là mỗi cảnh khác nhau
Vườn đẹp xinh hoa khoe sắc muôn màu
Vườn lạnh lẽo những âu sầu héo úa.
Anh hiểu lắm trong lòng luôn thầm hứa
Tấm chân tình mình một thuở cho nhau
Hãy nâng niu gìn giữ mãi trước sau
Dòng thơ viết trao từng câu ấm áp.
Thì em nhé ngọn lửa hồng cùng thắp
Dù nhỏ thôi cũng tràn ngập nắng xuân
Tiếng chuông chùa chiều xuống vẫn vang ngân
Lời cầu nguyện muôn ngàn lần tươi đẹp.
Trung Dũng
29-12-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 13:03:31 bởi Trần Trung Dũng >
Chỉ Hồng Hãy tìm chỉ thắm mà khâu Dần rồi sẽ hết còn đâu thương lòng. Nếu không có sợi tơ hồng Thì anh xin bắc cầu vồng tìm sang. Trung Dũng 29-12-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 13:12:52 bởi Trần Trung Dũng >
Viết Cho Người Thất Tình Tôi cất bước thăm em từ dạo ấy Nắng rực vàng như đốt cháy làn da. Tiếng còi tàu giục giã cuối sân ga Mong em đón nhưng thật xa, xa ngái. Không dám trách, chỉ buồn dâng ngó lại Chốn quê người chợt tê tái lòng đau. Có lẽ nào em chẳng nói một câu Dù giận dỗi cũng gật đầu đã biết. Đợi chờ mãi thêm một lần hối tiếc Em hững hờ như giả điếc trầm ngâm Nắng thôi còn đổ lửa xuống trước sân Chiều dần xuống đành âm thầm lê bước. Kể từ đấy còn đâu lời hẹn ước Ngập nơi lòng ướt sũng nước mưa rơi Hy vọng nhiều để nhận lấy đơn côi Ánh trăng khuyết nơi cuối trời sắp tắt. Thế mới biết tình đời luôn được mất Lá vàng bay kẻ hành khất lang thang Thôi từ nay chẳng dám giấc mơ hoang Để ngọn lửa đừng lụi tàn thêm nữa. Trung Dũng 31-12-2011 Tình Khúc Chiều Mưa
Niềm Tin
Nhâm nhi từng giọt đắng
Ngẫm nghĩ cái sự đời
Bao thăng trầm, khoảng lặng
Tưởng chừng như buông xuôi.
Lá vàng nhè nhẹ rơi
Thu tàn rồi đông đến
Tôi với một mình tôi
Lật từng trang kỷ niệm.
Buồn vui dần hiển hiện
Một cuốn phim đa màu
Giờ chỉ còn hoài niệm
Theo thời gian chìm sâu.
Hãy quên đi sầu đau
Tin ngày mai đẹp lắm
Cho dù cuộc bể dâu
Đời còn nhiều hoa thắm.
Đường dẫu dài vạn dặm
Vững bước tiếp đăng trình
Mặc đèo cao, vực thẳm
Vẫn chan hoà bình minh.
Trung Dũng
04-1-2012
Năm Tháng Hình Sin Ai cũng thế hết vui rồi buồn đến Tránh làm sao đời hiển hiện hình sin. Mong rồi đây mãi giữ được niềm tin Thì cuộc sống có chông chênh không sợ. Chưa gặp gỡ đã trao nhau duyên nợ Thế giới này mình thắp lửa cho nhau Dẫu biết rằng con nước lúc thấp cao Nhưng ngọn sóng vẫn rì rào năm tháng. Em ơi nhé đau buồn vào dĩ vãng Hướng tương lai bình minh sáng chân mây Hãy trao nhau, trao hết những đắm say Vui phơi phới tay nắm tay cùng bước. Trung Dũng 05-1-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2012 12:35:47 bởi Trần Trung Dũng >
Đa Sầu Đa Cảm Dường như em vất vả nhiều Lãng quên bạn cũ sớm chiều đợi mong. Thu tàn lá rụng sang đông Mình đâu có cách dòng sông con đò Mà sao cũng lại hững hờ Phải anh răng rụng, mắt mờ, chân run. Để rồi suy nghĩ thiệt hơn Làm cho nơi ấy cô đơn một người. Cũng may xuân đã đến rồi Không lẽ quên nốt mấy lời chúc nhau. Nhìn ngoài sân trắng hoa cau Đào mai cũng thế thi nhau đón mừng. Tiếng con chim hót vang lừng Thẳm sâu ta vẫn nhói từng nỗi đau. Đừng buồn em nhé trước sau Bởi anh đa cảm đa sầu cả thơ. Trung Dũng 06-1-2012
Góp Xuân
Thơ buồn tàn héo nhành hoa
Tình buồn xé nát tim ta những ngày.
Ai ơi trên thế giới này
Có người nào thoát đắng cay trong đời?
Thì xin chia sẻ vài lời
Góp mùa xuân để nụ cười thêm hương.
Trung Dũng
08-1-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 13:00:33 bởi Trần Trung Dũng >
Đón Xuân Buồn
Nắng vàng trải khắp trên đường
Đón xuân sao khác bình thường mọi năm.
Nhìn ai cũng thấy bâng khuâng
Mắt buồn bóng tối mờ giăng sương chiều.
Sắm tết ư nghĩ thật liều
Tiền đang không có nói nhiều buồn thêm.
Ngược xuôi vội vã như quên
Hương xuân ấm áp kề bên: vậy mà
Nhang thơm chưa thắp lạnh nhà
Đào mai chưa nở la đà lá xanh
Im lìm ngọn gió vờn quanh
Ngày xưa ấy nay đã thành hư vô.
Chỉ còn là một giấc mơ
Trong lòng tiếc ngẩn, tiếc ngơ thuở nào.
Sóng xô không thấy dạt dào
Nghe âm thầm tiếng thét gào nén đi.
Lệ trào cay đắng ướt mi
Nghẹn ngào nuốt những sầu bi vào lòng.
Xuân sang mà chẳng dám mừng
Giá như được ước: xin đừng có xuân.
Trung Dũng
08-1-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 13:36:53 bởi Trần Trung Dũng >
Cuộc sống hằng ngày vẫn thắm màu
Thiên nhiên hoà khúc nhạc Trăng Sao
Ta về thăm lại vườn thơ cũ
Cuộc sống hằng ngày vẫn thắm màu
(Hi hi hi... Thằng cháu nhỏ về thăm chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Kính chú lời chúc khoẻ, vui và luôn thành công lớn)
Trích đoạn: honghac
Cuộc sống hằng ngày vẫn thắm màu
Thiên nhiên hoà khúc nhạc Trăng Sao
Ta về thăm lại vườn thơ cũ
Cuộc sống hằng ngày vẫn thắm màu
(Hi hi hi... Thằng cháu nhỏ về thăm chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Kính chú lời chúc khoẻ, vui và luôn thành công lớn)
Êm Đềm
Cuộc sống thường ngày vẫn thế thôi
Vui buồn xen lẫn lặng lẽ trôi
Nắng hồng sưởi ấm mùa đông lạnh
Gió mát thu vàng khúc đưa nôi.
Tiếng chuông chùa đổ thấy bình yên
Xuân sắp sang rồi dâng trào lên
Say men năm mới mừng lữ khách
Nâng chén rượu cay những nỗi niềm.
Trung Dũng
09-1-2012
.....Chúc mừng năm mới.
Đón xuân vui vẻ nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/85C1C59364E54AF6B9A18C16CD893E4F.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2012 23:12:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: