Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 119 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
HRPT 24.01.2012 23:41:25 (permalink)
0

He he he...Chú Trung Dũng Trần ra nhận lộc nè ! Thiên đình sai rồng con xuống gửi lộc cho chú đây ! Ka ka ka... Ngọc đế thưởng cho chú Dũng vì chú là người hiền đó nha ! Người hiền trời phật thương mà... gửi lộc nhiều !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 23:44:58 bởi HRPT >
DongSuoiNgot 25.01.2012 07:02:59 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng



Cám ơn anh Trần Trung Dũng đã không quên ghé nhà HQ chúc xuân trong lúc HQ vắng nhà rất lâu. HQ chúc anh trọn năm vui vẻ và hạnh phúc như ý.
Trần Trung Dũng 26.01.2012 09:05:50 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT


He he he...Chú Trung Dũng Trần ra nhận lộc nè ! Thiên đình sai rồng con xuống gửi lộc cho chú đây ! Ka ka ka... Ngọc đế thưởng cho chú Dũng vì chú là người hiền đó nha ! Người hiền trời phật thương mà... gửi lộc nhiều !



Trần Trung Dũng 26.01.2012 09:22:14 (permalink)
0
Tình Xuân
 
Biết làm sao được em ơi
Mỗi người một cảnh nổi trôi theo dòng.
Thủy triều lên xuống đục trong
Buồn vui mình cũng bằng lòng nhé em.
 
Phải chăng bởi trái đất tròn?
Thế nên cứ mãi mỏi mòn nhớ nhau.
Để rồi thức trắng đêm thâu
Lời hay giành tặng những câu tâm tình.
 
Nói đi em để bồi hồi
Ra vào thấp thỏm, đứng ngồi không yên
Hay là đôi lứa có duyên?
Thế nên viết được cả thiên thơ tình.
 
Xuân về mà vẫn xa nhau
Thôi đành em nhé làm đau lá cành
Giọt mưa ươm lộc chồi xanh
Nhớ nhiều như bỗng hóa thành chiêm bao.
 
Trung Dũng
26-1-2012
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 23:29:48 bởi Ct.Ly >
HRPT 26.01.2012 22:32:19 (permalink)
0




NHÂM THÌN XUÂN QUÁ ĐẸP TƯƠI

Vàng Xuân sắc thắm mai tươi
Đào hồng rực rỡ rạng ngời ý Xuân
Người đi xa xứ về dần
Cùng vui Tết Việt người thân ngóng chờ

Mỗi năm mỗi một ước mơ
Gia đình đoàn tụ bên bờ đại dương
Vòng tay cha mẹ ấm thương
Nồi bánh bà hấp khói vương thân tình

Lụa là màu sắc thật xinh
Dạo phố ngày Tết quê mình đẹp thay
Có ai về lại Tết nay
Vui tươi cùng với đào, mai Xuân chào

Bạn bè tay bắt mừng nhau
Chúc lời Xuân ý may nào hơn Xuân
Tiệc tùng cùng xóm hương lân
Chúc tài, lộc, phước vạn lần tiền vô

Chúc cha chúc mẹ ... thầy cô
Chúc ông bà Nội, Ngoại, Cồ ... thọ lâu
Chúc tất cả thịnh vượng mạnh giàu
Gia đình hạnh chúc bền lâu vui cười

Nhâm Thìn Xuân quá đẹp tươi

HRPT
Trần Trung Dũng 04.02.2012 13:23:13 (permalink)
0
Đôi Lời Thân ái
 
Vậy là đã một mùa xuân rời bến
Nhịp yêu thương bao lưu luyến say lòng.
Nối đôi bờ là những nỗi hoài mong
Tấm chân tình như nước thủy triều dâng
Dẫu đôi lúc có bâng khuâng lỡ hẹn.
 
Nhưng tôi biết vẫn còn bao bè bạn
Tự hỏi mình sao bất chợt đến đi
Đâu biết rằng năm tháng có mùa thi
Lại trống vắng như mỗi khi tự hỏi.
 
Tại mưa nắng thường ngày luôn thay đổi
Tại dòng sông cũng mắc lỗi thuyền xa
Để mong chờ xao xuyến bản tình ca
Những âm hưởng mãi ngân nga sâu lắng.
 
Tôi cũng biết đường đời bao cay đắng
Đâu dễ gì được phẳng lặng bình yên
Thế nên đành gửi gắm chốn bút nghiên
Lời san sẻ từng nỗi niềm thân ái.
 
Trung Dũng
4-2-2012
 
Trần Trung Dũng 07.02.2012 16:52:48 (permalink)
0




Ngập Ngừng

Lâu rồi không ghé thăm nhau
Dấu chân ngõ cũ mờ đâu mất rồi.
Bâng khuâng chợt thấy bồi hồi
Ngập ngừng chưa biết nói lời gì đây.
Hình như bối rối chân tay
Nửa mừng, nửa lại loay hoay sợ rằng.
Biệt tăm từng ấy thời gian
Liệu người ta có hân hoan đón chào?.
Bên tai chỉ gió rì rào
Thầm mong một tiếng thì thào gọi tên
Kỷ niệm xưa hãy đừng quên
Thăng trầm nhiều lúc càng thêm thân tình...
Nghĩ suy cũng phải trách mình...

Trung Dũng
7-2-2012


Trần Trung Dũng 09.02.2012 09:12:47 (permalink)
0



Cay Đắng Tình Đời

Thì ra em lại hờn ghen
Mới ngày nào vẫn noen vậy mà.
Hôm nay nỡ nói gần xa
Đau lòng anh lắm như là dao đâm.
Biết là em chậm hồi âm
Anh đâu ngại vẫn lặng thầm đến đi.
Cầu mong gặp gỡ mỗi khi
Sao em đã trách sầu bi nát lòng.
Dẫu rằng sông lúc đục trong
Thì anh vẫn thế nụ hồng thắm môi.
Chứ đâu nào phải đôi nơi
Cho đêm đông lạnh lệ rơi vai gầy
Nghe sao trăm đắng ngàn cay
Gì mà quay gót "từ nay hai đường"
Phải chăng em đã hết thương
Lãng quên tình cũ tìm phương trời nào.
Thế là hết những ngọt ngào
Sông xưa bến vắng gió gào thuyền đi.
Mưa rồi giá buốt lâm ly
Đường quê lẻ bóng anh đi một mình
Sao em đã vội vô tình...

Trung Dũng
8-2-2012


Trần Trung Dũng 09.02.2012 09:15:00 (permalink)
0




Tại Sao?

Phải chăng anh lão già rồi
Không còn phong độ của thời trẻ trung.
Răng long đầu bạc chân run
Bàn tay thô nhám nụ hun kém nồng.
Vai so, gối mỏi lưng còng
Vài ba tháng chẳng lửa hồng nguội tro.
Đêm nằm ngủ ngáy pho pho
Dù bị cấu véo cũng lơ lạnh lùng
Thế nên em mới nổi khùng?
Đổ cho đào mận, chăn trùm gối thô
Đổ cho tình tứ họa thơ
Đổ cho anh chỉ mộng mơ chơi bời?
Buồn thay cho cái sự đời
Người ta có mới nặng lời đuổi xua.
Anh già em cũng nào thua
Da nhăn,má hõm nắng mưa xụt xùi.
Đừng chê nhau nữa ngậm ngùi
Vắng trăng em cũng có thời tìm sao.
Vậy là chẳng khác chi nhau
Anh ra cửa trước, phía sau em vù.
Thỏa thuận mãi chẳng "đền bù"
Thì phải "cưỡng chế" ,tịch thu luật mà.
Vắt tay lên trán xót xa
Bao nhiêu công sức thế là đi tong.
Tình giờ như lá mùa đông
Keo sơn em trả còn trông mong gì.
Tại sao lại đuổi anh đi...? hì hì hì...

Trung Dũng
9-2-2012




Trần Trung Dũng 10.02.2012 09:56:10 (permalink)
0
 


Tình Yêu
 
Cảm ơn em nhé tình yêu
Cho anh ấm áp những chiều mộng mơ.
Ngọt ngào ghi mấy vần thơ
Đón mừng em đã đợi chờ từ lâu.
 
Tháng ngày vội vã qua mau
Không thấy nữa một mái đầu tóc xanh.
Bẩy mươi tuổi chữ em anh
Vẫn vang vọng mãi chép thành dòng thơ.
 
Đừng bao giờ hết ước mơ
Mà luôn hy vọng tuổi thơ đang còn.
Bão giông, mưa nắng, mỏi mòn
Tình yêu cho một tâm hồn sáng trong.
 
Trung Dũng
10-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 08:28:55 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 10.02.2012 12:40:19 (permalink)
0

Chúc Mừng Hạnh Phúc

Vẫn còn đấy kỷ niệm xưa
Mà sao cứ thấy như mưa ngập lòng.
Vẫn còn đấy mặt trời hồng
Mà sao lạnh giá đêm đông gió về.
Vẫn còn bao nỗi đam mê
Mà sao phải chịu tái tê giọt sầu.
Vẫn còn đấy một nhịp cầu
Mà sao lại để xót đau chia lìa...
Thôi đành đôi ngải phân ly
Chúc mừng em bước vu quy lấy chồng.
Dẫu buồn cũng mãi hoài mong
Em được hạnh phúc ấm lòng người xa.

Trung Dũng
10-2-2012

Trần Trung Dũng 10.02.2012 12:55:52 (permalink)
0

Thoả Lòng Mong Ước

Trời sao chỉ mãi mưa rơi
Khác chi sầu não những lời buồn thơ.
Ngỡ rằng là mộng, là mơ
Là chắp cánh én đón chờ mùa xuân.
Ai hay đời lắm gian truân
Để em tôi phải tảo tần sớm trưa
Hàng ngày đội nắng, đội mưa
Tấm lòng thánh thiện chăm lo cho đời.
Những gương mặt, những nụ cười
Long lanh ánh mắt sáng ngời niềm tin
Những mảnh đời thiếu chút duyên
Được em không ngại  ở bên sớm chiều.
Mong sao góp sức thật nhiều
Ươm mầm non mới những điều hằng mơ.

Trung Dũng
10-2-2012
Trần Trung Dũng 12.02.2012 09:51:09 (permalink)
0
Mừng Ngày Tình Yêu
 

Trần Trung Dũng 13.02.2012 13:00:21 (permalink)
0



Em Đã Quên Lời

Nhớ anh sao chẳng ghé thăm?
Để anh một bóng lặng thầm chiều buông.
Mặt trời xuống núi tiếng chuông
Xa văng vẳng đến buồn vương vào lòng.
Nhớ sao cứ để chờ mong?
Ra đợi, vào ngóng mà không thấy người.
Phải chăng em đã quên lời
Gửi mây gửi gió cho đời sầu thêm.

Trung Dũng
13-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 13:05:58 bởi Trần Trung Dũng >
honghac 13.02.2012 13:03:36 (permalink)
0


Hạc con bay lại bay qua
Bay về đồng ruộng quê nhà tình thương
Cuộc sống thường ngày vấn vương
Tình thân hoà thuận bốn phương khen lời
Diễn đàn Trung Dũng nhất rồi
Trung, hùng, khí phách rạng người nam nhi
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 119 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9