Cuộc Sống Thường Ngày
Trích đoạn: honghac
Hạc con bay lại bay qua
Bay về đồng ruộng quê nhà tình thương
Cuộc sống thường ngày vấn vương
Tình thân hoà thuận bốn phương khen lời
Diễn đàn Trung Dũng nhất rồi
Trung, hùng, khí phách rạng người nam nhi
Bạn ơi khen nữa làm chi
Mấy vần con cóc lắm khi ngại ngùng.
Thế nên nhốt kín trong phòng
Ai không chê đến thì cùng sẻ chia.
Còn không đạm bạc nhâm nhi
"Tự cung, tự cấp" những ly rượu buồn.
Đơn côi trống vắng tâm hồn
Vấn vương câu chữ mãi còn chưa thôi.
Viết nhiều mưa vẫn cứ rơi
Biết bao giờ nắng bầu trời sẽ xanh?...
Trung Dũng
15-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 18:10:15 bởi Trần Trung Dũng >
Ối trời Trung Dũng đại sư ông
Con là nhóc nhí tiểu tăng đây mà
Sư ông gọi "bạn" nào ha?
He he tiểu điệc cười khà khà hi
Hi hi hi....
Hình lúc tiểu điệc tuổi ở nhà trẻ đấy
Con mắt không đen cứ xanh lơ hoài
Nhìn lên trời rộng hợp màu mơ mây
Nên lòng thổn thức nhớ dài Trung gia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 18:57:11 bởi honghac >
Quà Cho Em
Vẫn mãi trong anh thuở ban đầu
Cái ngày xưa ấy cùng hẹn nhau
Chiều buông tha thướt tà áo tím
Tay nắm trong tay dạo trên cầu.
Còn đây lấp lánh nước sông Hương
In hình em gái người tôi thương
Hoàng hôn đuổi bắt từng con sóng
Tiếng hò văng vẳng dưới chiều sương.
Món quà anh muốn gửi cho em
Là những vì sao sáng trong đêm
Là từng ánh mắt luôn trìu mến
Là giấc chiêm bao ngọt dịu êm.
Trung Dũng
17-2-2012
Mong Muốn
Anh chẳng làm giấc mộng đâu
Mà chỉ mong muốn trước sau chúng mình.
Chung tay xây đắp cuộc tình
Luôn mãi rực rỡ bình minh ngày hè.
Vậy Là
Thế là gặp được em rồi
Vẫn xinh, vẫn đẹp như thời ngày xưa.
Chỉ buồn một khoảng gió mưa
Đường chơn cách trở cầu dừa khó sang.
Trung Dũng
12-2-2012
Trích đoạn: honghac
Ối trời Trung Dũng đại sư ông
Con là nhóc nhí tiểu tăng đây mà
Sư ông gọi "bạn" nào ha?
He he tiểu điệc cười khà khà hi
Hi hi hi....
Hình lúc tiểu điệc tuổi ở nhà trẻ đấy
Con mắt không đen cứ xanh lơ hoài
Nhìn lên trời rộng hợp màu mơ mây
Nên lòng thổn thức nhớ dài Trung gia
Có gì đâu bạn nhỏ ơi
Thơ mà phân biệt thứ ngôi đâu cần.
Chỉ là câu chữ ghép vần
Lời hay, ý đẹp muôn vàn đổi trao.
Chân thành tình nghĩa thanh cao
Niềm tin tôi bạn cho nhau thật lòng
Thì thơ sẽ đẹp vô cùng
Long lanh sương trắng, nắng hồng ban mai.
Trung Dũng
18-2-2012
HẸN
Cũng là con tạo lá lay
Chia xa tình ái lòng ai chẳng dàu
Ngày nào ước hẹn trầu cau
Mà nay tình lỡ, trăng sao cũng tàn.
Người ơi thương nhớ mênh mang
Đó nam đây bắc xót lòng biết bao
Thôi thì hẹn lại kiếp nào
Se duyên chỉ thắm buộc vào - nhé em.
HANSY Hình Hansy với bồ bịch
Vòng tay anh chặt mối duyên
Còn tay nào nữa dành riêng em chờ
Chỉ còn lại những vần thơ
Chỉ là kí ức giấc mơ thuở nào
Từ ngày cánh nhạn bay cao
Én sầu lẽ bạn lao chao cánh buồn
Còn đâu tháng bảy mưa tuôn
Đàn chim Ô Thước bắc nguồn tình ta
honghac
Có gì đâu bạn nhỏ ơi
Thơ mà phân biệt thứ ngôi đâu cần.
Chỉ là câu chữ ghép vần
Lời hay, ý đẹp muôn vàn đổi trao.
Chân thành tình nghĩa thanh cao
Niềm tin tôi bạn cho nhau thật lòng
Thì thơ sẽ đẹp vô cùng
Long lanh sương trắng, nắng hồng ban mai.
Trung Dũng
18-2-2012
Ôm hôn thắm thiết thế mà cứ vin còn nhỏ tuổi hì hì...
NHÌN LẠI
Chùi oi ! Hình ở trên là Han Sy ôm bồ bịch
Chứ Hạc Hồng là gà vịt trời cao
Bay lững lơ xuống thấp đọc thơ mau
Mổ vài chữ rồi lộn nhào tung đôi cánh
@ Chuẩn bị đi vệ sinh, ăn sáng và chờ tới giờ đi học thôi !
Kính sư ông vui và khoẻ nha ! ka ka ka
honghac
Trích đoạn: honghac
HẸN
Cũng là con tạo lá lay
Chia xa tình ái lòng ai chẳng dàu
Ngày nào ước hẹn trầu cau
Mà nay tình lỡ, trăng sao cũng tàn.
Người ơi thương nhớ mênh mang
Đó nam đây bắc xót lòng biết bao
Thôi thì hẹn lại kiếp nào
Se duyên chỉ thắm buộc vào - nhé em.
HANSY Hình Hansy với bồ bịch
Vòng tay anh chặt mối duyên
Còn tay nào nữa dành riêng em chờ
Chỉ còn lại những vần thơ
Chỉ là kí ức giấc mơ thuở nào
Từ ngày cánh nhạn bay cao
Én sầu lẽ bạn lao chao cánh buồn
Còn đâu tháng bảy mưa tuôn
Đàn chim Ô Thước bắc nguồn tình ta
honghac
Có gì đâu bạn nhỏ ơi
Thơ mà phân biệt thứ ngôi đâu cần.
Chỉ là câu chữ ghép vần
Lời hay, ý đẹp muôn vàn đổi trao.
Chân thành tình nghĩa thanh cao
Niềm tin tôi bạn cho nhau thật lòng
Thì thơ sẽ đẹp vô cùng
Long lanh sương trắng, nắng hồng ban mai.
Trung Dũng
18-2-2012
Ôm hôn thắm thiết thế mà cứ vin còn nhỏ tuổi hì hì...
NHÌN LẠI
Chùi oi ! Hình ở trên là Han Sy ôm bồ bịch
Chứ Hạc Hồng là gà vịt trời cao
Bay lững lơ xuống thấp đọc thơ mau
Mổ vài chữ rồi lộn nhào tung đôi cánh
@ Chuẩn bị đi vệ sinh, ăn sáng và chờ tới giờ đi học thôi !
Kính sư ông vui và khoẻ nha ! ka ka ka
honghac
Trước Sau Cũng Đến
Trước sau rồi cũng đến ngày
Tuổi yêu cập bến để hoài nhớ nhau.
Đợi chờ đằng đẵng mưa ngâu
Đến khi gặp gỡ biết đâu lại hờn.
Yêu nhau nắng đổ mưa nguồn
Sáng mong, chiều nhớ mỏi mòn tháng năm.
Lúc vui hát khúc tri âm
Buồn tìm góc khuất âm thầm lệ rơi.
Hãy yêu bạn nhỏ tôi ơi
Vấp va mới biết cuộc đời ra sao.
Trung Dũng
21-2-2012
Lâu rồi về lại thăm nhà
Việt Nam Thư Quán chan hoà tình thơ
Cuộc sống thường ngày như mơ
An lành yên ổn bao giờ luôn vui
@ Hù ! Thằng Nhóc Thanh họ Lý về thăm chú Trung Dũng Trần đây ! He he he
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 00:20:56 bởi LÝ THANH THANH >
Trích đoạn: LÝ THANH THANH
Lâu rồi về lại thăm nhà
Việt Nam Thư Quán chan hoà tình thơ
Cuộc sống thường ngày như mơ
An lành yên ổn bao giờ luôn vui
@ Hù ! Thằng Nhóc Thanh họ Lý về thăm chú Trung Dũng Trần đây ! He he he
Cảm ơn bạn nhé về thăm
Sẻ chia những nỗi thăng trầm ngày qua.
Đời người muôn sắc muôn hoa
Tình thơ viết những lời ca ngọt ngào.
Chào Lý Thanh Thanh nhé
chúc mọi sự tốt lành
Trung Dũng
Kiếp Nghèo
Em không sang nữa thì thôi
Biết làm sao được ở nơi quê nghèo.
Kiếp đời trôi nổi cánh bèo
Xuống lên dòng nước chảy theo mưa nguồn.
Nghèo ai thoát khỏi cảnh buồn
Lo ăn chưa đủ liệu còn tính chi.
Thế là em bỏ ra đi
Phồn hoa, đô hội làm gì chẳng quên.
Bạn nghèo không dám gọi tên
Dù rằng thuở trước kề bên hiên nhà.
Chia nhau tấm bánh, đồng quà
Sẻ san cả những lời ca ban chiều.
Rủ nhau ra bãi thả diều
Cầm tay cùng ước đủ điều mai sau.
Có bao giờ nghĩ vì đâu
Em đi tìm kiếm sang giầu thành đô.
Cắt ngăn năm tháng tuổi thơ
Gặp nhau ngoảnh mặt làm ngơ vô tình.
Trách ai phải nghĩ lại mình
Bởi nghèo nên mới tan tành mộng mơ.
Trung Dũng
28-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 13:36:59 bởi Trần Trung Dũng >
Thế Rồi Mồng 8-3 Đã lâu rồi chẳng gặp nhau Thời gian đằng đẵng không tàu về ga. Buồn dâng ủ rũ nhành hoa Thoáng nhanh ngày tám tháng ba đến rồi. Thăm em tâm trạng bồi hồi Trước sau xin có mấy lời cầu mong. Bốn mùa xuân hạ thu đông Bình an hạnh phúc thỏa lòng ước mơ. Trung Dũng 5-3-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 13:12:50 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Thế Rồi Mồng 8-3
Đã lâu rồi chẳng gặp nhau
Thời gian đằng đẵng không tàu về ga.
Buồn dâng ủ rũ nhành hoa
Thoáng nhanh ngày tám tháng ba đến rồi.
Thăm em tâm trạng bồi hồi
Trước sau xin có mấy lời cầu mong.
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bình an hạnh phúc thỏa lòng ước mơ.
Trung Dũng
5-3-2012
Về Nghe Tiếng Thơ
Thế rồi như bụi cát mờ
Thời gian qua ngõ không chờ đợi ai
Áo hồng năm cũ đã phai
Em đi để lại cho ai nỗi buồn
Mang theo câu nói lời thương
Mang theo trong giấc chuyện lòng năm xưa
Còn nghe trong gió thổi lùa
Thơ anh ru những đêm khuya trăng về
Còn nghe trong tiếng tỉ tê
Hình như thơ đã vụng về người ơi!
Hương Quế
Cám ơn hoa mồng 8-3 của anh Trung Dũng.
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Về Nghe Tiếng Thơ
Thế rồi như bụi cát mờ
Thời gian qua ngõ không chờ đợi ai
Áo hồng năm cũ đã phai
Em đi để lại cho ai nỗi buồn
Mang theo câu nói lời thương
Mang theo trong giấc chuyện lòng năm xưa
Còn nghe trong gió thổi lùa
Thơ anh ru những đêm khuya trăng về
Còn nghe trong tiếng tỉ tê
Hình như thơ đã vụng về người ơi!
Hương Quế
Cám ơn hoa mồng 8-3 của anh Trung Dũng. Vụng Về Hình như thơ chợt vụng về Đi hoài không hết sơn khê dặm trường. Làm cho mãi cứ tình vương Bâng khuâng lẻ bóng trên đường hoàng hôn. Nhạt nhòa mưa ướt cô đơn Mới nghe thấm đẫm dỗi hờn buồn tênh. Trung Dũng 8-3-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 13:57:39 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: