Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 119 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 26.03.2014 08:37:23 (permalink)
0
 
Mưa

Mưa vẫn còn rơi tựa trút sầu
Để buồn đằng đẵng suốt canh thâu.
Giường đơn gió lạnh "chăn" nào có
Chiếu lẻ sương mờ "gối" mãi đâu.
Xao xác canh thâu hờn lũ dế
Nỉ non khắc muộn khóc đàn bầu.
Ai mang khô héo bờ môi cạn
Làm mắt nhạt nhòa xót giọt châu.

Trung Dũng
06-02-2014


Trần Trung Dũng 26.03.2014 08:40:15 (permalink)
0
 
Bút Tre

Tết đến trao em được mấy vần
Bút tre lủng củng chẳng thi nhân
Chân thành gửi gắm ân tình mãi
Hòa quyện hương lòng với nắng xuân.

Trung Dũng
06-02-2014

Trần Trung Dũng 26.03.2014 08:47:17 (permalink)
0
 
  1. Tết Nghèo

    Kiết xác nên xuân bối rối lòng
    Chồng bàn, vợ tính mãi không thông.
    Giao thừa sắp đến đào còn nhạt
    Năm mới gần sang cúc thiếu nồng.
    Nhấm nhẳng người già hờn trách hạ
    Xôn xao con trẻ dỗi chê đông.
    Nửa đời bươn trải sao nghèo mãi?
    Tay trắng tha phương tiếc tuổi hồng.

    Trung Dũng
    08-02-2014
 
Trần Trung Dũng 26.03.2014 08:51:46 (permalink)
0
 
  1. Ước Muốn Đầu Năm

    Tết đã vơi rồi hẹn gặp nhau
    Ngàn hoa thắm sắc, đẹp muôn màu.
    Trà thơm gọi chị vui năm mới
    Rượu ngọt chờ anh đón tháng đầu.
    Da diết bao chiều lòng ước muốn
    Bâng khuâng từng buổi dạ mong cầu
    Xa nhau mấy độ buồn hoang vắng
    Tết đã vơi rồi lại gặp nhau.

    Trung Dũng
    09-02-2014

 
Trần Trung Dũng 26.03.2014 08:59:27 (permalink)
0
 
Xao Xuyến

Dạo bước quê chiều ngắm cảnh tiên.
Lòng vui theo gió thả hồn nhiên.
Nhìn diều ước lắm tình tri kỷ
Nghe sáo mong nhiều nghĩa vạn niên.
Rộn rã xuân sang chờ bạn cũ
Bâng khuâng tết đến nhớ người hiền.
Còi tàu lảnh lót càng khơi gợi
Xao xuyến theo đời một nỗi riêng.

Trung Dũng
10-02-2014


Trần Trung Dũng 01.04.2014 21:45:29 (permalink)
0
Hội Ngộ Đầu Năm

Mãi rồi không ghé đến thăm nhau
Thấm thoắt thoi đưa đã bạc đầu.
Hạ khuất lá vàng thu đến muộn
Xuân sang lộc biếc nắng về lâu.
Trọn tình gửi gắm mong lòng đậm
Vẹn nghĩa nâng niu khắc dạ sâu.
Cạn chén men nồng ghi ký ức
Tuổi cao hội ngộ cũng quên sầu.

Trung Dũng
14-02-2014

Trần Trung Dũng 01.04.2014 21:50:31 (permalink)
0
Xuân Nhạt


Khao khát xuân nay cũng nhạt rồi
Biết mà không tránh được: đành thôi
Hoa thơm một thuở nồng nàn sắc
Hương ngọt bao thời thắm thiết môi.
Bởi tại bốn mùa luôn biến đổi
Cho nên cảnh vật cứ phai phôi
Buồn lòng mưa nắng ai người hiểu
Bồi đắp duyên tình lại để trôi.

Trung Dũng
13-02-2014


Trần Trung Dũng 01.04.2014 21:54:49 (permalink)
0
Vắng Bến Tương

Lời ngọt trao nhau thắm thiết đường
Xa mong gần dỗi nặng lòng thương.
Đầu môi khẽ gửi tơ duyên quấn
Cuối mắt thầm trao sợi mộng vương.
Đã biết cho rồi dù nhạt nắng
Sao còn giữ lại bởi tà dương?
Để giờ cầu nối mà đôi ngả
Thuyền chẳng nơi về vắng bến tương.

Trung Dũng
14-02-2014
Trần Trung Dũng 01.04.2014 21:57:58 (permalink)
0
Valentine Già (thơ vui)

Vất vả biết bao bởi những điều
Luôn làm uể oải thật phiền nhiêu.
Em lời nhõng nhẽo đòi làm sớm
Người (lão) tiếng mè nheo ngại phải chiều.
Tính định tối trèo bà chẳng thích
Im mong trưa chọc hắn không liều.
Nhưng đời quái ác già lơi lỏng
Êm cửa, êm nhà gắng cố yêu.

Trung Dũng
15-02-2014


Trần Trung Dũng 10.04.2014 21:35:57 (permalink)
0
 

Xuân

Xuân đến dù già cũng cố ca
Xuân mang rực rỡ đến muôn nhà
Xuân cười tha thiết cùng đôi trẻ
Xuân gặp nồng nàn với cỏ hoa.
Xuân đuổi xuống âm loài sâu mọt
Xuân xua vào ngục lũ gian tà.
Xuân mong đất nước nhanh giàu mạnh
Xuân chúc thanh bình tổ quốc ta.

Trung Dũng
16-02-2014



Trần Trung Dũng 10.04.2014 21:48:03 (permalink)
0
Sau Tết

Tết đã vơi rồi chẳng gặp nhau
Người đi đi khuất tận phương đâu.
Nhạt hương chén rượu mừng ngày mới
Lạnh đắng ly bia đón buổi đầu.
Đợi mãi đường xưa lòng ngóng ước
Chờ hoài lối cũ dạ trông cầu.
Phải chăng say khướt quên bằng hữu
Tết hết lâu rồi chẳng thấy nhau.

Trung Dũng
19-02-2014


Trần Trung Dũng 10.04.2014 21:52:38 (permalink)
0
Hẹn Ước


Tình trao trọn nghĩa biển đông đầy
Nỗi nhớ thêm nồng tận hưởng say.
Mỏi giấc lo từng đêm nụ héo
Tàn đông sợ mỗi buổi cây gầy.
Dù xa dẫu đợi lòng không nản
Phải biệt rằng mong dạ chớ lay.
Hẹn ước ngày mai tìm điểm đỗ
Thuyền sang cập bến thả neo này.


Trung Dũng
20-02-2014


Trần Trung Dũng 01.05.2014 10:18:25 (permalink)
0
 
Thắm Thiết

Cách biệt phương xa vắng Diễn Đàn
Nay về mở tiếp dạ hân hoan
Hoa xưa vẫn thắm màu vô tận
Bến cũ còn hương sắc bạt ngàn.
Đắm đuối duyên nồng dâng biển gọi
Mơ màng mộng đẹp đón mây đan.
Mong sao mãi mãi tình tri kỷ
Để được bên nhau khúc khải hoàn.

Trung Dũng
29-4-2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 10:21:53 bởi Trần Trung Dũng >
UYENNHI199 06.05.2014 18:20:55 (permalink)
0
 
 
 
Những Cánh Chim nhỏ

Ơi những cánh chim nhỏ
Dọc ngang khắp bầu trời
Chẳng hề chi mưa gió
Cất tiếng ca cho đời.

Hãy hồn nhiên chim nhé
Hót những lời vô tư
Cho mãi luôn tươi trẻ
Trong nắng vàng chiều thu.

Ơi những cánh chim nhỏ
Đã cho ta mùa xuân
Nồng nàn thương và nhớ
Khúc ca tình vang ngân.

Trung Dũng
17-7-2013





BAY KHẮP TRỜI BAO LA

Dang cao đôi cánh mộng
Bay khắp trời bao la
Bốn mùa hoa thơm ngát
Đơm tình khúc hoan ca

Chấp cánh chim bé nhỏ
Hòa tiếng gió reo vui
Mang vần thơ gửi nhớ
Trải tình lên nụ tươi

Trên vòm trời cao xanh
Cánh chim mơ trong lành
Bay vòng quanh thế giới
Trải rộng vần thiên thanh

UYỂN NHI
29/7/2013
Trần Trung Dũng 11.05.2014 10:34:11 (permalink)
0
 
 
 
Nguyện Cầu

Quì trước Phật đài niệm Thích Ca
Tâm thành kính lễ thắm muôn hoa.
Cầu xin hạnh phúc về muôn cõi
Nguyện ước bình an đến mọi nhà.

Trung Dũng
11-5-2014
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 119 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9