Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 119 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
UYENNHI199 13.05.2014 21:05:51 (permalink)
0
 
 
 
 
Cứu.....

Sư ông lực bất tòng tâm
Phen này có lẽ bị hầm nhừ xương.

Ai bảo nhắm mắt coi thường
Hà đông sư tử chấn thương đọa đày.

Ới ơi ai giúp một tay
Nếu không chắc chắn voi dày ngựa phanh.

Ới Ơi...

Trung Dũng
26-10-2013




HỎI

Việc gì Sư Ông la làng
Vừa chạy vừa nhảy sảng hoàng thế kia

Ai bầm, đấm, đánh ai kìa
Xương ai nhừ tử gãy lìa chân tay

Sư Ông kể lại con hay
Để con tiếp cứu bó tay, băng giò

O ò ...

UUYỂN NHI
Trần Trung Dũng 14.05.2014 14:08:48 (permalink)
0

ĐÃ THẤU TÂM CAN

Lửa hận giờ đây đã ngút trời
Khi nhìn biển bạc máu đà rơi
Giàn khoan chễm chệ càng gai mắt
Chiến hạm nghênh ngang quá ngạo đời
Bạn tốt bày ra loài dạ quỷ
Câu vàng thể hiện món đồ chơi
Cầu xin thánh thượng nhìn cho rõ
Chớ để người dân oán nghẹn lời!
Kiều Thành(09/5/14)



Tháo chạy

Thù căm tiếng thét đã vang trời
Tổ quốc bao người phải máu rơi
Nghĩa bạn nào hay là mộng ảo
Tình thân đã tưởng hiện trong đời
Mưu thâm bá chủ chưa từng thấy
Trí độc cường quyền chẳng phải chơi
Cái lũ tham tàn mau diệt hết
Thua cong tháo chạy mới nghe lời

Thanh Thanh Khiết





ĐỪNG VỌNG TƯỞNG

Tặc hán ngang nhiên chiếm biển trời
Tung hoành cố tạo cảnh đầu rơi
Hòng mơ bá chủ miền duyên hải
Vọng tưởng quyền uy thói bố đời.
Nhục đã bao lần sao chửa hiểu
Nhơ đà mấy bận nghĩ là chơi
Khôn hồn hãy xéo ngay về nước
Kẻo trách người Nam chậm mở lời.

Trung Dũng
14-5-2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 22:26:31 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.05.2014 14:11:56 (permalink)
0
 
 
Cứu..... 

Sư ông lực bất tòng tâm 
Phen này có lẽ bị hầm nhừ xương. 

Ai bảo nhắm mắt coi thường 
Hà đông sư tử chấn thương đọa đày. 

Ới ơi ai giúp một tay 
Nếu không chắc chắn voi dày ngựa phanh. 

Ới Ơi... 

Trung Dũng 
26-10-2013
 




HỎI 

Việc gì Sư Ông la làng 
Vừa chạy vừa nhảy sảng hoàng thế kia 

Ai bầm, đấm, đánh ai kìa 
Xương ai nhừ tử gãy lìa chân tay 

Sư Ông kể lại con hay 
Để con tiếp cứu bó tay, băng giò 

O ò ... 

UUYỂN NHI

Cảm ơn UYỂN NHI nha vui ghê

Trần Trung Dũng 14.05.2014 14:14:15 (permalink)
0
 

Thuốc Thử

Cũng vì lũ mọt chỉ giành ăn
Khoét đục tràn lan để vết hằn.
Cột gãy nhà xô chờ trực đổ
Kèo long cửa lệch khó cân bằng.
Không thày chạy thuốc niềm tin mất
Chẳng thợ lo thang chữ tín lăn
Phép thử bao thời luôn vẫn thế
Tươi sơn xấu gỗ dễ nuôi chằn.

Trung Dũng
12-5-2014
 


Trần Trung Dũng 17.05.2014 18:14:52 (permalink)
0
 
CÁI GHẾ
Sinh ra vật dụng để dùng ngồi
Từ thuở xa xưa ích lợi đời
Lớn bé do tay cưa cắt đục
Cầu kỳ bởi thợ vẽ tô bôi
Xó nhà lép vế đành thua phận
Đỉnh tọa cao hàng khá đắt ngôi
Giá cả xem chừng .. ư ..khó nói !!
Ghế mà cũng lắm chuyện lôi thôi.
Nguyệt Anh



Khoe

Có của xem ra kiếm chỗ ngồi
Chừng như cũng dễ giống trên đời.
Đô nhiều lớn chức hay ưa nịnh
Bạc lắm to quyền thích vẽ bôi.
Ấy thuở hàn vi cam nén phận
Nay thời trưởng giả cố giành ngôi.
Đem tiền trám trổ tìm vai vế
Chắc chỉ quê mình mới có thôi.

Trung Dũng 
16-5-2014
Trần Trung Dũng 17.05.2014 18:17:20 (permalink)
0
 
Đâu Rồi Một Thuở

To gào rát cổ được gì đâu
Giặc hán tham tàn đến đã lâu.
Khắp nẻo thuê rừng răng lược cắm
Muôn đường chiếm đảo gậy luồn xâu
Tin thù giống bạn quay lưng nhục
Nhận cướp như thày ngoảnh mặt đau.
Tổ quốc ngàn cân treo sợi chỉ
Anh hùng đất Việt mãi chìm đâu???

Trung Dũng
17-5-2014
Trần Trung Dũng 25.05.2014 14:48:56 (permalink)
0
Mê Muội

Tuấn kiệt bao thời mãi ẩn đâu
Nay toàn một thứ giỏi quì lâu
Ma xui núp bụi nhe nanh cắn
Quỉ xúi chui bờ múa vuốt xâu.
Chặn pháp cầu an gia tộc khổ
Ngăn thầy giải hạn tổ tiên đau.
Giang sơn khí yểm người tăm tối
Nghiệt xúc tung hoành có biết đâu.

Trung Dũng
18-5-2014
Trần Trung Dũng 25.05.2014 15:00:08 (permalink)
0
Mưa Buồn

Mưa buồn cứ mãi chẳng ngừng rơi
Đã mấy chiều qua thiếu nắng trời.
Thả mộng âm thầm bay khắp nẻo
Buông hồn lặng lẽ đến muôn nơi.
Hoa nhìn cánh héo màu phai nhạt
Lụa ngắm bông xơ sắc hết ngời.
Lẻ bóng ai tìm thôi tự nhủ
Vui cùng nhạc khúc khác gì chơi.

Trung Dũng
20-5-2014
 


Trần Trung Dũng 26.05.2014 22:06:07 (permalink)
0
Chớ Tin

Từ trước tới giờ hán vẫn thâm
Nam mô cửa miệng bụng mưu ngầm.
La làng biển đảo lừa thiên hạ
Lật lọng biên thùy bịp chúng dân.
Chớ tưởng to người là chính nghĩa
Đừng rằng lớn xác hết phi nhân.
Thay màu đỏ trắng còn ai lạ
Lũ cướp tin mày chỉ thiệt thân.

Trung Dũng
26-5-2014
Trần Trung Dũng 06.06.2014 21:24:45 (permalink)
0
CHẲNG LẼ???

Giỏi cướp tham tàn lại cực thâm
Gian ngoan tặc hán thích chơi ngầm.
Ham tiền lắm kẻ xin làm ngựa
Hám bạc bao thằng muốn hại dân.
Cháu Lạc đau lòng quân bất nghĩa
Con Rồng xót dạ lũ vô nhân.
Giang sơn mọi thuở anh hùng chiến
Chẳng lẽ bây giờ để khốn thân???

Trung Dũng
27-5-2014
Trần Trung Dũng 06.06.2014 21:27:41 (permalink)
0
 

HỠI!!!

Hỡi bọn gian tà dẫu mãi thâm
Ơi phường trộm cướp đủ mưu ngầm.
Tay chung cháu Lạc gìn non nước
Sức góp con Rồng giữ quốc dân.
Bỏ hận quay về bờ tích đức
Quên thù ngoảnh lại bến tu nhân.
Mai này xã tắc rồi liền cõi
Hạnh phúc thanh bình được ấm thân.

Trung Dũng
28-5-2014
Trần Trung Dũng 06.06.2014 21:35:45 (permalink)
0
 

LO...
Tàu phù đã hiểm lại kèm thâm
Lẻo miệng anh em bụng điếm ngầm.
Xã tắc gian hùng cài khắp nẻo
Môi trường độc hại đến muôn dân.
To đầu mặt bẩn phường yêu quái
Lớn xác tâm tà lũ ác nhân.
Đất Việt anh tài e của hiếm
Lòng người tản lạc khó phòng thân.

Trung Dũng
29-5-2014
Trần Trung Dũng 28.06.2014 21:13:41 (permalink)
0
LẺ LOI!

Bạc bẽo thân ai kiếp lá vàng
Ủ ê sau trước khói sương tan
Tơ chùng lạc vận nghe đau buốt
Tình lạnh sầu tư thấy phũ phàng
Hoa úa màu phai đời một mảnh
Hương tàn sắc nhạt lệ hai hàng
Bốn bề như thể mùa đông nhuộm
Không ngớt canh trường tiếng thở than!

XQ


BUỒN

Đến hẹn tàn thu úa lá vàng
Theo về cát bụi rụng lìa tan
Xanh đời nhớ lúc vườn hương ngọt
Nhạt kiếp quên khi cảnh phũ phàng.
Dốc vượt đường trần thương chiếc bóng
Đò xuôi bến tục xót đôi hàng.
Bôn ba một thuở đâu người biết
Để mỗi đêm trường vọng tiếng than.

Trung Dũng
01-6-2014
 


Trần Trung Dũng 28.06.2014 21:19:30 (permalink)
0

 
CUỘC CHƠI


Khóc mãi khô rồi lệ hết rơi
Buồn theo gió cuộn cuối chân trời.
Bâng khuâng một bóng tìm không nẻo
Thờ thẫn riêng mình kiếm chẳng nơi.
Hẹn ước đò xưa hoen mắt đục
Chờ mong bến cũ nhạt môi ngời.
Bao năm khắc khoải xuân càng muộn
Chán nản thôi đành bỏ lối chơi.

Trung Dũng
02-6-2014
 
Trần Trung Dũng 28.06.2014 21:24:14 (permalink)
0

 
GIỐNG KỲ NHÔNG

Hạ đặt giàn khoan chiếm biển Đông
Thắm tình “Hữu nghị” nữa hay không?
Hiến chương thuở trước khuôn còn đỏ
Công ước khi xưa mực vẫn hồng
Thấy rõ Việt Nam nào đổi dạ
Nhìn ra Trung Quốc đã thay lòng
Này con hổ giấy dừng ngay lại
Chớ có hung hăng kẻo lộn rồng
_________________________ Khuyết Danh 30.5.2014

CHỚ

Tham tàn hán tặc biển người đông
Ác hiểm ngàn đời muốn cướp không
Xã tắc trời nam hòng bá chủ
Giang sơn đất Việt thỏa mơ hồng
Nào hay giống lạc luôn bền trí
Chẳng hiểu nòi tiên mãi vững lòng.
Vỡ mộng từ nay đừng bén mảng
Nhăm nhe dẫu chỉ chút vây rồng.

Trung Dũng
02-6-2014
 
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 119 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9