Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 119 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
tovinhnghiem 22.12.2008 01:09:23 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh
#31
    ThanhThanhKhiet 22.12.2008 10:00:09 (permalink)
    0
    TTK chúc bạn một mùa giáng sinh vui vẻ gia đình hạnh phúc , bình an trong tay chúa

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AF4E50E28B67427B8C070A40D9570CAE.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #32
      Trần Trung Dũng 22.12.2008 15:53:34 (permalink)
      0

       
      Gửi TTK
      #33
        Trần Trung Dũng 23.12.2008 07:51:07 (permalink)
        0
        NoEn
         
        Noen về một mình dạo phố
        Nhìn đèn hoa chạnh nhớ ngày xưa.
        Kỷ niệm từ những vần thơ
        Diễn đàn thư quán đợi chờ em đây.
        Em đâu biết bao ngày xa cách
        Là thời gian thử thách lòng nhau.
        Ngày chúa sinh hãy nguyện cầu
        Mình gần nhau mãi bạc đầu không xa.
         
        TrungDũng
        #34
          Trần Trung Dũng 23.12.2008 08:09:54 (permalink)
          0
          [Đời còn dài sao anh lo sớm thế?
          Chưa gì mà đã sợ ế sao anh?
          Tình xin anh cứ phó mặc trời xanh
          Từ gặp gỡ đến duyên lành sẽ có......

          Thật mà nói mình đi tìm chẳng được
          Tự trời cho duyên mới gặp anh ơi
          Sẻ chia nay em chỉ có đôi lời........
          Chúc anh được những gì mình mơ ước..
          thuỵ du

          Xin đừng cho là TD mơ mộng & tin dị đoan nhé,thật là thế mà.......Chẳng gì qua được hai chữ "duyên số " cả.....(kinh nghiệm bản thân), một vài câu thơ hơi trêu đùa,mong Tr.D đừng trách TD nhé!Chúc Tr.D vui & có niềm tin ở tương lai...............


           
          Số Phận
           
          Anh số đen một mình đơn lẻ
          Tìm chung nhân đâu dễ hỡi em.
          Buồn tình ngắm ánh sao đêm
          Mênh mông trời đất êm đềm làm sao.
           
          TrungDũng
          #35
            Thuỵ Du 23.12.2008 19:12:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Trần Trung Dũng

            [Đời còn dài sao anh lo sớm thế?
            Chưa gì mà đã sợ ế sao anh?
            Tình xin anh cứ phó mặc trời xanh
            Từ gặp gỡ đến duyên lành sẽ có......

            Thật mà nói mình đi tìm chẳng được
            Tự trời cho duyên mới gặp anh ơi
            Sẻ chia nay em chỉ có đôi lời........
            Chúc anh được những gì mình mơ ước..
            thuỵ du

            Xin đừng cho là TD mơ mộng & tin dị đoan nhé,thật là thế mà.......Chẳng gì qua được hai chữ "duyên số " cả.....(kinh nghiệm bản thân), một vài câu thơ hơi trêu đùa,mong Tr.D đừng trách TD nhé!Chúc Tr.D vui & có niềm tin ở tương lai...............



            Số Phận
             
            Anh số đen một mình đơn lẻ
            Tìm chung nhân đâu dễ hỡi em.
            Buồn tình ngắm ánh sao đêm
            Mênh mông trời đất êm đềm làm sao.
             
            TrungDũng






            HỎI  ANH

            Buồn tình anh ngắm ánh sao đêm
            Trời đất tự dưng bỗng êm đềm
            Anh hỡi tâm buồn hay vui thế?
            Em nghe như có chút nỗi niềm

            Nếu bảo rằng vui có phải không?
            Nhìn trời mới thấy đẹp trong lòng
            Nếu nói rằng buồn thì không phải
            Người buồn trời vui có được không?

            thuỵ du





            #36
              ThanhThanhKhiet 23.12.2008 19:31:26 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Trần Trung Dũng



              Gửi TTK
              Trần Trung Dũng
              -------
               
              ...ai rơi ánh mắt cứ trong veo...
                                    ***
              ...Muồn về nhặt lại mùa yêu cũ
              Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...


               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FDDD29ABEF084CBC9B70C3E064E7D592.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #37
                Trần Trung Dũng 24.12.2008 15:15:41 (permalink)
                0
                HỎI  ANH

                Buồn tình anh ngắm ánh sao đêm
                Trời đất tự dưng bỗng êm đềm
                Anh hỡi tâm buồn hay vui thế?
                Em nghe như có chút nỗi niềm

                Nếu bảo rằng vui có phải không?
                Nhìn trời mới thấy đẹp trong lòng
                Nếu nói rằng buồn thì không phải
                Người buồn trời vui có được không?

                thuỵ du




                Trả Lời
                Cảm ơn em nhiệt tình chia sẻ
                Dù buồn nhiều cũng thế mà thôi.
                Vậy là anh đổi làm vui
                Cùng em gửi gắm những lời tình thơ
                Lâu không gặp mong chờ ngóng đợi
                Noen sang năm mới đã về.
                Vẳng đưa tiếng nhạc đồng quê
                Nồng nàn hương lúa lắng nghe bồi hồi.
                 
                TrungDũng

                #38
                  Trần Trung Dũng 24.12.2008 15:21:34 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                  Trích đoạn: Trần Trung Dũng



                  Gửi TTK
                  Trần Trung Dũng
                  -------
                   
                  ...ai rơi ánh mắt cứ trong veo...
                                        ***
                  ...Muồn về nhặt lại mùa yêu cũ
                  Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...


                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FDDD29ABEF084CBC9B70C3E064E7D592.gif[/image]

                   
                  Tình chỉ đẹp khi yêu tha thiết
                  Đời chỉ vui gìanh hết cho nhau.
                  Núi cao biển rộng sông sâu
                  Cũng không sánh được tình đầu đã trao.
                   
                  TrungDũng
                   
                   
                   
                  #39
                    Trần Trung Dũng 25.12.2008 08:06:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Trần Trung Dũng



                    Gửi TTK

                     
                    Đôi tay mềm nâng niu tình ái
                    Ngọn lửa thiêng cháy mãi không thôi.
                    Đã làm ngây ngất trong tôi
                    Để lòng xao xuyến bồi hồi nhớ mong.
                     
                    TrungDũng
                     
                    #40
                      Trần Trung Dũng 25.12.2008 08:18:28 (permalink)
                      0
                      Bất Ngờ Chợt Đến
                       
                      Chiều dần buông hiu hiu làn gió
                      Nắng hoe vàng tím úa hàng cây.
                      Đàn ai văng vẳng đâu đây
                      Sao bâng khuâng thế nhìn mây thẫn thờ.
                      Vậy là có bất ngờ chợt đến
                      Kỷ niệm xưa lưu luyến trào dâng.
                      Làm cho ta cứ nhớ mong
                      Vui buồn lẫn lộn mà không nén kìm.
                       
                      TrungDũng
                      #41
                        Kha Khả Tú 25.12.2008 09:38:22 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Trần Trung Dũng

                        [Đời còn dài sao anh lo sớm thế?
                        Chưa gì mà đã sợ ế sao anh?
                        Tình xin anh cứ phó mặc trời xanh
                        Từ gặp gỡ đến duyên lành sẽ có......

                        Thật mà nói mình đi tìm chẳng được
                        Tự trời cho duyên mới gặp anh ơi
                        Sẻ chia nay em chỉ có đôi lời........
                        Chúc anh được những gì mình mơ ước..
                        thuỵ du

                        Xin đừng cho là TD mơ mộng & tin dị đoan nhé,thật là thế mà.......Chẳng gì qua được hai chữ "duyên số " cả.....(kinh nghiệm bản thân), một vài câu thơ hơi trêu đùa,mong Tr.D đừng trách TD nhé!Chúc Tr.D vui & có niềm tin ở tương lai...............



                        Số Phận
                         
                        Anh số đen một mình đơn lẻ
                        Tìm chung nhân đâu dễ hỡi em.
                        Buồn tình ngắm ánh sao đêm
                        Mênh mông trời đất êm đềm làm sao.
                         
                        TrungDũng

                        Một mình cô lẻ nhìn đêm
                        Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
                        Nhìn lên anh ngắm sao trời
                        Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
                        Đêm khuya một mình anh ngồi
                        Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
                        -kt-


                        #42
                          Trần Trung Dũng 26.12.2008 14:24:01 (permalink)
                          0
                          Gặp lại
                           
                          Đông sắp qua mùa xuân gõ cửa
                          Hoa ngát hương thắp lửa trong anh.
                          Chồi non đón nắng mai xanh
                          Suối nhỏ róc rách uốn quanh lưng đồi.
                          Se se lạnh sương rơi ngọn cỏ
                          Xào xạc đưa làn gió rung cây.
                          Chọn ngày anh ghé em đây
                          Sông xưa bến cũ có ngày nào quên.
                           
                          TrầnTrungDũng
                          #43
                            Trần Trung Dũng 26.12.2008 14:31:04 (permalink)
                            0
                            Một mình cô lẻ nhìn đêm
                            Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
                            Nhìn lên anh ngắm sao trời
                            Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
                            Đêm khuya một mình anh ngồi
                            Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
                            -kt-


                             
                            Bồi hồi  nhớ lần đầu gặp gỡ
                            Nhìn mắt em cứ ngỡ ánh sao.
                            Một mình trống vắng biết bao
                            Mong em luôn tới gửi trao chân tình.
                            Dẫu xa cách hành trình địa lý
                            Nhưng vần thơ ngữ ý gần nhau.
                            Diễn đàn quen biết đã lâu
                            Chúng ta chung nhịp bắc cầu bằng thơ.
                             
                            TrungDũng
                            #44
                              Thuỵ Du 26.12.2008 20:42:29 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Trần Trung Dũng

                              HỎI  ANH

                              Buồn tình anh ngắm ánh sao đêm
                              Trời đất tự dưng bỗng êm đềm
                              Anh hỡi tâm buồn hay vui thế?
                              Em nghe như có chút nỗi niềm

                              Nếu bảo rằng vui có phải không?
                              Nhìn trời mới thấy đẹp trong lòng
                              Nếu nói rằng buồn thì không phải
                              Người buồn trời vui có được không?

                              thuỵ du




                              Trả Lời
                              Cảm ơn em nhiệt tình chia sẻ
                              Dù buồn nhiều cũng thế mà thôi.
                              Vậy là anh đổi làm vui
                              Cùng em gửi gắm những lời tình thơ
                              Lâu không gặp mong chờ ngóng đợi
                              Noen sang năm mới đã về.
                              Vẳng đưa tiếng nhạc đồng quê
                              Nồng nàn hương lúa lắng nghe bồi hồi.
                               
                              TrungDũng


                              Trời ơi anh nói đúng đây
                              Buồn cho  nhiều rồi cũng vậy mà thôi
                              Giờ thì anh đổi làm vui
                              Cùng em ngắm ánh sao trời lung linh
                              Tình thơ gửi gắm chân tình
                              Đến khi anh gặp người mình thật yêu
                              Thì em sẽ rất biết điều
                              Đem anh gửi lại người yêu anh liền....

                              thuỵ du


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 119 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9