Cuộc Sống Thường Ngày
Vui Đón Xuân Em với anh cùng vui đón xuân Ngoài vườn mưa bụi rải lâm thâm Sương lonh lanh đọng trên nhành lá Lơ lửng không gian ngát hương trầm. Em với anh cùng vui đón xuân Tay nắm tay nhau hồn lâng lâng Giờ phút giao thừa chuông đã điểm Pháo hồng nhuộm đỏ cả ngoài sân. Lấy bánh chưng xanh cúng tổ tiên Hoa trái chín thơm của hai miền Lòng thành dâng kính xin làm lễ Cầu cho đôi lứa được vững bền. TrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
NHẦM
Ui hỡi anh ui anh nhầm rồi
Nào em có rao bán anh ui !
Chẳng qua thấy anh mình buồn quá
Trêu đùa để cho anh cười thôi !
Nhành mai tặng em đây xin nhận
Nhận tấm lòng người gửi cành mai
Kệ anh cứ để em mai mối
Biết đâu là em kiếm được chị hai?
Thơ vui thơ cũng thật thà
Người vui cũng chẳng thiệt mà anh ơi !
thuỵ du
Vui
Nhờ em mai mối để vui thôi
Còn anh bản lĩnh rất tuyệt vời
Chỉ sợ bạn em khi nhìn thấy
Một lần không khéo đã mê rồi,
TrungDũng
BẢN LĨNH
Anh hai em bản lĩnh ghê ha
Vậy thôi tự anh kiếm chị nhà
Đợi em mai mối còn lâu nhỉ?
Anh oai thế kia sợ gì ta ?
Anh vui thì em đã vui rồi
Chỉ lo anh buồn trêu anh thôi
Biết đâu anh em oai như thế?
Anh gặp được thời bảo em nha..!
thuỵ du
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Bão
Gió quật hàng cây đổ ngả nghiêng
Xơ xác tiêu điều mái tây hiên
Mênh mông đồng lúa nằm ủ rũ
Buồn bã nông dân nặng trĩu phiền.
Sông đang xanh ngắt gió vi vu
Giờ nước đỏ lên réo ù ù
Đò ngang không dám qua đón khách
Vần vũ trời đen tối âm u.
Chứng kiến điêu tàn bão gây ra
Lòng những trào dâng nỗi xót xa
Bao nhiêu công sức người xây dựng
Giờ bỗng san bằng trước mắt ta.
Trungdũng
Chào Bạn Trung Dũng.TTK gửi một bài về bão đồng cảm với bạn nè. Chúc vui và an hoà nhé
Bão
Vườn cây bờ dậu nát tứ tung
Xót nhỉn hoa nụ còn chưa chin
Dạ buốt đài con quả rụng non
Bao nhiêu hy vọng giờ mất hết
Trắng tay mộng ước cũng không còn
Đứng lên dũng cảm chờ thời đến
Làm lại từ đầu - dạ sắt son
T.T.K.2.1.2008
BẢN LĨNH
Anh hai em bản lĩnh ghê ha
Vậy thôi tự anh kiếm chị nhà
Đợi em mai mối còn lâu nhỉ?
Anh oai thế kia sợ gì ta ?
Anh vui thì em đã vui rồi
Chỉ lo anh buồn trêu anh thôi
Biết đâu anh em oai như thế?
Anh gặp được thời bảo em nha..!
thuỵ du
Tâm Sự Bản lĩnh của anh thật tuyệt vời Nhưng không thi triển đâu em ơi Thế nên phòng vẫn cô đơn mãi Chẳng biết chờ ai buồn chơi vơi. Trước kia anh cũng đã có người Hứa hẹn yêu nhau hết cuộc đời Thế rồi thời gian làm thay đổi Đến nay người ấy đã đi rồi. Anh đã nghĩ rồi em gái ơi Tình yêu chung thuỷ thật hiếm hoi Nhưng lại đổ thừa cho duyên số Chẳng rõ nên buồn hay là vui. TrungDũng
BẢN LĨNH
Anh hai em bản lĩnh ghê ha
Vậy thôi tự anh kiếm chị nhà
Đợi em mai mối còn lâu nhỉ?
Anh oai thế kia sợ gì ta ?
Anh vui thì em đã vui rồi
Chỉ lo anh buồn trêu anh thôi
Biết đâu anh em oai như thế?
Anh gặp được thời bảo em nha..!
thuỵ du
Tâm Sự Bản lĩnh của anh thật tuyệt vời Nhưng không thi triển đâu em ơi Thế nên phòng vẫn cô đơn mãi Chẳng biết chờ ai buồn chơi vơi. Trước kia anh cũng đã có người Hứa hẹn yêu nhau hết cuộc đời Thế rồi thời gian làm thay đổi Đến nay người ấy đã đi rồi. Anh đã nghĩ rồi em gái ơi Tình yêu chung thuỷ thật hiếm hoi Nhưng lại đổ thừa cho duyên số Chẳng rõ nên buồn hay là vui. TrungDũng
BUỒN
MÀ CHI ANH
Có phải cuộc đời mãi thế a?
Em đã dặn anh chớ buồn mà !
Đời buồn hay vui do ta cả....
Anh ơi lời khuyên ấy thật thà
Những gì của mình trời sẽ cho
Đừng buồn vì lỡ chuyến hẹn hò
Bôn ba mãi chẳng qua thời vận
Anh cứ vui đi chớ buồn lo.........
thuỵ du
Cuộc sống ngày thường Cận tết Những ngày năm cũ bồn chồn Trời chưa kịp sáng hoàng hôn đã về Bao nhiêu công việc bộn bề Làm không kịp thở tết kề sau lưng Nào là bánh tét bánh chưng Nào là mứt bí mứt gừng mứt dâu Ăn thì chẳng được bao nhiêu Mà ai cũng muốn làm nhiều cho vui Cuối năm việc cứ rối bời Bao giờ cho hết để ngồi NÉT đây.. T.T.K.3.1.2008
BUỒN
MÀ CHI ANH
Có phải cuộc đời mãi thế a?
Em đã dặn anh chớ buồn mà !
Đời buồn hay vui do ta cả....
Anh ơi lời khuyên ấy thật thà
Những gì của mình trời sẽ cho
Đừng buồn vì lỡ chuyến hẹn hò
Bôn ba mãi chẳng qua thời vận
Anh cứ vui đi chớ buồn lo.........
thuỵ du
Quen Rồi Anh đã quen rồi chẳng buồn đâu Làm sao tránh được sự bể dâu Có em sớm tối cùng chia sẻ Cũng giảm được bao cái sự sầu. Em đã cho anh một nguồn vui Mùa đông ấm áp nắng sáng soi Nụ cười lấp lánh trên môi thắm Ánh mắt trao nhau cũng sáng ngời. TrungDũng
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Cuộc sống ngày thường
Cận tết
Những ngày năm cũ bồn chồn
Trời chưa kịp sáng hoàng hôn đã về
Bao nhiêu công việc bộn bề
Làm không kịp thở tết kề sau lưng
Nào là bánh tét bánh chưng
Nào là mứt bí mứt gừng mứt dâu
Ăn thì chẳng được bao nhiêu
Mà ai cũng muốn làm nhiều cho vui
Cuối năm việc cứ rối bời
Bao giờ cho hết để ngồi NÉT đây..
T.T.K.3.1.2008
Sắm tết Có gì phải bận đâu em ơi Bánh trưng đã có ngoài chợ rồi Dò nem ninh mọc ra siêu thị Bánh tét xôi vò đủ cả thôi. Có điều em không muốn cùng anh Sánh vai ra phố mình dạo quanh Mới viện lý do đi sắm tết Làm cho anh lỡ buổi xuất hành. TrungDũng
Ai Làm Ai làm cho bão tung hoành Ai làm cho phố biến thành tan hoang. Ai làm lỡ chuyến đò ngang Ai làm cho thiếp với chàng xa nhau Bắc thang lên hỏi trời cao Trả lời cho biết vì sao hỡi trời. TrungDũng
Trích đoạn: Han Bang
KÍNH CHÚC XUÂN MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Ngày Đầu Ngày đầu gặp nhành mai mến tặng Lạnh Hàn Băng ấm nắng Sài gòn Diễn đàn thư quán cội nguồn Là nơi hội tụ thổi hồn vào thơ Tình bằng hữu đợi chờ năm tháng. Đi chung đường mà vắng mãi nhau Thôi thì trước lạ quen sau Mình năng gặp gỡ bắc cầu suối thơ. TrungDũng
Nhớ Kỷ Niệm Xưa Lối cũ ngày nào anh vẫn đi Mực tím mồng tơi đã từng ghi Kỷ niệm ban đầu luôn xao xuyến Nhắc nhở lòng anh đừng chia ly. Nào có nhiều đâu một chút thôi Một buổi đi chung sánh vai vui Một lúc tránh mưa bên hè vắng Đã khiến cho anh thấy bồi hồi. Ngẫm lại thời gian ngỡ mờ phai Từng làm u tối cặp mắt ai Nhưng em đâu biết anh luôn nghĩ Mình vẫn bước chung trên đường dài. TrungDũng
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Cuộc sống ngày thường Cận tết Những ngày năm cũ bồn chồn Trời chưa kịp sáng hoàng hôn đã về Bao nhiêu công việc bộn bề Làm không kịp thở tết kề sau lưng Nào là bánh tét bánh chưng Nào là mứt bí mứt gừng mứt dâu Ăn thì chẳng được bao nhiêu Mà ai cũng muốn làm nhiều cho vui Cuối năm việc cứ rối bời Bao giờ cho hết để ngồi NÉT đây.. T.T.K.3.1.2008 Sắm tết Có gì phải bận đâu em ơi Bánh chưng đã có ngoài chợ rồi giò nem ninh mọc ra siêu thị Bánh tét xôi vò đủ cả thôi. Có điều em không muốn cùng anh Sánh vai ra phố mình dạo quanh Mới viện lý do đi sắm tết Làm cho anh lỡ buổi xuất hành. TrungDũng Bạn ơi ! hãy hiểu một điều Tay mình làm lấy cho nhiều niềm vui Nếu ra siêu thị mua thôi Phong tục ngày tết ngàn đời mất sao? Ngày xuân rửa bút đi nào Áng thơ bay lượn ngọt ngào mửng xuân T.T.K.7.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:58:23 bởi ThanhThanhKhiet >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: