Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 119 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 07.01.2009 20:30:02 (permalink)
0
BẮC CẦU

Nếu có cách sông ta bắc cầu
Nhỡ mà gặp phải dòng sông sâu
Ở dưới còn có con cá sấu
Eo ui trông thấy cũng bắt rầu

Em vẫn cười với anh đây thôi
Cười hoài người ta tưởng đười ươi
Thư quán có con gì lạ quá
Rượt đuổi thì thôi chít em rồi.......

                      thuỵ du


 
Sao tự dối mình em gái ơi
Ai ai cũng đẹp và xinh tươi
Nhỡ đâu có lúc mình gặp mặt
Lại làm anh say đắm mất thôi.
 
TrungDũng
#76
    Trần Trung Dũng 07.01.2009 20:45:30 (permalink)
    0
    Chào Xuân
     
    Chào em âu yếm với nàng xuân
    Xa mãi một năm rồi lại gần
    Hết hạ thu đông là nàng đến
    Hân hoan chào đón rất ân cần.
     
    Nàng e ấp nụ hé chồi non
    Chúm chím hoa cười xinh thắm hơn
    Hương thơm ngây ngất chàng lữ khách
    Nũng nịu người yêu hay dỗi hờn.
     
    Chúng mình sánh bước ngắm hoa xuân
    Mưa bụi giăng đầy từng dấu chân
    Tay nắm trong tay lòng ấm áp
    Vai sánh kề vai thấy thật gần.
     
    TrungDũng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 13:47:24 bởi Trần Trung Dũng >
    #77
      Trần Trung Dũng 07.01.2009 20:59:48 (permalink)
      0
      [
      Người ơi ! hãy hiểu một điều
      Tay mình làm lấy cho nhiều niềm vui
      Nếu ra siêu thị mua thôi
      Phong tục ngày tết ngàn đời mất sao?
      Ngày xuân rửa bút đi nào
      Áng thơ bay lượn ngọt ngào mửng xuân
       
      T.T.K.7.1.2008 
       

       
      Anh biết nhiều phong tục mờ phai
      Bởi vì cuộc sống chẳng đợi ai
      Việc đời giờ tính bằng tốc độ
      Ai chậm sẽ thành người cổ lai.
       
      Anh cũng đã từng gói bánh chưng
      Giò nem ninh mọc đau cả lưng
      Giao thừa quanh quẩn bên bếp lửa
      Chuẩn bị đón xuân pháo tưng bừng.
       
      Bồi hồi nhớ lại cảnh ở quê
      Mặc quần áo mới chạy đi khoe
      Tung tăng bám áo theo đuôi mẹ
      Đợi lễ chùa xong mang lộc về.
       
      Xuân đến rồi xuân cũng ra đi
      Hợp tan tan hợp rồi phân ly
      Cả năm mới có ngày đoàn tụ
      Đầm ấm gia đình biết mấy khi.
       
      TrungDũng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 21:18:09 bởi Trần Trung Dũng >
      #78
        ThanhThanhKhiet 07.01.2009 21:48:34 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Trần Trung Dũng

        Bạn ơi ! hãy hiểu một điều
        Tay mình làm lấy cho nhiều niềm vui
        Nếu ra siêu thị mua thôi
        Phong tục ngày tết ngàn đời mất sao?
        Ngày xuân rửa bút đi nào
        Áng thơ bay lượn ngọt ngào mửng xuân
         
        T.T.K.7.1.2008 
         

         
        Anh biết nhiều phong tục mờ phai
        Bởi vì cuộc sống chẳng đợi ai
        Việc đời giờ tính bằng tốc độ
        Ai chậm sẽ thành người cổ lai.
         
        Anh cũng đã từng gói bánh chưng
        Giò nem ninh mọc đau cả lưng
        Giao thừa quanh quẩn bên bếp lửa
        Chuẩn bị đón xuân pháo tưng bừng.
         
        Bồi hồi nhớ lại cảnh ở quê 
        Mặc quần áo mới chạy đi khoe
        Tung tăng bám áo theo đuôi mẹ 
        Đợi lễ chùa xong mang lộc về.
         
        Xuân đến rồi xuân sẽ ra đi
        Hợp tan tan hợp rồi phân ly
        Cả năm mới có ngày đoàn tụ
        Đầm ấm gia đình biết mấy khi.
         
        TrungDũng

        (trả lời: ThanhThanhKhiet)

        Bạn ơi
        Tết này mình cũng gói bánh chưng
        Để cho không khí được tưng bừng
        Làm cả giò nem ninh mọc nữa
        Ngày tết quanh ta ai cũng mừng
         
        Chiều ba mươi tết cúng con gà
        Cắm vào mỏ nó một bông hoa
        Để đêm trừ tịch ta phá cỗ
        Ríu rít niềm vui khắp cả nhà
         
        Ngồi NÉT ngồi suốt một năm qua
        Dù cho vất vả ba ngày tết
        Niềm vui xuân đến cũng vỡ oà
        Tiếc gì một chút sức của ta
         
        Chúc bạn năm mới dạ an hoà
        Gia quyến an khang và thịnh vượng
        Niềm vui rộn rã nở như hoa
        Hoạ vần trao đổi ý thơ mặn mà
         
        T.T.K.7.1.2008 
          
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6AC30E5AFFB84CF583061A3882646617.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #79
          Thuỵ Du 08.01.2009 05:04:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trần Trung Dũng

          BẮC CẦU

          Nếu có cách sông ta bắc cầu
          Nhỡ mà gặp phải dòng sông sâu
          Ở dưới còn có con cá sấu
          Eo ui trông thấy cũng bắt rầu

          Em vẫn cười với anh đây thôi
          Cười hoài người ta tưởng đười ươi
          Thư quán có con gì lạ quá
          Rượt đuổi thì thôi chít em rồi.......

                               thuỵ du


          Sao tự dối mình em gái ơi
          Ai ai cũng đẹp và xinh tươi
          Nhỡ đâu có lúc mình gặp mặt
          Lại làm anh say đắm mất thôi.
           
          TrungDũng

          Ôi trời anh của tôi ơi
          Thuỵ Du xấu nhất trên đời đó anh
          Sợ ngày anh gặp chắc anh
          Chạy xa mười thước càng nhanh càng...tốt

                              thuỵ du

          #80
            Trần Trung Dũng 08.01.2009 12:59:19 (permalink)
            0

            Ôi trời anh của tôi ơi
            Thuỵ Du xấu nhất trên đời đó anh
            Sợ ngày anh gặp chắc anh
            Chạy xa mười thước càng nhanh càng...tốt

                                thuỵ du


             
            Nói Ngược
             
            Con gái nói ngược là thường
            Để  cho ai đấy vấn vương trong lòng.
            Nói mưa trời vẫn xanh trong
            Nói mặt trời lặn phía đông đó mà
            Dù cho có nói gần xa
            Thì em vẫn cứ mặn mà sắc xuân.
             
            TrungDũng
             
             
            #81
              Trần Trung Dũng 08.01.2009 13:35:15 (permalink)
              0
              )

              Bạn ơi
              Tết này mình cũng gói bánh chưng
              Để cho không khí được tưng bừng
              Làm cả giò nem ninh mọc nữa
              Ngày tết quanh ta ai cũng mừng
               
              Chiều ba mươi tết cúng con gà
              Cắm vào mỏ nó một bông hoa
              Để đêm trừ tịch ta phá cỗ
              Ríu rít niềm vui khắp cả nhà
               
              Ngồi NÉT ngồi suốt một năm qua
              Dù cho vất vả ba ngày tết
              Niềm vui xuân đến cũng vỡ oà
              Tiếc gì một chút sức của ta
               
              Chúc bạn năm mới dạ an hoà
              Gia quyến an khang và thịnh vượng
              Niềm vui rộn rã nở như hoa
              Hoạ vần trao đổi ý thơ mặn mà
               
              T.T.K.7.1.2008 


               
              Đón Xuân
               
              Xuân đến cho dù rất là vui
              Cỏ cây hoa lá cũng xanh tươi
              Tiếc thay ai nấy đều vội vã
              Nô nức đón đưa mệt hết người.
               
              No dồn đói góp cả một năm.
              Trong ba ngày tết sợ vì ăn
              Nhà nào cũng ắp bia rượu thịt
              Nhưng có hay đâu đã nhọc nhằn.
               
              Người thì vui sướng kẻ băn khoăn
              Có khi còn sợ phải đón xuân
              Cũng vì cuộc sống công bằng thiếu
              Xã hội phân chia biết mấy tầng
              Vậy mà vẫn mong đợi đến xuân.
               
              TrầnTrungDũng
               


              #82
                Thuỵ Du 09.01.2009 06:54:28 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Trần Trung Dũng


                Ôi trời anh của tôi ơi
                Thuỵ Du xấu nhất trên đời đó anh
                Sợ ngày anh gặp chắc anh
                Chạy xa mười thước càng nhanh càng...tốt

                                   thuỵ du



                Nói Ngược
                 
                Con gái nói ngược là thường
                Để  cho ai đấy vấn vương trong lòng.
                Nói mưa trời vẫn xanh trong
                Nói mặt trời lặn phía đông đó mà
                Dù cho có nói gần xa
                Thì em vẫn cứ mặn mà sắc xuân.
                 
                TrungDũng
                 
                 
                SẮC XUÂN MẶN MÀ

                Sắc xuân em dẫu có mặn mà
                Thì chỉ tài sánh được với ma
                Anh ơi chuẩn bị chạy cho gấp
                Chạy mà không kịp mắt sẽ hoa  

                                    thuỵ du

                #83
                  Trần Trung Dũng 09.01.2009 07:42:54 (permalink)
                  0
                  Mùa Xuân Nhớ Mẹ
                   
                  Một mùa xuân nữa con không về
                  Lỡ hẹn mẹ rồi đừng buồn nghe
                  Bâng khuâng thương quá bao day dứt
                  Nước mắt cay nồng ướt bờ mi.
                   
                  Thấp thỏm lòng con cuối mùa đông
                  Sương muối giăng đầy mẹ lạnh không?
                  Thôn quê giờ đã sang mùa cấy
                  Một nắng hai sương mẹ xuống đồng.
                   
                  Chân lội dưới bùn cấy mạ non
                  Nhức mỏi lưng còng tay mẹ run
                  Xót xa tự trách vô tâm quá
                  Chẳng giúp mẹ lo lúc mỏi mòn.
                   
                  Tha thiết gọi thầm tiếng mẹ ơi
                  Trào dâng xao xuyến và bồi hồi
                  Nhớ mãi thân thương lời mẹ dặn
                  Có chí thì nên một con người.
                   
                  TrầnTrungDũng
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 13:51:17 bởi Trần Trung Dũng >
                  #84
                    Trần Trung Dũng 09.01.2009 12:45:17 (permalink)
                    0

                    SẮC XUÂN MẶN MÀ

                    Sắc xuân em dẫu có mặn mà
                    Thì chỉ tài sánh được với ma
                    Anh ơi chuẩn bị chạy cho gấp
                    Chạy mà không kịp mắt sẽ hoa  

                                        thuỵ du


                     
                    Trao Lời
                     
                    Dù em nói đông nói tây
                    Thì anh cũng đã bị say mất rồi.
                    Câu thơ mộc mạc thay lời
                    Trao em để có nụ cười mến thân.
                    Thơ anh chẳng có vần có điệu
                    Trước và sau vắng thiếu tâm hồn
                    Không hay nhưng có vẫn hơn
                    Thôi thì góp sức chung nguồn suối thơ.
                     
                    TrầnTrungDũng
                    #85
                      Thuỵ Du 09.01.2009 15:08:15 (permalink)
                      0
                      SẮC XUÂN MẶN MÀ

                      Sắc xuân em dẫu có mặn mà
                      Thì chỉ tài sánh được với ma
                      Anh ơi chuẩn bị chạy cho gấp
                      Chạy mà không kịp mắt sẽ hoa  

                                         thuỵ du


                      Trao Lời
                       
                      Dù em nói đông nói tây
                      Thì anh cũng đã bị say mất rồi.
                      Câu thơ mộc mạc thay lời
                      Trao em để có nụ cười mến thân.
                      Thơ anh chẳng có vần có điệu
                      Trước và sau vắng thiếu tâm hồn
                      Không hay nhưng có vẫn hơn
                      Thôi thì góp sức chung nguồn suối thơ.
                       
                      TrầnTrungDũng

                      GÓP THƠ

                      Chung nhau góp một vần thơ
                      Bên thì nói nhớ bên thì nói mong
                      Thơ mang những nốt nhạc hồng
                      Thơ làm tươi lại cõi lòng hỡi anh
                      Thơ mình đẹp đẽ như tranh
                      Thơ mình làm mộng ngày xanh thắm ngời
                      Thơ mang ước vọng lên trời
                      Làm mây xanh mãi một thời mộng mơ...

                                              thuỵ du


                      #86
                        Trần Trung Dũng 10.01.2009 13:06:41 (permalink)
                        0
                        GÓP THƠ

                        Chung nhau góp một vần thơ
                        Bên thì nói nhớ bên thì nói mong
                        Thơ mang những nốt nhạc hồng
                        Thơ làm tươi lại cõi lòng hỡi anh
                        Thơ mình đẹp đẽ như tranh
                        Thơ mình làm mộng ngày xanh thắm ngời
                        Thơ mang ước vọng lên trời
                        Làm mây xanh mãi một thời mộng mơ...

                                                thuỵ du


                         
                         
                        Xuân Về
                         
                        Mùa xuân đến câu thơ say đắm
                        Mượn diễn đàn gửi gắm cho em
                        Chân tình một nét trao duyên
                        Nhìn sông lại nhớ con thuyền mộng mơ.
                        Cánh buồm thắm nhấp nhô sóng vỗ
                        Như lòng anh hăm hở đợi mong.
                        Tiếng ai gọi đến bâng khuâng
                        Nhắc anh có biết mùa xuân đang về.
                         
                        TrầnTrungDũng
                        #87
                          Trần Trung Dũng 10.01.2009 13:31:10 (permalink)
                          0

                          Đón Mừng

                          Mừng anh còn nhớ cô hàng xóm
                          Vẫn thường một góc trộm nhìn sang
                          Dáng anh tuấn tú thơ chuốt bút
                          Năm bảy lượt gần lối đi ngang

                          Mừng anh còn nhớ chung con phố
                          Đường mưa ướt áo che giùm nhau
                          Một chút tình thương còn đâu đó
                          Mỗi lần nhớ đến lòng xuyến xao

                          Em vẫn nhìn anh cuối phố dài
                          Đôi lần nước mắt đổ chiều phai
                          Em hoài còn đó bên hè vắng
                          Thầm đón thầm đưa nghiêng bóng dài

                          Lam Hồng Minh


                          Xin chào và vui mừng gặp lại anh Dũng




                          Hội Ngộ
                           
                          Mỗi lần mở thư em anh đọc
                          Lại đắm  say một góc tâm hồn
                          Nhớ em lòng dạ bồn chồn
                          Dòng thơ em đã hút hồn của anh.
                          Nhà em đấy góc quanh phố cũ
                          Anh đi ngang cứ ngỡ gặp em
                          Lối xưa đâu có thể quên
                          Nhất là mình lại có duyên chung đường.
                           
                          TrungDũng 
                            
                           
                          #88
                            Kha Khả Tú 12.01.2009 19:45:34 (permalink)
                            0




                            Trần Trung Dũng ơi, Chợ hoa nhiều màu nở rộ, đẹp lắm! Hi...hi...hi...rất đông vui. Trung Dũng đi xem hoa không nào? Có múa lân nữa đấy ! Vui lắm.


                            DẠO PHỐ HOA XUÂN


                            Xuân về dạo phố chợ hoa
                            Đủ màu đủ sắc toàn là hoa tươi
                            Chúa nhật xuống phố hoa chơi
                            Hoa nào hoa nấy như cười chào xuân
                            Phố xa cho đến phố gần
                            Chen chân đông đúc múa lân xem kìa
                            Ông địa bụng to như nia
                            Lúc la lúc lắc bên kia phố Tàu
                            Xin phép bố mẹ em xem tí nào
                            Ồ! Ôi thích quá chập chà chập chen
                            Pháo bông xẹt xẹt như kèn
                            Lại thêm nhiều chỗ kết đèn hoa tim
                            Em nhìn mái tóc nghiêng nghiêng
                            Bất chợt anh ấy cười duyên "xin chào!"
                            Thẹn thùng em nấp phía sau
                            Anh liền bén gót ngọt ngào làm quen
                            Chợ xuân đông đúc người chen
                            Bất chợ ngã chúi anh bèn đón ngay
                            Anh bế nhưng trúng cành mai
                            Hoảng hốt em sợ chạy ngay về nhà
                            Từ đây không dám la cà
                            Xem lân, địa múa phố hoa nữa nào
                            Nhưng hương hoa cứ ngọt ngào
                            Mắt em cứ mãi nôn nao ngắm nhìn
                            Đào, mai, lan, cúc xinh xinh
                            Hoa hồng khoe sắc duyên tình ai trao
                            Xôn xao phố chợ xôn xao
                            Lòng em cứ mãi dạt dào ngắm xuân
                            -kt-

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 08:26:41 bởi Kha Khả Tú >
                            #89
                              Trần Trung Dũng 13.01.2009 07:24:41 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Kha Khả Tú





                              Trần Trung Dũng ơi, Chợ hoa nhiều màu nở rộ, đẹp lắm! Hi...hi...hi...rất đông vui. Trung Dũng đi xem hoa không nào? Có múa lân nữa đấy ! Vui lắm.


                              DẠO PHỐ HOA XUÂN


                              Xuân về dạo phố chợ hoa
                              Đủ màu đủ sắc toàn là hoa tươi
                              Chúa nhật xuống phố hoa chơi
                              Hoa nào hoa nấy như cười chào xuân
                              Phố xa cho đến phố gần
                              Chen chân đông đúc múa lân xem kìa
                              Ông địa bụng to như nia
                              Lúc la lúc lắc bên kia phố Tàu
                              Xin phép bố mẹ em xem tí nào
                              Ồ! Ôi thích quá chập chà chập chen
                              Pháo bông xẹt xẹt như kèn
                              Lại thêm nhiều chỗ kết đèn hoa tim
                              Em nhìn mái tóc nghiêng nghiêng
                              Bất chợt anh ấy cười duyên "xin chào!"
                              Thẹn thùng em nấp phía sau
                              Anh liền bén gót ngọt ngào làm quen
                              Chợ xuân đông đúc người chen
                              Bất chợ ngã chúi anh bèn đón ngay
                              Anh bế nhưng trúng cành may
                              Hoảng hốt em sợ chạy ngay về nhà
                              Từ đây không dám la cà
                              Xem ông địa múa phố hoa nữa nào
                              Nhưng hương hoa cứ ngọt ngào
                              Mắt em cứ mãi nôn nao ngắm nhìn
                              Đào, mai, lan, cúc xinh xinh
                              Hoa hồng khoe sắc duyên tình ai trao
                              Xôn xao phố chợ xôn xao
                              Lòng em cứ mãi dạt dào ngắm xuân
                              -kt-



                               
                               
                              Nắng Xuân
                               
                              Nắng múa lung linh ở ngoài thềm
                              Hoa cười rạng rỡ giống mắt em
                              Ngắm nụ hồng tươi môi chúm chím
                              Gió hôn khe khẽ cũng rung êm.
                               
                              Nắng mơn man cây lá thắm hơn
                              Ửng hồng đôi má em đẹp ròn
                              Mùa xuân mang đến bao ấm áp
                              Ngây ngất say xưa cả tâm hồn.
                               
                              TrungDũng
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 119 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9