Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 44 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 16.11.2008 14:51:24 (permalink)
0
Mừng Xuân
 
 
Mừng Xuân Bính Tý mộng đơm hoa
Sắc thắm “tung tăng” tỏa khắp nhà
Chim hót trên cành reo nắng sớm
Bướm vờn quanh nụ hút sương sa
Trên bàn thờ Tổ hương nghi ngút
Dưới mái nhà xưa pháo nổ già
Con cháu quay quần vui chúcTết
Tương lai đất nước nhạc hoan ca
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 27-12-1995
#31
    Nguyen Gia Linh 18.11.2008 23:43:21 (permalink)
    0
    Mừng tuổi
     
     
    Kính tặng đại huynh Võ Như Nguyện
     
     
     
    Mừng tuổi đại huynh được tám tư
    Bốn lần hai mốt chẳng thừa dư
    Thành nhân mấy độ trong sương gió
    Tranh đấu bao phen chốn ngục tù
    Tóc bạc vẫn lo nhà với nước
    Mắt mờ còn xét thực cùng hư
    Cầu mong thé hai mươi mốt
    Anh gởi đàn em mấy huấn từ
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    Bordeaux, ngày 10-12-1998
    #32
      Nguyen Gia Linh 23.11.2008 02:41:17 (permalink)
      0
      Xuân Mậu Thân
       
       
       
      Ba chục năm trời đã trôi qua
      Khổ đau hình ấy vẫn chưa nhòa
      Người mong đón Tết, người than thở
      Hoa ngỡ mùng Xuân, hoa xót xa
      Súng đạn đã thay lời chúc thọ
      Tang thương đành đổi chén nghị hòa
      Ai còn nhớ lại mùa Xuân ấy
      Ghi chép cho đời chiến hận ca
       
       
      Nguyễn Gia Linh
      Bordeaux, ngày 31-10-1998
      #33
        Nguyen Gia Linh 25.11.2008 21:54:25 (permalink)
        0
        Người đẹp đầu Xuân
         
         
         
        Tà áo thơ ngây phất gữa trời
        Muôn ngàn cánh bướm lượn chơi vơi
        Sắc hoa chưa sánh vành môi mộng
        Hàm tiếu còn thua khóe miệng cười
        Lấp lánh ngàn sương run rẩy chiếu
        Dịu dàng song nước lạnh lùng trôi
        Đất trời tất cả như ngừng lại
        Trước bóng hình ai quá tuyệt vời.
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        Bordeaux, ngày27-02-1997
        #34
          Nguyen Gia Linh 29.11.2008 21:38:42 (permalink)
          0
          Vợ hiền
           
           
           
          Anh đã ra đi để đợi chờ
          Cho người hiền phụ phải bơ vơ
          Ôm hình bóng cũ hồn ngơ ngẩn
          Nhìn ánh trăng xưa lệ thẫn thờ
          Tối mặt chăm lo đàn cháu dại
          Bù đầu dạy dỗ đám con thơ
          Ân tình anh quyết không phai lạt
          Vẹn giữ cho tròn nghĩa tóc tơ
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          Paris, 1976
          #35
            Nguyen Gia Linh 02.12.2008 20:44:46 (permalink)
            0
            Thân Thế
             
             
            Cảm tác theo bài Thân thế của Huỳnh Đạt Bửu
             
             
             
            Chọn nghề khảo cứu tựa buông câu
            Nhìn ngắm dòng sông bước khởi đầu
            Mưa nắng nhiều khi còn đổi bến
            Sáng chiều đôi lúc phải chờ nhau
            Công trình góp nhặt bao năm tháng
            Kết quả làm quên mấy phút sầu
            Đã biết không làm thay đổi được
            Nhưng còn hy vọng đủ cơm rau
             
             
            Nguyễn Gia Linh
            Bordeaux, ngày 10-12-1995
            #36
              Nguyen Gia Linh 05.12.2008 17:08:07 (permalink)
              0
              Đuốc Việt
               
               
              Cảm tác theo đề thi của Ngài Lý
               
               
              Tu là sửa đổi mọi an bài
              Luyện tập không ngừng dạ chẳng phai
              Ngày kết tơ trời xây bão tháp
              Đêm nung bóng nguyệt phủ linh đài
              Mở đường dẫn lối người sai lạc
              Thêm nghĩa kết tình ý hoạt khai
              Trí hạnh trui rèn trau chuốc mãi
              Huệ vàng đuốc đỏ Việt trường lai
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              Birdeaux, ngày17-10-1995
              #37
                Nguyen Gia Linh 07.12.2008 17:51:27 (permalink)
                0
                Tri thức hội
                 
                 
                Cảm tác theo bài Thơ xướng của Huỳnh Đạt Bửu
                 
                 
                Phổ thông đường tiến hướng về đâu ?
                Truyền lại nhân sinh mấy nhịp cầu
                Siêu tín vô vi siêu tín trị
                Xuất đồ nan giải xuất đồ âu*
                Mê tâm tìm đến bờ đau khổ
                Đắm niệm trôi qua mối thảm sầu
                Trầm ngát hương nồng ai nguyện ướp
                Luân hồi là để diệt lòng sâu
                 
                *lo lắng
                 
                Nguyễn Gia Linh
                Bordeaux, ngày 10-12-1995
                #38
                  Nguyen Gia Linh 11.12.2008 00:41:35 (permalink)
                  0
                  Hoài Hương
                   
                   
                  Dòng đời xuôi ngược chảy về đâu ?
                  Nối lại đường tơ mấy nhịp cầu
                  Mưa gió ai gây mưa gió dậy
                  Khúc tình người kết khúc tình âu**
                  Bạn bè dăm đứa còn xa cách
                  Đất nước bao phen thoát thảm sầu
                  Cố giữ bên lòng bao kỷ niệm
                  Trao về con con cháu mảnh tình sâu
                   
                   
                  **Ca hát
                   
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  Bordeaux, ngày 10-12-1995
                  #39
                    Nguyen Gia Linh 12.12.2008 23:06:13 (permalink)
                    0
                    Tự trào về Lục tuần
                     
                     
                    Cảm tác theo bài Chúc Sinh Nhựt Huỳnh Đạt Bửu
                     
                     
                    Sáu mươi tuổi ấy chẳng còn xa
                    Cái tuổi hồi tiên tuổi đậm đà
                    Trước mặt đi theo đường đuốc huệ
                    Sau lưng bỏ lại kiếp cầm ca
                    Công trình hết mức năm ba chữ
                    Sự nghiệp còn chăng một mái nhà
                    Vẫn muốn gieo vào lòng nhóm trẻ
                    Niềm tin vững mạnh ở dân ta
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Porto (Portugal) 10-05-1996
                    #40
                      Nguyen Gia Linh 15.12.2008 00:16:45 (permalink)
                      0
                      Đáo tuế
                       
                       
                       
                      Hoa điểm sắc hồng nhạc trổi vang
                      Xóa màn sương lạnh đuổi trăng tang
                      Mười lăm tháng tám ngày đơm nụ
                      Kỷ Mão sáu mươi tuổi đá vàng
                      Một kiếp thăng trầm hương khói nhạt
                      Mấy dòng thơ dại bước quan san
                      Cõi đời đã chọn đường qui ẩn
                      Thì có lo gì mấy nẻo ngang
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      Bordeaux, ngày 15-08-1999
                      #41
                        Nguyen Gia Linh 16.12.2008 18:23:08 (permalink)
                        0
                        Mừng ngày Vu Quy
                         
                         
                        Mậu Thìn tháng sáu đẹp duyên con
                        Hai bốn ngày vui ước nguyện tròn
                        Nguyệt Lão se tơ quay chỉ thắm
                        Tiên Đồng mài mực đổ nghiên son
                        Hoàng Hà đôi lứa tươi năm tháng
                        Bùi Nguyễn một nhà đậm nước non
                        Hãy cố cùng nhau xây thế hệ
                        Cho đàn chim Việt được trường tồn
                         
                         
                        Nguyễn Gia Linh
                        Bordeaux, ngày 06-08-1988
                        #42
                          Nguyen Gia Linh 19.12.2008 15:51:19 (permalink)
                          0
                          Lễ Vu Quy
                           
                           
                          Vui mừng tổ chức Lễ Thành Hôn
                          Đôi lứa thề nhau trước Quốc Hồn
                          Đức Tuấn công danh bền núi Thái
                          Thanh Tuyền sự nghiệp vững non Côn
                          Thủy chung một dạ tan mây khói
                          Lê Nguyễn hai nhà hợp sắt son
                          Âu Á giờ đây còn cách biệt
                          Giữ sao dòng giống được trường tồn
                           
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                          Taunton, MA, USA, ngày 06-06-1999
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 19:54:03 bởi Nguyen Gia Linh >
                          #43
                            Nguyen Gia Linh 21.12.2008 22:24:28 (permalink)
                            0
                            Chúc mừng
                             
                            Mến tặng Anh Chị Võ Thành Công nhân dịp Lễ Vu Qui của cháu Ngọc
                             
                             
                            Mùa Đông Ất Hợi chúc mừng anh
                            Hai cháu chung đường ngập bóng xanh
                            Biển Á chan hòa luồng nắng ấm
                            Trời Âu soi sáng bước công danh
                            Hai nhà chung ý xây đời mới
                            Một tổ yên tâm kết mộng lành
                            Cha mẹ về già nhìn cháu nhỏ
                            Mĩm cười, đời khởi bước đua tranh
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            Bordeaux, ngày 28-12-1995
                            #44
                              Nguyen Gia Linh 23.12.2008 23:54:06 (permalink)
                              0
                              Mừng hai cháu vu quy*
                               
                              Mến tặng hai cháu Kim-Oanh ở San Jose
                               
                               
                              Tháng Tư, mười tám dệt câu thơ
                              Đinh Sửu mừng vui thỏa mộng chờ
                              Biển Á sương mờ che bến cũ
                              Trời Âu, nắng ấm kết đường tơ
                              Kim-Oanh hai trẻ chung đời bước
                              Song Nguyễn một nhà hợp ý mơ
                              Cùng viết cho xong trang sử mới
                              Của dòng giống Việt ở đôi bờ
                               
                               
                              Nguyễn Gia Linh
                              San Jose, ngày 24-06-1997, là ngày 18-04 năm Đinh Sửu)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 44 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 650 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9