Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Nguyễn Huệ Anh hùng áo vải cờ đào Giúp dân dựng nước xiết bao công trình Ngọc Hân Công chúa Áo vải cờ đào luyện kiếm cung Ngàn năm vang dội tiếng Quang Trung Tây Sơn khởi nghĩa dân xông xáo Kỷ Dậu xua quân giặc hải hung Phương Bắc Mản Thanh thua xiểng liểng Trời Nam Xiêm tặc chạy lung tung Tiếc thay lưỡng Quảng chưa tròn giấc Dân Việt muôn đời noi dấu chung Nguyễn Gia Linh Bordeaux, ngày 09-05-1998
Vua Thành Thái Cảm tác theo bài Tâm sự của vua Thành Thái lúc bị an trí tại Vũng Tàu trước khi bị đày đến đảo Réunion. Làm vua phải đạo khổ hôm nay Thấy nước non yêu đến thế nầy Không để binh quyền vào tay giặc Đành đem tâm sự gởi hiên tây Cố đô thầm kín Đông Du nổi Biển Cấp êm đềm sóng hận vây Tù ngục thân vàng đâu quản ngại Thương dân đau khổ mới châu mày Nguyễn Gia Linh Trên chuyến bay Paris Lisbonne ngày 22-05-1999
Chúc Mừng Năm Mới (Xuân Kỷ Sửu 2009) Nắng mới chan hòa đón tiết Xuân Niềm vui thắm đượm đã bao lần Chờ nghe sức sống tràn tia mắt Đón đợi hương đồng tỏa nét tân Trổi dậy thanh bình thay cản trở Vun bồi ấm cúng đổi xa gần Tự do dấu vết luôn lan rộng Chẳng để riêng ai chiếm cứ phần Nguyễn Gia Linh
Bài Xướng Xuân Dân Tộc của Gia Linh được các bạn sau đây họa lại: Mẫn Hồ, Xuân Linh, Minh Hồ Đào, Minh Hồ, Nguyên Hà, Mỹ Linh, Lam Vân, Bùi Tiến và Nguyễn Thành Tài. Phần 1 Xuân Dân Tộc (Xuân Kỷ Sửu) Quê người đất khách chờ Xuân mới
Thắm thiết tim lòng mãi vấn vương
Vạn liễu xinh tươi thân mến gởi
Ngàn mai nở rộ chúc mừng thương
Muôn người hớn hở chung tìm lối
Một thuở reo vui hợp mở đường
Ý nghĩa nào hơn cùng thấm gội
Bàn thờ Tổ quốc ngạt ngào hương
Nguyễn Gia Linh
26-12-2008 TÌM BẠN CHỐN QUÊ XƯA Chờ trông mai nở mừng năm mới, Trong dạ mây sầu sao cứ vương ? Trở lại vườn xưa tràn nỗi nhớ, Đi về lối cũ gợi niềm thương. Cố nhân mất dạng, xa rời bến, Bằng hữu chia phôi, lạc nẻo đường. Một thuở bên nhau tình thắm thiết, Nay về tìm lại chút dư hương... Thân kính, Mẫn Hồ Sắp Xuân (Họa bài Xuân Dân Tộc của Nguyễn Gia Linh) Ngắm thẳng trang đời nhiều chuyện mới Mong sao bạn hũu thắm tươi vương Như tình Xuân Hạ.. màu sang gởi Tựa cúc thọ vàng sắc rủ thương Chung Tổ Vua Hùng di khắp lối Cùng dòng Sông Cửu chuyển bên đường Vui mùa Mai nở năm nhuần gội Quê cũ phương tầm bát ngát hương Đặng Xuân Linh Xuân Tha Hương Giáng Sinh hết là tới năm mới Lá rụng cành khô bông tuyết vương Đất khách chưa tan màn giá lạnh Lòng người vẫn cột mối yêu thương Dù cho cách nhau muôn ngàn dặm Luôn nghĩ song đôi một nẻo đường Hạnh Phúc ấm no dân tộc Việt Tự do mãi mãi ở quê hương Minh Hồ Đào 271208 Vẫn Chờ Tin Mới Mấy mươi năm vẫn chờ tin mới Hình ảnh tình thân cứ luyến vương Kẻ ở người đi luôn nhắn gởi Tâm thư giử chặt mối yêu thưong Dù cho cách trở muôn ngàn lối Tâm quyết cùng chung hướng một đường Khôi phục nước non, đời đổi cội Tự do – Thanh bình mãi quê hương Minh Hồ 271208
CỬU KHÚC
CHÀO XUÂN
Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
Nước non xanh mượt mầm hoa hé
Hương đất trong lành thảm nắng buông
Én lượn oanh ca âm sắc quyện
Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
Phố thị làng quê khắp rộn ràng
Bán bán góp gom lo đón tết
Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
Mặt mày hớn hở người người mẩy
Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
Tiền vung bạc vãi nét hân hoan.
Hân hoan có mợ đọng suy tư
Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
Con dắt con bồng ăn với mặc
Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
Năm qua phận khó cày tơi tả
Tết lại thân cùng xới ngất ngư
Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
Cho sao hưởng vậy biết răng chừ.
Răng chừ những phận sống cơ hàn
Vé số, ve chai tối ngủ đàng
Hờ hững tháng năm, lơ mấy bận
Nâng niu quang gánh, kiếm đôi ngàn
Vợ đau con học ngày còn vất
Mẹ yếu nhà hư tết dám màng
Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
Có đâu thư thả đón xuân sang.
Xuân sang trong ải với ngoài biên
Chiến sĩ xa quê nhớ bạn hiền
Hải đảo gồng mình say nắng gió
Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
Nhắn với người thương vài tết nữa
Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
Non nước xuân trôi đậm gót hài
Đón Chúa chúc mừng hơi chột dạ
Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
Mấy mảng công quyền cải chửa lay
Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay.
Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
Được kén nhà ươm mặc sức thâu
Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
Tết về nông rỗi mà cơm đứng
Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
Mới rõ câu Kiều thân gánh nghiệp
Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
Những cánh chim non bớt tủi hờn
Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
Làng xóm phố phường reo mở hội
Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
Yêu kính nàng xuân há đợi thì
Mong được mỗi ngày như tết rứa
Ước xin vạn sự giống xuân ri
Đầu năm phúc lộc đầy trăm họ
Cuối tiết an lành đến khắp chi
Khai bút giao thừa chào Tết đến
Xin mời thân hữu hãy nâng ly.
Nguyên Hải
Cám ơn anh Nguyên Hải đã viếng thăm Trang Thơ Tỉnh Thức và để lại Cửu Khúc Chào Xuân quá hay và quá tuyệt, NGL chỉ mạo muội gởi một bài với tâm trạng của một người xa xứ. Đón chờ Xuân quê mẹ Xuân qua, Xuân lại mấy lần Xuân
Đất khách quê người chẳng thấy suông
Gió sớm sương khuya con nước cuộn
Mưa ngày bão tối bóng chiều buông
Mong chờ én lượn ngày vui tới
Ngóng đợi mai khoe sắc nắng luồn
Khi thấy muôn chim đua ý nhạc
Là mừng Năm mới đã khơi nguồn
Nguyễn Gia Linh
Bài Xướng Xuân Tộc của Nguyễn Gia Linh Phần 2 Xuân Về, Nhớ Cố Hương ( Cẩn Họa bài "Xuân Dân Tộc" của Thi Hữu Gia Linh) Đất khách Xuân về trong nắng mới Người đi lỗi hẹn mối tơ vương Khắp nơi chào đón niềm mơ ước Vạn nẻo tìm về nỗi nhớ thương Nắng mới bướm hoa tràn mọi ngã Xuân sang nẫy lộc khắp ven đường Chén trà sum hợp mùi thơm ngát Đón Tết quê nghèo - Nhớ cố hương . Nguyên Hà Xuân tha hương Lại thêm lần nữa chào năm mới
Xứ lạnh mơ màng dấu Tết vương
Thay vị trà sen in tuyết gởi
Nếm mùi rượu chát cảm lòng thương
Mây ngàn chuyên chở mai đầy lối
Gió bấc reo vang pháo khắp đường
Tưởng vọng mùa Xuân tươi nắng gội
Để sầu lắng đọng nhớ quê hương Mỹ Linh
27/12/2008 Quê hương trong nỗi nhớ Còn vài bữa nữa sang năm mới Tuyết trắng rơi đầy giá buốt vương Nhớ mãi trời Nam tràn tiếc nuối Mơ hoài đất Việt trĩu sầu thương Phân ly vạn dậm xa phương lối Cách trở trùng khơi biệt nẻo đường Suối ấm nguồn trong về tắm gội Mùa xuân hạnh phúc giữa quê hương Lam vân Khuất Cố Hương Bẩy chục lần xuân xuân vẫn mới
Băm ba năm ấy ý còn vương
Tâm tình đất khách trao cùng gởi
Sân hận lòng quê ghét lẫn thương
Liệu có bao giờ chung một lối
Hay là mãi mãi cứ đôi đường
Mây đùn đỉnh núi sương chiều gội
Lấp nẻo đường xưa khuất cố hương
Bùi Tiến NHỚ Mừng đón xuân về mơ ước mới Qua rồi năm tháng mãi còn vuơng Nhớ nồi bánh téc ôi là nhớ Thấy trẻ tươi cười quá dễ thương Mùng một chúc nhau vui khắp phố Giao thừa hái lộc chạy đầy đường Bây giờ đón Tết nơi quê lạ Hương vị lạc loài đổi khác hương . Nguyễn Thành Tài
Nguyễn Thái Học Mười ba tiếng: Việt Nam muôn năm! Ngân dội trên không tựa sấm gầm Đánh thức bao người say ảo mộng Chào mừng mấy bậc luyện hung tâm Quốc Dân nổi dậy xua tham nhũng Yên Bái vùng lên chống ngoại xâm Thái Học ra đi còn để lại Tấm gương trong sang tựa trăng rằm Nguyễn Gia Linh Bordeaux, ngày30-06-1998
Vận mệnh Mến tặng hai cháu Tuấn-Dung Chuyến tàu năm ấy có ra đi? Vận mệnh ngày nay đổi được gì? Tiền bạc chắc nhiều hơn chú bác Tình thương chưa sánh được Dung Nhi Gió sương đội khổ cùng cam chịu Văn Nghệ tìm vui vẫn khắc ghi Dĩ vãng qua rồi cơn ác mộng Giờ đây hạnh phúc vẽ rèm mi* *Hạnh phúc gia đình như Trương Vô Kỵ vẽ chân mày cho Triệu Minh Nguyễn Gia Linh Bordeaux, ngày 26-07-1996
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Chúc Mừng Năm Mới (Xuân Kỷ Sửu 2009)
Nắng mới chan hòa đón tiết Xuân
Niềm vui thắm đượm đã bao lần
Chờ nghe sức sống tràn tia mắt
Đón đợi hương đồng tỏa nét tân
Trổi dậy thanh bình thay cản trở
Vun bồi ấm cúng đổi xa gần
Tự do dấu vết luôn lan rộng
Chẳng để riêng ai chiếm cứ phần
Nguyễn Gia Linh
Xin góp vui với bác bài nữa ạ. HÌ hì.. Chúc bác NGL vui vẻ.
Mừng xuân Nắng vàng gió nhẹ tới chào xuân Cảm xúc trào lên khó tả lần Chỗ ấy còn ghi lời ái cổ Nơi này đã chỉ ý ưu tân Trong ngoài kết nghĩa đâu gì lạ Trên dưới hòa duyên hỏi có gần