Mơ Về Nơi Xa Lắm !
Say
Ô kìa có kẻ say Tình
Dáng đi xiêu vẹo như mình say Beer
Đêm ôm gối mộng cận kề
Ngỡ người yêu tới.....vỗ về giấc tiên
KT
Đêm Lạnh
Đêm không anh...thấy mình trống rỗng
Trăn trở buồn ảo vọng phía ngàn xa
Đêm không anh ,ta ngỡ mình hóa đá
Giọt lệ sầu....trong nỗi nhớ xót xa !
KT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58937/DE9555A92A0B4E0B91161169DC3FE15E.jpg[/image]
Ước
Ước anh là chiếc thuyền con
Chở em đi khắp suối mòn ,sông sâu
Ước anh là cái nhịp cầu
Để em chậm bước...thật lâu ngắm nhìn
KT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58937/41439A7DE62A4EC6B6F7ACF7F224E3D9.jpg[/image]
Nhớ
Ai đem nỗi nhớ đi đâu
Để cho ta thả những câu thơ buồn
Chiều nay mây tím khẽ vương
Để cho tím cả........ nỗi buồn trong ta
KT
Say Tình
Anh say rượu hay say em
Mà sao khi tỉnh lại thèm cơn say
Say trong men ấm vòng tay
Say cho nghiêng ngả ,trời quay cùng mình.
KT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 19:38:48 bởi Huyền Băng >
Buồn...
Buồn ơi sao tới làm chi vậy
Thăm thẳm lòng ta một nỗi đau
Thu qua ,đồng tới sầu trăn trở
Một mình lạnh lẽo mấy canh thâu...
KT
Một Chút Riêng Ta
Một góc thơ.......Một góc đời
Xoa dịu hồn ta lúc nghỉ ngơi
Như cây cao ra chồi non mới
Đón ta về không lạc lối chơi vơi...
KT
Chiếc Bóng
Chỉ xin làm bóng nhỏ
Theo từng bước anh đi
Xa xôi chẳng ngại gì
Bên nhau mình chung bước
Trong dòng đời xuôi ngược
Dù còn lắm chông Gai
Em xin được kề vai
Bên anh cùng chia sẻ.........
Đời bao nhiêu ngã rẽ?
Đừng cô lẻ độc hành
Em Bóng nhỏ của anh
Suốt một đời bén gót...
KT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58937/6AF4ACAA64844D01AB8572113497ABE4.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 19:37:57 bởi Huyền Băng >
Phố Buồn
Phố buồn nay chỉ mình tôi
Còn anh không biết đang ngồi ở đâu
Để tôi gánh mối ưu sầu
Tương tư trong dạ, để đau một mình
KT
Giấu
Ta về gấp lại nhớ thương
Mai sau không phải mắt vương lệ sầu
Buồn đau ta sẽ chôn sâu
Cho niềm vui tới bạc đầu với ta..
Đêm...
Đêm hoang vu thả mình trong nỗi nhớ
Giọt lệ nào mặn ở đầu môi
Tim run lạnh...trở giấc thấy lẻ loi
Vòng tay ấm...xa rời nào hay biết...!
Lẻ Bóng
Người không đến, hoa xuân không rực rỡ
Ta cũng buồn dang dở chữ duyên ta
Người không đến đâu mặn mà duyên thắm
Để ta buồn....thầm lặng chỉ riêng ta...
Quá Khứ
Quá khứ buồn em sẽ vùi chôn
Cho vết thương lòng không còn rỉ máu
Lặng lẽ giấu đi niềm đau thương đau đáu
Của một thời nông nổi những đam mê...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58937/58B86740C09741EA914367DB35F1A9E5.jpg[/image]
Cuối Thu
Thu xứ người có lạnh không anh?
Đất Sài Gòn trong xanh màu nắng ấm
Chút nhớ anh, gọi tên trong thầm lặng
Gửi mây ngàn ,....chuyển tới bến xa xăm...
Thao Thức
Thao thức đêm dài, ta với ta
Gối mộng nửa vời.....xa thật xa
Cô đơn hoang vắng ,hồn se lạnh
Cay cay khóe mắt....lệ ướt nhòa..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: