Mơ Về Nơi Xa Lắm !
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
Đỗ Kim Thu 03.10.2008 13:45:41 (permalink)
0
Chỉ Còn Mình Ta
 
 
Ta bước vào đây tuổi xế chiều
Tìm lại vần thơ thuở thương yêu
Bỏ mặc ngoài tai lời chế giễu
Một thơ........Một mình...Một tiếng yêu.....
#16
    Đỗ Kim Thu 03.10.2008 13:59:08 (permalink)
    0
    Hoàng hôn
     
     
    Nhạt nhòa hoa tím lung linh
    Hoàng Hôn tím lạnh, ta mình nhớ nhau
    Nhớ  ai đêm vắng tình sầu
    Chiều giăng ,gió lạnh, mưa ngâu bụi mờ


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58937/19518BA7A7664895897B076AFDE1E93D.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 19:41:00 bởi Huyền Băng >
    Attached Image(s)
    #17
      Huyền Băng 03.10.2008 19:51:57 (permalink)
      0

      Chỉ Còn Mình Ta


      Ta bước vào đây tuổi xế chiều
      Tìm lại vần thơ thuở thương yêu
      Bỏ mặc ngoài tai lời chế giễu
      Một thơ........Một mình...Một tiếng yêu.....

       
      Chào Đỗ Kim Thu đến với diễn đàn thơ của vnthuquan - chúc bạn vui vì có một nơi để trải niềm tâm sự.  
       
      Thơ không tuổi,
       
      Thơ có bao giờ có tuổi đâu
      Thơ luôn thiên biến vạn sắc màu
      Thơ rơi tâm sự không... già, trẻ
      Thơ gợi cho người những nỗi đau
       
      Thơ xóa buồn xưa tủi hận nào..!
      Thơ ấm lòng ai lúc đêm thâu
      Thơ giăng thi tứ cho ai mở
      Thơ nối nhịp cầu... vui có nhau
       
      HB
       
       
      #18
        Đỗ Kim Thu 05.10.2008 09:43:44 (permalink)
        0
        Thơ Và Đời
         
         
        Xin vần thơ bắc nhịp cầu
        Đem niềm vui tới, xóa niềm đau
        Ý tứ thơ ca ,không già trẻ
        Làm bạn đồng hành mãi cùa nhau...
         
        Khi buồn, thơ viết giải sầu
        Khi vui lưu giữ những câu ân tình
        Dẫu đời sóng gió , điêu linh
        Bên ta mãi  mãi chung tình...thơ ơi...!!!
         
         
         
        Chào sis H.B cám ơn sis đã ghé nhà em va` tặng lại em những vần thơ, chúc sis va gia đỉnh cuối tuần vui vẻ va hạnh phúc ah.
         
        #19
          Đỗ Kim Thu 05.10.2008 09:51:26 (permalink)
          0
          Lỡ Hẹn
           
           
          Lỡ rồi  câu ước hẹn
          Như gió đến rồi đi
          Kỉ niệm xin khắc ghi
          Viết vào trang nhật kí
          Làm bạn đời tri kỷ
          Xua nỗi buồn bay đi....
           
           
          #20
            Đỗ Kim Thu 06.10.2008 18:40:02 (permalink)
            0
            Chưa Say
             
             
             
            Chắc anh nghĩ là em chưa say
            Chuốc ly nào cũng cạn liền tay
            Em đâu sợ men nồng ,anh nhỉ
            Chỉ sợ từng ngọn tóc bay bay
             
             
            Chắc anh nghĩ là đêm gần sáng
            Thoáng lo âu phấn nhạt, son mờ
            Em đâu sợ khi nhìn tận mắt
            Biết đâu đời lại đẹp hơn mơ...
             
             
            Chắc....mà thôi anh  đừng nghĩ nữa
            Sát vào em chút nữa đi anh
            Em sẽ tựa đôi vai mềm mại
            Đêm sẽ dài....bất tận...cho xem...
             
                                                    ..........Thơ Say cùng LT
            #21
              Đỗ Kim Thu 10.10.2008 16:10:22 (permalink)
              0
               
              Dường Như...
               
               
               
              Dường như ta có quen nhau
              Từ trong tiền kiếp, in sâu bóng hình
              Kiếp này lại được  hồi sinh
              Còn trong nỗi nhớ...để mình tìm nhau
               
               
              Dường như đời vẫn hư hao
              Nửa đời mòn mỏi, ta nào thấy đâu
              Để trong đêm vắng muộn sầu
              Nhớ người khắc khoải, nỗi đau một mình...
               
               
              Nhủ lòng...thôi hãy lãng quên
              Xếp vào quá khứ nằm yên  ,ngủ vùi
              Lấy thơ ca để  làm vui
              Để cùng chia sớt ngọt bùi....riêng ta...
               
               
               
              #22
                BĂNG NGUYỆT 10.10.2008 17:01:05 (permalink)
                0
                Mến chào ĐKT nha, đọc thơ đã lâu hôm nay mới có vài dòng chào đón, chúc vui và sáng tác đều nha ...
                 

                Chắc....mà thôi anh đừng nghĩ nữa
                Sát vào em chút nữa đi anh
                Em sẽ tựa đôi vai mềm mại
                Đêm sẽ dài....bất tận...cho xem...

                 
                Đêm với rượu và em.
                 
                Vai mềm làm gối nhung êm
                Em ơi cứ tựa vì đêm còn dài,
                Cạn đi rượu hãy còn đầy,
                Bao nhiêu nhịp điệu của ngày , bỏ đi.
                 
                Đời người mấy cuộc sân si,
                Nếu buồn em cứ khóc đi em à,
                Bình minh chưa đến đâu mà,
                Cạn ly trần tục, xót xa trần tình ...
                 
                #23
                  Rdinh 10.10.2008 22:25:29 (permalink)
                  0
                  Chỉ Còn Mình Ta
                   
                   
                  Ta bước vào đây tuổi xế chiều
                  Tìm lại vần thơ thuở thương yêu
                  Bỏ mặc ngoài tai lời chế giễu
                  Một thơ........Một mình...Một tiếng yêu...       
                   
                                          Đỗ Kim Thu
                   
                   
                   
                  XEM THƠ YÊU
                   
                  Tím chiều dâng đến những chiều
                  Tôi xin vào... xem thơ yêu
                  Mong Kim-Thu đừng chế giễu
                  Xem người yêu, người được yêu.
                   
                         Rdinh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 22:29:18 bởi Rdinh >
                  #24
                    Đỗ Kim Thu 10.10.2008 23:19:42 (permalink)
                    0
                    Đêm với rượu và em.
                     
                    Vai mềm làm gối nhung êm
                    Em ơi cứ tựa vì đêm còn dài,
                    Cạn đi rượu hãy còn đầy,
                    Bao nhiêu nhịp điệu của ngày , bỏ đi.
                     
                    Đời người mấy cuộc sân si,
                    Nếu buồn em cứ khóc đi em à,
                    Bình minh chưa đến đâu mà,
                    Cạn ly trần tục, xót xa trần tình ... 
                     
                     
                     
                     Ước gì anh  đến đời êm
                    Ước gì được tựa vai mềm anh trao
                    Ước gì chẳng phải chiêm bao
                    Cho em -anh mãi ngọt ngào yêu thương....
                     
                     
                    Rượu uống  cạn ,tình  còn vương
                    Cho em say với  men hương mặn nồng
                    Trả ghét ghen với hư  không
                    Cho em say với tình nồng...anh trao
                     
                     
                    Hì BN, cam on BN ghé nhà chơi con chuốc rượu tui nữa nghen. mai mốt có Cuội gặp tui chuốc Rượu thiệt  ah Cuội
                     
                     
                    #25
                      Đỗ Kim Thu 10.10.2008 23:31:24 (permalink)
                      0
                      XEM THƠ YÊU
                       
                      Tím chiều dâng đến những chiều
                      Tôi xin vào... xem thơ yêu
                      Mong Kim-Thu đừng chế giễu
                      Xem người yêu, người được yêu.
                       
                             Rdinh
                       
                       
                      Cám ơn anh ghé chơi nhà
                      Còn đem thơ gởi làm quà tặng em
                      Nhà tranh, vách đất, đốt đèn
                      Đơn sơ đạm bạc sống quen thế rồi
                       
                      Nay có khách quí tới chơi
                      Không biết mời khách đứng ,ngồi ra sao?
                      Chiếu hoa mua sẵn năm nào
                      Muốn lấy ra trải...mà sao ngại ngùng...
                       
                       
                      Cám ơn anh đã ghé nhà chơi còn gửi tặng thơ , em nhin nick cua anh  thấy giống một nick ben dien đàn VNsingle  ma ko biet co hai người la một ko nua (hoặc em lộn người  )
                      #26
                        BĂNG NGUYỆT 10.10.2008 23:36:28 (permalink)
                        0

                        Rượu uống cạn ,tình còn vương
                        Cho em say với men hương mặn nồng
                        Trả ghét ghen với hư không
                        Cho em say với tình nồng...anh trao


                        Hì BN, cam on BN ghé nhà chơi con chuốc rượu tui nữa nghen. mai mốt có Cuội gặp tui chuốc Rượu thiệt ah Cuội

                         
                        Hhahahah người đẹp từ thành phố hoa phượng đỏ, sao ko chuốt bn mà chuốc Cuội vậy hihihihihihi kì ta wơiiiiiiiiiiiiii
                         
                        Sự thật đây em chớ ước gì,
                        Bên nhau khắn khít quyện sân si,
                        Tháng mười đang độ thu vàng lá,
                        Bờ vai ngã tựa em thầm thì,,
                         
                        Đọc lời thơ mới em vừa viết,
                        Ai có ghét ghen cứ mặc đi,
                        Trao em tất cả tình tha thiết,
                        Sự thật đây em, chớ ước gì!
                         
                        Hà hà hà````````````````````````
                        #27
                          Đỗ Kim Thu 10.10.2008 23:49:15 (permalink)
                          0
                          Hhahahah người đẹp từ thành phố hoa phượng đỏ, sao ko chuốt bn mà chuốc Cuội vậy hihihihihihi kì ta wơiiiiiiiiiiiiii

                          Sự thật đây em chớ ước gì,
                          Bên nhau khắn khít quyện sân si,
                          Tháng mười đang độ thu vàng lá,
                          Bờ vai ngã tựa em thầm thì,,
                           
                          Đọc lời thơ mới em vừa viết,
                          Ai có ghét ghen cứ mặc đi,
                          Trao em tất cả tình tha thiết,
                          Sự thật đây em, chớ ước gì!
                           
                          Hà hà hà````````````````````````
                           
                           
                           
                           
                          Cuối Thu trời đổ lá vàng
                          Nỗi buồn  vời vợi mênh mang đất trời
                          Người ta đôi cặp sánh đôi
                          Còn em sao vẫn đứng ngồi...mình em
                           
                           
                           
                          Nghe than...Cuội ghé xuống xem
                          Lựa lời an ủi rồi đem vai kề
                          Ru tôi vào chốn cõi mê
                          Để tôi ngơ ngẩn....lối về....quên luôn
                           
                           
                          #28
                            Rdinh 11.10.2008 00:38:15 (permalink)
                            0
                            XEM THƠ YÊU
                             
                            Tím chiều dâng đến những chiều
                            Tôi xin vào... xem thơ yêu
                            Mong Kim-Thu đừng chế giễu
                            Xem người yêu, người được yêu.
                             
                                   Rdinh
                             
                             
                            Cám ơn anh ghé chơi nhà
                            Còn đem thơ gởi làm quà tặng em
                            Nhà tranh, vách đất, đốt đèn
                            Đơn sơ đạm bạc sống quen thế rồi
                             
                            Nay có khách quí tới chơi
                            Không biết mời khách đứng ,ngồi ra sao?
                            Chiếu hoa mua sẵn năm nào
                            Muốn lấy ra trải...mà sao ngại ngùng...
                             
                             
                            Cám ơn anh đã ghé nhà chơi còn gửi tặng thơ , em nhin nick cua anh  thấy giống một nick ben dien đàn VNsingle  ma ko biet co hai người la một ko nua (hoặc em lộn người  )
                             
                             
                             
                            TRẢI CHIẾU
                             
                            Chiếu em cứ việc trải ra
                            Người thân quen cả...sao ta ngại-ngùng
                            Thơ tình cứ thả thong-dong
                            Anh nghe ké...chắc lòng phải đầy, vơi
                            Hôm nay chiều đã về rồi
                            Nếu tiện dịp, em ghé chơi bên nhà
                            Đơn sơ chỉ chén nước trà
                            Câu thơ thả cho mặn-mà tình thân.
                             
                                            Rdinh
                             
                             
                            (Người giống người, tên giống tên, cũng có thể hai là một, mà cũng có thể hai là hai. Thôi ! để KT xem thơ rồi thử đóan. Xin cảm ơn KT đã cho vào đọc thơ.)
                            #29
                              Đỗ Kim Thu 12.10.2008 22:22:03 (permalink)
                              0
                              Đón Khách....!
                               
                              Chiếu Hoa em trải sẵn rồi
                              Mời anh quá bộ ghé chơi, dùng trà
                              Trà thơm  dành sẵn, nay pha
                              Không biết hương vị trong Trà ra sao?
                               
                               
                              Uống chưa anh? uống đi nào
                              Trong Trả em gửi biết bao ý tình
                              Bên thềm trăng tỏa lung linh
                              Cho hương TRà với hương tình  quyện chung...
                               
                               
                              Hai ta có dịp tương phùng
                              Lời  thơ mở lối bước chung một đường
                              Cho đời thắm lại sắc hương
                              Tan đi lạnh giá  đêm  trường cưu mang....
                               
                               
                               
                               
                               
                              Cám ơn anh Drinh   đã uống trà  Mốc Meo chứ không phải Móc Câu nhà em.chac phai qua lai ben dien đàn đọc thơ cua anh để so sánh lại lần nữa cho chắc ăn quá
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9