Mơ Về Nơi Xa Lắm !
KIẾU TỪ
Trà thơm giành sẵn em pha
Anh chưa uống, em (lại) nói trà mốc meo
Lời tình em gởi ý yêu
Mà trà mời uống lại theo ý nào
Thôi, thôi ! anh chẳng dám vào
Cho anh gởi lại lời chào GOOD BYE.
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 08:27:21 bởi Rdinh >
Hẩm Hiu
Lại thêm lần bị chối từ
Phải chăng mệnh số định như thế rồi
Lần nào khách ghé nhà chơi
Chưa kịp trà, nước đã lời Cáo Lui
Chắc tại cái số đen thui
Trà kia đành phải ngậm ngùi cất đi
Dẫu rằng mi có Trà gì
Để lâu ngày cũng có khi mất mùi.....
Nhớ!
Hứng sương rửa nỗi ưu phiền
Đón cơn gió thoảng, gởi niềm nhớ thương.
Dẫu xa cách mấy đoạn trường
Bướm ong xin nhớ mùi hương tìm về!
ĐKT
Bóng Mây
Mây bay qua phố nhỏ
Thả hạt mưa nhẹ rơi.
Ướt tà áo ai rồi
Cong bờ môi hờn dỗi...
ĐKT
Say
Hương vị nồng men ấm
Rượu em uống chẳng say.
Chút thơ tình ngày ấy
Đọc lại hồn ngất ngây...
ĐKT
Tương Tư
Réo rắt chi cung đàn lạc lối
Cho lòng ta bối rối tương tư.
Đêm không ngủ, men tình như ngọn lửa
Đốt cháy lòng, đốt cháy cả vần thơ...
ĐKT
Chôn Vùi Kỷ Niệm
Em về gấp lại thư tình
Giấu chôn kỷ niệm của mình từ đây
Đường anh hoa ái nở đầy
Đường em sao phủ áng mây hững hờ...
ĐKT
Đợi!
Người đi chim cá bặt tăm
Để ta ôm mối tình câm đợi chờ.
Góc đời lạc lối bơ vơ
Buồn vui ta giữ hững hờ ngày qua.
ĐKT
Hỏi
Em ngồi kết áng mây trời
Đan thành áo mộng tặng người tình nhân
Đời anh Lãng Tử phong trần
Bao giờ dừng bước một lần thăm em?
ĐKT
Đêm
Khuya rồi sao giấc chẳng an?
Với tay châm thuốc, thuốc tàn, bụi rơi!
Hương cà phê quyện khói đời
Sao không đốt cháy giùm tôi ...nỗi buồn.
ĐKT
Trách!
Trách nhân gian giận hờn chi đôi lứa
Dể ta_ anh hai nửa mãi chằng thành.
Đời người được mấy xuân xanh?
Mái đầu đã bạc, sao đành doạn chia!
ĐKT
Xuân Nồng!
Chén rượu canh tàn giờ chưa nhạt
Cung đàn còn mãi ng bên song.
Ta vẫn nghìn năm còn mãi đợi
Xuân nồng năm ấy ngóng trông... ôi !!!
ĐKT
...Người yêu ơi. Chút tình ai bảo thiệt?
Khiến ta sầu, ta nhung nhớ bao đêm
Một giọt sương ta lại ngỡ nhiều thêm
Như giọt nước- mắt buồn. Em tôi đó
...Chắc bạn phải là người cá tánh dữ ha. Chúc mừng bạn
Tơ Vương
Đợi người, đợi đến bao lâu ? Tóc xanh giờ cũng bạc màu gió sương. Ai đem thương....bỏ giữa đường? Cho ta khờ dại tơ vương, vướng vào.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: