NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nha uyen 01.10.2008 09:47:23 (permalink)
0
CƠN MÊ
 
Và tất cả sẽ đi vào quên lãng,
Lời yêu thương theo gió tự bao giờ.
Bao phiền muộn sẽ theo cùng năm tháng
Chiều thu buồn loang vỡ ánh trăng mơ !
 
Em đã đến và đã xa dịu vợi,
Vườn hoa xưa quên mất một lối về.
Miền hạnh phúc mãi ngoài tầm tay với
Ta ngỡ ngàng tiếc nuối một cơn mê...!
 
                             nhã uyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 09:51:58 bởi nha uyen >
#1
    Ha Ngan Ha 01.10.2008 12:54:25 (permalink)
    0

    CƠN MÊ

    Và tất cả sẽ đi vào quên lãng,
    Lời yêu thương theo gió tự bao giờ.
    Bao phiền muộn sẽ theo cùng năm tháng
    Chiều thu buồn loang vỡ ánh trăng mơ !

    Em đã đến và đã xa dịu vợi,
    Vườn hoa xưa quên mất một lối về.
    Miền hạnh phúc mãi ngoài tầm tay với
    Ta ngỡ ngàng tiếc nuối một cơn mê...!

    nhã uyên



    CHIA XA
    Thu nay đếm xác lá tàn
    Em nơi xa ấy ngỡ ngàng lòng ta
    Thu nay ta nhớ thu qua
    Những ngày mơ ấy nay xa thật rồi.

    Bước thơ tim lắm bồi hồi
    Gieo trong trang nhớ tim côi một người
    Xưa ta cùng hẹn chung đôi
    Thu nay sao lại nghẹn lời chia xa.
    Nghinh Tuấn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 12:57:18 bởi Ha Ngan Ha >
    #2
      nha uyen 02.10.2008 08:54:30 (permalink)
      0
      CHIA XA
      Thu nay đếm xác lá tàn
      Em nơi xa ấy ngỡ ngàng lòng ta
      Thu nay ta nhớ thu qua
      Những ngày mơ ấy nay xa thật rồi.

      Bước thơ tim lắm bồi hồi
      Gieo trong trang nhớ tim côi một người
      Xưa ta cùng hẹn chung đôi
      Thu nay sao lại nghẹn lời chia xa.
      Nghinh Tuấn

       
      VỜI XA !
       
      Lối về thôi đã vời xa,
      Biệt nhau ngày ấy là xa ngàn đời.
      Nhớ thương xin gửi lại người,
      Ngậm ngùi một khúc ru hời riêng ta!
       
                        nhã uyên
      #3
        nha uyen 02.10.2008 09:16:54 (permalink)
        0
        CHỜ NHAU !
         
        Biết có khi nào ta nhớ nhau !
        Lời yêu đã hóa tiếng kinh cầu.
        Người ôm thương nhớ đi vào mộng.
        Kẻ gói tủi sầu gửi vó câu.
        Tình hững hờ tình,lòng dấu tủi,
        Mộng lơ lửng mộng,nén tim đau.
        Chờ nhau biết có là vô vọng?
        Một giấc mơ hoa,bạc mái đầu !
         
                            giotsuongthu


        HÃY YÊU !
         
        Yêu nhau sao lại phải chờ nhau?
        Nỡ để lời yêu hóa nguyện cầu !
        Lời chửa đẹp lời đà đẹp ý,
        Thơ chưa tròn vận cũng tròn câu.
        Ngắn dài tình vẫn là mật ngọt,
        Rộng hẹp biển đời vẫn khổ đau.
        Ai biết ngày mai ai còn,mất,
        Ai thương ai nhớ bến giang đằu* !
         
                          nhã uyên 
                 cảm nhận từ bài thơ của chị gst và bài hát BẾN GIANG ĐẦU.                     
            
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 09:18:58 bởi nha uyen >
        #4
          giotsuongthu 02.10.2008 15:47:37 (permalink)
          0
          HÃY YÊU !
           
          Yêu nhau sao lại phải chờ nhau?
          Nỡ để lời yêu hóa nguyện cầu !
          Lời chửa đẹp lời đà đẹp ý,
          Thơ chưa tròn vận cũng tròn câu.
          Ngắn dài tình vẫn là mật ngọt,
          Rộng hẹp biển đời vẫn khổ đau.
          Ai biết ngày mai ai còn,mất,
          Ai thương ai nhớ bến giang đằu* !
           
                          nhã uyên
                                       
               cảm nhận bài thơ của chị gst và bài hát BẾN GIANG ĐẦU
          nên xin mạo muội họa với chị, có gì kg phải xin miễn chấp.
                                                 nhã uyên

          ĐÃ YÊU

          Yêu nhau nên mới phải chờ nhau.
          Mong được bền lâu phải nguyện cầu.
          Sóng nước đẩy đưa thuyền tách bến.
          Mây mờ che khuất bóng chim câu.
          Yêu đời bỡi có mơ và thực.
          Hạnh phúc chan hòa với khổ đau.
          Nếu lỡ một mai về cát bụi,
          Buồn vui  gửi  lại bến giang đầu !
           
                                             gst,
            
           chào bạn mới nhã uyên, cám ơn bạn đã ghé thăm và họa thơ,chúc bạn mọi điều tốt lành,
                                                  giotsuongthu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 16:11:58 bởi giotsuongthu >
          #5
            nha uyen 15.10.2008 23:49:13 (permalink)
            0
            chào giotsuongthu, uyên vừa đi chơi xa về, cảm ơn  bạn vào chơi mà kg có chủ nhà, xin lỗi bạn nha,
             
            Buồn vui một chút với đời,
            Khóc cười một chút với người, rồi thôi.
            Tình người đã bạc hơn vôi,
            Vấn vương chi lắm để rồi buồn đau.
            Xem như nước chảy qua cầu,
            Giả chân lẫn lộn,vàng thau khó lường.
            Chữ tình thôi nhé, đừng vương,
             
                              hihi, thơ bạn hay quá nhưng nặng mang tâm sự, uyên chỉ muốn vui với bạn tí thôi,đừng giận nha,
                                        nha uyen
                            
             
             
            #6
              Đình Thế 16.10.2008 01:09:14 (permalink)
              0

              Buồn vui một chút với đời,
              Khóc cười một chút với người, rồi thôi.
              Tình người đã bạc hơn vôi,
              Vấn vương chi lắm để rồi buồn đau.
              Xem như nước chảy qua cầu,
              Giả chân lẫn lộn,vàng thau khó lường.
              Chữ tình thôi nhé, đừng vương,

               
              Nhưng người ơi nếu đã thương thật lòng
              Tình sao có thể đem đong
              Rằng tình kia có thật lòng hay chưa
              Dù trời có nắng có mưa
              Nhưng tình thì khác, ai đùa được đâu
              Sao xem như nước qua cầu
              Đã vàng thì chẳng là thau bao giờ
              Bên trời góc bể bơ vơ
              Nhớ thương người, người hững hờ thế sao?
              Ngwời gieo bao nỗi buồn đau
              Bây giờ người bạc, qua cầu sang ngang
              Lời kia sao lắm phũ phàng...
                              ĐT
              Ngẫu hứng qua cầu, đừng cho rằng ĐT "lảng xẹt" nhé
              Chúc nha uyen vui và có nhiều thơ hay.
              #7
                nha uyen 16.10.2008 08:01:39 (permalink)
                0
                Nhưng người ơi nếu đã thương thật lòng
                Tình sao có thể đem đong
                Rằng tình kia có thật lòng hay chưa
                Dù trời có nắng có mưa
                Nhưng tình thì khác, ai đùa được đâu
                Sao xem như nước qua cầu
                Đã vàng thì chẳng là thau bao giờ
                Bên trời góc bể bơ vơ
                Nhớ thương người, người hững hờ thế sao?
                Ngwời gieo bao nỗi buồn đau
                Bây giờ người bạc, qua cầu sang ngang
                Lời kia sao lắm phũ phàng...
                                ĐT
                Ngẫu hứng qua cầu, đừng cho rằng ĐT "lảng xẹt" nhé
                Chúc nha uyen vui và có nhiều thơ hay.

                Em nào có dạ phụ phàng tình ai.
                Ngày xuân đã chẳng còn dài,
                Biết ai thương tưởng để ai đợi chờ.
                Biết tình có thật hay mơ,
                Để thơ chưa kết hững hờ sang trang.
                Đã thôi số phận lỡ làng,
                Vướng tình vướng khổ đeo mang cả đời.
                Nên nào dám mộng tình người,
                Suốt đời cũng chỉ ngậm ngùi ru ta!
                              
                                            nhã uyên,
                 
                hihi,chào ĐìnhThế,rất vui được bạn ghé chơi, chúc vui nhìu nhìu, nhã uyên
                #8
                  Rdinh 16.10.2008 08:32:40 (permalink)
                  0
                  VỜI XA !
                   
                  Lối về thôi đã vời xa,
                  Biệt nhau ngày ấy là xa ngàn đời.
                  Nhớ thương xin gửi lại người,
                  Ngậm ngùi một khúc ru hời riêng ta!
                   
                                    nhã uyên
                   
                   
                  MỘT TẦM TAY
                   
                  Lối về tuy có vời xa
                  Nhưng chung một lối...là ta chung đời
                  Người thương, thương chỉ một người
                  Đó là hạnh-phúc tuyệt vời của ta.
                   
                                    Rdinh
                   
                  Chào Nhã Uyên, xin phép vào lý-sự cùn một chút, có gì không phải hãy thông -cảm cho.
                  #9
                    TRẦN LÊ HÁN VÂN 16.10.2008 08:41:58 (permalink)
                    0
                     
                      
                      
                      
                                            Chút tơ vương
                     
                                                             Có yêu mới có phút vấn vương
                                                        Tiếng thơ còn vọng mãi đêm trường
                                                        Thương cho tâm hồn đang lãng mạn
                                                          Chợt vướng víu vào chút tơ vương
                     
                                                                                   Chuông Gió

                     
                    * Chào bạn mới Nhã uyên, mình ghé tăm tranmg thơ của bạn, chúc bạn vui khi o trang tho vnthuquan
                    #10
                      nha uyen 16.10.2008 13:19:36 (permalink)
                      0

                      MỘT TẦM TAY

                      Lối về tuy có vời xa
                      Nhưng chung một lối...là ta chung đời
                      Người thương, thương chỉ một người
                      Đó là hạnh-phúc tuyệt vời của ta.

                      Rdinh
                       
                      Chào Nhã Uyên, xin phép vào lý-sự cùn một chút, có gì không phải hãy thông -cảm cho.

                       
                       
                      Đã xa ,xa ngút ngàn xa,
                      Chẳng mong còn được chung đôi đường đời,
                      Đã xa ước mộng với người,
                      Lẻ loi đếm bước một đời riêng ta !
                       
                                                      nhã uyên
                       
                      #11
                        nha uyen 16.10.2008 13:34:23 (permalink)
                        0
                         Chút tơ vương
                         
                                                                 Có yêu mới có phút vấn vương
                                                            Tiếng thơ còn vọng mãi đêm trường
                                                            Thương cho tâm hồn đang lãng mạn
                                                              Chợt vướng víu vào chút tơ vương
                         
                                                                                       Chuông Gió


                        * Chào bạn mới Nhã uyên, mình ghé tăm tranmg thơ của bạn, chúc bạn vui khi o trang tho vnthuquan


                        Qua rồi một giấc mơ hoa,
                        Tình như sương khói mà ngơ ngác tìm.
                        Quạnh hiu nỗi nhớ lặng thầm.
                        Ta về ru khúc trăm năm,một mình.
                                                       nha uyen
                         
                           chào TRAN LE HAN VAN, rất vui được bạn ghé thăm, mong được thường xuyên gặp bạn, nha uyen
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 13:46:31 bởi nha uyen >
                        #12
                          Mùa Đông Lạnh 16.10.2008 17:40:23 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Chào Nhã Uyên
                           
                           
                                   Ta đã ghé vào rồi
                          Xin cùng góp nhặt một vài lời thơ
                                    Dù xa ở tận nơi nào
                          Vào đây ta gặp nỗi lòng nao nao
                                    Từ đây ta sẽ hay vào
                          Cùng nhau tâm sự gửi vào trang thơ
                                    Mới đây mà cứ như mơ
                          Chào bạn gái nhỏ tên là Nhã Uyên
                           
                                         Phong Phong Linh
                                                16/10/08
                           
                          Chào bạn Nha Uyen mừng bạn đến với vnthuquan, chúc bạn vui với những khoảnh khắc ở đây, và quen nhiều bạn thơ mới, chúc ban vui thật nhiều, hẹn găp lại bạn ở trang thơ
                          #13
                            nha uyen 16.10.2008 18:02:37 (permalink)
                            0
                            NHỚ THU
                             
                            Còn vương lại chút hương thu ngày cũ,
                            Để chiều nay chợt thấy xót xa lòng,
                            Anh mờ xa và vườn hồng héo rũ.
                            Thuyền tách bờ hiu quạnh một dòng sông.
                             
                            Em thầm lặng góc đời ôm thương nhớ,
                            Chiều vàng rơi trong gió sợi tơ sầu,
                            Ta tiễn ta một tình yêu lầm lỡ,
                            Và tiễn người...tiễn nửa trái tim đau !
                             
                                                     nhã uyên






                             

                            #14
                              nha uyen 16.10.2008 18:11:19 (permalink)
                              0
                              Chào Nhã Uyên
                               
                               
                                       Ta đã ghé vào rồi

                              Xin cùng góp nhặt một vài lời thơ

                                        Dù xa ở tận nơi nào

                              Vào đây ta gặp nỗi lòng nao nao

                                        Từ đây ta sẽ hay vào

                              Cùng nhau tâm sự gửi vào trang thơ

                                        Mới đây mà cứ như mơ

                              Chào bạn gái nhỏ tên là Nhã Uyên

                               
                                             Phong Phong Linh

                                                    16/10/08 


                               
                              CHÀO PHONG LINH
                               
                              Ta từ xa lạ thành quen,
                              Vườn thơ ta dạo thơ tình ta trao.
                              Dẫu đời còn thiếu ngọt ngào,
                              Tình thơ vun đắp mong sao vui vầy.
                              Dẫu đời còn lắm đắng cay,
                              Cũng mong suốt tháng năm dài có nhau !
                                                 
                              Cảm ơn đã vào chơi với mình, chúc bạn vui nhìu nha.  nha uyen



                               
                                                       





                               


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 18:56:12 bởi nha uyen >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9