NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 23 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Người lính 25.12.2008 12:23:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Người lính













Trích đoạn: nha uyen

MỪNG XUÂN 2009

Xuân tươi Xuân đẹp đã về đây
Rảnh rỗi vui Xuân được mấy ngày.
Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này. 

      nha uyen 

 



NL xin được nhảy vô thử một tí nhé bạn!
Nếu bạn chê thì NL mang nó đi cất.

Nếu bạn "ờ... cũng được!" thì NL tặng bạn làm quà Giáng sinh!
 
Người lính
SỢ ĐÔNG 2008.
 
Đông run Đông rẩy vẫn vừa đây
Lạnh lẽo cùng Đông được ít ngày
Ra đường “vũ khí” che mất miệng
Vô phòng mền ủ ấm hai tay
Ở Nam ra Bắc thi hái lộc
Từ Cổ chí Kim mới hưởng đầy
Bao lính miền Trong đà… toại nguyện
Người người đều sợ lắm Đông này!







nha uyen ơiiiiiiiiiii...!
Vậy là "cóc xanh" cũng có vị... ngọt như... ĐƯỜNG riêng của nó phải không bạn?

NL lại vừa được một chú cóc nữa, cũng bự chát...!
(riêng món quà cho lính rất mới của bạn hãy để đó cái đã... hehehe...!!!) 
 


Người lính
TÌNH THƠ
 
Thơ anh Thơ chị cũng vào đây
Xướng họa cùng Thơ đã lắm ngày
Ha hả “cóc xanh” * cười toe miệng
Thẹn thùng “me tím” * khóc đầy tay
Bè bạn chung vui nào có lộc
Sẻ chia đồng cảm mãi không đầy
Người đến với nhau đều tự nguyện
Ngày ngày vun đắp lửa Thơ này.
 
-------------------------
NL tự hào là “cóc xanh”
Cô giáo Bằng Lăng thì khiêm tốn nhận mình là “me tím”.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 12:28:45 bởi Người lính >
Người lính 25.12.2008 14:35:22 (permalink)
0











Trích đoạn: nha uyen

CHÚC XUÂN VỚI LÍNH
Đông về mang cái lạnh về đây !
Lạnh buốt tim ai những tháng ngày.
Mắt dõi mắt trông mòn mỏi mắt,
Tay chờ tay đợi rã rời tay !
Tình em  một mối luôn tươi thắm
Nợ nước hai vai vẫn nặng đầy
Lời nhớ lời thương em nhắn gửi
Mong anh hạnh phúc với xuân này ! 
  
        nha uyen



Trời ơi....!!! Thêm một con cóc bự chát nữa kìa!
nha uyen ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!


Người lính
NHỜ EM ĐAN ÁO

Xuân đến chở hơi ấm đến đây
Ấm áp hồn thơ suốt cả ngày
Én đậu én bay vô vàn én
Mai tươi mai thắm ti tỉ mai
Lòng anh trăm nỗi hành trang nặng
Tình em một dạ trái tim đầy
Thơ tình thơ nghĩa anh trao gửi
Nhờ em đan áo vượt đông này
 
-----------------
(híhí… hú hồn… cóc mà!!!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 15:49:25 bởi Người lính >
nha uyen 25.12.2008 17:09:38 (permalink)
0
nha uyen 25.12.2008 18:14:44 (permalink)
0
CÙNG BÁN

Buồn anh đem bán kiếm lời
Buồn tôi sao cứ bán hoài chẳng xong
Chắc phải về đốt phong long
Hay cúng nải chuối cho ông thần tài

Chứ còn cứ bán kiểu này
Chợ chiều cũng ế, chợ mai cũng rầu
Hỏi rằng anh bán nơi đâu?
Cho tôi theo mở một...chầu cạnh bên

Chủ yếu là kiếm chút hên
Và sau nữa kiếm chút tiền lai rai
Nhậu khô với cóc, ổi, xoài
Cây nhà lá...chợ chao ôi tuyệt vời

Buồn anh anh bán kiếm lời
Buồn tôi tôi bán mua mồi đãi anh
Mong anh chỉ giáo nhanh nhanh...

HP




GỬI HÀN PHONG
 
Cám ơn Hàn Phong đã ghé thăm và có ý định kinh doanh chung nỗi buồn
 
Bán buồn là bán câu dầm
Kéo dài hàng tháng hàng năm cả đời
Bán buồn không để kiếm lời
Chỉ là mong giảm bớt vơi nỗi sầu
Người ta không dễ mua đâu
Mấy ai không bị khổ đau vì tình
Nên còn muốn bán cho mình
Chưa rao họ đã thình lình hỏi ngay
Chỉ là hú hoạ ăn may
Kẻ thừa vui muốn ta đây với bồ
Cả đời chưa phải nghĩ lo
Muốn buồn thì phải giả vờ thế thôi
Thì mình vui sướng nhất đời
Đúng là một vốn mười lời ngon ơ...
 
Nếu bạn chưa bán bao giờ
Thì mình liên kết còn chờ gì đây
Kinh doanh thì phải dạn dày
Mỗi người một việc chung tay mới thành
Bạn ơi xin hãy nhanh nhanh
Kẻo nhiều người biết tranh giành thì nguy
 
kimrbl 
  
 

MỜI !
Kim bùn Kim nói thế thôi
Buồn cho chẳng được ai người nào mua
Buồn nhìu đem chất vào kho
Để danh đun nấu thế gas đỡ tiền
Nếu mà chỉ muốn  sương sương
Trái cây với rượu nhà vườn có ngay
Tui tuy hổng phải đủ đầy
Xoài me cốc ổi cũng vài ngàn cây
Thân mời 2 huynh đến đây
Tha hồ mà nhậu lăn quay quên dzìa
Rồi thì tui chất một xe
Mang về nhà nhậu từ hè tới xuân,
Như thế được hông mấy huynh ?
 
                    nha uyen

nha uyen 25.12.2008 18:17:15 (permalink)
0
NHỚ !
Em về nơi ấy mình ên,
Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào.
Chiều nay sóng biển rì rào,
Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm.
Tình ơi lạc chốn xa xăm,
Có nghe trong gió lặng thầm lời ru.
Bướm vàng đậu nhánh mù u,
Em đi để nhớ nghìn thu nơi này.
Ta về gom chút heo may,
Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn !
                     
                           nha uyen
Nhân Sơn 25.12.2008 19:17:54 (permalink)
0
       NHỚ !

Em về nơi ấy mình ên,
Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào.

Chiều nay sóng biển rì rào,

Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm.

Tình ơi lạc chốn xa xăm,

Có nghe trong gió lặng thầm lời ru.

Bướm vàng đậu nhánh mù u,

Em đi để nhớ nghìn thu nơi này.

Ta về gom chút heo may,

Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn !

                      nha uyen


Em về nơi ấy xa xăm
Để thương để nhớ ngàn năm u hoài
Sông sâu cá lặn chim bay
Bóng chim tăm cá…hỏi ai mà tìm
Mất em đau buốt con tim
Nghe hồn lạc lỏng đắm chìm cơn mê
Lang thang một cõi đi về
Em còn nhớ đến lời thề chung đôi
Em về nơi chốn xa xôi
Bỏ anh ở lại đơn côi ngóng chờ
Đêm đông giá lạnh bơ vơ
Buồn dâng khóe mắt lời thơ nghẹn ngào…
 
                            -NS- 


Trần Mạnh Hùng 25.12.2008 23:38:24 (permalink)
0
 


 
 
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  ) 
  o)

__O__
NÉT TRẺ THƠ
NÉT  TRẺ  THƠ
NÉT         TRẺ      THƠ
Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
Môc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
Tiếng cười tươi thắm tựa bài thơ.
Tung tăng trong nắng bao tình tứ.
Thả mộng cùng trăng thóat ý thơ.
Khép nép bên anh chiều gió lộng
Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
Trần          Mạnh           Hùng
Trần        Mạnh         Hùng
}{___ ___}{__ ____}{
(____________________)
{}    26.12.2008 5:40:32     {}
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 10:17:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 26.12.2008 00:20:51 (permalink)
0
 
 
NÉT TRẺ THƠ
Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
Mộc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
Nụ cười tươi thắm tựa bài thơ
Tung tăng trong nắng bao tình tứ
Mơ mộng cùng trăng ngập ý thơ
Khép nép bên anh chiều gió lộng
Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
Trần Mạnh Hùng
 

TẬP LÀM THƠ ! 



 
Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
Ấy vậy mà anh khen nức nở
Rằng em có thể một nhà thơ !
Tặng em vở trắng liền mươi tập
Bút mực mươi cây để viết thơ
Hết việc cơ quan em chạy tuốt
Về nhà đóng cửa để mần* thơ
 
                  nha uyen
 
                  Mần (làm) tiếng địa phương miền Nam



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 07:29:08 bởi nha uyen >
Trần Mạnh Hùng 26.12.2008 04:58:55 (permalink)
0
 
 
 
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  ) 
  o)

__O__
NÉT TRẺ THƠ
NÉT  TRẺ  THƠ
NÉT         TRẺ      THƠ
Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
Môc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
Tiếng cười tươi thắm tựa bài thơ.
Tung tăng trong nắng bao tình tứ.
Thả mộng cùng trăng thóat ý thơ.
Khép nép bên anh chiều gió lộng
Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
Trần          Mạnh           Hùng
Trần        Mạnh         Hùng
}{___ ___}{__ ____}{
(____________________)
{}    26.12.2008 5:40:32     {}
 
 
 

TẬP LÀM THƠ ! 
Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
Ấy vậy mà anh khen nức nở 
Rằng em có thể một nhà thơ !
Tặng em vở trắng liền mươi tập
Bút mực mươi cây để viết thơ
Hết việc cơ quan em chạy tuốt
Về nhà đóng cửa để mần* thơ . 
                           nha uyen. 

*Mần ( làm ) tiếng địa phương miền Nam


Học làm thơ

Mới biết yêu thôi nên học thơ
Nghe tình lãng mạng dễ thành thơ
Vậy mà ôm gối qua đêm vắng
Nào có ra vần trong ý thơ!
Trăng hỡi mau cho thêm chút mộng
Gió ơi xin gởi giấc mơ thơ
Kẻo tình yêu mới thành khô héo
Mất cả tình đầu, mất cả thơ!

T.A. 12/25/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 08:55:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 26.12.2008 07:32:10 (permalink)
0
 

__O__
NÉT TRẺ THƠ
NÉT  TRẺ  THƠ
NÉT         TRẺ      THƠ
Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
Môc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
Tiếng cười tươi thắm tựa bài thơ
Tung tăng trong nắng bao tình tứ
Mơ mộng cùng trăng thóat ý thơ
Khép nép bên anh chiều gió lộng
Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
Trần          Mạnh           Hùng
Trần       Mạnh        Hùng
Trần  Mạnh   Hùng
26.12.2008 4:30:16
}{___ ___}{__ ____}{
(____________________)
{}                               {}
 
 

TẬP LÀM THƠ ! 
Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
Ấy vậy mà anh khen nức nở
Rằng em có thể một nhà thơ !
Tặng em vở trắng liền mươi tập
Bút mực mươi cây để viết thơ
Hết việc cơ quan em chạy tuốt
Về nhà đóng cửa để mần* thơ . 
                           nha uyen. 

*Mần ( làm ) tiếng địa phương miền Nam


Học làm thơ

Mới biết yêu thôi nên học thơ
Nghe tình lãng mạng dễ thành thơ
Vậy mà ôm gối qua đêm vắng
Nào có ra vần trong ý thơ!
Trăng hỡi mau cho thêm chút mộng
Gió ơi xin gởi giấc mơ thơ
Kẻo tình yêu mới thành khô héo
Mất cả tình đầu, mất cả thơ!

T.A. 12/25/2008
 

BỠI MÊ THƠ !
 
Người đâu tích tắc đã thành thơ !.
Đi xuống đi lên lại có thơ !.
Khốn khổ thân tui sao tối dạ
Cả đêm trằn trọc chẳng ra thơ !
Trách sao ba mẹ sinh con dốt
Giấy tốn mười trang chẳng đươc thơ !
Sáng dậy soi gương rơi nước mắt
Cái đầu trọc lóc bỡi mê thơ !!!
                              
                                    nha uyen
nha uyen 26.12.2008 08:08:04 (permalink)
0
NHỚ !
Em về nơi ấy mình ên,
Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào.
Chiều nay sóng biển rì rào,
Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm.
Tình ơi lạc chốn xa xăm,
Có nghe trong gió lặng thầm lời ru.
Bướm vàng đậu nhánh mù u,
Em đi để nhớ nghìn thu nơi này.
Ta về gom chút heo may,
Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn !
nha uyen


Em về nơi ấy xa xăm
Để thương để nhớ ngàn năm u hoài
Sông sâu cá lặn chim bay
Bóng chim tăm cá…hỏi ai mà tìm
Mất em đau buốt con tim
Nghe hồn lạc lỏng đắm chìm cơn mê
Lang thang một cõi đi về
Em còn nhớ đến lời thề chung đôi
Em về nơi chốn xa xôi
Bỏ anh ở lại đơn côi ngóng chờ
Đêm đông giá lạnh bơ vơ
Buồn dâng khóe mắt lời thơ nghẹn ngào…

-NS-


Tình xưa thắm thiết đổi trao,
Trăm năm ưỡc hẹn bạc đầu chẳng phai!
Giờ đành ai phụ tình ai,
Dở dang duyên nợ ta người từ đây.
Tình ai là cánh chim bay
Sao tôi cứ mãi tháng ngày chò mong.
Tìm đâu một tiếng tình chung,
Cho lòng vơi bớt giá băng lạnh lùng.
Nhớ người khóe mắt rưng rưng
Xa xôi lòng có nhớ lòng hỡi ai !
 
                                nha uyen

Người lính 26.12.2008 09:01:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen


 
 
Nhã Uyên ơi!
Dẫu biết mình là không mê ĐƯỜNG (vì dùng nhiều thì... đau đầu lắm)
nhưng cũng phải nhào vô... Mục đích chính là để xóa mù... ĐƯỜNG.
Mong bạn thơ đừng chê thơ của cóc nhé!
Dẫu không được tặng "NHẠC THƠ" nhưng NL cũng bạo dạn dùng nó để họa
(tất nhiên là khi họa xong phải bê cả hai về nhà mình rồi)...
Người lính
 
 
HÀN PHONG 26.12.2008 10:35:47 (permalink)
0
Cảm ơn NU đã ghé gửi thơ, HP xin tặng lại 1 bài cho vui nha (không hoạ), là chút kỷ niệm đẹp của HP thôi.
Chúc NU có nhiều sáng tác mới và giọng hát ngày càng ngọt ngào.


CUNG ĐÀN NĂM CŨ
Tặng Nhã Uyên

Nhớ thuở nào xưa mới học đàn
Đàn kêu tích tịch, tiếng buồn man
Có cô thiếu nữ lòng ngây ngất
Có gã si tình giọng chứa chan
Thế cuộc đổi dời nên cách trở
Biển dâu chìm nổi khiến ly tan
Chiều nay dạo lại cung thương cũ
Một thoáng dư âm trỗi ngút ngàn

Hàn Phong
nha uyen 26.12.2008 11:36:38 (permalink)
0
Trích đoạn: nha uyen

CHÚC XUÂN VỚI LÍNH
Đông về mang cái lạnh về đây !
Lạnh buốt tim ai những tháng ngày.
Mắt dõi mắt trông mòn mỏi mắt,
Tay chờ tay đợi rã rời tay !
Tình em  một mối luôn tươi thắm
Nợ nước hai vai vẫn nặng đầy
Lời nhớ lời thương em nhắn gửi
Mong anh hạnh phúc với xuân này ! 
  
        nha uyen



Trời ơi....!!! Thêm một con cóc bự chát nữa kìa!
nha uyen ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!


Người lính
NHỜ EM ĐAN ÁO

Xuân đến chở hơi ấm đến đây
Ấm áp hồn thơ suốt cả ngày
Én đậu én bay vô vàn én
Mai tươi mai thắm ti tỉ mai
Lòng anh trăm nỗi hành trang nặng
Tình em một dạ trái tim đầy
Thơ tình thơ nghĩa anh trao gửi
Nhờ em đan áo vượt đông này
 
-----------------
(híhí… hú hồn… cóc mà!!!)



TẶNG ÁO
Đan áo xong rồi em gửi đây
Mong anh ấm mãi suốt đêm ngày
Năm canh thức trọn mờ con mắt
Sáu khắc mệt phờ mỏi cả tay
Mũi nhớ mũi mong tình thắm mãi
Mũi chờ mũi đợi nghĩa tràn đầy
Anh ơi nhớ mặc liền anh nhé
Sẽ chẳng còn đông một sáng này ,

                         nha uyen
hihi, Mấy ngày nay đan áo mệt wá, tặng áo mệt hơn tặng nhạc thơ nhìu,giờ mới thở phào một chút nè hihi chúc Lính vui nhìu, NU

Người lính 28.12.2008 09:57:31 (permalink)
0
 
 
 

 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 23 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9