NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 335 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 09:18:22 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nha uyen

Tập tạnh
Thời gian lặng lẽ thoáng qua mau
Xa xót tình phai nặng nỗi đau
Sao bỏ lại đây trời thương nhớ
Cho lòng kẻ ở mãi rơi châu
Cô đơn tập tạnh làm  thơ phú
Ngả bóng canh khuya viết bốn câu
Niêm luật mặc dầu chưa biết tỏ
Cũng cho vơi bớt chút u sầu
T.T.K.11.1.2008  
 

MỘT PHƯƠNG SẦU
Phút giây gặp gỡ vội qua mau
Kẻ ở người đi dạ xót đau
Gãy một nhịp cầu lòng héo hắt
Đường hai lối rẽ nhạt nhòa châu
Lời thương còn đọng trên môi thắm
Tiếng nhớ ngại ngùng chẳng trọn câu
Ai có biết ai hoài ngóng đợi
Nghìn thu ai oán một cung sầu !
 
                             nha uyen
 



Chia ly
 
Chia ly để nặng nỗi niềm đau
Mỏi cánh chim bay dạ nặng sầu
Hai ngả đường đi lòng đắng xót
Một mình nằm khóc giữa đêm thâu
Nhớ tình đằm thắm ngày xưa ấy
Lấy mãi trên mi những hạt châu
Đời sẽ trôi mau sao trông đợi
Tương lai không biết sẽ về đâu
 
T.T.K.12.1.2009
nha uyen 12.01.2009 20:59:19 (permalink)
0
Chia ly
 
Chia ly để nặng nỗi niềm đau
Mỏi cánh chim bay dạ nặng sầu
Hai ngả đường đi lòng đắng xót
Một mình nằm khóc giữa đêm thâu
Nhớ tình đằm thắm ngày xưa ấy
Lấy mãi trên mi những hạt châu
Đời sẽ trôi mau sao trông đợi
Tương lai không biết sẽ về đâu
 
T.T.K.12.1.2009


 
VỀ ĐÂU !
 
Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
Thì cũng đành cam nén tủi sầu
Ngày hững hờ trồi theo nỗi nhớ
Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
Đôi tay hờ hững câu danh lợi
Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
 
                 nha uyen
 

Đình Thế 12.01.2009 21:43:00 (permalink)
0
VỀ ĐÂU !
 
Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
Thì cũng đành cam nén tủi sầu
Ngày hững hờ trồi theo nỗi nhớ
Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
Đôi tay hờ hững câu danh lợi
Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
 
                 nha uyen

Ép chi một khúc thơ Đường
Cho lòng cứ mãi buồn thương tủi sầu
Tương lai chẳng biết vể đâu
Đầy vơi, mặng đắng giọt châu hững hờ
Đường đời, danh lợi, thờ ơ
Sinh kiếp tằm phải nhả tơ... phải đành
Dù còn nặng gánh..phù sinh
Em ơi! chôn kín chuyện tình dù đau
Đâu đây xuân dến ngọt ngào!
                 ĐT

ThanhThanhKhiet 13.01.2009 07:34:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

VỀ ĐÂU !
 
Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
Thì cũng đành cam nén tủi sầu
Ngày hững hờ trồi theo nỗi nhớ
Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
Đôi tay hờ hững câu danh lợi
Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
 
                 nha uyen

Ép chi một khúc thơ Đường
Cho lòng cứ mãi buồn thương tủi sầu
Tương lai chẳng biết vể đâu
Đầy vơi, mặng đắng giọt châu hững hờ
Đường đời, danh lợi, thờ ơ
Sinh kiếp tằm phải nhả tơ... phải đành
Dù còn nặng gánh..phù sinh
Em ơi! chôn kín chuyện tình dù đau
Đâu đây xuân dến ngọt ngào!
                ĐT


Mong
 
Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
Để lại trong nhau một nỗi sầu
Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
Đâu hết từ nay không mộng ước
Mong lòng quên được đến ngày sau
 
T.T.K.13.1.2008
nha uyen 13.01.2009 09:33:57 (permalink)
0
Ép chi một khúc thơ Đường
Cho lòng cứ mãi buồn thương tủi sầu
Tương lai chẳng biết vể đâu
Đầy vơi, mặng đắng giọt châu hững hờ
Đường đời, danh lợi, thờ ơ
Sinh kiếp tằm phải nhả tơ... phải đành
Dù còn nặng gánh..phù sinh
Em ơi! chôn kín chuyện tình dù đau
Đâu đây xuân dến ngọt ngào!
            ĐT


VỚI ĐỜI
 
Chỉ là mua một chút vui
Ép dầu ép mỡ ai người ép thơ
Chỉ là một chút ngẩn ngơ
Chút hư ảo,chút mịt mờ xa xăm
Trót thân vương lấy kiếp tằm
Buông tơ nhắn gọi tri âm chốn nào
Dẫu đời là giấc chiêm bao
Cũng xin một chút ngọt ngào cùng thơ
Dẫu đời hội chơ phù hoa
Cũng xin một chút mộng mơ với đời !
 
                             nha uyen
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 09:45:18 bởi nha uyen >
Đình Thế 13.01.2009 10:46:41 (permalink)
0
Anh đã về đây, đất Sài Gòn
Sài Gòn nắng ấm vẫn còn sương
Đô thành rộn rịp người, xe, phố
Em ở nơi nào hỡi người thương

Gửi một vần thơ nhớ đến em
Gửi chút sương mai lạnh bên thềm
Gửi chút hương đào Hà Nội phố
Gửi vào thơ, còn em biết đâu tìm

Anh gửi vào đây, chắc đúng rồi
Những ngày xa cách, nhớ thương ơi
Sài Gòn đang vào xuân em nhỉ
Nhưng mai anh lại bốn phương trời

Lại căn gác trọ, căn phòng hẹp
Một mình nên cứ thấy mênh mông
Chúc em xuân về, xuân thêm đẹp
Đẹp cả dung nhan, đẹp tấm lòng

Ngày mai anh lại bước lên đường
Nơi ấy xuân về, anh ly hương
Đành thôi! âu cũng là số phận
Đón xuân lòng gửi khắp muôn phương
                      ĐT

NGUYÊN HẢI 13.01.2009 11:46:51 (permalink)
0

VỚI ĐỜI
 
Chỉ là mua một chút vui
Ép dầu ép mỡ ai người ép thơ
Chỉ là một chút ngẩn ngơ
Chút hư ảo,chút mịt mờ xa xăm
Trót thân vương lấy kiếp tằm
Buông tơ nhắn gọi tri âm chốn nào
Dẫu đời là giấc chiêm bao
Cũng xin một chút ngọt ngào cùng thơ
Dẫu đời hội chơ phù hoa
Cũng xin một chút mộng mơ với đời !
 
                             nha uyen



HƯƠNG TÌNH 
 
Chim sãi cánh chiều nghiêng
Mây trôi về bến cũ
Nước non tình ấp ủ
Ngọt đắng hòa yêu thương

Ngập chìm trong ngát hương
Bỗng nhớ thầm tuổi mẹ
Bàng bạc khói  sương mờ
Hồn quê ray rức quá

Đường mòn xưa sõi đá
Nhớ bàn chân người qua
Ru hàng cấy xanh lớn
Mơ ngày mai thắm hoa

Trời thu chiều thay lá
Lát đát nhè nhẹ rơi
Chim líu lo đùa chơi
Lá vàng chao bên cội

Đất mẹ ngào ngạt thơm
Ngọt lòng hoa nhụy thắm
Thời gian !
Thời gian trôi dằng dặc
Vương lại chút...Hương...Tình.

                      
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 11:49:50 bởi NGUYÊN HẢI >
nha uyen 13.01.2009 13:13:27 (permalink)
0
Mong 

Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
Để lại trong nhau một nỗi sầu
Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
Đâu hết từ nay không mộng ước
Mong lòng quên được đến ngày sau
 
T.T.K.13.1.2008
 

HÃY VUI
 
Nào ai biết được sẽ về đâu
Thôi cứ vui lên chớ tủi sầu
Tình đã đi vào nơi góc tối
Tội gì canh cánh suốt canh thâu
Vẫn còn đâu đó lời thương gọi
Đừng vội ưu phiền lã chã châu
Xuân mới tràn đầy hoa với mộngNiềm vui còn mãi đến ngàn sau !                                 nha uyen

#248
    nha uyen 13.01.2009 13:33:32 (permalink)
    0
    [quote]HƯƠNG TÌNH

    Chim sãi cánh chiều nghiêng
    Mây trôi về bến cũ
    Nước non tình ấp ủ
    Ngọt đắng hòa yêu thương

    Ngập chìm trong ngát hương
    Bỗng nhớ thầm tuổi mẹ
    Bàng bạc khói sương mờ
    Hồn quê ray rức quá

    Đường mòn xưa sõi đá
    Nhớ bàn chân người qua
    Ru hàng cấy xanh lớn
    Mơ ngày mai thắm hoa

    Trời thu chiều thay lá
    Lát đát nhè nhẹ rơi
    Chim líu lo đùa chơi
    Lá vàng chao bên cội

    Đất mẹ ngào ngạt thơm
    Ngọt lòng hoa nhụy thắm
    Thời gian !
    Thời gian trôi dằng dặc
    Vương lại chút...Hương...Tình.

    Nguyên Hải

     
    TA VỀ  !                
     
    Chiều về qua góc phố
    nhẹ nhàng mây lang thang
    Chợt nghe trong hương gióThoảng mùi hoa ngọc lan Lối xưa buồn hiu quạnhPhượng già ưu tư sầuDấu hài thêu ngày cũTrôi về đâu, về đâu ! Một góc đời lặng lẽMột góc đời mưa bayNghe thời gian thở nhẹTa về - ai có hay !                       nha uyen 
    #249
      ThanhThanhKhiet 13.01.2009 14:10:16 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: nha uyen

      Mong 

      Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
      Để lại trong nhau một nỗi sầu
      Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
      Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
      Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
      Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
      Đâu hết từ nay không mộng ước
      Mong lòng quên được đến ngày sau
       
      T.T.K.13.1.2008


      HÃY VUI


       


      Nào ai biết được sẽ về đâu


      Thôi cứ vui lên chớ tủi sầu


      Tình đã đi vào nơi góc tối


      Tội gì canh cánh suốt canh thâu


      Vẫn còn đâu đó lời thương gọi


      Đừng vội ưu phiền lã chã châu


      Xuân mới tràn đầy hoa với mộng


      Niềm vui còn mãi đến ngàn sau !


       


                                      nha uyen





      Nức nở
       
      Muốn vui nào có được cho đâu
      Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
      Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
      Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
      Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
      Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
      Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
      Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
       
      T.T.K.13.1.2008
      #250
        TTH 13.01.2009 15:36:28 (permalink)
        0

        Trích đoạn: nha uyen

         


        HÃY VUI Nào ai biết được sẽ về đâu Thôi cứ vui lên chớ tủi sầuTình đã đi vào nơi góc tốiTội gì canh cánh suốt canh thâuVẫn còn đâu đó lời thương gọiĐừng vội ưu phiền lã chã châuXuân mới tràn đầy hoa với mộngNiềm vui còn mãi đến ngàn sau !                                 nha uyen


        VUI ĐI EM. Ngày mai ai biết sẽ về đâu. Sao cứ đời em vướng nỗi sầu? Chớ khổ, tình rơi
        trong bóng tối. Đừng buồn, yêu héo giữa đêm thâu.Thương nhau vui vẻ trao lời gọi.
        Chớ lặng yên lòng nhỏ giọt châu. Hãy đến em ơi ly cạn nhé! Cho tình sống mãi đến ngàn sau!
        Thanh Huy.

                                                                                          
        #251
          NGUYÊN HẢI 13.01.2009 17:10:54 (permalink)
          0



          Trích đoạn: nha uyen

          [quote]HƯƠNG TÌNH

          Chim sãi cánh chiều nghiêng
          Mây trôi về bến cũ
          Nước non tình ấp ủ
          Ngọt đắng hòa yêu thương

          Ngập chìm trong ngát hương
          Bỗng nhớ thầm tuổi mẹ
          Bàng bạc khói sương mờ
          Hồn quê ray rức quá

          Đường mòn xưa sõi đá
          Nhớ bàn chân người qua
          Ru hàng cây xanh lớn
          Mơ ngày mai thắm hoa

          Trời thu chiều thay lá
          Lát đát nhè nhẹ rơi
          Chim líu lo đùa chơi
          Lá vàng chao bên cội

          Đất mẹ ngào ngạt thơm
          Ngọt lòng hoa nhụy thắm
          Thời gian !
          Thời gian trôi dằng dặc
          Vương lại chút...Hương...Tình.

          Nguyên Hải

           
          TA VỀ  !                 
           
          Chiều về qua góc phố
          nhẹ nhàng mây lang thang
          Chợt nghe trong hương gió
          Thoảng mùi hoa ngọc lan

          Lối xưa buồn hiu quạnh
          Phượng già ưu tư sầu
          Dấu hài thêu ngày cũ
          Trôi về đâu, về đâu !

          Một góc đời lặng lẽ
          Một góc đời mưa bay
          Nghe thời gian thở nhẹ
          Ta về - ai có hay !

           nha uyen


          LẶNG...!
           
          Gót hài nào qua phố
          Mà cuội hờn thở than
          Lăn mình theo hêu gió
          Như khóc tình Điệp-Lan
           
          Thoáng trong chiều cô quạnh
          Rai rãi giọng ve sầu
          Nhớ Phượng hồng  xưa cũ
          Ơi ! người đâu...người đâu !
           
          Một lữ sầu cô lẽ
          Một lữ sầu hương bay
          Tím hoàng hôn rơi nhẹ
          Lặng...! chút gì...ai hay !?
           
          NH13012009

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 21:39:52 bởi NGUYÊN HẢI >
          #252
            nha uyen 13.01.2009 18:49:41 (permalink)
            0
            Nức nở
             
            Muốn vui nào có được cho đâu
            Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
            Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
            Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
            Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
            Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
            Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
            Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
             
            T.T.K.13.1.2008

             HẸN KIẾP SAU                
             
            Số phận sẵn dành,muốn được đâu
            Ta người vui cạn hết chung sầu
            Vườn hoa rộn rã hoa cùng bướm
            Trái mộng trĩu cành hãy tóm thâu
            Sầu muộn năm qua đem quẳng hết
            Chẳng thương chẳng nhớ chẳng rơi châu
            Ngày mai ai biết ai còn mất
            Duyên nợ thôi đành hẹn kiếp sau !
             
                                    nha uyen
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 18:55:51 bởi nha uyen >
            #253
              ThanhThanhKhiet 13.01.2009 20:42:32 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: nha uyen

              Nức nở
               
              Muốn vui nào có được cho đâu
              Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
              Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
              Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
              Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
              Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
              Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
              Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
               
              T.T.K.13.1.2008

               HẸN KIẾP SAU                
               
              Số phận sẵn dành,muốn được đâu
              Ta người vui cạn hết chung sầu
              Vườn hoa rộn rã hoa cùng bướm
              Trái mộng trĩu cành hãy tóm thâu
              Sầu muộn năm qua đem quẳng hết
              Chẳng thương chẳng nhớ chẳng rơi châu
              Ngày mai ai biết ai còn mất
              Duyên nợ thôi đành hẹn kiếp sau !
               
                                      nha uyen
               
               

              Số phận
               
              Số phận đeo mang tránh được đâu
              Tri âm vui cạn sẻ chung sầu
              Ngàn hoa nao nức lòng hương ngát
              Gió mãi ru cành hết đêm thâu
              Tình đã về đâu bờ ảo vọng
              Cho ngày mong ngóng đọng hạt châu
              Cầu duyên thiên định không ô thước
              Dành đoạn rời xa hẹn kiếp sau
               
              T.T.K.13.1.2008 
               
              #254
                nha uyen 13.01.2009 23:24:11 (permalink)
                0

                Anh đã về đây, đất Sài Gòn
                Sài Gòn nắng ấm vẫn còn sương
                Đô thành rộn rịp người, xe, phố
                Em ở nơi nào hỡi người thương

                Gửi một vần thơ nhớ đến em
                Gửi chút sương mai lạnh bên thềm
                Gửi chút hương đào Hà Nội phố
                Gửi vào thơ, còn em biết đâu tìm

                Anh gửi vào đây, chắc đúng rồi
                Những ngày xa cách, nhớ thương ơi
                Sài Gòn đang vào xuân em nhỉ
                Nhưng mai anh lại bốn phương trời

                Lại căn gác trọ, căn phòng hẹp
                Một mình nên cứ thấy mênh mông
                Chúc em xuân về, xuân thêm đẹp
                Đẹp cả dung nhan, đẹp tấm lòng

                Ngày mai anh lại bước lên đường
                Nơi ấy xuân về, anh ly hương
                Đành thôi! âu cũng là số phận
                Đón xuân lòng gửi khắp muôn phương
                                     ĐT



                NHẮN GỬI
                 
                Đón xuân lòng gửi khắp muôn phương
                Nhặt cánh hoa rơi chợt thoáng buồn
                Xót mối tơ duyên hờn tủi phận
                Cung đàn lỗi nhịp sợi tình buông
                 
                Trăm thương nghìn nhớ cũng đành thôi
                Đá nát vàng phai mộng lỡ rồi
                Duyên nợ cam đành duyên nợ lỡ
                Hoa tàn liễu úa giọt sầu rơi
                 
                Gửi chút tình thương mến đến người
                Đường đời hai lồi rẽ hai nơi
                Nhớ nhau xin hãy đi vào mộng
                Chua xót lòng đau khúc ngậm ngùi.
                 
                                                    nha uyen
                 

                #255
                  Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9