NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nha uyen 18.01.2009 22:01:53 (permalink)
0
Tình hoa
Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình
Đùa vui cùng giọt nắng tươi xinh
Hoa cười rạng rỡ nhìn theo gió
Mây khóc cho mưa tủi phận mình
Tết đến đào mơ trong ý ngọc
Xuân về mai nhớ dáng hương trinh
Điểm tô nét thắm cho trời dất
Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình
 
T.T.K.17.1.2009  
 
MỘT CHÚT TÌNH
Biết có còn chăng một chút tình !
Thời hoa mộng áo trắng xinh xinh
Em vui chân bước như chim sáo
Tôi dệt khung mơ chuyện chúng mình
Hè đến phượng hông thay xác pháo
Theo chồng,từ giã tuổi hương trinh
Đông tàn hạ tới rồi xuân đến
Người hỡi còn chăng một chút tình !
 
                              nha uyen
 



nha uyen 18.01.2009 23:03:35 (permalink)
0
CHIỀU  NHỚ...
 
Chiều cuối chạp
Xuân sắp về
          mà chưa làn hơi ấm
Sợi rét
         đông tàn 
             đan nỗi nhớ
                  dày thêm
Những cành mai
         lá rụng ven thềm
Đang trở dạ
         mở lòng hé nụ.
Ngọn gió hơ hờ 
        lành lạnh 
            thắt ánh hoàng hôn
Thắt tơ lòng 
       Anh tím ngắt
               giữa mênh mông
...!!!
 
Nguyên Hải  
 
VỚI XUÂN
 
Có phải xuân đã về bên song cữa
Sao nghe lòng rộn rã một niềm vui
Có phải hương hoa ngập tràn trong gió
Để mây chiều mãi lơ lững chơi vơi
 
Có phải tình ai rơi lặng lẽ
Để cho ai ngơ ngẩn một lối về
Và có phải nụ hồng vứa hé nở
Mừng xuân về và
       giã biệt lối thu xưa!                             
   
                            nha uyen
 


NGUYÊN HẢI 18.01.2009 23:20:14 (permalink)
0





MỘT CHÚT TÌNH
Biết có còn chăng một chút tình !
Thời hoa mộng áo trắng xinh xinh
Em vui chân bước như chim sáo
Tôi dệt khung mơ chuyện chúng mình
Hè đến phượng hông thay xác pháo
Theo chồng,từ giã tuổi hương trinh
Đông tàn hạ tới rồi xuân đến
Người hỡi còn chăng một chút tình ! 
 
nha uyen








CÁI ĐA TÌNH ?!

Ngày đang lên, ấm lại hương tình
Qua tuổi  trăng tròn, sắc bớt xinh
Kẻ nối tơ lòng thêu dệt mộng
Người vương màu nhớ xót xa mình
Đu đưa ngày lụi chiều xanh ngắt
Trăn trở đêm mòn sớm trắng trinh.
Duyên đến, duyên đi, đi lại đến
Lòng ai hiểu thấu cái đa tình ?!

Nguyên Hải

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 23:31:44 bởi NGUYÊN HẢI >
nha uyen 19.01.2009 07:00:32 (permalink)
0
CÁI ĐA TÌNH ?!

Ngày đang lên, ấm lại hương tình

Qua tuổi  trăng tròn, sắc bớt xinh
Kẻ nối tơ lòng thêu dệt mộng
Người vương màu nhớ xót xa mình
Đu đưa ngày lụi chiều xanh ngắt
Trăn trở đêm mòn sớm trắng trinh.
Duyên đến, duyên đi, đi lại đến
Lòng ai hiểu thấu cái đa tình ?!

Nguyên Hải

 
TIẾC CÁI TÌNH
 
Tui gửi cho em tất tật tình
Gửi vào mắt biếc cánh môi xinh
Gửi vào má lúm đồng tiền nhớ
Tình úa thân khô tủi phận mình
Biết thế ngày xưa tui chẳng gửi
Để tình mãi đẹp tuổi hương trinh
Giờ đây xuân đến buồn ghê gớm
Gẫm lại mà đau xót cái tình ! 
                     nha uyen
 

ThanhThanhKhiet 19.01.2009 07:43:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nha uyen

Tình hoa
Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình
Đùa vui cùng giọt nắng tươi xinh
Hoa cười rạng rỡ nhìn theo gió
Mây khóc cho mưa tủi phận mình
Tết đến đào mơ trong ý ngọc
Xuân về mai nhớ dáng hương trinh
Điểm tô nét thắm cho trời dất
Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình
 
T.T.K.17.1.2009  
 
MỘT CHÚT TÌNH
Biết có còn chăng một chút tình !
Thời hoa mộng áo trắng xinh xinh
Em vui chân bước như chim sáo
Tôi dệt khung mơ chuyện chúng mình
Hè đến phượng hông thay xác pháo
Theo chồng,từ giã tuổi hương trinh
Đông tàn hạ tới rồi xuân đến
Người hỡi còn chăng một chút tình !
 
                              nha uyen
 
 

Vô tình
 
Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình

Long lanh khoé mắt cũng tươi xinh
Suốt ngày luôn hát như chim sáo
Nên đã vô tư sống một mình
Mặc kệ ngoài kia hồng xác pháo
Hồn trong mãi đẹp ngọt hương trinh
Năm nay mai nở mùa xuân đến
Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình
 
T.T.K.19.1.2008
nha uyen 20.01.2009 06:53:02 (permalink)
0
Vô tình
 
Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình

Long lanh khoé mắt cũng tươi xinh
Suốt ngày luôn hát như chim sáo
Nên đã vô tư sống một mình
Mặc kệ ngoài kia hồng xác pháo
Hồn trong mãi đẹp ngọt hương trinh
Năm nay mai nở mùa xuân đến
Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình
 
T.T.K.19.1.2008

TÌNH THƠ
 
Tình thơ muôn thưở vẫn chung tình
Vẫn mãi mhớ hoài nét bút xinh
Trăng vẫn từng đêm vui với gió
Say thơ ngày tháng có ta mình
Dẫu cho mai mốt không còn trẻ
Bút ngủ yên trên giấy trắng tinh
Mơ mộng chìm sâu theo giây bút
Tình thơ muôn thưở vẫn chung tình
 
                            nha uyen
 


NGUYÊN HẢI 21.01.2009 00:13:55 (permalink)
0
 
 


SAO LẠI HÌNH NHƯ ?!

Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt?
Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm
Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển
Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô
 
Sao lại hình như hởi làn gió mát
Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ
Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ
Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn
 
Sao lại hình như hởi người lữ khách
Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa
Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa
Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy
 
Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng
Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng
Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ
Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông
 
Sao lại hình như hởi con thoi dệt
Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài
Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai
Ngổn ngang tình, lòng ai biết cho ai ???
 
Nguyên Hải


nhatran89 21.01.2009 00:55:00 (permalink)
0
 
 


SAO LẠI HÌNH NHƯ ?!

Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt?
Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm
Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển
Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô
 
Sao lại hình như hởi làn gió mát
Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ
Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ
Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn
 
Sao lại hình như hởi người lữ khách
Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa
Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa
Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy
 
Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng
Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng
Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ
Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông
 
Sao lại hình như hởi con thoi dệt
Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài
Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai
Ngổn ngang tình, lòng ai biết cho ai ???
 
Nguyên Hải


Sao lại hình như mùa đông đã qua
Gió bừng rét buốt lạnh thấu thịt da
Có phải mùa đông bay qua vồi vội
Bỏ lại đường xa một buổi chiều tà

Sao lại hình như mùa xuân chớm hoa
Mai vàng nở , đào thắm ngát hương xa
Cho lòng lữ khách thầm mơ với mộng
Cất giọng ngân dài điệp khúc tình ta

Sai lại hình như ta lại nói với ta
Mỗi khi ngồi ngắm mãi ánh trăng ngà
Lời thơ gửi mộng bay theo cơn gió
Tình vỡ tan rồi tình đã bay xa

Sao lại hình như mỗi buổi chiều trôi
Mây bay bàng bạc cuối tận chân trời
Lang thang đi kiếm mãi vì sao lạc
Khắp cả trời cao suốt dải ngân hà

Sao lại hình như ta đã bỏ sót ta
Lời thương lời nhớ mỗi độ xuân qua
Khuyên lòng đừng bận duyên tình ngày cũ
Cứ vui xuân mới quên tình đã xa...
Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 00:56:14 bởi nhatran89 >
NGUYÊN HẢI 21.01.2009 01:23:32 (permalink)
0





Trích đoạn: nha uyen

CHIỀU  NHỚ...
 
Chiều cuối chạp
Xuân sắp về
          mà chưa làn hơi ấm
Sợi rét
         đông tàn 
             đan nỗi nhớ
                  dày thêm
Những cành mai
         lá rụng ven thềm
Đang trở dạ
         mở lòng hé nụ.
Ngọn gió hơ hờ 
        lành lạnh 
            thắt ánh hoàng hôn
Thắt tơ lòng 
       Anh tím ngắt
               giữa mênh mông
...!!!
 
Nguyên Hải  
 
VỚI XUÂN
 
Có phải xuân đã về bên song cữa
Sao nghe lòng rộn rã một niềm vui
Có phải hương hoa ngập tràn trong gió
Để mây chiều mãi lơ lững chơi vơi
 
Có phải tình ai rơi lặng lẽ
Để cho ai ngơ ngẩn một lối về
Và có phải nụ hồng vứa hé nở
Mừng xuân về và
       giã biệt lối thu xưa!                             
   
                            nha uyen

 






XUÂN CHẲNG GIÀ ĐÂU
 
Xuân chẳng già đâu vẫn cứ về
Trên làn môi thắm sắc đê mê
Trong lòng em nhỏ đang phơi phới
Ngọn bút Cụ Đồ thư pháp phê
 
Xuân chẳng già đâu vẫn dậy thì
Ngàn hương trinh níu bước ai đi
Ngàn chim én lượn trời thanh bích
Muôn giọt sương hồng ánh nắng mai
 
Xuân chẳng già đâu vẫn đợi chờ
Đêm hồng sương lạnh gió thành thơ
Gởi người cô quạnh bên đời lẻ
Có sợi thương về ru giấc mơ
 
Xuân chẳng gìa đâu vẫn hẹn hò
Vẫn bến trăng xưa vẫn ngóng đò
Nghe từng con sóng xao bờ cát
Bẽn lẽn tình xuân ai biết cho
 
Xuân chẳng già đâu trong giá băng
Hè-thu-Đông lạnh vẫn như Hằng
Vẫn chan chứa mãi tơ vàng óng
Ngả xuống hôn đời  một bóng trăng.
 
Nguyên Hải
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 04:40:12 bởi NGUYÊN HẢI >
Đình Thế 21.01.2009 08:39:09 (permalink)
0
nha uyen 21.01.2009 15:35:59 (permalink)
0
CHIỀU !
 
Chiều nay có chú bướm vàng
Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
Bướm hoa ríu rít đùa ca
Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
 
Chiều rơi giọt nắng bên hè
Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
 
                             nha uyen 
  
 
NGUYÊN HẢI 22.01.2009 01:25:17 (permalink)
0
 
 




XUÂN-ĐÀO
 
Ghé môi hôn nhụy hoa Đào
Nghe run-run cánh dạt dào yêu thương
Cánh mềm môi thắm trao hương
Xe thành sợi nhớ vấn vương đôi bờ
 
Thời gian trôi những ước mơ
Cành đào năm trước cùng thơ  lại về
Nồng nàng trong cõi đê mê
Lòng xuân mở cánh, vai kề Đào yêu
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 08:14:51 bởi NGUYÊN HẢI >
banglang07 23.01.2009 07:17:11 (permalink)
0


          BL THÂN CHÚC NHA UYEN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
                              AN KHANG- HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG






nha uyen 23.01.2009 08:04:17 (permalink)
0


Chiều nay hoa tím vẫn bay bay
Hoa thắm xinh xinh trải mộng đầy
Hoa đẹp dịu dàng trong nắng mới
Mừng xuân hoa tỏa ngát hương say !
 
                                   nha uyen
Cám ơn bạn đã sang thăm và chúc tết,chúc bạn luôn vui và hạnh phúc trong năm mới,thân mến,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 08:05:30 bởi nha uyen >
Thuỵ Du 24.01.2009 19:25:13 (permalink)
0
Chúc Nhã Uyên cùng quí quyến một năm mới nhiều niềm vui & may mắn nhé

 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9