NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nha uyen 31.10.2008 17:57:38 (permalink)
0
Ừ ta biết em buồn chiều thu muộn
Ta dòng đời đưa đẩy bọt bèo trôi
Em ba mươi sầu dâng trong tâm tưởng
Ta nửa đời bạc tóc giữa chơi vơi
 
Có sao đâu em ơi buồn chi lắm
Để tâm hồn héo úa nửa chừng xuân
Nửa chừng thôi hoa hồng còn đang thắm
Em u buồn làm ta nỗi sầu dâng
 
Yêu một chút và vui lên một chút
Nhé em ơi để thấy vẫn yêu đời
Hãy đắm mình trong ảo mộng chơi vơi
Đừng tuyệt vọng khi đang còn xuân sắc
 
Đêm nay giữa trời khuya buồn hiu hắt
Chút tơ lòng se thắt gửi về đâu
Không gian lạnh sao khuya còn trầm mặc
Vui gửi em, ta xin nhận nỗi sầu
 
Xa xôi quá và em mờ ảo quá
Và chúng mình xa lạ chưa lần quen
Trang thơ này, xin được gửi đến em
Chút cảm xút, chút xao lòng viễn mộng...
                     ĐT


Vẫn còn đây bao mộng mơ ước vọng
,Dù mùa xuân héo úa tự bao giờ.
Nắng hạ vàng thiêu cháy những trang thơ,
Và Thu đã đi vào trong nỗi nhớ,
Đường vào yêu  lắm gập ghềnh trắc trở,
Nên đành thôi khép kín trái tim đơn,
Nên đành thôi dấu nước mắt vào hồn.
Em yên lặng bên dòng đời vội vã,
Dù ngày mai chúng mình thành kẻ lạ,
Em vẫn vui dù đau đớn ngập lòng,
Từng đêm về ôm chua xót nhớ mong,
Thầm cầu nguyện cho ai luôn hạnh phúc,
 
                             nha uyen
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 17:59:06 bởi nha uyen >
#46
    Đình Thế 31.10.2008 20:33:24 (permalink)
    0

    quote:

    Dù ngày mai chúng mình thành kẻ lạ,
    Em vẫn vui dù đau đớn ngập lòng,
    Từng đêm về ôm chua xót nhớ mong,
    Thầm cầu nguyện cho ai luôn hạnh phúc,

    nha uyen


    Mong manh lắm em ơi đời cô độc
    Ước mơ gì hạnh phúc với tròn duyên
    Tình còn xa quá đỗi ơi Nhã Uyên
    Từng đêm lạnh con thuyền chưa bến đỗ
    Kẻ lạ người xa sao lòng mong nhớ
    Mong nhớ này ta biết gửi về đâu
    Đêm trở giấc, giật mình lòng cứ ngỡ
    ....Nhã Uyên ơi! vầng trăng lạnh, mây sầu!!!

                ĐT

    #47
      nha uyen 01.11.2008 06:07:14 (permalink)
      0
      Mong manh lắm em ơi đời cô độc
      Ước mơ gì hạnh phúc với tròn duyên
      Tình còn xa quá đỗi ơi Nhã Uyên
      Từng đêm lạnh con thuyền chưa bến đỗ
      Kẻ lạ người xa sao lòng mong nhớ
      Mong nhớ này ta biết gửi về đâu
      Đêm trở giấc, giật mình lòng cứ ngỡ
      ....Nhã Uyên ơi! vầng trăng lạnh, mây sầu!!!

                  ĐT


      Giấc mộng trầu cau một lần dang dở,
      Xuân xanh ơi ! rơi mất tự khi nào.
      Ai đi về trong mỗi giấc chiêm bao.
      Để ai mãi đắm chìm trong nỗi nhớ.
      Hoa tình yêu ngày xưa đà vụn vỡ,
      Từng đêm sầu em góp nhặt sương rơi,
      Nhớ thương ơi ! xin gửi đến một người....
                              
                                          nha uyen
      #48
        Rdinh 01.11.2008 08:52:03 (permalink)
        0
        o
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 03:37:55 bởi Rdinh >
        #49
          Rdinh 01.11.2008 20:02:32 (permalink)
          0



          Cách xa muôn dặm sơn khê,
          Người thương cũng sẽ tìm về người thương.
          Tơ tình ai đã vấn vương,
          Cũng mong chung bóng chung đường cùng ai.
          Nẻo về dù có xa xôi,
          Cũng mong được sẽ cùng người đón xuân.
          Để ai thôi mãi nhớ nhung,
          Để ai thôi mãi chờ trông tháng ngày.
           
          Chiều nay mây tím  bay bay,
          Có người hát khúc tình say tặng người !
                                              nha uyen
          #50
            nha uyen 02.11.2008 21:06:43 (permalink)
            0

            TÌNH NET !
             
            Có người sướng quá ngồi không,
            Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
            Người ta bận bịu rau ,khoai,
            Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
            Chứ nào có dạ thờ ơ,
            Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
            Thôi anh cứ việc thả thơ,
            Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
            Nếu không râu tóc tua te...
             
                                      hihi nha uyen
             
            thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi

            _____________________________
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 21:08:32 bởi nha uyen >
            #51
              Đình Thế 02.11.2008 21:37:11 (permalink)
              0

              Giấc mộng trầu cau một lần dang dở,
              Xuân xanh ơi ! rơi mất tự khi nào.
              Ai đi về trong mỗi giấc chiêm bao.
              Để ai mãi đắm chìm trong nỗi nhớ.
              Hoa tình yêu ngày xưa đà vụn vỡ,
              Từng đêm sầu em góp nhặt sương rơi,
              Nhớ thương ơi ! xin gửi đến một người....

              nha uyen

               
              Nhưng ai gửi và rồi ai sẽ nhận
              Người muốn nhận thì sợ mình hụt hẫng
              Biết phải người muốn gửi đến mình không?
              Hay gửi sương đêm!; hay gửi đến nắng hồng!
              Mà vội vã nhận tình không bóng lẻ
              Nhặt sương rơi đêm sầu như giọt lệ
              Em ơi buồn, vụn vỡ...Hoa tình yêu!
              Xuân xanh ơi rơi mất giữa trời chiều
              Xin góp nhặt một lần làm kỷ niệm...
                          ĐT
               
              #52
                Rdinh 02.11.2008 21:59:18 (permalink)
                0

                 
                TÌNH NET !
                 
                Có người sướng quá ngồi không,
                Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                Người ta bận bịu rau ,khoai,
                Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                Chứ nào có dạ thờ ơ,
                Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                Thôi anh cứ việc thả thơ,
                Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                Nếu không râu tóc tua te...
                 
                                          hihi nha uyen
                 
                thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                 
                Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền
                #53
                  nha uyen 03.11.2008 06:47:35 (permalink)
                  0
                  Nhưng ai gửi và rồi ai sẽ nhận
                  Người muốn nhận thì sợ mình hụt hẫng
                  Biết phải người muốn gửi đến mình không?
                  Hay gửi sương đêm!; hay gửi đến nắng hồng!
                  Mà vội vã nhận tình không bóng lẻ
                  Nhặt sương rơi đêm sầu như giọt lệ
                  Em ơi buồn, vụn vỡ...Hoa tình yêu!
                  Xuân xanh ơi rơi mất giữa trời chiều
                  Xin góp nhặt một lần làm kỷ niệm...
                              ĐT


                  Gửi về ai chút hoàng hôn màu tím,
                  Gửi về ai niềm thương nhớ xanh xao.
                  Chiều bâng khuâng chút kỷ niệm nhạt màu,
                  Người xa khuất cho tình đành xa khuất,
                  Ta bơ vơ giữa dòng đời tấp nập,
                  Biết tìm đâu ,nơi có chút thật thà,
                  Biết tìm đâu nơi chẳng có điêu ngoa,
                  Và chẳng có những lọc lừa dối trá,
                   
                                                       nha uyen
                  #54
                    nha uyen 03.11.2008 07:11:57 (permalink)
                    0

                    Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền
                     
                    Giao thì tui sẽ nhận liền,
                    Giao thơ thì phải kèm tình đấy nha !
                     Nếu mà bạn chỉ giao thơ,
                    Còn tình bạn để dành chờ giao ai.
                    Thì thôi ,tui xin bye bye ....
                    Bởi thơ đọc mãi,đọc hoài khổ thân.
                    Nên giờ mong được chút tình,
                    Tí ti cũng đươc nhưng tình thật ngay,
                    Xin đừng như gió mây bay...
                     
                                                 hihi nha uyen
                     
                    #55
                      Kha Khả Tú 03.11.2008 10:28:45 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Rdinh



                      Bận lắm nhưng vẫn bước chân
                      Về nơi cái NÉT xem vầng thơ hay
                      Biết rằng chàng sốt ruột đây
                      Nhưng nàng bận việc loay hoay cả ngày
                      Hôm nay đọc được tin ai
                      Nàng đà chạy riết lên ngay trả lời
                      Chàng đừng trách vội chàng ơi
                      Nàng đây vẫn nhớ thơ mơ cùng người
                      Bây giờ tỏ rõ đôi lời
                      Cho lòng người hiểu hãy vơi niềm sầu

                      Nàng* đã lên NÉT đây rồi
                      Chàng thấy không hả? Nàng ngồi nơi đây...

                      *"Nàng" là cô gì của chú mãi đợi đấy
                      (Hi...hi...hì Thơ của chú vui quá! Cho cháu vào chơi với nha!)
                      KKT

                       
                      TÌNH NET !
                       
                      Có người sướng quá ngồi không,
                      Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                      Người ta bận bịu rau ,khoai,
                      Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                      Chứ nào có dạ thờ ơ,
                      Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                      Thôi anh cứ việc thả thơ,
                      Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                      Nếu không râu tóc tua te...
                       
                                                hihi nha uyen
                       
                      thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                       
                      Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 23:01:10 bởi Kha Khả Tú >
                      #56
                        Kha Khả Tú 03.11.2008 10:44:17 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Rdinh


                         
                        TÌNH NET !
                         
                        Có người sướng quá ngồi không,
                        Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                        Người ta bận bịu rau ,khoai,
                        Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                        Chứ nào có dạ thờ ơ,
                        Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                        Thôi anh cứ việc thả thơ,
                        Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                        Nếu không râu tóc tua te...
                         
                                                  hihi nha uyen
                         
                        thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                         
                        Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền

                        (He...he...he...vui quá cho Tú chơi với)

                        -Suốt ngày lên NÉT không hè
                        Anh chát dê gái chối là không mê
                        Em đây xiết cổ lôi về
                        Anh còn mà giẫy tắm tê nữa à?
                        Em quyết không buông anh ra
                        Xiết cho đứt họng lọi tay luôn mà!
                        Khả Tú liền chạy xa xa
                        Kêu: -ôi ối! Cứu ông bà nhanh nha
                        Chậm chân thì ổng thành ma
                        Mọi người chạy đến chật nhà cứu nguy
                        KKT


                        #57
                          Rdinh 03.11.2008 18:31:04 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Rdinh



                          Bận lắm nhưng vẫn bước chân
                          Về nơi cái NÉT xem vầng thơ hay
                          Biết rằng chàng sốt ruột đây
                          Nhưng nàng bận việc loay hoay cả ngày
                          Hôm nay đọc được tin ai
                          Nàng đà chạy riết lên ngay trả lời
                          Chàng đừng trách vội chàng ơi
                          Nàng đây vẫn nhớ thơ mơ cùng người
                          Bây giờ tỏ rõ đôi lời
                          Cho lòng người hiểu hãy vơi niềm sầu

                          Nàng đã lên NÉT đây rồi
                          Chàng thấy không hả? nàng ngồi nơi đây...

                          (Hi...hi...hì Thơ của bạn vui quá! Cho Tú vào chơi với nha!)
                          KKT

                           
                          TÌNH NET !
                           
                          Có người sướng quá ngồi không,
                          Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                          Người ta bận bịu rau ,khoai,
                          Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                          Chứ nào có dạ thờ ơ,
                          Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                          Thôi anh cứ việc thả thơ,
                          Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                          Nếu không râu tóc tua te...
                           
                                                    hihi nha uyen
                           
                          thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                           
                          Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1B3A94F3D4374C2FAC103907A71A86B4.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Kha Khả Tú 03.11.2008 23:18:49 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Rdinh

                            Trích đoạn: Rdinh



                            Bận lắm nhưng vẫn bước chân
                            Về nơi cái NÉT xem vầng thơ hay
                            Biết rằng chàng sốt ruột đây
                            Nhưng nàng bận việc loay hoay cả ngày
                            Hôm nay đọc được tin ai
                            Nàng đà chạy riết lên ngay trả lời
                            Chàng đừng trách vội chàng ơi
                            Nàng đây vẫn nhớ thơ mơ cùng người
                            Bây giờ tỏ rõ đôi lời
                            Cho lòng người hiểu hãy vơi niềm sầu

                            Nàng* đã lên NÉT đây rồi
                            Chàng thấy không hả? Nàng ngồi nơi đây...

                            *"Nàng" là cô gì của chú mãi đợi đấy

                            (Hi...hi...hì Thơ của chú vui quá! Cho cháu vào chơi với nha!)
                            KKT

                             
                            TÌNH NET !
                             
                            Có người sướng quá ngồi không,
                            Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                            Người ta bận bịu rau ,khoai,
                            Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                            Chứ nào có dạ thờ ơ,
                            Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                            Thôi anh cứ việc thả thơ,
                            Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                            Nếu không râu tóc tua te...
                             
                                                      hihi nha uyen
                             
                            thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi
                             
                            Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1B3A94F3D4374C2FAC103907A71A86B4.jpg[/image]

                            Cô ngồi Trên NÉT không phải cháu đâu
                            Mà là "nàng" ấy của chú chờ lâu đấy mà
                            Tóc cháu không có quấn cột đuôi gà
                            Mà tóc của cháu dài suôn buông xuống lưng mà chú gì đó ơi
                            Hi...hi...hi... thấy thơ chú vui cháu vào ghé chơi
                            Hơn nữa vì thấy Cô Nhã Uyên hết buồn lại cười tươi đó mà.
                            Lâu nay đọc thơ Cô Nhã Uyên thấy cô buồn buồn chi lạ
                            Cháu thấy thương Cô Nhã Uyên lắm chú Rdinh à.
                            Nên vào hoạ thơ cho cô Nhã Uyên vui đấy nha
                            Thôi, bây giờ cháu xin phép chú, cháu chào chú cháu đi ra, vì cháu còn phải học bài mà.
                            KKT
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 23:35:28 bởi Kha Khả Tú >
                            #59
                              Rdinh 04.11.2008 19:29:18 (permalink)
                              0
                               
                              o
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 19:15:12 bởi Rdinh >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9