NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 04.11.2008 20:18:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh



Bận lắm nhưng vẫn bước chân
Về nơi cái NÉT xem vầng thơ hay
Biết rằng chàng sốt ruột đây
Nhưng nàng bận việc loay hoay cả ngày
Hôm nay đọc được tin ai
Nàng đà chạy riết lên ngay trả lời
Chàng đừng trách vội chàng ơi
Nàng đây vẫn nhớ thơ mơ cùng người
Bây giờ tỏ rõ đôi lời
Cho lòng người hiểu hãy vơi niềm sầu

Nàng* đã lên NÉT đây rồi
Chàng thấy không hả? Nàng ngồi nơi đây...

*"Nàng" là cô gì của chú mãi đợi đấy!
 
(Hi...hi...hì Thơ của chú vui quá! Cho cháu vào chơi với nha!)
KKT

 
TÌNH NET !
 
Có người sướng quá ngồi không,
Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
Người ta bận bịu rau ,khoai,
Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
Chứ nào có dạ thờ ơ,
Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
Thôi anh cứ việc thả thơ,
Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
Nếu không râu tóc tua te...
 
                          hihi nha uyen
 
thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


 
Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1B3A94F3D4374C2FAC103907A71A86B4.jpg[/image]
Ôi chao! Cô của chú mặc áo Hoa cà
Còn cháu luôn mặc áo trắng thôi à
Tóc cô búi gọn như cô nhà
Đánh văn bản thay chú khi chú đi nhậu la cà với ai
Cô của chú mong rằng chú đừng say
Để còn có sức ngày mai đi làm...
(Cô gì của chú nói như vậy đó. Cháu xin phép chào chú cháu học bài ạ)
KKT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 20:37:50 bởi Kha Khả Tú >
#61
    Đình Thế 04.11.2008 23:15:01 (permalink)
    0
    Gửi về ai chút hoàng hôn màu tím,
    Gửi về ai niềm thương nhớ xanh xao.
    Chiều bâng khuâng chút kỷ niệm nhạt màu,
    Người xa khuất cho tình đành xa khuất,
    Ta bơ vơ giữa dòng đời tấp nập,
    Biết tìm đâu, nơi có chút thật thà,
    Biết tìm đâu nơi chẳng có điêu ngoa,
    Và chẳng có những lọc lừa dối trá  
                                      nha uyen
    ....Đời muôn ngả
    Nhưng hãy tin đời còn chỗ đáng yêu
    Hãy yêu bình minh, hãy nhớ nắng chiều
    Để còn lại chút gì cho cuộc sống
    ....Đời trăm lối mộng
    Đừng để mình lạc lõng giữa trời đêm
    Hãy ru hồn bằng khúc nhạc dịu êm
    Tình xưa mất nhưng còn đầy kỷ niệm
    ....Hoàng hôn tím
    Rồi bình minh sẽ thắm đượm màu hồng
    Ru đi em, ru duyên mới tình nồng
    Ta ước vậy, ước tình ai sẽ đẹp
    ....Em ơi bước tiếp!
    Còn chuyến đò đang chờ kẻ sang ngang
    Duyên ngày xưa đành chấp nhận lỡ làng
    Duyên mới, thời gian sẽ xoá mờ tình cũ
                                        ....Đời ta cô lữ
    Một lần muốn ướm thử chuyện sang sông...

                           ĐT

    #62
      Rdinh 05.11.2008 05:30:00 (permalink)
      0
      Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền.

      Giao thì tui sẽ nhận liền,
      Giao thơ thì phải kèm tình đấy nha !
       Nếu mà bạn chỉ giao thơ,
      Còn tình bạn để dành chờ giao ai.
      Thì thôi ,tui xin bye bye ....
      Bởi thơ đọc mãi,đọc hoài khổ thân.
      Nên giờ mong được chút tình,
      Tí ti cũng đươc nhưng tình thật ngay,
      Xin đừng như gió mây bay...
       
                                   hihi nha uyen




      #63
        Rdinh 07.11.2008 22:08:30 (permalink)
        0
        o
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 03:40:00 bởi Rdinh >
        Attached Image(s)
        #64
          nha uyen 10.11.2008 20:30:28 (permalink)
          0

          ....Đời muôn ngả
          Nhưng hãy tin đời còn chỗ đáng yêu
          Hãy yêu bình minh, hãy nhớ nắng chiều
          Để còn lại chút gì cho cuộc sống
          ....Đời trăm lối mộng
          Đừng để mình lạc lõng giữa trời đêm
          Hãy ru hồn bằng khúc nhạc dịu êm
          Tình xưa mất nhưng còn đầy kỷ niệm
          ....Hoàng hôn tím
          Rồi bình minh sẽ thắm đượm màu hồng
          Ru đi em, ru duyên mới tình nồng
          Ta ước vậy, ước tình ai sẽ đẹp
          ....Em ơi bước tiếp!
          Còn chuyến đò đang chờ kẻ sang ngang
          Duyên ngày xưa đành chấp nhận lỡ làng
          Duyên mới, thời gian sẽ xoá mờ tình cũ
          ....Đời ta cô lữ
          Một lần muốn ướm thử chuyện sang sông...

          ĐT

           
          Một lần được đốt nến hồng,
          Bên ai em khoác áo hồng sang ngang.
          Ngờ đâu duyên phận lỡ làng,
          Âm dương cách biệt ,thiếp chàng mãi xa.
          Ngậm ngùi một khúc ru ta,
          Dám nào mơ mộng thuyền hoa cùng người,
          Hoa xưa héo úa mất rồi,
          Đành cam bóng lẻ trăng côi một mình,
          Mờ xa một khúc ru tình....
           
                                            nha uyen
          #65
            Đình Thế 10.11.2008 23:47:27 (permalink)
            0
            Một lần được đốt nến hồng,
            Bên ai em khoác áo hồng sang ngang.
            Ngờ đâu duyên phận lỡ làng,
            Âm dương cách biệt, thiếp chàng mãi xa.
            Ngậm ngùi một khúc ru ta,
            Dám nào mơ mộng thuyền hoa cùng người,
            Hoa xưa héo úa mất rồi,
            Đành cam bóng lẻ trăng côi một mình,
            Mờ xa một khúc ru tình....
             
                                              nha uyen
             
            Em ơi! chẳng lẽ cam đành vậy sao?
            Hãy quên đi chuyện thuở nào
            Cây hoa còn đó mưa rào sẽ tươi
            Và hoa rồi sẽ đâm chồi
            Nở hoa kết trái mấy hồi đâu em
            Vội chi mà đã trốn tìm
            Sang ngang hãy nghĩ bước thêm một lần
            Cuộc đời như áng phù vân
            Duyên nay chắp nửa chừng xuân còn dài
            "Cho hay muôn sự tại trời
            Trời đã bắt..." thì duyên người phải theo
            Phải duyên ba bảy cũng liều
            Cớ gì thủ phận eo sèo mền đơn...
                         ĐT

            #66
              giotsuongthu 11.11.2008 10:51:41 (permalink)
              0
              tặng bạn ,cảm ơn đã chỉ giúp, gst
               
              THU NHỚ
               
              thơ,GIOTSUONGTHU - nhạc GIOTSUONGTHU
              ghita GIOTSUONGTHU
               

              #67
                Thuỵ Du 11.11.2008 13:49:57 (permalink)
                0


                Một lần được đốt nến hồng,
                Bên ai em khoác áo hồng sang ngang.
                Ngờ đâu duyên phận lỡ làng,
                Âm dương cách biệt ,thiếp chàng mãi xa.
                Ngậm ngùi một khúc ru ta,
                Dám nào mơ mộng thuyền hoa cùng người,
                Hoa xưa héo úa mất rồi,
                Đành cam bóng lẻ trăng côi một mình,
                Mờ xa một khúc ru tình....

                nha uyen


                Mờ xa một khúc ru tình....
                Đơn côi một mảnh trăng mình đơn côi
                Người đi về chốn xa xôi,
                Tình em lẻ bạn mất rồi mộng mơ.....
                Giờ còn ai để đợi chờ?
                Ai người đã để vần thơ lạc loài?
                Trăm năm lòng ấy chẳng phai,
                Tình này mang xuống tuyền đài người ơi!

                                                Thuỵ Du

                Nhã Uyên thân mến!TD xin góp tiếp vào vần thơ mấy câu chia sẻ nỗi niềm với NU,chúng ta mỗi người một số phận,thường thì có mấy ai được suôn sẻ trong bước đường tình,phải không NU?Thân chúc NU sẽ vượt qua được tất cả để đứng vững vàng trên đôi chân của mình_Bởi vì một lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta phải tập thêm cho mình tính dũng cảm và kiên trì.Những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi....Thân mến chào NU nhé!
                #68
                  Nguyên Đỗ 13.11.2008 12:18:17 (permalink)
                  0
                  Trung Đạo
                   
                  Kha khả cười gượng chút
                  Cõi hồn lạnh xa quê
                  Tầm lòng thành theo Bụt
                  Nghe sao buồn tái tê
                   
                  Miệng đọc kinh bát nhã
                  Tất cả là hư vô
                  Tránh những việc hàm hồ
                  Không hận thù trong dạ

                   
                  Đã sinh lầm thế kỷ
                  Đời sống là vô thường
                  Giữ lòng thanh mỹ ý
                  Để không hận thù vương
                   
                  Đi theo đường Trung Đạo
                  Không hướng về thái quá
                  Lòng thành quyết trung dung
                  Mai sau thành chánh quả
                   
                  Nguyên Đỗ
                   
                   
                   
                   





                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 12:35:37 bởi Nguyên Đỗ >
                  #69
                    Rdinh 14.11.2008 07:03:05 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Rdinh


                     
                    TÌNH NET !
                     
                    Có người sướng quá ngồi không,
                    Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                    Người ta bận bịu rau ,khoai,
                    Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                    Chứ nào có dạ thờ ơ,
                    Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                    Thôi anh cứ việc thả thơ,
                    Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                    Nếu không râu tóc tua te...
                     
                                              hihi nha uyen
                     
                    thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                     
                    Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền

                    (He...he...he...vui quá cho Tú chơi với)

                    -Suốt ngày lên NÉT không hè
                    Anh chát dê gái chối là không mê
                    Em đây xiết cổ lôi về
                    Anh còn mà giẫy tắm tê nữa à?
                    Em quyết không buông anh ra
                    Xiết cho đứt họng lọi tay luôn mà!
                    Khả Tú liền chạy xa xa
                    Kêu: -ôi ối! Cứu ông bà nhanh nha
                    Chậm chân thì ổng thành ma
                    Mọi người chạy đến chật nhà cứu nguy
                    KKT



                     
                    GHI CHÚ :   Rdinh chỉ trả lời theo ý thơ ngòai ra không có ý gì hết, mong KKT đừng buồn nhe.
                     
                     
                     
                    #70
                      nha uyen 15.11.2008 07:31:39 (permalink)
                      0

                       
                      Tình yêu ai cũng ngọt ngào,
                      Tình anh chát xít thảo nào ở không,
                      Thương ai mãi chạy lung tung,
                      Để tình mập ú giờ CÒM tội ghê.
                      Thôi thì nếu ai cũng chê,
                      Em đây xin nhận,em bê vô nhà,
                      Đem cất thật kỹ vào kho,
                      Cho rồi không được lấy dzìa đấy nha,
                      Để cho ấm cửa ấm nhà....
                       
                                                     nha uyen
                      #71
                        nha uyen 15.11.2008 07:34:49 (permalink)
                        0
                        Em ơi! chẳng lẽ cam đành vậy sao?
                        Hãy quên đi chuyện thuở nào
                        Cây hoa còn đó mưa rào sẽ tươi
                        Và hoa rồi sẽ đâm chồi
                        Nở hoa kết trái mấy hồi đâu em
                        Vội chi mà đã trốn tìm
                        Sang ngang hãy nghĩ bước thêm một lần
                        Cuộc đời như áng phù vân
                        Duyên nay chắp nửa chừng xuân còn dài
                        "Cho hay muôn sự tại trời
                        Trời đã bắt..." thì duyên người phải theo
                        Phải duyên ba bảy cũng liều
                        Cớ gì thủ phận eo sèo mền đơn...
                                     ĐT


                        .... Chiều nay phố cũ mờ sương,
                        Lối về chạnh nhớ người thương, thưở nào !
                        Nụ hồng ngày ấy ai trao,
                        Để chiều nay chợt xuyến xao trong lòng.
                        Tình ơi ! biết có còn không,
                        Tháng năm nước mắt ngập chân lối về.
                        Biết ai còn đợi còn chờ,
                        Đàn tình lỗi nhịp,trang thơ úa màu.
                        Còn đây một chút tình nhàu,
                        Dám nào gieo khổ gieo sầu cho nhau,
                        Thẳm sâu,tình dẫu thẳm sâu,
                        Cũng đành gạt lệ kiếp sau hẹn người !
                         
                                                          nha uyen
                        #72
                          Ha Ngan Ha 15.11.2008 08:00:42 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Rdinh

                          Trích đoạn: Rdinh


                           
                          TÌNH NET !
                           
                          Có người sướng quá ngồi không,
                          Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                          Người ta bận bịu rau ,khoai,
                          Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                          Chứ nào có dạ thờ ơ,
                          Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                          Thôi anh cứ việc thả thơ,
                          Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                          Nếu không râu tóc tua te...
                           
                                                    hihi nha uyen
                           
                          thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                           
                          Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền

                          (He...he...he...vui quá cho Tú chơi với)

                          -Suốt ngày lên NÉT không hè
                          Anh chát dê gái chối là không mê
                          Em đây xiết cổ lôi về
                          Anh còn mà giẫy tắm tê nữa à?
                          Em quyết không buông anh ra
                          Xiết cho đứt họng lọi tay luôn mà!
                          Khả Tú liền chạy xa xa
                          Kêu: -ôi ối! Cứu ông bà nhanh nha
                          Chậm chân thì ổng thành ma
                          Mọi người chạy đến chật nhà cứu nguy
                          KKT



                           
                          GHI CHÚ :   Rdinh chỉ trả lời theo ý thơ ngòai ra không có ý gì hết, mong KKT đừng buồn nhe.
                           
                           
                           

                          Khả Tú xinh tựa như hoa
                          Thảo nào lắm kẻ yêu và ghét hoa !
                          Kẻ yêu xúm xích mặn mà
                          Khẻ ghét thì tưới lên hoa màu bùn
                          Thôi thì Rdinh hãy thương tình
                          Cho ly nước sạch xối bùn tan đi
                          Hoa tươi nở giữ xuân thì
                          Biết gì đâu chứ cánh mi sương trào
                          Tội hoa sớm nở vườn đào
                          Bao người lữ khác ra vào nâng niu
                          Phất phơ giữa ánh phù điêu
                          Hoa kia ngơ ngác mây chiều phủ giăng
                          Lệ tràn thiếu nữ nhìn trăng
                          Mắt thơ!!! Ngơ ngác sao băng rụng rời!!!
                          Nghinh Tuấn
                          #73
                            kimrbl 15.11.2008 09:33:07 (permalink)
                            0
                                  

                                         Chú đến rủ cháu đi chơi
                                        " Cháu hổng dám...phải học bài chú ơi "
                                        Tóc đuôi gà lúc lắc vai
                                        Cháu cười vệt nắng đổ dài vấn vương...
                                       
                                      Chọc KKT và người rủ đi chơi chút.
                                 
                                        kimrbl
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 09:44:22 bởi kimrbl >
                            #74
                              Ha Ngan Ha 15.11.2008 09:48:16 (permalink)
                              0
                                   

                                       Chú đến rủ cháu đi chơi
                                          " Cháu hổng dám...phải học bài chú ơi "
                                          Tóc đuôi gà lúc lắc vai
                                          Cháu cười vệt nắng dổ dài vấn vương...
                                         
                                        Chọc KKT và người rủ đi chơi chút.
                                   
                                              kimrbl

                              Cháu bệnh nặng rồi chú ơi!
                              Cháu nằm viện hổng đi chơi được à!
                              Thôi thì chú rủ kim ca
                              Đi ra quán nét thả thơ đỡ buồn
                              Trời mưa trĩu cánh chuồn chồn
                              Ướt mi cháu ngốc trời tuôn lệ sâu...!
                              (Nhóc Tú Ngốc bệnh nằm viện mấy ngày nay.  Nhóc Tú sẽ rất vui khi đọc được những bài thơ trêu đuà vui vẻ của các anh các chị!)
                              Hà Nghinh Tuấn
                              (Anh họ của KKT)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 17:28:17 bởi Ha Ngan Ha >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9