NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 15.11.2008 16:46:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trung Đạo
 
Kha khả cười gượng chút
Cõi hồn lạnh xa quê
Tầm lòng thành theo Bụt
Nghe sao buồn tái tê

Miệng đọc kinh bát nhã
Tất cả là hư vô
Tránh những việc hàm hồ
Không hận thù trong dạ

 
Đã sinh lầm thế kỷ
Đời sống là vô thường
Giữ lòng thanh mỹ ý
Để không hận thù vương
 
Đi theo đường Trung Đạo
Không hướng về thái quá
Lòng thành quyết trung dung
Mai sau thành chánh quả
 
Nguyên Đỗ

 
 
XIN PHẬT ĐỘ

Ha...ha...xin cười tí
Dù tắt lối đường về
Âm u dò ngỏ cụt
Phiên khúc buồn lê thê

Nam mô phật bồ tát
Miệng đọc kinh sám hối
Cố tình con lầm lỗi
Làm rụng vội chồi non

Mong lòng quên vị kỉ
Một lỗi lầm con vương
Làm sao tìm thiện, mĩ
Con đã lỡ lầm đường

Nam mô con tầm đạo
Xin phật độ kiếp sau
Tâm lành con giữ đúng
Xin phật chứng mau mau!!!
Nghinh Tuấn







<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 16:48:14 bởi Ha Ngan Ha >
#76
    nha uyen 17.11.2008 08:16:30 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyên Đỗ

    Trung Đạo

    Kha khả cười gượng chút
    Cõi hồn lạnh xa quê
    Tầm lòng thành theo Bụt
    Nghe sao buồn tái tê

    Miệng đọc kinh bát nhã
    Tất cả là hư vô
    Tránh những việc hàm hồ
    Không hận thù trong dạ

    Đã sinh lầm thế kỷ
    Đời sống là vô thường
    Giữ lòng thanh mỹ ý
    Để không hận thù vương

    Đi theo đường Trung Đạo
    Không hướng về thái quá
    Lòng thành quyết trung dung
    Mai sau thành chánh quả

    Nguyên Đỗ



    XIN PHẬT ĐỘ

    Ha...ha...xin cười tí
    Dù tắt lối đường về
    Âm u dò ngỏ cụt
    Phiên khúc buồn lê thê

    Nam mô phật bồ tát
    Miệng đọc kinh sám hối
    Cố tình con lầm lỗi
    Làm rụng vội chồi non

    Mong lòng quên vị kỉ
    Một lỗi lầm con vương
    Làm sao tìm thiện, mĩ
    Con đã lỡ lầm đường

    Nam mô con tầm đạo
    Xin phật độ kiếp sau
    Tâm lành con giữ đúng
    Xin phật chứng mau mau!!!
    Nghinh Tuấn


    ĐỜI LÀ CÕI TẠM
     
    Khà khà cười gượng chút
    Cuộc đời ,bến sông mê,
    Buồn vui theo giấc mộng
    Tình đời như trò hề.
     
    Trần gian là quán trọ,
    Ngườicứ thả sức vui,
    Dẫu vui thật hay ảo,
    Cũng cứ hả hê cười,
     
    Cuộc đời dù ngắn ngủi,
    Ta vẫn lòng thẳng ngay,
    Tình đời dù bạc bẽo,
    Ta vui cùng cỏ cây,
     
    Tâm thành luôn hướng thiện
    Thuyền Bát Nhã đang chờ,
    Rời xa bao dối trá,
    Ta về với hư vô,
     
                   nha uyen
     
    cám ơn ND và  NT vào thăm và tặng thơ, U nghĩ wài kg bít họa sao ,thôi cứ phang đại, hihi, chúc  2 bạn vui nhìu, NU
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 08:20:00 bởi nha uyen >
    #77
      Đình Thế 17.11.2008 09:09:33 (permalink)
      0

      .... Chiều nay phố cũ mờ sương,
      Lối về chạnh nhớ người thương, thưở nào !
      Nụ hồng ngày ấy ai trao,
      Để chiều nay chợt xuyến xao trong lòng.
      Tình ơi ! biết có còn không,
      Tháng năm nước mắt ngập chân lối về.
      Biết ai còn đợi còn chờ,
      Đàn tình lỗi nhịp,trang thơ úa màu.
      Còn đây một chút tình nhàu,
      Dám nào gieo khổ gieo sầu cho nhau,
      Thẳm sâu,tình dẫu thẳm sâu,
      Cũng đành gạt lệ kiếp sau hẹn người !
      nha uyen

      "Duyên trăm năm đứt đoạn
      Tình một thuở còn vương..."
      Thuơng em lỡ một đoạn đường
      Thuơng ta trăm nẻo gió sương một đời
      Có gì ngoài kiếp đơn côi
      Thôi thì chia sẻ, ngậm ngùi ru ta
      Cũng đành mơ khách đường xa
      Cũng đành ngắm ánh trăng tà đầu non
      Thôi em! nói chỉ thêm buồn
      Hãy vui đi kiếp cô đơn đời này
      Đông về ngọn gió lắc lay
      Đông qua rồi sẽ có ngày là xuân...
                       ĐT
      #78
        nha uyen 17.11.2008 22:25:31 (permalink)
        0
        "Duyên trăm năm đứt đoạn
        Tình một thuở còn vương..."
        Thuơng em lỡ một đoạn đường
        Thuơng ta trăm nẻo gió sương một đời
        Có gì ngoài kiếp đơn côi
        Thôi thì chia sẻ, ngậm ngùi ru ta
        Cũng đành mơ khách đường xa
        Cũng đành ngắm ánh trăng tà đầu non
        Thôi em! nói chỉ thêm buồn
        Hãy vui đi kiếp cô đơn đời này
        Đông về ngọn gió lắc lay
        Đông qua rồi sẽ có ngày là xuân...
                         ĐT


        Có gì đáng buồn đâu anh,
        Nợ nần ta đã trả xong rồi mà.
        Xuân về chồi sẽ đơm hoa,
        Thảnh thơi,bận rộn cũng là như nhau.
        Thẩn thơ thơ thẩn đôi câu,
        Chẳng mơ chẳng mộng chẳng sầu  làm chi..
        Đường đời kẻ đến người đi,
        Nghìn sông cũng sẽ xuôi về biển khơi,
        Mùa Xuân đã đến bên đồi,
        Muôn hoa rực rỡ tươi cười với xuân,
        Muộn phiền bỏ lại sau lưng...
         
                                  nha uyen
         
        #79
          nha uyen 18.11.2008 12:53:44 (permalink)
          0
          Mờ xa một khúc ru tình....
          Đơn côi một mảnh trăng mình đơn côi
          Người đi về chốn xa xôi,
          Tình em lẻ bạn mất rồi mộng mơ.....
          Giờ còn ai để đợi chờ?
          Ai người đã để vần thơ lạc loài?
          Trăm năm lòng ấy chẳng phai,
          Tình này mang xuống tuyền đài người ơi!

                                        Thuỵ Du

          Nhã Uyên thân mến!TD xin góp tiếp vào vần thơ mấy câu chia sẻ nỗi niềm với NU,chúng ta mỗi người một số phận,thường thì có mấy ai được suôn sẻ trong bước đường tình,phải không NU?Thân chúc NU sẽ vượt qua được tất cả để đứng vững vàng trên đôi chân của mình_Bởi vì một lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta phải tập thêm cho mình tính dũng cảm và kiên trì.Những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi....Thân mến chào NU nhé!



          .... Giọt sầu giọt tủi đầy vơi,
          Mơ hoa giấc mộng tan rồi còn đâu.
          Tình như nước chảy qua cầu,
          Cũng đành số kiếp dám đâu trách người.
          Ta về,về với đơn côi,
          Ngậm ngùi một khúc ru hời nghìn năm,
           
                                 nha uyen,
           
          Chào Thuy Du, cám ơn  bạn ghé thăm và chia sẻ với NU, vì bận quá nên U nên U chưa trả lời kịp,thành thật xin lỗi  đã hồi âm chậm, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc, thân mến NU
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 13:04:41 bởi nha uyen >
          #80
            Thuỵ Du 18.11.2008 14:36:36 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nha uyen

            Mờ xa một khúc ru tình....
            Đơn côi một mảnh trăng mình đơn côi
            Người đi về chốn xa xôi,
            Tình em lẻ bạn mất rồi mộng mơ.....
            Giờ còn ai để đợi chờ?
            Ai người đã để vần thơ lạc loài?
            Trăm năm lòng ấy chẳng phai,
            Tình này mang xuống tuyền đài người ơi!

                                         Thuỵ Du

            Nhã Uyên thân mến!TD xin góp tiếp vào vần thơ mấy câu chia sẻ nỗi niềm với NU,chúng ta mỗi người một số phận,thường thì có mấy ai được suôn sẻ trong bước đường tình,phải không NU?Thân chúc NU sẽ vượt qua được tất cả để đứng vững vàng trên đôi chân của mình_Bởi vì một lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta phải tập thêm cho mình tính dũng cảm và kiên trì.Những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi....Thân mến chào NU nhé!



            .... Giọt sầu giọt tủi đầy vơi,
            Mơ hoa giấc mộng tan rồi còn đâu.
            Tình như nước chảy qua cầu,
            Cũng đành số kiếp dám đâu trách người.
            Ta về,về với đơn côi,
            Ngậm ngùi một khúc ru hời nghìn năm,
             
                                   nha uyen,
             
            Chào Thuy Du, cám ơn  bạn ghé thăm và chia sẻ với NU, vì bận quá nên U nên U chưa trả lời kịp,thành thật xin lỗi  đã hồi âm chậm, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc, thân mến NU



            .... Giọt sầu giọt tủi đầy vơi,
            Mơ hoa giấc mộng tan rồi còn đâu.
            Tình như nước chảy qua cầu,
            Cũng đành số kiếp dám đâu trách người.
            Ta về,về với đơn côi,
            Ngậm ngùi một khúc ru hời nghìn năm,
             
                                   nha uyen,
             
            Chào Thuy Du, cám ơn  bạn ghé thăm và chia sẻ với NU, vì bận quá nên U  kg trả lời kịp  thành thật xin lỗi  đã hồi âm chậm, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc, thân mến NU


            Thuỵ Du rất hân hạnh được đón tiếp người bạn mới Nhã Uyên - tên bạn nghe rất hay - TD đã đọc nhiều  thơ của bạn rồi & rất muốn chia sẻ với bạn những khúc ru tình ngậm ngùi ấy........Mình xin được tiếp nối những vần thơ ngọt ngào trong đắng cay này...........................

            Ru tình vào cõi xa xăm
            Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
            U hoài chìm đắm trong mơ
            Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
            Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
            Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
            Ưu tư tình mãi vấn vương
            Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
                                                     Thuỵ Du


            #81
              nha uyen 18.11.2008 15:03:40 (permalink)
              0
              Ru tình vào cõi xa xăm
              Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
              U hoài chìm đắm trong mơ
              Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
              Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
              Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
              Ưu tư tình mãi vấn vương
              Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
                                                       Thuỵ Du


              Ru tình vào cõi xa xăm
              Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
              U hoài chìm đắm trong mơ
              Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
              Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
              Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
              Ưu tư tình mãi vấn vương
              Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
              Thuỵ Du
              ..
               
              ...Bến xưa đã vắng con đò,
              Đèn khuya hiu hắt chơ vơ giọt sầu.
              Tình rơi xuống vực còn đâu,
              Mùa thu héo úa giọt ngâu ngậm ngùi.
              Tình nồng muôn thưở chẳng vơi,
              Âm dương chia cách Ta Người từ đây.
               Đớn dau đọng mãi tim này !....
               
                                     nha uyen
              #82
                Thuỵ Du 18.11.2008 16:28:17 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nha uyen

                Ru tình vào cõi xa xăm
                Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
                U hoài chìm đắm trong mơ
                Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
                Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
                Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
                Ưu tư tình mãi vấn vương
                Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
                                                        Thuỵ Du


                ...Bến xưa đã vắng con đò,
                Đèn khuya hiu hắt chơ vơ giọt sầu.
                Tình rơi xuống vực còn đâu,
                Mùa thu héo úa giọt ngâu ngậm ngùi.
                Tình nồng muôn thưở chẳng vơi,
                Âm dương chia cách Ta Người từ đây.
                Đớn dau đọng mãi tim này !....
                 
                                       nha uyen


                Bây giờ cứ tưởng như mình dại ngây
                Biết người đã chẳng còn đây
                Mà sao lòng vẫn từng ngày héo hon
                Bởi vì tình ấy sắt son
                Đôi đường cách trở vẫn còn yêu anh
                Thương đau mộng ước không thành
                Chim bay rả cánh ngày xanh mỏi mòn
                Giá như tình được vẹn tròn........

                                                thuỵ du





                #83
                  Đình Thế 18.11.2008 16:58:15 (permalink)
                  0

                  Thương đau mộng ước không thành
                  Chim bay rả cánh ngày xanh mỏi mòn
                  Giá như tình được vẹn tròn........ 
                                                  thuỵ du 


                   
                  Tình duyên nồng thắm ai buồn làm chi
                  Em ơi người ấy đã đi
                  Trăm năm cách biệt thuơng gì cũng xa
                  Cũng đành một kiếp phù hoa
                  Để cho chuyện cũ nhạt nhoà đi thôi
                  Người đi cũng đã đi rồi
                  Người ở lại, cả tương lai còn chờ...
                                    ĐT
                  #84
                    Kha Khả Tú 20.11.2008 06:14:42 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Rdinh

                    Trích đoạn: Rdinh


                     
                    TÌNH NET !
                     
                    Có người sướng quá ngồi không,
                    Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
                    Người ta bận bịu rau ,khoai,
                    Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
                    Chứ nào có dạ thờ ơ,
                    Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
                    Thôi anh cứ việc thả thơ,
                    Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
                    Nếu không râu tóc tua te...
                     
                                              hihi nha uyen
                     
                    thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


                     
                    Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền

                    (He...he...he...vui quá cho Tú chơi với)

                    -Suốt ngày lên NÉT không hè
                    Anh chát dê gái chối là không mê
                    Em đây xiết cổ lôi về
                    Anh còn mà giẫy tắm tê nữa à?
                    Em quyết không buông anh ra
                    Xiết cho đứt họng lọi tay luôn mà!
                    Khả Tú liền chạy xa xa
                    Kêu: -ôi ối! Cứu ông bà nhanh nha
                    Chậm chân thì ổng thành ma
                    Mọi người chạy đến chật nhà cứu nguy
                    KKT



                     
                    GHI CHÚ :   Rdinh chỉ trả lời theo ý thơ ngòai ra không có ý gì hết, mong KKT đừng buồn nhe.
                    Chú ơi, Tú rất sợ ma
                    Chú có muốn nhát thì nhát cô ta kia kìa
                    Đêm đêm hồn chú hiện dzìa
                    Nhác cô kẹp cổ chú lìa trần gian
                    (cháu chào chú ạ! Hihihi Cháu thích đọc thơ chú vì thơ rất vui đấy.)
                     
                    -Khả Tú-
                     
                    Chú ơi, cháu đã về đây
                    Tìm đọc thơ chú hay hay quá hà
                    Cháu tập theo chú hoạ nha
                    Có gì sai luật sửa ha chú Rdình !
                                        -kt-
                    #85
                      nha uyen 27.11.2008 22:56:39 (permalink)
                      0
                      Chào các bạn,vì bận viện nên U vắng mặt DD hơi lâu, mời các bạn nghe bản nhạc do u viết và đàn ,cũng muốn hát tặng các bạn nhưng hát kg hay nên sợ các bạn chạy hết, thôi để hôm nào vậy,thân mến NU
                       
                       
                       
                       

                      #86
                        HÀN PHONG 29.11.2008 18:58:20 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: nha uyen

                        Chào các bạn,vì bận viện nên U vắng mặt DD hơi lâu, mời các bạn nghe bản nhạc do u viết và đàn ,cũng muốn hát tặng các bạn nhưng hát kg hay nên sợ các bạn chạy hết, thôi để hôm nào vậy,thân mến NU

                         

                         

                         
                        Chào bạn Nhã Uyên, không ngờ bạn còn sáng tác nhạc nữa à, bài này hình như là điệu Rumba phải k? HP cũng muốn dow về chơi guita thử nhưng không biết dow xuống bằng cách nào. Nhạc nghe êm quá
                        #87
                          nha uyen 30.11.2008 07:26:54 (permalink)
                          0
                          Chào HÀN PHONG
                          Hình như Thư Quán kg cho tải về máy bạn ạ. vâng,bạn nói đúng bản nhạc chơi điệu rumba ,rất vui và xin cám ơn bạn đã thích bản nhạc,chúc bạn luôn khỏe và có nhiều thơ,NU
                          #88
                            kimrbl 30.11.2008 08:04:48 (permalink)
                            0


                            Chào các bạn,vì bận viện nên U vắng mặt DD hơi lâu, mời các bạn nghe bản nhạc do u viết và đàn ,cũng muốn hát tặng các bạn nhưng hát kg hay nên sợ các bạn chạy hết, thôi để hôm nào vậy,thân mến NU

                             

                             

                             
                            Cám ơn Nhã Uyên về bản nhạc hay.
                             
                             
                               Em về con đường cũ
                               Nhặt những cánh hoa rơi
                               Đường xưa hoa còn đó
                               Mà người xưa đâu rồi?
                             
                                     Bụi mờ nay đã phủ
                                     Dấu chân anh và tôi
                                     Bao lần ta gặp gỡ
                                     Đắm say tình đầu đời
                             
                                            Hoa ơi hoa còn nhớ
                                            Một lần anh tặng tôi
                                            Màu sim còn tím mãi
                                            Mà anh nay đâu rồi?
                                         
                                                   kimrbl
                            #89
                              Thuỵ Du 30.11.2008 16:52:14 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nha uyen


                               


                              Người đi khỏi bến mê
                              Tình ta bỗng ê chề
                              Đường đời chia hai nẻo
                              Ngậm ngùi lòng tái tê

                              Đời một bước sang ngang
                              Là một bước lỡ làng
                              Đem tình chôn sâu lắng
                              Đời còn nỗi trái ngang

                              Hoa tím buồn ngẩn ngơ
                              Lòng tím đợi tím chờ
                              Hoàng hôn buông xa vắng
                              Bao giờ thoát bến mơ?

                              Người giờ đã vắng xa
                              Trong thương nhớ đậm đà
                              Người ơi còn vương mãi
                              Mối tình của thiết tha......

                                                    thuỵ du

                              Mừng Nhã Uyên ngày trở lại diễn đàn cùng bạn bè thư quán nhé!Chúc NU nhiều niềm vui.....................................................



                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9