NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nha uyen 16.12.2008 21:31:58 (permalink)
0

Người lính
CHUYỆN VUI

Nhàn cư ngồi kể chuyện vui
(Dẫu mới hay cũ thì tui cũng mần)
Chỗ tui có mấy quân nhân
Mãi lo “chinh chiến” độc thân tới giờ
Chuyện tình chẳng hiểu ngây thơ
Hay do bà Nguyệt, ông Tơ quá lười
Hỏi chuyện cưới vợ chỉ cười
“Lính nghèo, đi miết… có người nào thương!”
Ngày làm bạn với thao trường
Tối nằm thủ thỉ với giường cá nhân
Lắm lượt đồng đội ân cần
Vừa thấy “đối tượng” đỏ rần chạy ngay
Qua rồi cái thuở… con trai
Bạn bè cùng lứa đã vài mặt con
Băng rừng, vượt suối, lên non
Đạn bom ác liệt sắt son một lòng
Vậy mà lại sợ bóng hồng
Sợ đến bỏ phép quyết không về nhà
Về sợ gặp mặt ông bà
Gặp cha mẹ sẽ rầy rà nhiều thêm
Những đêm trăng đến bên thềm
Lấy đàn ra gảy rồi mềm giọng ca
Đồng đội nhiều lúc thật là
Không lời khuyên giải lại hòa giọng theo
(“Bởi đi miết… bởi lính nghèo…
Cho nên thân lính héo queo thế này”)
Qua câu chuyện kể hôm nay
Mong các cô gái quá tay, lở thì
Đến chơi - “sét đánh” * - rước đi
Tui xin bảo đảm không gì “ngon” hơn
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Dẫu gần năm chục vẫn hơn… Việt kiều!

------------------------------
(*) Trời ơi...! Xin hiểu dùm tui là "Tiếng sét ái tình". Xin đa tạ!



Nghe lính nói thấy thương ghê,
Nhưng tiền lính ít sao vô nhà hàng.
Các chị có được trái tim
Tốt tốt một chút đâu còn ở không,
Cũng là tay bế tay bồng,
chị nào còn ế chắc không ra gì.
Nếu hông  gãy gọng sứt quai,
Cũng là ...... chảng ai rước dzìa.
Làm sao chịu lấy lính nghèo,
Thà lấy ông lão bèo nhèo có đô.
Hay là mình lập công ty,
Tư vấn,môi giới hôn nhân gia đình.
Ta về các tĩnh đồng bằng,
Phát tờ rơi để các nàng biết tin.
Nhiều lính có được vợ hiền,
Đời lính sẽ hết ưu phiền đấy nha.
Lính vui lính hát lính ca,
Lính con phụ họa cả nhà cùng vui,
Như thế được không lính ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                    
                        hihi, nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 21:34:08 bởi nha uyen >
Người lính 16.12.2008 21:45:15 (permalink)
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 01:11:55 bởi Người lính >
nha uyen 16.12.2008 22:59:41 (permalink)
0
THƠ  LỜI THẬT

Lời thật thường hay mất lòng,
Thơ tui chỉ nói thật tâm bạn à,
Lính cũng nói lính nghèo mà,
Tui nói thực tế như là quanh tui,
Các cô trẻ trẻ đôi mươi ,
Có người môi giới về nơi Xứ Hàn,
Em tui đi lính mấy năm
Người yêu bỏ lấy ông già đài loan
Em tui buồn héo buồn hon,
Giờ mà nói tới vợ con,lắc đầu,
Tình đời ai biết nông sâu,
Tìm người ý hợp phải đâu dễ dàng,
Đi lính lĩnh nhiều bằng khen,
Nhưng mà cưới vợ ai màng đến đâu,
Lĩnh anh hùng ,lính dãi dầu,
Vinh quang ,đẹp lắm với mầu áo xanh,
Thế nhưng nói đến chữ tình,
Cả nhà mơ được cô dâu,có nào
Tìm người thương giúp em tui,
Mẹ tui được cháu nội vui tuổi già,
Mấy năm rồi có được đâu,
 Lính bảo tui nói thế nào ? hỡi ơi !
Nói thật không được thì thôi,
Thơ tui chỉ nói những lời thật ngay,
Chẳng lời hoa mỹ gió mây

             nha uyen

 
Có lẽ lính kg đọc kỹ hoặc lính kg biết hiện giờ có rất nhiều công ty tư vấn và môi giới hôn nhân,mình chỉ cần đóng một khoản lệ phí và 1 tấm hình và đối tượng mình cần,công ty sẽ tìm giúp cho mình ở trong nước và nước ngoài nữa nếu yêu cầu của mình như thế, ý tôi là trong quân đội có thể nghiên cứu mô hình đó để tạo điều kiện cho lính có điều kiện tiếp xúc với nhiều người vì lính đâu có thời gian,tôi kg nói thành lập cty xướng họa,bởi khi gặp một bài thơ ai đó mình thích thì muốn chia sẻ chứ kg giỏi về đối đáp qua lại vì với tôi làm thơ theo kiểu trả bài  rất dở nên kg có lý do gì để lập công ty xướng họa và còn một lý do nữa là tôikg có nhiều thời gian rảnh để lên net,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 23:38:57 bởi nha uyen >
Người lính 16.12.2008 23:48:18 (permalink)
0











Trích đoạn: nha uyen


THƠ  LỜI THẬT

Lời thật thường hay mất lòng,
Thơ tui chỉ nói thật tâm bạn à,
Lính cũng nói lính nghèo mà,
Tui nói thực tế như là quanh tui,
Các cô trẻ trẻ đôi mươi ,
Có người môi giới về nơi Xứ Hàn,
Em tui đi lính mấy năm
Người yêu bỏ lấy ông già đài loan
Em tui buồn héo buồn hon,
Giờ mà nói tới vợ con,lắc đầu,
Tình đời ai biết nông sâu,
Tìm người ý hợp phải đâu dễ dàng,
Đi lính lĩnh nhiều bằng khen,
Nhưng mà cưới vợ ai màng đến đâu,
Lĩnh anh hùng ,lính dãi dầu,
Vinh quang ,đẹp lắm với mầu áo xanh,
Thế nhưng nói đến chữ tình,
Cả nhà mơ được cô dâu,có nào
Tìm người thương giúp em tui,
Mẹ tui được cháu nội vui tuổi già,
Mấy năm rồi có được đâu,
 Lính bảo tui nói thế nào ? hỡi ơi !
Nói thật không được thì thôi,
Thơ tui chỉ nói những lời thật ngay,
Chẳng lời hoa mỹ gió mây

           nha uyen





 
 
 
Người lính
XIN CHỚ HIỂU LẦM

lời thật chẳng mất lòng ai
xướng họa ngồ ngộ nên vài dòng vui
mong bạn đừng hiểu lầm tui
đừng làm mất hứng thơ vui hổm rày

em bạn quả thiệt là may
chưa cưới bồ đã gót quay theo chồng
ví như chim đã vô lồng
mê người xứ khác vẫn tông ra ngoài

em bạn đâu phải xấu trai
dẫu chưa chinh chiến, nằm gai đã từng
em bạn chưa phải anh hùng
vẫn ngời tấm áo bạn cùng nắng mưa

đường tình em bạn vẫn chưa
thì ta may mối như vừa khai trương (công ty)
lời thơ chẳng ngọt như đường
cũng là lời thật vì thương sự đời

công ty (môi giới) bạn mở ra rồi
còn công ty mới (xướng họa) bạn thời ưng không?
lời thật chẳng sợ mất lòng
lời thật vẫn thuộc số đông trên đời!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 19:39:50 bởi Người lính >
nha uyen 17.12.2008 08:15:00 (permalink)
0
[quote]NGHÈO...

Vật giá leo thang, nghèo thêm nghèo
Tết này đóng cửa trốn nằm queo
Tết có ba ngày lo không nỗi
Chẳng lẻ bạn đến để đói meo.

Thôi đành cam chịu bởi bất tài
Suốt năm quần quật không đủ nhai
Tết này khổ quá xin khuất lại
Biết đâu năm tới sẻ gặp mai.

Tết này lánh mặt không tiếp ai
Lang thang nghĩa địa suốt ba ngày
Chăm sóc mộ hoang không người viếng
Tối tìm cơm nguội nuốt đắng cay... 

                       Mac Nhan Son

                                
 
SỢ GÌ NGHÈO
 
Nghèo tiền nhân nghĩa miễn không nghèo,
Lo gì tết đến phải nằm queo
Bạn bè quý mến dù có tới,
Người củ khoai mì đỡ đói meo.
 
Nghèo đâu phải lỗi bơi bất tài
Sống đời lương thiện đủ vừa nhai
Hơn nhau đáng nói là nhân cách
Hết hồi bỉ cực sẽ gặp mai.
 
Ngày tết vui chơi chì ba ngày
Nếu người ngại chẳng muốn gặp ai
Ta cùng Lễ Phật thăm Chùa nhé,
Cơm chay rất nhiều chỉ thiếu cay.
 
                  nha uyen
nha uyen 17.12.2008 16:07:24 (permalink)
0
Người lính
XIN CHỚ HIỂU LẦM

lời thật chẳng mất lòng ai
xướng họa ngồ ngộ nên vài dòng vui
mong bạn đừng hiểu lầm tui
đừng làm mất hứng thơ vui hổm rày

em bạn quả thiệt là may
chưa cưới bồ đã gót quay theo chồng
ví như chim đã vô lồng
mê người xứ khác vẫn tông ra ngoài

em bạn đâu phải xấu trai
dẫu chưa chinh chiến, nằm gai đã từng
em bạn chưa phải anh hùng
vẫn ngời tấm áo bạn cùng nắng mưa

đường tình em bạn vẫn chưa
thì ta may mối như vừa khai trương (công ty)
lời thơ chẳng ngọt như đường
cũng là lời thật vì thương sự đời

công ty (môi giới) bạn mở ra rồi
còn công ty mới (xướng họa) bạn thời ưng không?
lời thật chẳng sợ mất lòng
lời thật vẫn thuộc số đông trên đời!

                      NL
 
Công Ty xướng họa để sau,
Giờ tết sắp đến hãy mau kiếm tiền.
Trước là giúp lính anh,em,
Sau là kiếm ít tiền còm lai rai..
Hết năm trăm thứ phải lo,
Mói mai mươi đám tiền bo đủ xài.
Chia Lính một nửa liền tay,
Để Lính  bỏ túi lì xì lính con.
Nghĩ thôi đã thấy mừng rơn,
Lính mau giới thiệu anh em đến nhiêu.
Viết  ra tiêu chuẩn người yêu,
Gửi vào địa chỉ email tui nè

CÔNG TY VÔ HẠN ĐỢI CHỜ
A còng chấm muối chấm me chấm cỏm
Bảo đảm có vợ đón Xuân..
 
                      nha uyen
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 16:10:26 bởi nha uyen >
kimrbl 17.12.2008 17:32:02 (permalink)
0
 
 
 Ý Nhã Uyên thật là hay
Mở công ty để mối mai duyên tình
Xe tơ kết nối duyên lành
Cô đơn ai nấy bỗng thành có đôi
Bạn được ca ngợi hết lời
Riêng tôi đăng ký là người đầu tiên
Bạn ơi xin hãy nhanh lên !
kimrbl
 
 
 
nha uyen 17.12.2008 22:23:56 (permalink)
0

Ý Nhã Uyên thật là hay
Mở công ty để mối mai duyên tình
Xe tơ kết nối duyên lành
Cô đơn ai nấy bỗng thành có đôi
Bạn được ca ngợi hết lời
Riêng tôi đăng ký là người đầu tiên
Bạn ơi xin hãy nhanh lên !
kimrbl


chào quý khách kinbl,
 
Bổn tiệm vừa mới khai trương,
Có khách đăng ký ghi tên ,thiệt mừng.
Khách kimbl tuổi được mấy tuần?
Cần người sửa túi nâng khăn thế nào?
Thích cô mập ốm thấp cao?
Còn jin hay đã qua cầu mấy bân? (bận)
Tìm người tuổi mấy mươi xuân,
Nói nhiều? ít? hoặc làm thinh cả ngày.
Thích người da trắng? đen? nâu?
Chân dài? chân ngắn? nói mau rõ ràng.
Để tui mau kiếm một nàng ,
Thật là vừa ý khách hàng đầu tiên,
Nhanh nhanh lên nhé khách kimbl,
 
                   nha uyen
 
  Chúc mừng khách hàng đầu tiên ,bạn sẽ nhận được phiếu bốc thăm trúng thưỡng có giá trị 100.000.000 VND của công ty dành tặng cho 10 khách hàng đầu tiên ,phiếu sẽ được gửi qua đường bưu diện ,chúc bạn may mắn. Chủ Tịch HDQT kiêm GIÁM DỐC            TRẦN THỊ TƠ NHỆN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 22:36:54 bởi nha uyen >
Hàn Cung Thương 18.12.2008 11:39:02 (permalink)
0

Ý Nhã Uyên thật là hay
Mở công ty để mối mai duyên tình
Xe tơ kết nối duyên lành
Cô đơn ai nấy bỗng thành có đôi
Bạn được ca ngợi hết lời
Riêng tôi đăng ký là người đầu tiên
Bạn ơi xin hãy nhanh lên !
kimrbl

chào quý khách kinbl,

Bổn tiệm vừa mới khai trương,
Có khách đăng ký ghi tên ,thiệt mừng.
Khách kimbl tuổi được mấy tuần?
Cần người sửa túi nâng khăn thế nào?
Thích cô mập ốm thấp cao?
Còn jin hay đã qua cầu mấy bân? (bận)
Tìm người tuổi mấy mươi xuân,
Nói nhiều? ít? hoặc làm thinh cả ngày.
Thích người da trắng? đen? nâu?
Chân dài? chân ngắn? nói mau rõ ràng.
Để tui mau kiếm một nàng ,
Thật là vừa ý khách hàng đầu tiên,
Nhanh nhanh lên nhé khách kimbl,

nha uyen

Chúc mừng khách hàng đầu tiên ,bạn sẽ nhận được phiếu bốc thăm trúng thưỡng có giá trị 100.000.000 VND của công ty dành tặng cho 10 khách hàng đầu tiên ,phiếu sẽ được gửi qua đường bưu diện ,chúc bạn may mắn. Chủ Tịch HDQT kiêm GIÁM DỐC TRẦN THỊ TƠ NHỆN

Tiếc rằng tôi mới vào chùa,
Nếu kg cũng thử vận may xem nào.
Biết đâu có được khoản tiền,
Đem về sửa lại ngôi chùa thảm thương,
Thôi đành nhờ khách thập phương
Chút từ tâm với thiện duyên giúp chùa,
Có nơi trú nắng trú mưa,
 
                   HCT
Đình Thế 18.12.2008 22:40:31 (permalink)
0

Nghìn năm một khúc ru tình,
Trái sầu đã chín trên cành cô đơn.
Đường chiều nhạt bóng hoàng hôn,
Lối xưa thôi chẳng ai còn đợi ai !
Ta về nhặt chút Thu phai,
Ru Tình một khúc ai-hoài nghìn năm !


Còn ta ru khúc lặng thầm
Đường chiều ngõ vắng, ngàn năm ru tình.
Ru ai! không; chỉ ru mình
Dòng sông chảy, thân lục bình lênh đênh
Một mình canh vắng buồn tênh
Đèn khuya một bóng, gối mền lạnh tanh
Mộng xưa như vỡ tan tành
Còn gì đâu nữa một mình...ru ta
                 ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 22:41:35 bởi Đình Thế >
nha uyen 19.12.2008 07:27:59 (permalink)
0
Còn ta ru khúc lặng thầm
Đường chiều ngõ vắng, ngàn năm ru tình.
Ru ai! không; chỉ ru mình
Dòng sông chảy, thân lục bình lênh đênh
Một mình canh vắng buồn tênh
Đèn khuya một bóng, gối mền lạnh tanh
Mộng xưa như vỡ tan tành
Còn gì đâu nữa một mình...ru ta
              ĐT



...Đường tình hai ngả cách xa,
Thân em gió táp mưa sa một đời..
Lỡ duyên lỡ nợ mất rồi,
Trăm năm thôi đã nước trôi theo dòng.
Xa xôi lòng mãi nhớ lòng,
Tình ai muôn thưở thắm nồng trong tim.
Chiều về cánh én chao nghiêng,
Xót xa một kiếp thuyền quyên ! lệ nhòa ...
 
                     nha uyen

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 07:29:41 bởi nha uyen >
nha uyen 19.12.2008 08:25:47 (permalink)
0
Một nhịp cầu
 
Mây mờ đỉnh núi bạn tình đâu?
Đá cuội ,trăng sao một nhịp cầu
Nắng sớm đau lòng thân kén nhộng
Sương chiều xót dạ kiếp tằm dâu
Đường đời lận đận buồn tê tái
Nẻo ái gian truân khóc tủi sầu
Đếm lá vàng rơi chờ bóng nhạn
Duyên đời vọng tưởng suốt đêm thâu
 
Vancali 12.16.08


TÌNH NGUYÊN THỦY
 
Cuối dốc đời ta sẽ đến đâu ?
Trăm năm rồi cũng phải qua cầu
Duyên thơ đếm lại vài trang giấy

Tình bạn theo dòng cuộc bể dâu
Có họp có tan nào lỗ vốn
Hoa tàn hoa nở chớ đeo sầu
Tình yêu nam nữ tình nguyên thủy
Cực-lạc Đào-nguyên vẹn tóm thâu.
 
Lá chờ rơi 17/12/08

 
BIỂN   o)  DÂU
Cứ thế mây bay đến tận đâu
Nước trôi lờ lững chảy qua cầu
Trăm năm nặng nghiệp ơn cơm áo
 Một kiếp phù vân thóat biển dâu.
 Lòng mới biết yêu mà vỡ mộng.
Tình vừa chớm nở đã ươm sầu
Người ơi! có hiểu bao xuân ý
Lý lẽ con tim bị đọat thâu
Trần Mạnh Hùng


 
TÌNH SƯƠNG KHÓI !
 
Tình như sương khói biết tìm đâu !
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu.
Xuân thắm nỡ lòng gieo băng giá
Biển vàng đành đoạn hóa nương dâu.
Tình rơi theo gió ru câu nhớ
Mộng rớt cùng thu đẫm giọt sầu.
Có phải từ đây là mãi mãi ?
Cung trầm nức nở suốt canh thâu !
 
                    nha uyen


nha uyen 19.12.2008 11:04:58 (permalink)
0
Cuộc đời nhanh vội


Giữa cuộc đời hôm nay
Tuổi xuân qua đâu hay
Bóng xế tà đã đổ
Lỗi bước giữa dòng đời

Vẫn còn bước đơn côi
Tuổi xuân đi quá vội
Chẳng có chờ _ có đợi
Nhìn ngước lại _ xốn sang

Thì ra đã lỡ làng
Tình đời vẫn dở dang
Nhỏ lẽ tuôn hai hàng
Khóc cuộc đời nhanh vội

P.P.Linh

MƯA CHIỀU
 
Giữa cuộc đời hôm nay,
Chiều mùa đông mưa bay,
Một bóng người lặng lẽ
Một góc trời mưa bay !
 
Người ra đi rất vội
Chiều qua đi rất nhanh
Ai âm thầm đứng đợi
Trong khoảng trời mông mênh
 
Mưa chiều đông rơi rơi
Mưa xót xa ngậm ngùi
Từng giọt rơi...từng giọt...
Buốt giá lòng ! mưa ơi ...!
 
                nha uyen
Trần Mạnh Hùng 19.12.2008 19:47:07 (permalink)
0
Một nhịp cầu
 
Mây mờ đỉnh núi bạn tình đâu?
Đá cuội ,trăng sao một nhịp cầu
Nắng sớm đau lòng thân kén nhộng
Sương chiều xót dạ kiếp tằm dâu
Đường đời lận đận buồn tê tái
Nẻo ái gian truân khóc tủi sầu
Đếm lá vàng rơi chờ bóng nhạn
Duyên đời vọng tưởng suốt đêm thâu
 
Vancali 12.16.08


TÌNH NGUYÊN THỦY
 
Cuối dốc đời ta sẽ đến đâu ?
Trăm năm rồi cũng phải qua cầu
Duyên thơ đếm lại vài trang giấy

Tình bạn theo dòng cuộc bể dâu
Có họp có tan nào lỗ vốn
Hoa tàn hoa nở chớ đeo sầu
Tình yêu nam nữ tình nguyên thủy
Cực-lạc Đào-nguyên vẹn tóm thâu.
 
Lá chờ rơi 17/12/08

Khóc canh thâu

Kiệu hồng pháo nổ biết về đâu ?
Ngoảnh lại thuyền ai giã biệt cầu
Thuở ấy trăng thề vui bạn hữu
Mai nầy má phấn đẹp nàng dâu
Hoa hờn bướm dại con tim nhói
Nhụy úa tình say ngấn lệ sầu
Nhớ mãi bờ ao lời thệ ước
Khay vàng chậm bước khóc canh thâu

Vancali 12.17.08
Chào Bác Lá cho em thêm Khóc canh thâu nghe hì hì chúc Bác luôn vui...hì hì ,,
 

(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  )
o) 

BIỂN DÂU 
 
Cứ thế mây bay đến tận đâu
Nước trôi lờ lững chảy qua cầu
Trăm năm nặng nghiệp ơn cơm áo
 Một kiếp phù vân thóat biển dâu.
 Lòng mới biết yêu mà vỡ mộng.
Tình vừa chớm nở đã ươm sầu
Người ơi! có hiểu bao xuân ý
Lý lẽ con tim bị đọat thâu.  
Trần Mạnh Hùng

 }{________________}{
(____________________)
{}               {}              {}

 
 

TÌNH SƯƠNG KHÓI !
 
Tình như sương khói biết tìm đâu !
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu.
Xuân thắm nỡ lòng gieo băng giá
Biển vàng đành đoạn hóa nương dâu.
Tình rơi theo gió ru câu nhớ
Mộng rớt cùng thu đẫm giọt sầu.
Có phải từ đây là mãi mãi ?
Cung trầm nức nở suốt canh thâu !
 
                    nha uyen


ĐÀNH KÊU GẢ

Gái ế không chồng biết kiếm đâu ?
Thiếu nam thừa nữ lệch cung cầu
Hẹp đường cưới gả đành kêu gả

Rộng lối tìm dâu cứ kén dâu
Chị được em không đừng chán nản

Kẻ mau người chậm chớ ưu sầu
Khi nao dụ được chồng mê mệt
Tiền của trong ngoài quyết tịch thâu.

Lá chờ rơi 19/12/08

LÀM NHƯ TRỐN NỢ
Sụt sùi héo hắt bởi vì đâu
Nước mắt lăn trôi ngập địa cầu
Vật vã xác xơ như chiếc kén
Dày vò dằn vật đổ đầu dâu
Chả vì đêm trước trong bàn nhậu
Vì thế hôm sau ngập lệ sầu
Chỉ có vắng nhà ba, bốn tiếng
Làm như trốn nợ suốt đêm thâu
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 19:50:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đình Thế 19.12.2008 21:47:48 (permalink)
0
...Đường tình hai ngả cách xa,
Thân em gió táp mưa sa một đời..
Lỡ duyên lỡ nợ mất rồi,
Trăm năm thôi đã nước trôi theo dòng.
Xa xôi lòng mãi nhớ lòng,
Tình ai muôn thưở thắm nồng trong tim.
Chiều về cánh én chao nghiêng,
Xót xa một kiếp thuyền quyên ! lệ nhòa ...
                      Nhã Uyên



Ta đã biết rồi em đừng nói nữa
Chuyện tình buồn, một thuở trách đời sao!
Dáng em buồn làm ta cũng lòng đau
Thương em quá duyên đầu không trọn vẹn
Ai mất mát mà không hề lưu luyến!
Ai một đời không nhắc chuyện ngày xưa!
Vốn cuộc đời là nay nắng mai mưa
Thì đừng hỏi sao đông về giá buốt!!!
.........................Thì em ơi hãy bước
Cánh én chao nghiêng-phía trước sẽ xuân về
"Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở...(HỒ DZẾNH)"
Trong tình trường có duyên thì có nợ
Duyên đã đi, nợ còn đó nên sầu
Trong cuộc đời ai tránh được niềm đau
Tình đã mất, khó mà tìm lại được
........................Thì em ơi hãy bước
Phía chân trời đang rực ánh bình minh
Và như có ai đang gọi em tiếng kêu "Tình"
                ĐT

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9