Nhật ký - Chút Nắng Hồng Cho Đời ! của "Những Người Bạn- Bên Tôi"
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Bụi Tím 17.04.2009 13:41:03 (permalink)
Đứa bé ấy

Đứa bé ấy, tay còn ôm bình sữa
Theo chị ra đường phơi nắng phơi mưa
Cột đèn đỏ mỗi ngày tôi dừng lại
Chị cõng em xin kẻ chút thương thừa

Em hiểu gì chưa, sao vời vợi đôi mắt
Thăm thẳm mông lung, ưa ứa những giọt buồn
Tạo hóa vẽ vời cõi trần muôn vạn lối
Sao lối nhọc nhằn em dầu dãi nắng sương

Những đứa trẻ nhà giàu ở tuổi này còn nằm nôi, ủ ấm
Sữa đến tận tay, chân chưa chạm đến sàn
Thức ăn quanh mình vô tư vung vãi
Đâu biết ngã tư này có đứa bé đói, buồn so

Xuôi ngược cơm tiền, đôi khi dừng lại, chút tiền cho
Nghe khóe mắt cay cay niềm thương xót
Ba Mẹ em đâu? có hay núm ruột mình rơi rớt
Nhỏ bé cô đơn, lăn lóc giữa chợ đời...

Đứa bé ấy rất ít khi cười
Đen thui thủi, đôi mắt buồn cam chịu
Giấc ngủ nhọc nhằn trên bờ lưng chị địu
Dáng co tròn như dấu hỏi "vì sao"?

Trách ông trời sao so thấp so cao
Lối nhọc nhằn lối thảnh thơi xe ngựa
Em có biết gì nợ luân hồi lần lữa
Mở mắt chào đời, đã nếm những long đong

Trời mấy hôm này đổ mãi mưa đông
Không thấy em nơi góc đèn quen thuộc
Trong dòng xe có một người lần lựa
Một gói quà lủng lẳng trước ghi-đông...


Chilan 5.1.09

#16
    Bụi Tím 17.04.2009 13:44:18 (permalink)
    Chị

    Chưa gặp, chưa quen đã nặng lòng
    Con đường riêng ấy bước nhẹ không
    Bàn tay nhỏ bé khơi nguồn phúc
    Cố sẻ chia ai chút nắng hồng

    Bể khổ cố lòng chị tát vơi
    Biết đâu là đáy hỡi cơ trời
    Sợi duyên tiền kiếp đời chưa dứt
    Lối hẹp người chen với lệ rơi

    Cần mẫn chị đi khắp nẻo đường
    Trong dòng huyết quản chảy tình thương
    Bàn tay nắm lấy bàn tay khổ
    Dìu dắt ai qua những đoạn trường

    Tấm lòng mang gởi hết tha nhân
    Lặng lẽ mình riêng với phước phần
    Lối ấy bao giờ thôi chiếc bóng
    Một cõi tình riêng vẫn phân vân

    Chilan.
     
    Bài thơ "Chị" Chilan lấy cảm xúc từ những topic của Bụi Tím trong box "Kết nối những tấm lòng". Chilan cảm thấy rất xúc động trước những tấm lòng của Bụi Tím và bạn bè dành cho những người kém may mắn hơn mình. Mong rằng sẽ thêm nhiều người nữa chung tay với Bụi Tím để những mảnh đời thiếu may mắn ấy có thêm chút ấm áp giữa cuộc đời.

    Tặng riêng cho Tím mấy dòng này

    Có phải là tim chỉ một ngăn
    Chứa tất cả tình thương nhân loại
    Cần mẫn trồng từng cây nhân ái
    Ngăn bão bùng chừa bóng mát người đi...

    Chilan 11.12.08

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 13:45:45 bởi Bụi Tím >
    #17
      Bụi Tím 17.04.2009 13:49:10 (permalink)

       
       Cụ bên góc đường !
       
      Bên góc đường - cụ già chín mươi tuổi
      Lưng cong quằng - ngồi bán kiếm bữa cơm
      Người qua người - bao ánh mắt hờ hững
      Nhìn thờ ơ - chẳng phải chuyện của mình
       
      Ôi cảnh đời - nhiều thương tâm khổ ải
      Chín mươi tuổi - đói khổ vẫn triền miên
      Hỏi cao xanh sao chẳng nhìn cho thấu
      Tuổi trẻ sống sao - già phải hẩm hiu
       
      Bên góc đường - cụ co ro vì lạnh
      Cơn mưa tuôn - nước thấm cả thân già
      Chẳng che thân- chỉ lo chồng bánh tráng
      Kế sinh nhai - nuôi sống cháu con bà
       
      Cụ ngồi đó hình hài như co rút
      Từng giọt mưa thấm lạnh - cả tâm hồn
      Có lạnh không? bằng cái lạnh lòng người
      Ai có thấu? hỡi tình người nhân thế?
       
      Bụi Tím sg 21/12/2008
      ( Chuyển quà của người bạn đến với cụ...cảm xúc thật khó nó

       
      #18
        Bụi Tím 17.04.2009 13:54:37 (permalink)
        Thay Lời Muốn Nói  !
         
         
         
        Về thăm Bến Sắn Bình Dương
        Nơi yên tĩnh mà thân thương đến lạ
        Chốn  nương tựa những mảnh đời nghiệt ngã
        Chút hơi tàn rệu rã, góc giường đơn
         
        Bao nhiêu năm các cụ sống mỏi mòn
        Chung bệnh tật...cháu con không chăm sóc
        Đêm từng đêm  lặng thầm bật khóc
        Nỗi đớn đau,bệnh tật giày vò....
         
        Hằn trên mặt ,khắc khoải ,âu lo
        Bốn bức tường co gio lạnh lẽo
        Nụ cười tươi  nở trên  môi khô héo
        Khi sáng  nay tiếng réo gọi xôn xao
         
        Lời hỏi thăm,tiếng cuốc xẻng ồn ào
        Nhóm Tình Nguyện  tham gia làm  cây cỏ
        Cô Bụi Tím lăng xăng đây đó
        Trao thuốc men, cắt bánh  đi mời
         
        Dẫu trung thu  qua mấy ngày rồi
        Vẫn ấm lòng  ở nơi các cụ........
        Chia tay nhé....con trở về chốn cũ
        Hẹn ngày lên..có lịch  đủ trao tay
         
        Lệ rưng rưng,khóe mắt chợt cay cay
        Xin chia sẻ một chút  thay lời nói....
        Các cụ ơi ,xin đừng đi quá vội
        Đợi con về hội ngộ...chuyến sau  nha
         
        21/09
        CLB
        #19
          Bụi Tím 17.04.2009 13:56:25 (permalink)
          Vết roi

          Đau không em, vết roi lằn trên da thịt non nớt
          Ta lặng người rơi xuống hố tâm tư
          Dưới vóc người kia phải chăng loài quỷ dữ
          Vô cảm ra tay không một chút chần chừ?

          Cớ gì phải đày đoạ nhau đến thế
          Hay lỗi tại ông trời trái tim thú đặt sai nơi
          Đôi mắt trẻ thơ còn chưa thôi hoảng hốt
          Biết làm sao lựa lọc cho hết những kẻ nửa thú nửa người

          Thượng đế sinh ra trái đất, sinh ra bầu trời
          Sao không có chiếc lồng nào để giữ những tái sinh lầm lạc
          Chúng lẫn vào đám đông rồi thản nhiên gieo nghiệp ác
          Hay tội lỗi nào phải trả bé thơ ơi?

          Nếu luân hồi là có thật thì ta muốn ngước hỏi trời cao
          Cớ gì tạo ra cõi trần rồi đứng nhìn chúng sinh giày xéo
          Nơi mắt lệ rơi, nơi thịt da máu chảy
          Tiếng than khóc của loài người chưa đủ xót xa chăng?

          Những nỗi đau vẫn còn khắp nơi giăng 
          Nợ luân hồi lại kiếp sau tiếp diễn
          Ta bất lực nhìn roi trời hiển hiện
          Quất cả vào thơ trẻ chẳng nương tay...

          Chilan 17.12.08

          #20
            Bụi Tím 17.04.2009 13:57:34 (permalink)

             
            LÒNG SỎI ĐÁ....!!!
             
            Lòng sỏi đá ,cũng mềm rơi nước mắt
            rơi rớt ,lon ton trước nỗi đau cuộc đời
            bao năm chai lì ,trước tình đời gian dối
            giờ cũng khóc thầm trước vết loét Cụ tôi
            Gịot nước mắt...
            nóng hổi...
            Gịot nước mắt...
            rơi thành dòng ,tự bao giờ?
            Sao thấy bờ môi như muối mặn...
            ừh thì !giọt nước mắt trong tôi
            Trách cuộc đời còn nhiều vô tình lắm..
            Kẻ giàu sang sao chẳng đến nơi đây
            Xoa tí thương yêu cũng là đủ lắm
            các Cụ nơi đây...tháng ngày âm thầm
            đau nhức nhối từng vết thương lỡ loét
            sống lay lất bằng những bát cơm thừa...
            Trời quá rộng sao lòng người chật hẹp
            người bao la? tình thương chật vô cùng
            Lòng sỏi đá ,tôi rơi dòng giọt lệ...
            nhức nhối trong lòng...
            sức mình nhỏ hẹp...
            Nước mắt vỡ đôi...
            nhạt nhòa...
            đau đớn...
            Tình thương chỉ là hạt cát ,niềm đau là đại dương....
            Bụi Tím.
            (Thương cảm trước vết lỡ loét của 01 cụ bệnh phong ở Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương ) 
             

            #21
              Bụi Tím 17.04.2009 14:03:52 (permalink)
               
              Xoa Dịu Nỗi Đau
               
              Em là sứ giả tình thương
              Niềm vui chia sẻ đời thường ,đó đây
              Tay em nâng những bàn tay
              Hỏi  han chăm sóc, tỏ bày cảm thông
               
               
              Việc làm công sở chưa xong
              Đã lo từ thiện ,chạy vòng ngược xuôi
              Nào là trại trẻ mồ côi
              Nào viện dưỡng lão ,chẳng ngồi yên thân
               
               
              Không  than cực nhọc một lần
              Lời em thăm hỏi ân cần sẻ chia
              Động viên ,an ủi, vỗ về
              Mảnh đời bất hạnh ,không chê nghèo hèn
               
               
              Làm việc thiện,chẳng cần khen
              Bước chân em tới, đêm đen đẩy lùi
              Em mang ánh sáng ,niềm vui
              Mảnh đời cơ nhỡ ,tiếng cười hân hoan
              CLB 24/09/08
               
              (Phải bài này Cô Lữ tặng cho Bầm không dzậy,nằm trong máy hổng nhớ nửa..hihi...nếu lỡ có nhằm thì đính chính dùm há..sao tui thích người ta tặng dzữ vậy nè..hehehe)
              #22
                Bụi Tím 08.05.2009 21:18:30 (permalink)
                Em Tôi....

                Khuôn mặt em...nỗi buồn man mác
                Em hiểu được gì ở lứa tuổi kia
                Hai chữ mồ côi
                Em nào hiểu nghĩa
                Mà sao trong em...nỗi buồn hằn lên đôi mắt....

                Tôi nào biết được...tương lai..ngày mai???
                Em ra sao???
                Có vượt lên được số phận...
                Một đoạn đường...còn chông chênh bước em đi
                Ôm em vào lòng...
                Ngồi đôi ba phút
                Có làm em vơi...thân phận mồ côi..

                Số mệnh an bày...em nào có tội?
                Mới bốn tuổi đầu...à ơi...bơ vơ..
                Rồi chốc lát...
                Tôi cũng đi như bao người khác...
                Có động lại trong em...
                Tí vòng tay hơi ấm tình người...
                Hỡi tha nhân...
                xin dừng đôi phút...
                Khi vô tình bất chợt gặp ánh mắt em tôi... 
                Bụi Tím.29.03.08 (kỉ niệm chuyến đi thiện nguyện)
                #23
                  Bụi Tím 09.06.2009 11:55:56 (permalink)


                   
                   
                    Một Bông Hoa
                   
                  Em
                   

                  Em cúi xuống những mảnh đời bất hạnh
                  Ánh mắt buồn dịêu vợi những yêu thương
                  Bàn tay  thon  toan che lấp những não phiền
                  Ôi thiện duyên chính đây là thiên sứ
                   
                  Em không cô đơn vì em là tất cả
                  Những tâm hồn nhân hậu vẫn bên em
                  Thế nhân ơi xin  thêm một tấm lòng
                  Xua tan đi phần nào nỗi đau trần thế
                   
                  Cảm ơn em một tấm lòng nhân ái
                  Cảm ơn đời còn có một bông hoa
                  Xin ngày mai  vơi đi những não phiền
                  Xin  cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa .
                   
                             Thân tặng Chân trời Tím
                   
                                     Nhân dịp xem các trang Kết nối những tấm lòng.
                  #24
                    Bụi Tím 09.06.2009 12:17:29 (permalink)
                    Cám ơn anh khanhchan đã tặng 01 bài thơ...
                     




                    Thắp Thêm Ngọn Lửa...
                     
                    Cảm ơn thắp thêm ngọn lửa tin
                    Tiếp sức cho em vạn nẻo đi
                    Gieo nhân ái tưởng là đã đuối
                    Muốn buông rơi để chẳng nghĩ suy
                     
                    Xin thắp thêm em ngọn lửa tình
                    Xoa dịu kết nối những điêu linh
                    Dẫu đời ô trộc luôn khắc nghiệt
                    Cũng xin thấu hiểu ở cái nhìn
                     
                    Em lượm buồn đau để sẽ chia
                    Ghép thành nhật ký những xỏ xiên
                    Giấu trong tâm hồn đang vụn vỡ
                    Để nét môi cười...giả điêu ngoa
                    Bụi Tím.09.06.09
                     
                     
                     
                     
                    #25
                      Bụi Tím 18.06.2009 23:17:01 (permalink)

                      Trích đoạn: Bụi Tím

                      Thắp Thêm Ngọn Lửa...
                       
                      Cảm ơn thắp thêm ngọn lửa tin
                      Tiếp sức cho em vạn nẻo đi
                      Gieo nhân ái tưởng là đã đuối
                      Muốn buông rơi để chẳng nghĩ suy
                       
                      Xin thắp thêm em ngọn lửa tình
                      Xoa dịu kết nối những điêu linh
                      Dẫu đời ô trộc luôn khắc nghiệt
                      Cũng xin thấu hiểu ở cái nhìn
                       
                      Em lượm buồn đau để sẽ chia
                      Ghép thành nhật ký những xỏ xiên
                      Giấu trong tâm hồn đang vụn vỡ
                      Để nét môi cười...giả điêu ngoa
                      Bụi Tím.09.06.09 

                       
                      Dẫu không là thiên sứ
                      Cần mẫn nhặt buồn đau
                      Để con đường trần thế
                      Gót chân ai bớt sầu

                      Rút lòng mình làm chỉ
                      Mượn tay người làm kim
                      Người miệt mài thầm lặng
                      Kết nối những con tim

                      Cõi trần gian như bể
                      Buồn đau chất ngất đầy
                      Biết làm sao nhặt hết
                      Gai đời bằng hai tay?

                      Chilan

                      Dù sức mình nhỏ bé, nhưng hãy nhiệt tình mãi thế Tím nhé!

                      #26
                        Bụi Tím 13.08.2009 14:02:40 (permalink)
                        Tặng Cho Đời ...

                        Kết nối tặng cho đời 
                        Mong nụ cười nơi nơi 
                        Mặc ngã nghiêng bão tố 
                        Tâm đúng thời thảnh thơi 

                        Đường đi nhiều trắc trở 
                        Với nhiều điều thị phi 
                        Đời vốn đã sân si 
                        Nhẹ tênh ta bước nhẹ 

                        Hạnh phúc khi kết nối 
                        Là nụ cười tha nhân 
                        Chữ TÂM sau hay trước 
                        Chẳng thẹn ngẩng cao đầu 

                        Phút buồn thơ để lại 
                        Tí trách móc vu vơ 
                        Rồi mai này vẫn thế 
                        Tình thương tặng cho đời ...
                        Bụi tim.19.05.09

                        P/S: "Những Người Bạn - Bên Tôi " mình lúc nào cũng thế PL nhỉ ? Thời gian lúc nào cũng là câu trả lời đúng và chân thành nhất PL ha...
                        Thôi kệ ...mình hãy nhìn đời ...khi gặp cảnh sân si như vầy mà thôi...
                        #27
                          Bụi Tím 08.09.2009 11:07:05 (permalink)
                          Đảo Điên ....

                          Mang tấm lòng đi kết nối nụ cười
                          Đâu mong đời lời khen chê tâng bốc
                          Bởi thấy nhiều đau thương hoà nước mắt
                          Cõi trần gian tạm bợ kiếp làm người

                          Nỗi sân si thi thoảng chẳng nằm im
                          Có lúc xoáy cho nhau niềm vụn vỡ
                          Xin cam chịu, đâu van nài than thở
                          Ta thừa biết, đời đầy rẩy sân si

                          Đi kết nối với cái nick không tên
                          Chữ lợi danh, xem nhẹ - viên đá sỏi
                          Mà được đâu? hơn thua cùng trách móc
                          Mới hay nhân thế .. lắm đảo tình điên
                          06.09.09
                          #28
                            Bụi Tím 09.02.2010 23:34:57 (permalink)

                            Trích đoạn: Bụi Tím

                              Thùng Từ Thiện là chú Heo Đất....
                             
                            ....
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/AC9E18D838994084AB4498F827A59EC1.jpg[/image]

                            Bầm gởi những chú heo đất dễ thương...mai cả nhà ra chợ mua để cùng làm nhé...

                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/63361B3D87AF435D9863C1EFE1E7501D.jpg[/image]


                            “Heo đất từ thiện” năm Đinh Sửu

                            Cuối năm mần thịt “ chú heo đất”
                            Leng keng nhảy múa tiền bạc cắc
                            Rủng rỉnh năm trăm đầy cả măm
                            Ríu rít cùng nhau quây quanh đếm

                            Xấp trên, xấp dưới toàn tiền lẻ
                            Một năm nuôi heo gầy chẳng béo
                            Tại vì kinh tế đang rất nghèo
                            “Heo đất từ thiện” bốn trăm lẻ bốn
                            ( Chú heo năm nay đc 404.000 vnd với toàn tiền 200, 500, 1000...)

                            #29
                              Bụi Tím 05.03.2010 00:21:40 (permalink)
                              Báo cáo nhỏ em "hà lội"
                              Đã khảo sát thực tế....
                              Chờ "hình ảnh nghiệm thu hiện trường" của nhóm khảo sát nhé...
                              Hoàn cảnh đó, đáng giúp, và đáng giúp, nếu có thể chúng ta sẽ làm thêm cho họ 01 cái chỗ để chui ra chui vào đó em.

                              Thân.
                              Ms.Bụi

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9