Vớ vẩn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 178 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 13.10.2008 08:03:02 (permalink)
0
 
Thay lời anh :
 

Vớ vẩn lắm đừng có tin lời
 
 
Em ơi !
Em nói yêu chàng thi sĩ
Yêu bờ môi ánh mắt khi cười
Luôn cả những vần thơ đã viết
Nhớ lắm đắm say lời trong thơ
 
Em ơi !
Những lời thơ " vớ vẩn " buông lơi
Em nhớ làm chi đầy hay vơi
Thương thôi một chữ anh đã viết
Toàn là những lời " vớ vẩn " thôi
Thi sĩ mà em cũng biết rồi
Mấy ai nói thật ờ trong thơ
Em yêu làm chi chàng thi sĩ
Nghèo lắm _ vần thơ _ bướm lượn thôi
Em yêu nhiều _ hay yêu vu vơ?
Không muốn em đến ... anh sợ chờ
Trong thơ viết gửi nhiều cô gái
" Vớ vẩn " lắm ... đừng có tin lời .
 

                           Phong Linh
 
13/10/2008
 
 
 

* Phong Linh ghé qua chêu bạn chút bạn  không thấy phiền hà gì chứ
Chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 08:09:12 bởi nguoiphunu ditimtinh >
#16
    Vũ Hoàng Phong 13.10.2008 19:08:43 (permalink)
    0
     Chào HongSang đã ghé đây và hoạ vui. Cảm ơn HongSang.

       Vào  rừng  vạch  lá  đề  thơ
        Lỡ  mai  mất  dấu  Nai  ngơ  ngác  nhìn
        Bóng  chim  ríu  rít  tưng  bừng
        Hội  thơ  ta  mở  đón  mừng  ngày  vui...(HS)

        thanh tình trao đổi vần tươi...
        Nai thôi ngơ ngác mỉm cười ngắm chim...
        xuân lòng ngỡ đã lặng im...
        nay rừng cây lá lay tim nở mừng....
       


    #17
      Vũ Hoàng Phong 13.10.2008 19:18:54 (permalink)
      0
      Xin chào <nguoiphunu.ditimtinh>. Phong Linh là áo thứ nhì của bạn? Cảm ơn PL đã vớ vẩn đối lời hộ, hay lắm!


          người mến người trong rừng văn hoá...
          vạn trăm mùa cây lá trổ hoa...
          mùa nao rồi cũng sẽ qua...
          quả hoa đẹp trái ta hòa cùng nhau... .

      #18
        Vũ Hoàng Phong 13.10.2008 20:17:26 (permalink)
        0
           sương tơ hong nắng lửng lơ diù...
           ao lạnh thả áo hiến phong du...
           theo gió
        nên mây lià thôn cũ...
           hành trang trao trả bến nghìn thu... .


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/A9311770F16D455BA8708E86D6C650AF.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 01:55:18 bởi Vũ Hoàng Phong >
        Attached Image(s)
        #19
          Vũ Hoàng Phong 13.10.2008 20:27:33 (permalink)
          0
              ta ghé qua trần để làm chi...
              mộng danh cao tước ước làm gì...
              khi trong lòng đời không một tấm...
              chân thiện mỹ hảo một tâm tri..?.

          #20
            Vũ Hoàng Phong 13.10.2008 20:34:38 (permalink)
            0
                người đong tình lấp khoảng trống không...
                vô tâm tình loãng hồn lưu lộng...
                lấp đi bồi lại tình vô nghiã...
                tình này tình ấy tình như không...

                gác đao bẻ kiếm xoay chiều hướng...
                bỏ lời nguyền trước thôi luyến vương...
                nam nhi nay cuối vườn thanh tịnh...
                nhẩm trà xoá hình lẩn phong sương... .



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/181A8451E44446999F8778F00B63F605.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #21
              Vũ Hoàng Phong 13.10.2008 21:14:52 (permalink)
              0
                 xuyên thời gian nhìn lại muà aó trắng...
                  khi tan trường người dỗi bước tung tăng...
                  hè năm ấy phượng ngả nghiêng vờn nắng...
                  đông lạnh này tiếng đuà cợt vẳng văng... .


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/800AB2911D7D4CB09A3D0C07214A05C9.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #22
                Mùa Đông Lạnh 14.10.2008 05:46:29 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

                   xuyên thời gian nhìn lại muà aó trắng...
                   khi tan trường người dỗi bước tung tăng...
                   hè năm ấy phượng ngả nghiêng vờn nắng...
                   đông lạnh này tiếng đuà cợt vẳng văng... .


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/800AB2911D7D4CB09A3D0C07214A05C9.jpg[/image]

                 
                 
                 
                        Đã qua rồi ....
                 
                 
                Đã qua rồi thời áo trắng một thời
                Ngày trong trắng _ ánh mắt ngời trong veo
                Đã qua rồi, những bóng dáng cứ theo
                Khi lớp học tan trường trưa nắng trói
                 
                Mùa phượng đỏ, lời ai chưa kịp ngỏ
                Đã xa rồi , tới lúc phải ... bỏ quên
                Đêm nằm nghe hiện tại mãi còn rên
                Mùa phượng đó ta chia tay quá vội
                 
                          ...........................
                 
                                    P.P.Linh
                #23
                  hongsang 14.10.2008 09:55:53 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

                   Chào HongSang đã ghé đây và hoạ vui. Cảm ơn HongSang.

                     Vào  rừng  vạch  lá  đề  thơ
                      Lỡ  mai  mất  dấu  Nai  ngơ  ngác  nhìn
                      Bóng  chim  ríu  rít  tưng  bừng
                      Hội  thơ  ta  mở  đón  mừng  ngày  vui...(HS)

                      thanh tình trao đổi vần tươi...
                    Nai thôi ngơ ngác mỉm cười ngắm chim...
                    xuân lòng ngỡ đã lặng im...
                    nay rừng cây lá lay tim nở mừng....(VHP)

                   
                    Bây  giờ  trời  đã  hết  xuân
                    Mang  mây  mùa  hạ  lưng  chừng  vào  thu
                    Không  gian  ray  ngập  sa  mù
                    Con  chim  bói  cá  chợt  vù  cánh  bay
                    Hóa  thân  vào  mấy  cồn  mây
                    Gió  thu  tỏa  cánh  hồn  bay  chập  chờn...(HS)[sm=patacake.gif]
                   

                   



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 09:57:39 bởi hongsang >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Vũ Hoàng Phong 15.10.2008 07:26:58 (permalink)
                    0
                    lòng chập chờn trong thu lạnh vắng...
                    nhìn lá vàng giữa nắng tung bay...
                    mùa thay đổi gương phai ánh lặn...
                    men tình cũ... còn chớm lung lay..?
                    #25
                      Vũ Hoàng Phong 15.10.2008 08:13:20 (permalink)
                      0
                          Nhớ...

                          nhớ người nhiều lắm... chỉ buồn thôi...
                          tay chưa đan nắm, đã xa vời...
                          môi đưa, môi hứa, nay đành hối...
                          nhìn hoàng hôn tàn... thả hồn trôi...

                          nhớ người nhiều lắm... thương vẫn thương...
                          một mùa xuân mưa đến bên vườn...
                          chung nhiều ái mộng, chia sẻ, ấp...
                          quê nhà tình nhớ... mình vấn vương...

                          nhớ người nhiều lắm... buổi hôm nao...
                          tình tâm, lệ hái, bao ngọt ngào...
                          chia nhau bùi đắng, phận xa xứ...
                          của kẻ lạc dòng... nhiều hư hao...

                          nhớ người nhiều lắm!.. làm sao quên...
                          lời hứa đầu môi quá êm đềm...
                          qua bao đêm trọn trao triù mến...
                          đôi mình đan bóng... tàn canh đêm...

                          nhớ người nhiều lắm!.. người thương ơi...
                          làm sao trao hết được bao lời...
                          khi thâu trăng tàn, mơ ngày mới...
                          mong người nhận hết... tình tôi phơi...

                          nhớ người nhiều lắm!.. không giận đâu...
                          giờ mây tóc rối đã phai mầu...
                          bao nhiêu hờn dỗi, giờ quên dấu...
                          kỷ niệm mùa ấy... còn ôm thâu...

                          nhớ người nhiều lắm!.. quên đành sao..?
                          quên sao được bước dáng quên chào...
                          lưng quay gót nhẹ tung tà áo...
                          xoá trọn lưu luyến... mờ ước ao... .


                      #26
                        Vũ Hoàng Phong 15.10.2008 08:56:49 (permalink)
                        0
                            cờ tiền, ta chẳng biết hơn thua...
                            cờ đời, ta hái đã bao muà...
                            cờ người, chơi mãi còn mù quáng...
                            cờ tình... ta đánh chỉ luôn thua...

                            tình, tiền, suốt đời chưa van xin...
                            chỉ mong hong hứng một chân tình...
                            bể khổ lụy tình còn vương máng...
                            vong tình... xin gởi cõi lặng im...

                            tình đời cờ mời... ai muốn... chơi..? .
                        #27
                          Vũ Hoàng Phong 15.10.2008 08:59:46 (permalink)
                          0
                          ...độc ẩm.

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 21:04:50 bởi Vũ Hoàng Phong >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Vũ Hoàng Phong 15.10.2008 09:08:38 (permalink)
                            0
                                tình luôn đẹp lắm, ai ơi..!
                               còn thương, còn nhớ, còn phơi hứng lòng...
                               sẽ hoài nuôi ước, mộng mong...
                               còn mây, còn gió, ta hong bóng người...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 21:06:50 bởi Vũ Hoàng Phong >
                            #29
                              Vũ Hoàng Phong 15.10.2008 09:16:37 (permalink)
                              0
                                  thu hừng nắng sáng, hồn thênh thang...
                                  cà phê thôi đắng vơi bàng hoàng...
                                  tâm tịnh nay rỗng đầy trống vắng...
                                  đông này xin vĩnh biệt hoang mang...

                                  trang tình xé đốt hoàn bụi tro...
                                  cùng bao ao ước với hẹn hò...
                                  chân trời nay vắng, không đợi gió...
                                  qua rồi, xoá hết... vết sầu lo...

                                  xa rồi... lời trách, cùng lời thương...
                                  lạ đến như chưa bước cùng đường...
                                  qua đi một khoảng trời thương nhớ...
                                  nhân tình ân nghiã... gởi vô thường... .
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 178 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9