Vớ vẩn

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 178 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 02:48:16
0
    trả lại cho em những hiền hòa
    của thuở thương nhớ nhiều bông hoa
    của thời hai đứa còn lưu luyến
    của một mối tình đã vội qua

    trả lại cho nhau những lời nguyện
    cùng bền xia xót chuỗi ngày cay
    mình không duyên vướng thôi đành thế
    trả lại cho mình trọn hôm nay...

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 02:50:26
0
    trả lại người xưa những hẹn thề
    bao lời trao hứa cùng u mê
    nay mình ao ước lià nhân thế
    thả ân xoa oán thoát ê chề

    trả trọn cho nhau những tình mù
    si cuồng nay hiến hết thiên thu
    điên thời tâm nát người vô trí
    chôn vùi ân nghiã với hận thù

    trả tình thanh toán toàn ích kỷ    
    trả hờn nuối tiếc những tình ly
    trả đêm u ám tình thua được
    trả đất lạnh đầy mối tình si

    trả lại nơi này đường thôi bước
    trả lại câu non lời hứa trước
    trả ngày không mai từng đêm gục
    trả thầm tất cả những chưa ước

    trả mộng thao du từng tơ khúc
    trả nhịp tim xưa chưa loáng đục
    trả nhạc cung ai và giọng hát
    trả hoà cho nhau mọi mối nhục    

    trả lại mầm non cùng lá hạt
    trả từng tay thoát những bước lạc
    trả từng mi lạnh bờ môi cóng
    trả lại dối gian cuộc tình bạc

    trả những lúc tình bừng sức sống
    lúc tình nồng sưởi ấm chiều đông
    lúc mong tình mình là tình cuối
    lúc suôi dòng cũng ngóng vẫn trông

    trả nhau mặn ngọt thời men muối
    trả lại chuyện buồn cùng hiền vui
    trả lại lệ lòng trong mắt biếc
    trả mình lời thề chưa được suôi
    
    trả hoàn cho nhau mọi nuối tiếc
    trả mọi nét môi những nụ cười
    trả từng ánh mắt người đưa liếc
    trả trọn tay thon ôm ấp người

    ... trả lại trang thơ sầu ly biệt
    luà lời thơ thắm cõi triền miên
    một lời thôi nhe... lời vĩnh viễn
    một lời sau cùng... hãy ngủ yên...

 

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 02:56:27
0

    còn không?

    còn lệ nào nưã để khóc không?
    khóc người ra đi hay khóc mình
    người về hư vô bụi không dính
    mình ở lại ngày chẳng bình minh

    còn vùng nào nữa để viếng không?
    về dìu say đắng với rượu nồng
    về dìm cay chua vào quên lãng
    về ngồi đếm cỏ ngó hư không

    còn nơi nào nữa gặp lại không?
    gặp lại làm chi để làm gì
    khi tim đã lạnh môi thôi ấm
    kỷ niệm mùa ấy còn tiếc chi
   
    còn lại nơi đây một cõi trống
    để lại nỗi lòng vắng mênh mông
    khoảng trời bao la còn lại gió
    treo hồn mình loãng trong thinh không... .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 03:02:14
0

    hững hờ... quên mắt người thương xưa...
    lệ khô bờ mí... hai mi thừa...
    thênh thang u ám... hồn thơ vưã...
    thoáng khoảng trời vắng... lấp sao vừa..? .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 03:09:18
0
    lệ nhớ...

    nhớ lại giọt nào em ứa rưng
    mím môi em đón rới lệ mừng
    khi người xa về vòng tay ấm
    choàng em khẽ nói... người em cưng!

    nhớ lại giọt nào em đã tuôn
    thầm  che nhẹ lén kín dấu buồn
    lệ hờn khi dỗi anh đã lỡ
    hẹn rồi sau đó lại quên luôn

    nhớ giọt lệ cuối khi chia tay
    sau đêm thức trắng đợi sáng ngày
    khi em lên tầu về bên ấy
    mắt ai đong lệ cuối trời mây

    nhớ lại giọt nào em đã lau
    mờ hai mi mắt đã hoá nhàu
    khi khô lệ cạn em vẫn khóc
    cuộc tình chớm nở đã phai mau

    nhớ lại giọt nào em tiếc nuôi
    sao bao lệ thấm vẫn chưa suôi
    được lòng u sầu sau ngày ấy
    khi bóng người tình đã khuất trôi

    nhớ lại giọt nào em mãi say
    lòng ôm tình giữ luôn vẫn lay
    trong mơ người vẫn lúc trở lại
    thương lằn vết mãi in ai hay
    
    xoá nào được những giòng lệ khô
    đọng sâu tận cuối hồn không bờ
    khi tim ngoài vẹn trong nát vỡ
    khi chân trời vĩnh viễn mờ lơ... .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 03:15:16
0
    hồi âm

    quà chỉ bằng những lời
    khi không mong đợi mời
    hồn nhiên từ đâu tới
    mình hơi chút chơi vơi

    một ý nghĩ đến ai
    ngày sẽ hơn đẹp dài
    lời thơ còn bay mãi
    khi nhớ tưởng đến ai

    bài thơ "nhớ" gởi tặng
    khi lòng hơi năng nặng
    khi hồn hơi trống vắng
    sẽ treo cạnh vầng trăng

    quà chi hồi âm nhỉ
    tìm hoài không thấy chi
    trăng tàn không gieo ý
    cho sỏi đá khắc ghi
    
    để trả lời em nhỏ
    lúc có chi muốn tỏ
    xin thả theo hồn gió
    giao trọn ý thơm tho

    bằng ba chữ... một THƠ...


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 17.10.2008 03:33:03
0

    miền thơ, miền nhớ, miền vu vơ...
    miền thương, miền mến, miền hững hờ...
    miền yêu, miền khóc, miền nhung nhớ...
    miền đau, miền xót... miền mãi mơ... .

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 18.10.2008 22:35:11
0
   
    rạng đông hừng sáng rực bình minh...
    mình quên đi hết những ly tình...
    chân trời mây xám tan cuối biển...
    gió hiền dâng hiến tịnh tâm linh... .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 18.10.2008 22:44:16
0

 tay trắng tay, ngồi...không vẫn không...
 trọn một đời trôi theo suối dòng...
 nhìn mây trời núi, đợi siêu thoát...
 một kiếp hạ trần, thôi ước mong...

 gió nhẹ ru hồn, vơi hiu hắt...
 quên dần năm tháng đầy long đong...
 về nơi vô giới ôm vòm mát...
 ngả nón biệt ly... rời mộng lòng... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:23:08 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 18.10.2008 23:06:30
0
   ta hái giọt mưa nặng mắt sầu...
   hái hạt bụi trần vướng đậm sâu...
   hái đầy sương gió tình phai dấu...
   hái tàn nắng úa bạc mái đầu...

   bao mùa khô ướt lệ luôn giấu...
   trăng già lu ánh rọi về đâu...
   chân trời vô bóng hình nương náu...
   gót mù lê lết trọn đêm thâu... . 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:23:31 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 20.10.2008 23:51:32
0
    thời nao ta đã trao cùng nhau...
   lời hứa bên nhau chung bạc đầu...
   nay bước hành trần tàn vãn dấu...
   nơi nao trời đất... giao liền nhau..? .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:26:08 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
Nơi Đất đan Trời - 20.10.2008 23:54:47
0
...trời đất nước...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/B99992C05C1E452A8D729B424B1F3261.jpg[/image]
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Sẽ còn ai..? - 21.10.2008 01:37:04
0

Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

    thời nao ta mình trao cùng nhau...
   lời hứa bên nhau chung bạc đầu...
   nơi nay bước trần tàn phai dấu...
   nơi nao đất- trời... giao liền nhau..? .


 
 
Tâm linh hai đứa gắn liền nhau,
Dẫu ở nơi đâu ở trời nào,
Đã hẹn trăm năm tình giao kết,
Người quên, ta phụ, lỗi hẹn nhau.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 21.10.2008 18:22:34
0
Cảm ơn Cuội Phu Nhân đã ghé thăm và hoạ thơ hay.

...tình thu...

yêu mùa thu, tình muôn màu rạng rỡ...
trăm hương vị thoảng ngàn hướng trong mơ...
xuân hạ qua, bao hẹn hò dù lỡ...
thu đông này, ủ trọn nghiã tình thơ... .




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/E6BC935FD6D64DBFA2BFFEFBFE42EB6C.jpg[/image]
Attached Image(s)

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Nơi Đất đan Trời - 21.10.2008 18:25:52
0
...tình phụ tình...

    người phụ người trong bể dâu bèo bọt...
    bao ân hận mặn ngọt trả trăng sao...
    một ngày kia nếu còn nhớ xuân nào...
    nơi xứ người... ai chia ai... đau xót...

    bao ánh mắt trao lời lẽ ngà ngọc...
    thống khổ nào bằng bước gót tha hương...
    đơn thân cõi xa xứ ngậm đoạn trường...
    cuối trần hành... xin gột lau tình giữ...

    người còn nhớ, còn ghi, còn mong gửi...
    bao tình thầm... hận tủi từng ấp ôm...
    nay xuần về, vườn đầy hoa nở chớm...
    hẹn bao mùa, trao gió hiền chăm non...

    nay nơi này, trời đan mây kết lối...
    ước mơ nào, nay đã khuất mờ trôi...
    trọn kiếp trần, xin người đừng ân hối...
    như mây trời... tan vãn... ta nhìn thôi... .

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Nơi Đất đan Trời - 21.10.2008 18:29:34
0

    ừ, hãy về đây... mình với mình...
    hừng ngời mây sáng rực bình minh...
    tro tàn quá khứ... buông theo gió...
    đợi hào quang mới... sưởi tâm tình... .

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 21.10.2008 18:40:55
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tâm linh hai đứa gắn liền nhau,
Dẫu ở nơi đâu ở trời nào,
Đã hẹn trăm năm tình giao kết,
Người quên, ta phụ, lỗi hẹn nhau.



   
    tôi chỉ còn đợi một ban mai...   
    bên bờ non núi, ngả hai vai...
    nhìn trời lần cuối, ngậm trọn nuốt ...
    gió lòng đầm ấm... của trần ai...

    còn biết thương ai... nơi cõi này...
    khi rượu tràn máu vẫn chưa say...
    khi trợn hai mắt toàn đen thảm...
    khi màn sao vãn... ngừng trôi bay...?
   
    người đã phụ người... đừng phụ tôi...
    trách mình thêm đi, đừng trách trời...
    nay còn mai sau, còn ngày mới...
    xin người ôm giữ... nụ trên môi...

    thôi trách người lơi, đã phụ lời...
    để còn nắng sáng, nở nụ tươi...
    để còn môi mới, nồng ấm sưởi...
    để còn có thể... còn gặp người... .


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Sẽ còn ai..? - 24.10.2008 12:10:17
0

người đã phụ người... đừng phụ tôi...
trách mình thêm đi, đừng trách trời...
nay còn mai sau, còn ngày mới...
xin người ôm giữ... nụ trên môi...

 
 
Ta tự phụ ta..
 
 
Ta phụ người là..phụ chính ta,
Ngày mai khép cửa dấu trăng tà,
Nụ trên môi đó người chưa hái,
Trách mình làm hai đứa lạc xa.
 
Ta phụ người là...phụ chính ta,
Tự tay bóp nát chữ thái hòa,
Tháng mười mưa trắng tình cũng trắng,
Làm cây hạnh phúc chẳng đơm hoa...
 
Ta phụ người là..phụ chính ta!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 03:50:47
0
Xin cảm ơn Cuội Phu Nhân những dòng thơ đáp hay lắm!


 người giả thất tình, người giả tôi...
 ngừời giả u mê, người giả người...
 người giả cơn đau ngày từ giã...
 ngừời giả đau lòng... đau lòng tôi...

 mình thả đau buồn, mình thả trôi...
 mình thả âu lo, mình thả đời...
 mình thả mơ xưa vào u tối...
 mình thả trôi mình... trôi đời tôi...

 ai bỏ ai rồi... ai lià ai...
 ai bỏ ân xưa chả ngần ngại...
 bỏ thân trôi theo dòng suối cũ...
 bỏ cả thơ tình... treo lià phai...

 bạn hỏi ông trời, bạn hỏi mây...
 bạn hỏi sương mai sao thưa vậy...
 bạn hỏi đêm khuya dài bao khúc...
 bạn hỏi bây giờ... ai hồn ngây...

 người chả tiếc gì, chả tiếc tôi...
 người chả mong mơ, chả còn gì...
 người chả than van, chả oán trách...
 người trả ân tình... chao lòng tôi... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 03:54:21 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 03:56:44
0
người bạn tình đời...
...
 khóc người... khóc kẻ đơn côi...
 khóc bạn... khóc những ngược xuôi của đời...
 khóc tình... tình đã phụ lời...
 khóc đời... đời đã buông lơi... cuộc tình... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 04:45:49 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 04:05:26
0
.

 dù mùa nắng ấy đã nhạt phai...
 xin người quên hết nỗi u hoài...
 tình mình nay gởi miền lià ái...
 xin dành thương luyến hẹn hồi lai...

 tâm sự lời xưa xin gửi lại...
 xoa vùi nỗi nhớ đợi xuân mai...
 ân kia nghiã cũ sẽ còn mãi...
 ôm tròn giữ vẹn trong lòng ai... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:29:01 bởi Vũ Hoàng Phong >

Trương Bảo Ngọc
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2007
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 04:14:01
0


Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

 ...
 khóc người... khóc kẻ đơn côi...
 khóc bạn... khóc những ngược xuôi của đời...
 khóc tình... tình đã phụ lời...
 khóc đời... đời đã buông lơi... cuộc tình... 



Khóc người và khóc cho tôi
Nát tan hư ảo chia ngôi cuộc đời
Lệ rơi từ ấy lệ rơi ...
Khóc đau tuổi mộng bời rời con tim...


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 04:47:16
0
   kính dán không lành, ảnh đã phai...
  người theo cuồng bão chẳng vương vai...
  nơi xưa vườn cũ, đâu hình bóng...
  của ngày hôm ấy... buổi ban mai..? .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:29:49 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 05:07:09
0

Trích thơ Băng Nguyệt :

"Tháng mười mưa trắng tình cũng trắng,
Làm cây hạnh phúc chẳng đơm hoa..."



Thu về, mưa gió không hẹn nắng,
Đông này... hoa rũ tình phôi pha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 05:10:53 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 05:13:08
0
tìm bạn xa xứ kiếp lưu vong...    
trao đổi tâm tình mình vẫn mong...    
có ngày duyên ngộ, nào ai biết ..?  
chia sẻ cùng nhau cho ấm lòng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:10:01 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 05:18:04
0


  rừng đen đêm, choàng khoác áo gió...
  nơi cõi nào ngồi nhớ hương tro...
  xa miền vắng muôn thơ tình ngỏ...
  huyền liêu trai... thoại, tỏ chuyện mờ... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 05:19:22 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 05:21:11
0
    vẫn biết mơ tình... luôn vãn tan...
    sau bao mộng giấc... ước nay tàn...
    sau bao tiều lụy... nay buồn chán...
    còn gì thêm nữa... ngoài than van... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 23:04:35 bởi Vũ Hoàng Phong >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 05:23:34
0

Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

   tìm bạn xa xứ kiếp lưu vong...    
trao đổi tâm tình mình vẫn mong...    
có ngày duyên ngộ, nào ai biết ..?  
chia xẻ cùng nhau cho ấm lòng...


Như  một  độc  lưu  đã  nhập  dòng
Suối  xưa  mòn  mỏi  chảy  vào  sông
Thác  cao  chìm  xuống  sâu  tình  nhớ
Để  tiếng  vang  xa  tận  đáy  lòng...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BD55DBD8ADB044DCAFFA20BDD1411578.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 05:36:53 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 05:24:57
0



    Đông thời nay bỗng đến chào ta!
    Thu thời ta đã nếm chiều tà...
    Hạ thời đơn bóng mặt trời rã,
    Xuân thời khuất dáng... ôi quá xa... .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Sẽ còn ai..? - 27.10.2008 06:00:43
0

Trích đoạn: hongsang


Như  một  độc  lưu  đã  nhập  dòng
Suối  xưa  mòn  mỏi  chảy  vào  sông
Thác  cao  chìm  xuống  sâu  tình  nhớ
Để  tiếng  vang  xa  tận  đáy  lòng...

loen lở đôi bờ tình rạn vỡ...
cây trơ cành trụi lỡ hoài mong...
xuôi theo tàn hướng dòng đại khởi...
đan kết gió trời thoát mộng đong....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:35:02 bởi Vũ Hoàng Phong >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 178 bài trong đề mục