ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 103 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 15.10.2008 12:14:14 (permalink)
0
      Trót - trét

Em bảo lấy tôi bởi đẹp trai
Bây giờ than vãn chẳng bằng ai
Nhà lầu vàng bạc đều không có
Thơ cóc văn giun chỉ mỉa mai
Biết thế ngày xưa ôm triệu phú
Thì nay đâu phải chịu ương tai
Trót rồi cũng phải thôi đành trét
Hối hận ích chi hết thả chài  




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 13:59:33 bởi Trạc Tuyền >
#31
    Trạc Tuyền 15.10.2008 17:53:01 (permalink)
    0
    Báo thù

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh vào Cốc vắng thế là xong
    Chuông thỉnh mõ khua dài nỗi nhớ
    Kinh thư đem niêm thỏa niềm mong


    #32
      Trần Mạnh Hùng 18.10.2008 05:06:33 (permalink)
      0
      Trơ trọi

      Thi đàn tìm kiếm bạn tâm giao
      Mỏi mắt chờ trông chả thấy nào?
      Có lẽ thơ vườn không kẻ ngó
      Hay là văn cóc chả ai vào
      Thôi thì lụi hụi mình ta vậy
      Lẩn thẩn lơ thơ lẻ bút hao
      Biết có ai cùng chung cảnh ngộ
      Dang tay chào đón nụ cười chào./.



      TOÉT MIỆNG CHÀO
      Ta bạn lâu nay vốn kết giao.
      Tình sâu, nghĩa thẩm... mấy khi nào...
      Bạn chia xẻ bớt vài nguy khó.
      Bạn hốt trọn sâu những mánh vào.
      Tình bạn nhiều khi như hũ mật.
      Tình thân lắm lúc cũng trừ hao.
      Bao nhiêu nữ sỹ trên trang net.
      Bạn thả hồn si, toét miệng chào.
      Trần Mạnh Hùng
      #33
        Trần Mạnh Hùng 18.10.2008 05:15:37 (permalink)
        0
        Báo thù

        Nếu biết rằng em đã lấy chồng
        Anh vào Cốc vắng thế là xong
        Trả thù anh cắt cho vơi tức.
        Óan hận anh quăng  nó giữa giòng
        Chuông thỉnh mõ khua dài nỗi nhớ
        Kinh thư đem niệm thỏa niềm mong.
        Suôi giòng nước chảy nơi em ở.
        Em vớt để anh trả hận lòng.
        Trần Mạnh Hùng.
         
        Viết tiếp nối Trạc Tuyền
         


         
        #34
          nha uyen 18.10.2008 08:39:46 (permalink)
          0
          Trơ trọi

          Thi đàn tìm kiếm bạn tâm giao
          Mỏi mắt chờ trông chả thấy nào?
          Có lẽ thơ vườn không kẻ ngó
          Hay là văn cóc chả ai vào
          Thôi thì lụi hụi mình ta vậy
          Lẩn thẩn lơ thơ lẻ bút hao
          Biết có ai cùng chung cảnh ngộ
          Dang tay chào đón nụ cười chào./.



          TOÉT MIỆNG CHÀO
          Ta bạn lâu nay vốn kết giao.
          Tình sâu, nghĩa thẩm... mấy khi nào...
          Bạn chia xẻ bớt vài nguy khó.
          Bạn hốt trọn sâu những mánh vào.
          Tình bạn nhiều khi như hũ mật.
          Tình thân lắm lúc cũng trừ hao.
          Bao nhiêu nữ sỹ trên trang net.
          Bạn thả hồn si, toét miệng chào.
          Trần Mạnh Hùng




          XIN CHÀO !
           
          Tui nè, cũng muốn kết thâm giao.
          Chạy tới chạy lui có được nào.!
          Sắc xấu,người thô ,không kẻ ngó,
          Văn cùn,thơ vụng,chẳng ai vào.
          Tình cưng như trứng đành bay mất.
          Tiền cất vô  hòm cũng tiêu hao,
          Nghe tiếng ai than liền chạy lại,
          Hoa hèn biết có được ai chào !
           
                              nha uyen
          Xin kính chào các thi huynh, Uyên ít thích đường vì sợ mập, thấy đường chưng ở đây hỏng bit có phải mạch nha hông nên vào nếm thử, hihi, chúc vui, nha uyen
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 08:53:24 bởi nha uyen >
          #35
            Trạc Tuyền 20.10.2008 10:49:38 (permalink)
            0
             

            Người yêu phố ảo
             
            Phố ảo buông lời ngỏ với em
            Chẳng cần biết mặt cũng như tên
            Em già hay trẻ không quan trọng
            Nghèo túng giàu sang mặc nhớ quên
            Mở máy chuột rê vài cái nhấp
            Đưa tình  phím gõ mấy lần lên
            Chao ôi yêu được nàng công chúa
            Nếu gặp mặt nhau …chạy trước tiên ./.


            Há miệng mắc quai
             
            Trước đây vì hứa chỉ yêu em
            Nên nỗi giờ kiêng hết chả nem
            Lủng lẳng trên giàn đầy nho chín
            Làm lơ trong dạ dối không thèm
            Người ta tin tưởng tình chung thuỷ
            Mình lỡ phụ lòng thói háo kem
            Nam tử thốt lời đinh đóng cột
            Lẽ nào chung chạ với lem nhem ./.
             
             
            Ế đường
             
            Nấu đường đem bán khách không mua
            Chả ngọt tý nào giống dấm chua
            Ý tứ câu vần toàn khập khiễng
            Luật niêm phép đối những te tua
            Chỉ vì háo ngọt nên vương vấn
            Cũng bởi học đòi mới a dua
            Biết trước là mình không có khiếu
            Thì thôi khỏi chuốc tiếng bông đùa ./.

            Rồi đến một ngày
             
            Rồi đến một ngày bỗng thoắt xa
            Trên đời khuyết mất bóng thân ta
            Phiên nào chợ cũng đông người nhỉ
            Đám nọ vẫn  vui lắm kẻ qua
            Vỗn dĩ sinh ra từ cát bụi
            Trở về chốn cũ hoá tà ma
            Thế là chấm dứt muôn điều khổ
            Lên cõi thiên đàng thoả nguyện a ./.
             
              Sô Diễn

            Ca sỹ ngày nay khỏi hát hay
            Miễn là nhún nhẩy múa như say
            Thời trang quần sệ phơi khoang rốn
            Vũ điệu thân trườn hở tất tay
            Nhấp nháy ánh đèn ma ẩn hiện
            Nhập nhoè sân khấu quỷ vần xoay
            Khi ngừng tiếng vỗ tay đôm đốp
            Em biến thật nhanh miễn ví đầy
             
             
            Khuyên Tiểu Hổ
             
            Thầy đã tặng con chiếc yếm đào
            Để khi duyên bén mới tình trao
            Ai dè kẻ trộm vào khua mất
            Tiểu chả yếm che biết tính sao
            Tên trộm nào đây chừng lớn mật
            Yếm phơi chỗ đó dám vươn sào
            Thôi con đừng tiếc vì mai mốt
            Trộm đón con về thoả ước ao
             
             
            Nhớ Tiểu Hoa
             
            Tiểu Hoa từ buổi ấy theo chồng
            Con bế con bồng có khoẻ không?
            Hạnh phúc trời ban như biển rộng
            Phúc phần con hưởng đẹp hoa hồng
            Vắng con chùa trở lên hưu quạnh
            Thỉnh tiếng chuông ngân chẳng bốc đồng
            Đã trót để người ta rước mất
            Khiến giờ mang nỗi nhớ mênh mông ./.
             
             
             
            Chùa Vắng
             
            Tiểu Thương Tiểu Trăng bỏ đi rồi
            Còn mỗi Bà Đanh ở lại thôi
            Ngày trước Tiểu đông chùa nhộn nhịp
            Bây giờ chùa vắng cảnh buồn ôi
            Tiểu xinh lần lượt sang ngang hết
            Vãi đẹp chán chường cũng bỏ tôi
            Rời rạc mõ khua người chẳng tới
            Nhạt phèo kinh niệm chỉ buông trôi

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 10:56:02 bởi Trạc Tuyền >
            #36
              HÀN PHONG 20.10.2008 11:37:00 (permalink)
              0

              THAN VÃN CÙNG SƯ

              Chùa này đã vắng bóng giai nhân
              Thầy hẳn rồi đây cực tấm thân
              Cơm nấu, nước bưng đâu kẻ phụ
              Hoa vườn, kiểng chậu biết ai mần
              Đài cao mờ mịt chuông im tiếng
              Hương án âm u nến tắt dần
              Thầy đã muốn tu còn muốn...khoẻ
              Xem ra việc ấy...khó vô ngần

              Tú Lòng...Thòng
              #37
                Trần Mạnh Hùng 23.10.2008 13:11:03 (permalink)
                0
                 Mời Chạc Tiền vui trong TỨ khóai
                 
                ĐỆ NHẤT KHOÁI
                 
                Nhất khóai trên đời là miếng ăn.
                Không ăn một miếng giận căm gan.(*)
                Đầu làng chễnh chệ cao thân phận.
                Dưới xóm láo lơ cúi phục lăn.
                Đừng tưởng lời mời hơn tiệc cỗ.
                Chẳng qua câu nói vuốt giòn tan.
                Mất ăn một miếng tiêu tình nghĩa.
                Miếng thịt nhiều khi lắm nhục nhằn.(*)
                Trần Mạnh Hùng
                 23.10.2008 8:25:39 
                 
                (*) Ca dao:
                Miếng ăn là miếng nhục nhằn.
                Không ăn một miếng lộn gan lên đầu
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 13:21:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #38
                  Trần Mạnh Hùng 23.10.2008 13:14:58 (permalink)
                  0
                   
                  ĐỆ NHỊ KHÓAI
                   
                  (NGỦ ĐỒNG)
                  Đệ nhứt quận công, nhị "ngủ đồng".(*)
                  Nhờ trăng gợi hứng khuấy tâm hùng.
                  Đưa nàng vào mộng say cơn đắm
                  Giống lá chờ rơi bám sức gồng.
                  Hòa với tiếng đêm lời ứ... hự.
                  Chìm trong hơi thở tiếng còn... không.
                  Sao khuya vụt tắt vì xem lén.
                  Đệ nhứt quận công, đệ nhị đồng.
                  Trần Mạnh Hùng
                  23.10.2008 2:50:54   
                  (*) Tục ngữ "Thứ nhứt quân công, thứ nhì ị đồng"
                   
                  #39
                    Trần Mạnh Hùng 23.10.2008 13:17:55 (permalink)
                    0
                    ĐỆ TAM KHÓAI
                     
                    (VIỆC ẤY)

                    Ai bảo chữ dâm là chữ tục.(*)
                    Đáp rằng "việc ấy" có gì đâu.
                    Phòng the tắt lửa ham châm... đóm...
                    Đồng áng thừa hơi bởi sức...trâu...
                    Ai vấn xin thưa vì nối giống.
                    Ai cười xin đáp bởi tình sâu.
                    Ai chê xin hỏi sao ghen ghét.
                    nếu xấu làm sao khóai dính bầu.
                    Trần Mạnh Hùng

                    * Không nhớ tên tác giả:
                    Ai bảo chữ dâm là chữ tục
                    Nếu không dâm sao nảy ra hiền

                     
                    #40
                      Trần Mạnh Hùng 23.10.2008 13:20:27 (permalink)
                      0
                      ĐỆ TỨ KHÓAI
                      Đau bụng ôi chao thở chẳng ra.
                      Ở đây không quán, phố thời xa.
                      Giữa đường nhộn nhịp người qua lại.
                      Trong dạ xục sôi mắt nổ hoa.
                      Quay quắt bậm môi tìm chỗ xả.
                      Bơ phờ méo mặt nín cho qua.
                      Chạy đua nước rút cơn đau thắt.
                      Sung sướng ngất ngây đáo kịp nhà
                      Trần Mạnh Hùng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 04:01:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #41
                        Trạc Tuyền 23.10.2008 16:16:09 (permalink)
                        0

                        Gượng dậy để chưng một mẻ đường
                        Nhưng mà quỷ sứ nào có thương
                        Mấy hôm ngoài ngõ đang chờ gọi
                        Xin khất thầy Hùng..................
                        hãy đoái thương./.
                        #42
                          Trạc Tuyền 27.10.2008 11:10:22 (permalink)
                          0
                          Thưa các thí chủ gã Sư gàn cảm ơn  các thí chủ đến vãn cảnh chùa và tặng knh thư cho chùa . Xin đáp lễ mấy pho kinh mới soạn hầu các thí chủ đọc vui .  Mô phật...      



                             Buổi lễ
                           
                          Hôm nay sang cúng chùa Kim Giang
                          Thí chủ không cần sắm bạc vàng
                          Một chén rượu trong làn khói toả
                          Phúc phần đầy đặn lộc cao sang
                          Thiền sư được bữa cơm chay đãi
                          Thí chủ thoả lòng nguyện ước mang
                          Cuối buổi chia tay thầy nặng đẫy
                          Chủ nhà vui nhộn  nói oang oang ./.
                           
                           
                                       Nhận quà
                           
                          Hôm rồi sang cúng chùa Thầy Thanh
                          Hậu lễ nhận về một bức tranh
                          Nho Táo trên cành sai trĩu trịt
                          Gió mây quyện bóng lượn loanh quanh
                          Tình Thầy nét vẽ in đậm nhạt
                          Hoạ sỹ tâm thành gửi thắm xanh
                          Thật chả đáng gì kinh Lão Trạc
                          Lơ thơ lẩn thẩn gió lay mành ./.
                           
                           
                                      Khoảng trống
                           
                          Chữ tình tính tỉnh tình tình tang
                          Chung thuỷ thuỷ chung vẫn trống hoang
                          Quán chả hàng nem ơi ới gọi
                          Nàng Loan ả Phượng réo ung oang
                          Anh ư chị ứ trò ăn vụng
                          Bọc rách kim lòi chuyện lỡ làng
                          Lúc ấy trời cũng hết phép
                          Quan toà gõ búa …trống mênh mang ./.
                           
                                          Trò tôi
                           
                          Tiểu Hổ chùa tôi nhất mực ngoan
                          Hai con rồi vẫn ối chàng ham
                          Luyến Sừn dẫu bận thường lui tới
                          Kim Bổn  hàng ngày vẫn ghé sang
                          Chỉ bởi không may bay mất yếm
                          Khiến cho tất cả chạy quanh làng
                          Trong chùa có Tiểu xinh như thế
                          Một kiếp tu hành thật vẻ vang ./.
                           
                           
                                         Hỏi thăm
                           
                          Hỏi thầm chút nhé chú em Văn
                          Bên Úc phần mềm bán rẻ chăng?
                          Hàng ngoại giá cao thời tất yếu
                          Hàng ta ướm thử liệu so bằng ?
                          Quán nem quán chả giăng tơi tới ?
                          Mỏ đỏ mắt xanh rải nhố nhăng ?
                          Có lắm người chơi trò trống bỏi ?
                          Tom tom chát chát Cuội dung dăng./.
                           
                           
                                           Dặn Tiểu
                           
                          Tiểu Hoa yêu quý của thầy ơi
                          Trời nắng lên rồi bệnh đã lui
                          Con nhớ đèn nhang dù sớm tối
                          Thầy lui hậu điện để gom hơi
                          Bảo ban Tiểu Hổ cho chu đáo
                          Đừng để yếm dây đứt tả tơi
                          Không yếm duyên các con lỡ dở
                          Dẫu thầy viên tịch khó lên trời ./
                           


                          #43
                            Trần Mạnh Hùng 07.11.2008 06:39:39 (permalink)
                            0
                            Đông Giá

                            Mới chớm đông thôi đã giá lòng
                            Tình xưa nghĩa cũ có còn không
                            Xuân tàn hoa cũng rơi tàn héo
                            Hạ cạn lá đành úa chẳng bông
                            Nhớ bạn nhấp môi ly rượu đắng
                            Thương người ứa lệ mắt lưng tròng
                            Còn đâu rôm rả vui ngày ấy
                            Bạn có như ta có trĩu lòng./.
                            Trạc Tuyền
                             
                             
                            TẤM LÒNG
                            ( Thân họa Đông Giá)
                            Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
                            Tình yêu xin gởi lại hư không
                            Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
                            Nhớ thuở kề vai chớm nụ bông
                            Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
                            Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
                            Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
                            Ghi lại nơi đây một tấm lòng
                            Trần Mạnh Hùng
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 03:12:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
                            #44
                              vũkimThanh 11.11.2008 15:50:19 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Thu Cúc.  Photo by Vu kim Thanh

                               
                               
                               
                               
                              Cúc Ðỏ. Photo by Vu kim Thanh
                               
                              Xin cám ơn Trạc Tiền Sư tới thăm tệ xá của tôi , nhà có mấy bông hoa trồng được nên chụp ảnh biếu thày, gọi là của mọn lòng thành , kính mong thày bình an mạnh khoẻ , vạn sự như ý.
                              Thân aí Vũ kim Thanh
                               
                               
                              Kính Thầy Thanh
                               
                              Yêu nhau mới gọi thầy là quan
                              Thơ phú ảnh tranh tay bút vàng
                              Dâng hiến cho đời vui hạnh phúc
                              Thu về chỉ nỗi nhọc tâm can
                              Quan văn quan võ đều không phải
                              Hoạ sỹ nhà thơ thảy vẹn toàn
                              Thầy ạ cũng vì trời bắt tội
                              Làm thân kẻ sỹ chẳng hề than ./.

                              _____________________________

                              Chạt Tiền Sư
                               
                               
                               
                              MỘNG KẾT ÐOÀN
                               
                              Biết qúi thương nhau tếu gọi quan
                              Vì đời gánh chịu những hàm oan
                              Mong manh sóng cả hồn chao đảo
                              Lợi tức gì đâu bảo tính toan
                              Ðiện ngọc phù vân thơ xếp ngói
                              Cung vàng chói lói sắc hiền ngoan
                              Chuông chùa chất ngất tình trăng tỏ
                              Bỏ nỗi bơ vơ mộng kết đoàn
                               
                              Vũ kim Thanh
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 15:52:03 bởi vũkimThanh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9