ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 103 bài trong đề mục
Thuỵ Du 18.11.2008 08:40:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vần thơ em biết trao ai?
Thì trao vào chỗ xứng tài Chạt sư
Các chỗ khác cứ từ từ
Cùng lúc nhiều chỗ trao bừa không nên
Người ta do tính hay quên
Có mỗi sư Trạc vững bền nhớ ai./
 


Vần thơ em biết trao ai?
Thôi thì tìm đến người tài mà trao
Đến đây gặp Chạt sư vào
Chạt sư đã hứa ngọt ngào cũng nghe
Vần thơ em sớm mang về
Đem gửi sư Chạt một bề chắc yên
Đã đành chút phận thuyền quyên
Gửi nhờ chốn ấy ấm yên thân rồi.....

TD xin chân thành cảm tạ Chạt sư đã quá bước đến thăm tệ xá  và để lại một vần thơ bất hủ.TD có lần cũng đã đến vườn "Đường đang chưng" của thiền sư nhưng cũng cảm thấy bất tài không để lại được thơ tặng nên lại ngậm ngùi mà ra đi.Sẳn đây xin thiền sư vui lòng tha lỗi cho TD vì mấy câu thơ đùa vui ở bên vườn của huynh Trọng Văn nhé................................Thiện tai!thiện tai!!!!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 20:14:36 bởi Thuỵ Du >
#46
    Trạc Tuyền 18.11.2008 11:06:50 (permalink)
    0

    Cảm ơn

    Cảm ơn người đã ghé thăm
    Niềm tin trao gửi trăng rằm sáng soi
    Xin thề vật đổi sao rời
    Cá trê chui ống nhớ lời khắc ghi
    #47
      Trạc Tuyền 28.11.2008 11:21:31 (permalink)
      0
      Vớt thuyền
       
      Thuyền chìm xuống tận đáy sông sâu
      Phải vớt nối lên chở mấy câu
      Sắp đến tết rồi quà sẽ tặng
      Cũng vừa năm hết túi nào xâu
      Biết là có đấy toàn quà ảo
      Vui lắm vì đây những bí bầu
      Ai nói ta nghèo hơn cả Cuội
      Thì đây thuyền chở thiếu gì đâu
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 16:38:51 bởi Trạc Tuyền >
      #48
        Trạc Tuyền 28.11.2008 16:38:10 (permalink)
        0

        Cuối tuần

        Chiều nay thứ sáu cuối tuần rồi
        Gió lạnh làn mưa lất phất rơi
        Tiếng trống tan trường vừa sập tối
        Con thơ ra cổng cũng tới nơi
        Xe ôm một cuốc vừa về ngõ
        Chú mực ra mừng vẫy vẫy đuôi
        Vừa vặn một tuần trôi lặng lẽ
        Mấy đồng lưởng hoẻn cũng bay hơi./.
        #49
          Trạc Tuyền 28.11.2008 16:50:01 (permalink)
          0

          Có thể

          Có thể ngày mai sẽ đổi thay
          Mình đây bị gậy kiếp ăn mày
          Cao tường kín cổng không vào được
          Quan lớn giàu sang chẳng thể xoay
          Xó chợ đầu đường ta trú ngụ
          Cổng chùa miếu vắng tạm qua ngày
          Ông trời sắp đặt thôi đành chịu
          Giãy lắm vảy trầy mấy lớp ngay./.
          #50
            Trạc Tuyền 29.11.2008 09:01:48 (permalink)
            0

            Kiên trì

            Mỗi ngày gắng nấu một nồi đường
            Chả ngọt thì chua cũng được tương
            Đem bán đâu ai thèm hỏi tới
            Mang cho không kẻ ngó coi thường
            Tay mình làm ra dù không tốt
            Của ấy dẫu gì vẫn vấn vương 
            Góp nhặt cho vào kho để đấy
            Khi nào rảnh rỗi xếp lên chương./.

            #51
              HÀN PHONG 29.11.2008 17:04:21 (permalink)
              0
                Trạc Tuyền

              Kiên trì

              Mỗi ngày gắng nấu một nồi đường
              Chả ngọt thì chua cũng được tương
              Đem bán đâu ai thèm hỏi tới
              Mang cho không kẻ ngó coi thường
              Tay mình làm ra dù không tốt
              Của ấy dẫu gì vẫn vấn vương 
              Góp nhặt cho vào kho để đấy
              Khi nào rảnh rỗi xếp lên chương./.


              THẦY TRẠC ĐI BUÔN

              Thầy Trạc xem ra giỏi đủ đường
              Buôn cà, buôn mắm lại...buôn tương
              Hàng tươi chỉ đứng nhiều anh hỏi
              Mắm sốt không rao vẫn đắt thường
              Tiếng đã vang xa nơi điện quế
              Lời hay thấu tận...đấng quân vương
              Bán buôn thế ấy dù truyền lại
              Viết mãi bao giờ mới hết chương.

              Tú Lòng...Thòng

              #52
                nguoitoithuong 29.11.2008 17:30:11 (permalink)
                0
                Hôm nay con về thăm quán đường
                 Về thăm chùa cũ .. thấy...toàn tương
                Con ngỡ chùa thầy đông khách quý 
                Đường, tương, nhang đốt.... đắt như thường


                 Xưa ở chùa thầy là tiểu thương
                Nay thân nhi nữ ra thương trường 
                Ra đi,  con nhớ lời thầy dặn
                Mưu cao, trí lớn .. quyện thêm đường

                 
                Nghĩa là giao tiếp phải ngọt đường 
                Khôn ngoan, nhỏ nhẹ lắm người thương
                Chính trường tàn khốc không đơn giản
                Lừa lọc..... gian manh..... chớ coi thường

                 
                 
                Hôm nay rảnh rỗi tiểu con về vấn an sk thầy đây ạ, lâu con hổng gặp thầy nên hổng biết thầy có mạnh khoẻ hông thầy? Con dạo vòng, đọc qua quán đường của thầy cũng đoán chắc thầy dạo này còn mạnh lắm... bởi ngày ngày thầy vẫn quấy đường dẻo dai thế này mà.. quán thầy giờ đông khách quý rồi thầy hén....
                Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ nha !
                -nguoitoithuong-
                 
                #53
                  vancali96 04.12.2008 02:26:19 (permalink)
                  0
                   
                  Hứa cuội !

                  Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
                  Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
                  Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
                  Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
                  Tin rằng đôi lứa hương tình thắm
                  Lại chịu đơn côi phiến đá sầu
                  Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
                  Đêm về mắt ướt dạ quằn đau

                  Vancali 12.3.08
                   
                  Chúc huynh TT thứ tư hăng say sỉn hì hì...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 05:26:23 bởi vancali96 >
                  #54
                    Bảo Loan 04.12.2008 10:57:17 (permalink)
                    0
                     

                     
                    Hứa cuội !

                    Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
                    Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
                    Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
                    Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
                    Tin rằng đôi lứa hương tình thắm
                    Lại chịu đơn côi phiến đá sầu
                    Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
                    Đêm về mắt ướt dạ quằn đau

                    Vancali 12.3.08
                     
                    Chúc huynh TT thứ tư hăng say sỉn hì hì...
                     
                    Xin theo gót bạn  ka ka ka....
                    Hứa lèo !
                     
                    Bởi quá tin người gặp gỡ lâu
                    Giờ đây mới bị cảnh ê đầu
                    Nâng khăn lão kẹo nên nghèo đói
                    Sửa túi chàng khờ lỡ hố sâu
                    Lúc xìn chân trần mình ốm đói
                    Khi mơ miệng ngáy mắt u sầu
                    Hồng nhan bạc số tình trăn trở
                    Tối ngủ tim nàng thổn thức đau
                     
                    Bảo Loan 12.3.08
                    #55
                      Trạc Tuyền 05.12.2008 16:45:23 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Bảo Loan

                       

                       
                      Hứa cuội !

                      Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
                      Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
                      Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
                      Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
                      Tin rằng đôi lứa hương tình thắm
                      Lại chịu đơn côi phiến đá sầu
                      Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
                      Đêm về mắt ướt dạ quằn đau

                      Vancali 12.3.08
                       
                      Chúc huynh TT thứ tư hăng say sỉn hì hì...
                       
                      Xin theo gót bạn  ka ka ka....
                      Hứa lèo !
                       
                      Bởi quá tin người gặp gỡ lâu
                      Giờ đây mới bị cảnh ê đầu
                      Nâng khăn lão kẹo nên nghèo đói
                      Sửa túi chàng khờ lỡ hố sâu
                      Lúc xìn chân trần mình ốm đói
                      Khi mơ miệng ngáy mắt u sầu
                      Hồng nhan bạc số tình trăn trở
                      Tối ngủ tim nàng thổn thức đau
                       
                      Bảo Loan 12.3.08

                      Rõ khổ
                       
                      Hai nàng dại quá đã từ lâu
                      Tình cứ trao bừa tận đẩu đâu
                      Hám của chỉ tìm nơi triệu phú
                      Tham tài lên bị ngã ao sâu
                      Chỗ chùa thanh tịnh thì không đến
                      Nơi miếu hiểm nguy chỉ chuốc sầu
                      Mất cả chì chài vì nhẹ dạ
                      Càng than càng thấy ngấm đòn đau 
                      #56
                        vancali96 06.12.2008 03:24:22 (permalink)
                        0
                         



                         
                        Hứa cuội !

                        Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
                        Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
                        Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
                        Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
                        Tin rằng đôi lứa hương tình thắm
                        Lại chịu đơn côi phiến đá sầu
                        Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
                        Đêm về mắt ướt dạ quằn đau

                        Vancali 12.3.08
                         
                        Chúc huynh TT thứ tư hăng say sỉn hì hì...
                         
                        Xin theo gót bạn  ka ka ka....
                        Hứa lèo !
                         
                        Bởi quá tin người gặp gỡ lâu
                        Giờ đây mới bị cảnh ê đầu
                        Nâng khăn lão kẹo nên nghèo đói
                        Sửa túi chàng khờ lỡ hố sâu
                        Lúc xìn chân trần mình ốm đói
                        Khi mơ miệng ngáy mắt u sầu
                        Hồng nhan bạc số tình trăn trở
                        Tối ngủ tim nàng thổn thức đau
                         
                        Bảo Loan 12.3.08

                        Rõ khổ
                         
                        Hai nàng dại quá đã từ lâu
                        Tình cứ trao bừa tận đẩu đâu
                        Hám của chỉ tìm nơi triệu phú
                        Tham tài lên bị ngã ao sâu
                        Chỗ chùa thanh tịnh thì không đến
                        Nơi miếu hiểm nguy chỉ chuốc sầu
                        Mất cả chì chài vì nhẹ dạ
                        Càng than càng thấy ngấm đòn đau
                         
                        Trạc Tuyền
                         
                        Cho em theo gót huynh TT nha hì hì....chúc cuối tuần vui
                         
                        Yêu lầm
                         
                        Yêu người lỡ dại chứ còn lâu
                        Lãnh nợ vào thân để nhứt đầu
                        Chuộng phước lên chùa xin phước rộng
                        Mê tình đến miễu kiếm tình sâu
                        Nhìn tăng đứng đọc bài kinh khổ
                        Thấy tiểu ngồi than ngấn lệ sầu
                        Chánh điện nàng quỳ mong xá tội
                        Thầy cười nói nhỏ...chổ nào đau
                         
                        Vancali 12.4.08

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 08:08:28 bởi vancali96 >
                        #57
                          Cá Mặn 06.12.2008 20:24:57 (permalink)
                          0
                           
                           Yêu và khổ
                           
                          Mệnh số con người chẵng có lâu
                          Cơ đồ dựng nghiệp lúc ban đầu
                          Trăm ngàn nỗi khổ tuy là rộng
                          Một chử hy sinh chẵng lẻ sâu
                           
                          Nhút nhát quay đầu sa tục lụy
                          Ngang tàn đối diện tránh u sầu
                          Trời cao biển rộng sinh và tử
                          Đã lở yêu rồi chấp nhận đau
                           
                          Cá Mặn
                            
                           
                          #58
                            vancali96 16.12.2008 09:19:45 (permalink)
                            0





                            Chúc quí Huynh Trac Tuyền cùng các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ .

                            Van cà ry 2008

                            #59
                              Trạc Tuyền 16.12.2008 09:57:58 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn Nàng Van
                               
                              Nàng Van kiệt nữ thật tài hoa
                              Đào nụ số ai kết được a?
                              Thiên hạ ối người ghen với đấy
                              Chúc nàng ngày lễ vui nhiều nha./.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9