ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 103 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 24.12.2008 14:16:54 (permalink)
0
Đón con
 
Hôm nay Tiểu Thuơng về thăm Thầy
Chuyện chùa thầy kể để con hay
Tiểu Hổ lấy chồng giờ yên ấm
Tiểu Hoa cũng thế hạnh phúc đầy
 
Giờ chùa ta còn Út Tiểu Mai
Con xem tìm được chỗ xứng tài
Để thầy lo nốt cho em nó
Kịp mùa xuân tới đẹp duyên tươi
 
Thầy cũng có mấy lời dặn con
Sương gió phôi pha núi cũng mòn
Con nhớ giữ gìn cho chu đáo
Để khi cười luôn thắm môi son./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 14:19:36 bởi Trạc Tuyền >
#76
    HÀN PHONG 24.12.2008 14:42:33 (permalink)
    0

    Chúc Huynh thứ năm vui !

    Sư Tuyền kua đào ! 

    Sư Tuyền đăng báo kén tình ai

    Nhận được thư hồng lão khoái ngay
    Vội hẹn bờ sông tìm hiểu tánh
    Rồi đưa xuống phố mặc tiêu xài
    Ăn mì giữa chợ luôn mồm nói
    Uống nước lề đường mát dạ thay
    Gỡ gạc quay lưng nàng biến mất
    Ra về mất bóp gã nào hay ...tội hong ...

    Vancali 12.23.08


    Chân dung đại sư ! 

    "Đường đường một đấng" kém chi ai

    Hễ thích hô lên hẳn có ngay
    Quyền cước ba chiêu dư đất dụng
    Gió trăng một túi đủ ăn xài
    Dăm cô tiểu nhỏ tha hồ bảo
    Mấy bộ nâu sồng mặc sức thay
    Nam tử bấy nhiêu thừa ả thích
    Cần gì chữ tốt với văn hay.

    Tú Lòng...Thòng



    Đại sư này, sao quán đường mà thỉnh thoảng vẫn thấy đại sư nêm muối với bột ngọt vào ấy nhỉ, sao không để riêng đường thôi cho nó dễ nấu.
    #77
      Lê Thị Như Hằng 24.12.2008 19:37:37 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Trạc Tuyền

                      Có quên?
       
      Người quay gót rồi có đành quên
      Nhớ những ngày xưa thuở ấm êm
      Trăng sáng bên bờ tre ngóng đợi
      Đêm dài nơi quãng vắng song bên
      Thế rồi đời nổi cơn dâu bể
      Hai đứa đôi đường để lỡ duyên
      Mỗi lúc nhớ về lòng quặn thắt
      Biết người ta còn nhớ hay quên./.



      Giờ thì không còn anh nữa
       
                Em thức giấc vào một sớm mới sang
                   Anh đã đi mà không quay trở lại
                    Giờ bên em chẳng còn có bạn
                  Nỗi nhớ anh vẫn hằn dấu đáy tim
       
                   Em chết lịm lòng tiễn biệt đi tìm
               Hồn vất vưởng lặng im theo tiếng nấc
                  Cuộc đời trong em thế là hụt hẫng
            Anh mãi xa em / tiếng yêu dấu không còn
       
                    Lời xưa trách / sao em cứ trẻ con
                  Chẳng chịu hiểu những điều anh nói
                   Tiếng yêu thương trong em / đã gọi
                    Cứ làm ngơ / giờ thì đã không còn
       
                      Còn đâu nữa những lời anh hứa
                          Hai ta cùng rắt ríu nhau đi
                      Nhưng điều đó giờ có ý nghĩa gì
                       Xa anh mãi ... anh đi em ở lại !
       
                                                          Phong Linh



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/0EC7B8273BA5474D96455D90D4D28835.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #78
        Nguyên Cương 16.01.2009 07:42:04 (permalink)
        0


        Gửi Chàng Nguyên Cương
         
        Tết này Nguyên Cương qua Đà nẵng

        Cho Trạc gàn diện kiến chút nha

        Nhà nghèo không có tiền mua rượu

        Tình nghĩa thâm giao đãi chén trà


        TT
         
         
         
        Gửi bác Trạc Tuyền
         
        Phải chăng Đà Nẵng quá xa xôi
        Vẫn còn cách trở bác với tôi
        Thôi đành giao đãi nhau qua mạng
        Một chút tình thơ đủ quý rồi
         
        Nguyên Cương
        #79
          nha uyen 16.01.2009 09:14:25 (permalink)
          0
          Chúc Huynh thứ năm vui !

          Sư Tuyền kua đào ! 

          Sư Tuyền đăng báo kén tình ai

          Nhận được thư hồng lão khoái ngay
          Vội hẹn bờ sông tìm hiểu tánh
          Rồi đưa xuống phố mặc tiêu xài
          Ăn mì giữa chợ luôn mồm nói
          Uống nước lề đường mát dạ thay
          Gỡ gạc quay lưng nàng biến mất
          Ra về mất bóp gã nào hay ...tội hong ...

          Vancali 12.23.08


          Chân dung đại sư ! 

          "Đường đường một đấng" kém chi ai

          Hễ thích hô lên hẳn có ngay
          Quyền cước ba chiêu dư đất dụng
          Gió trăng một túi đủ ăn xài
          Dăm cô tiểu nhỏ tha hồ bảo
          Mấy bộ nâu sồng mặc sức thay
          Nam tử bấy nhiêu thừa ả thích
          Cần gì chữ tốt với văn hay.

          Tú Lòng...Thòng



          Đại sư này, sao quán đường mà thỉnh thoảng vẫn thấy đại sư nêm muối với bột ngọt vào ấy nhỉ, sao không để riêng đường thôi cho nó dễ nấu.


          HAY !
           
          Ai tròn ai méo mặc tình ai
          Mình vẫn là mình vẫn thẳng ngay
          Phước đến vợ nhiểu vui hết cỡ
          Tài vô chật túi thỏa thuê xài
          Lúc chay lúc mặn luôn đều đủ
          Khi lạnh khi nồng chẳng đổi thay
          Ai muốn học theo thì cứ học
          Chẳng gì cũng đủ gọi rằng - hay !
           
                                      nha uyen
          #80
            vancali96 16.01.2009 11:11:25 (permalink)
            0
            Tối thứ năm rùi còn cày một ngày nữa là cuối tuần gùi , thân tặng huynh Trạc Tuyện đọc vui chơi nè hì hì..

            Chỉ còn kỷ niệm
             
            Trở về chốn cũ bạn lòng đâu
            Nhớ phút chia tay tại bến cầu
            Kẻ ở mưa cuồng bao nuối tiếc
            Người đi gió lộng lắm thương đau
            Dòng sông khóc tiễn môi phai sắc
            Sóng nước buồn đưa má nhạt màu
            Buổi đó xa rồi theo dĩ vãng
            Chỉ còn kỷ niệm lúc gần nhau
             
            Vancali 1.15.09
            #81
              vancali96 18.01.2009 23:04:43 (permalink)
              0
               
               
              Năm mới chúc mừng
              hạnh phúc chan hòa

               
              Năm Tý thôi trào Kỷ Sửu qua
              Mới sang phước lộc đến từng nhà
              Chúc huynh tỷ muội nào cùng hát
              Mừng khách văn đàn hãy họp ca
              Hạnh đức muôn màu soi cỏi mộng
              Phúc tài vạn sắc ánh trăng ngà
              Chan niềm phấn khởi tô đời ấm
              Hòa khúc kim bằng vọng tít xa
               
              Vancali 1.17.09
              #82
                Trạc Tuyền 19.01.2009 07:32:25 (permalink)
                0
                Cảm ơn Nàng Van
                 
                Cảm ơn nàng đã ghé thăm chùa
                Đã tặng kinh thư niệm khỏi mua
                Kỷ Sửu xuân này xin kính chúc
                Toàn gia mạnh khoẻ quả sai mùa./.
                #83
                  nha uyen 19.01.2009 07:55:42 (permalink)
                  0
                   
                  NĂM MỚI CHÚC MỪNG
                  HẠNH PHÚC - AN VUI
                  Năm cũ buồn hiu sắp sửa qua
                  Mới mang vui đến khắp mọi nhà
                  Chúc anh chúc chị tròn mơ ước
                  Mừng Bác mừng Cô trẻ khúc ca
                  Hạnh ngộ rộn ràng câu xướng họa
                  Phúc tài rủng rẻng những châu, ngà
                  An lành mãi mãi trong năm mới
                  Vui tiếng thơ hòa tận chốn xa ,
                                         nha uyen.
                   
                  Mừng năm mới ghé thăm chùa và chúc tết Sư nè, tặng Sư bông sen để mai mốt Sư thành chánh quả có ngồi liền khỏi mất công đi tìm nha, nha uyen
                   
                  #84
                    Trạc Tuyền 19.01.2009 12:37:56 (permalink)
                    0




                    Cảm ơn Kiệt nữ
                     
                    Nhã nhặn thân thương tới gửi trao
                    Uyên ương đẹp quá áng thơ vào 
                    Trạc sư cảm tạ tình tha thiết
                    Chả biết đáp đền có được bao./.



                    #85
                      Trần Mạnh Hùng 19.01.2009 12:53:19 (permalink)
                      0
                      Kính mời
                      Thưởng ngọan


                      CHÉN      NGỌC     BÔI
                      Tôi đốt trầm hương chúc tốt đôi
                      Chơi đùa ngày tết chẳng chua đời
                      Sống chung hòa ái đừng sung chống
                      Đưa lối thân thương hợp lứa đôi.
                      Tận phủi lỡ lầm buồn tủi phận.
                      Cơi đầy sám hối xót cay đời.
                      Bắt mừng lời chúc căng bừng mắt.
                      Ngôi bọc rượu dâng chén ngọc bôi
                      Trần    Mạnh   Hùng
                      #86
                        Trạc Tuyền 19.01.2009 16:56:13 (permalink)
                        0




                        Kính thầy Hùng
                         
                        Chiêu này sao khó quá thầy ôi
                        Bún thòng lỗ mũi chịu mất thôi
                        Học gì con rể cũng theo được
                        Riêng chiêu này lạy bố vợ thôi
                         
                        ( Chuyện vui:Vợ dặn chàng rể mới sang nhà bố vợ làm theo bố vợ để quen tập quán. Bố vợ thấy thế lúc đang ăn bún buồn cười quá sặc làm sợi bún lòng thòng qua mũi. Con rể quỳ xuống lạy bố việc này con không theo được
                         
                        Gã Trạc đang học chưng đường làm sao chơi đựoc món thủ vỹ ngâm hả trời.



                        #87
                          Nguyên Cương 19.01.2009 21:12:15 (permalink)
                          0


                          Gửi Thầy Nguyên Cương

                          Thầy Nguyên Cương thưa vắng lâu nay
                          Nhung nhớ xiết bao tỏ nỗi này
                          Xuân đến chúc thầy luôn mạnh khoẻ
                          Tết về mong những áng thơ hay

                          Đất trời muôn thuở xuân đi lại
                          Tình nghĩa tri âm dạ mãi say
                          Nâng chén chào xuân cùng chúc nhé
                          Dù nghèo tết đến vẫn vui vầy./.

                          TT

                           
                          Gửi thày Trạc Tuyền
                           
                          Tiếng rằng bạn hữu bấy lâu nay
                          Mà sao duyên phận bạc thế này
                          Thơ phú bên thày xài vẫn khoẻ
                          Chữ nghĩa trong tôi cạn chẳng hay
                          Năm cũ tình riêng còn bỏ lại
                          Xuân này nghĩa cả muốn no say
                          Thày có thương thì xin nhớ nhé
                          Mai này gặp mặt ắt xum vầy

                          Nguyên Cương
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 23:33:59 bởi Nguyên Cương >
                          #88
                            nha uyen 19.01.2009 21:13:49 (permalink)
                            0
                            GIẤC MƠ TÌNH
                            Mình ui ! mau đến quán MÙI INH
                            Xình xập hát ca,trống xập xình
                            Cả Có Cả Còng đều có cả 
                            INH xem rất đã,lắm em xinh
                            Lắm tiền là được em liền tắm
                            Huỳnh tửu vài ly thấy hữu tình
                            Óng mượt làn da,môi ướt mọng 
                            Mình tơ nồng ấm giấc mơ tình !



                                                   nha uyen



                             hihi,U cũng ráng xách dép chạy theo huynh Hùng,có gì tết đội tóc giả cũng được, hihi, NU









                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 22:26:35 bởi nha uyen >
                            #89
                              Nguyen Gia Linh 19.01.2009 22:51:57 (permalink)
                              0
                              Năm Sửu Chúc Mừng
                              Chứa chan tình Nghĩa
                               
                              Năm cũ trôi đi , năm mới qua
                              Sửu sang để nhớ đến quê nhà
                              Chúc treo gánh nặng cho đời hát
                              Mừng đón hương lành hợp xướng ca
                              Chứa chấp trời thơ ươm giấc mộng
                              Chan hòa đất hứa dệt gương ngà
                              Tình xây muôn thuở không dừng bước
                              Nghĩa cả vun đầy vạn dặm xa
                               
                              Nguyễn Gia Linh
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9