Đêm Thần Minh
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 78 trên tổng số 78 bài trong đề mục
vivilan 13.06.2009 19:13:43 (permalink)
0
 

 

 
 
CẶP MẮT...
 
phải đưa gấp cháu gái mười tuổi đi viện
vì bệnh khó thở
phải đi ngay cùng con trai thứ đến Nhã Nam
dạm hỏi đám mới sau ly hôn
đêm qua lũ quét Nghệ An
năm người mất tích
bán bô - xit Tây Nguyên - mái nhà Đông Dương
nguy cơ bùn đỏ lan trùm...
 
chợt nhớ câu thơ cũ
hãy nhìn đời bằng
cặp mắt
xanh non!
 
 
THỜ
 
thờ người ăn mày
bị gậy thếp vàng sơn son
thờ một bà gắp phân
chuối tuôn ra trên đĩa - lá
thờ quan ngô chó đá
thờ mẹ ranh quán, ma cầu...
 
thương nghìn năm
khấu đầu!!! 
 
 
CON NƯỚC...
 
canh hát cũ đi cùng hội cũ
con sáo sổ lồng con sít sang sông
lại tựa mạn thuyền lim dim vọng nguyệt
hãy bình tâm
con nước
xoay dòng...
 
       13. 6. 2009
 
 
 
 
 
 
 

 
#76
    vivilan 22.10.2009 21:43:36 (permalink)
    0
     



     
     
    MẶT CỦA
     
     
    chẳng nhìn mặt người
    xem mặt của
    nó mở được nút chai bia
    nó hút thuốc lá lập loè
     
    sau phẫu thuật
    nhuỵ hoa- đạo cụ
    ơi bạn tình
    hãy quên đi, quên đi!
     
     
    TRỜI PHẠT
     
    đi không chén nước thắp hương
    đong vào mắt vào hồn
    bao điều lỗi đạo
    bay trên đầu
    các thánh thần
    nghênh ngáo
    ốm
    trời phạt mà!
     
              Thailand 3. 2009
     

     
     
     
     
     
    #77
      vivilan 28.10.2009 20:37:03 (permalink)
      0
       
       
       
       
      TẤM
       
       
      Chị em đi hội đi hè
      Nàng thì bán mặt cho nia kê, vừng
      Ngày xuân được mấy đấu thưng
      Bao giờ nhặt hết rưng rưng cõi người?
       
       
       
      #78
        Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 78 trên tổng số 78 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9