Thơ Kashigi Omi.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 95 bài trong đề mục
longnu 16.01.2009 18:08:17 (permalink)
0

Tric đoạn:ca sĩ (Trade Mark)
ONLY LOVE...!
2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me
 
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
 
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
 [Chorus]
 I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

tríc đoạn :Kashigi Omi
CHỈ CÓ TÌNH YÊU

2 giờ sáng trời đổ mưa tầm tả
Mình bên nhau nơi góc ngả tư đường
Nói với tôi em tỏ vẻ ngượng ngùng
Em nói: "Em chẳng biết làm sao nữa..."

(Chắc có lẽ là điều em muốn hỏi:
"Tình chúng mình mai mốt sẽ ra sao?")

_ Em ạ!
Chỉ tình yêu mới quyết định được thôi
Thử thách mình hay để nó cuốn trôi.
Anh tin tưởng đến một ngày nào đó
Tình chúng mình ánh mặt trời soi rõ
Anh hứa rằng sẽ xứng đáng với em...
Thầm nguyện cầu, anh thao thức từng đêm,
Mong trái tim em nhận ra điều đó
Nếu không có một tình yêu nho nhỏ
Ta sẽ không làm nổi một ngày mai...

_ Em sợ rằng hạnh phúc ở tầm tay
Giờ cũng giống ánh bình minh đã mất
Buổi chia tay lệ hoen mờ đôi mắt
Đối mặt nhau để ngàn dặm xa nhau...

_ Ở bên kia của mọi sự khổ đau,
Anh cố gắng để làm cho em thấy,
Một hy vọng vẫn đang còn ở đấy.
Tin tưởng nhau em nhé... ở ngày mai.
Tươi sáng hơn mơ ước một tương lai,
Tình chúng ta sẽ không còn tăm tối.
Đừng để cho đây là lần sau cuối,
Chia tay rồi mãi mãi chẳng gặp nhau.
Xa nhau rồi mình sẽ lại bên nhau
Và điều đó chỉ tình yêu làm được.


MÃI CHỜ ANH!
Em đang thở những nhịp tim đập loạn  
Bởi những lời anh gắn sức lo toan
Trong tư tưởng anh vẫn là mãi mãi
Một tình yêu chờ đợi ngày huân hoang        
 
Em như con thú ngủ vùi giấc mộng
Ngủ để em mơ tưởng một hy vọng                               
Một tình yêu ta đến được bên nhau              
Nhưng điều đó mãi cho đến về sau
Em mới hiểu là anh đang đánh thức
Một trái tim ngủ vùi trong háo hức
Trái tim này giờ đã biết suy tư
Biết nhung nhớ và không biết sợ sệt
Nghĩ về anh em không sao nghĩ hết
Biết nghĩ gì khi xa cách hai nơi     
Nhưng lòng em sao mãi cứ buôn lời   
Lên tia sáng một tình yêu hi vọng
Tia sáng ấy như ánh đèn lỏng chỏng
Em giữ mãi từng đóm sáng từng tia
Nhỡ một mai em đã xuống bên kia
Mong anh nghĩ tình yêu em chung thủy        
Còn một người Vẫn mãi mãi chờ anh
Dù tình đó vẫn mãi  là dang dở
Nhưng tình mình vẫn đẹp mãi nở hoa!
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]


Long Nữ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 10:36:59 bởi longnu >
#16
    Người lính 24.01.2009 11:38:13 (permalink)
    0
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    #17
      tovinhnghiem 24.01.2009 12:37:11 (permalink)
      0

      #18
        Kashigi Omi 24.01.2009 14:54:52 (permalink)
        0

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 15:39:18 bởi Kashigi Omi >
        #19
          ms.witch 25.01.2009 01:40:43 (permalink)
          0
          ONLY LOVE
          (Trade Mark)

          2 a.m. and the rain is falling
          Here we are at the crossroads once again
          You're telling me you're so confused
          You can't make up your mind
          Is this meant to be
          You're asking me

          But only love can say - try again or walk away
          But I believe for you and me
          The sun will shine one day
          So I'll just play my part
          And pray you'll have a change of heart
          But I can't make you see it through
          That's something only love can do

          In your arms as the dawn is breaking
          Face to face and a thousand miles apart
          I've tried my best to make you see
          There's hope beyond the pain
          If we give enough, if we learn to trust

          [Chorus]

          I know if I could find the words
          To touch you deep inside
          You'd give our dream just one more chance
          Don't let this be our good-bye

          http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,160






                     CHỈ CÓ TÌNH YÊU

          2 giờ sáng trời đổ mưa tầm tả
          Mình bên nhau nơi góc ngả tư đường
          Nói với tôi em tỏ vẻ ngượng ngùng
          Em nói: "Em chẳng biết làm sao nữa..."

          (Chắc có lẽ là điều em muốn hỏi:
          "Tình chúng mình mai mốt sẽ ra sao?")

          _ Em ạ!
          Chỉ tình yêu mới quyết định được thôi
          Thử thách mình hay để nó cuốn trôi.
          Anh tin tưởng đến một ngày nào đó
          Tình chúng mình ánh mặt trời soi rõ
          Anh hứa rằng sẽ xứng đáng với em...
          Thầm nguyện cầu, anh thao thức từng đêm,
          Mong trái tim em nhận ra điều đó
          Nếu không có một tình yêu nho nhỏ
          Ta sẽ không làm nổi một ngày mai...

          _ Em sợ rằng hạnh phúc ở tầm tay
          Giờ cũng giống ánh bình minh đã mất
          Buổi chia tay lệ hoen mờ đôi mắt
          Đối mặt nhau để ngàn dặm xa nhau...

          _ Ở bên kia của mọi sự khổ đau,
          Anh cố gắng để làm cho em thấy,
          Một hy vọng vẫn đang còn ở đấy.
          Tin tưởng nhau em nhé... ở ngày mai.
          Tươi sáng hơn mơ ước một tương lai,
          Tình chúng ta sẽ không còn tăm tối.
          Đừng để cho đây là lần sau cuối,
          Chia tay rồi mãi mãi chẳng gặp nhau.
          Xa nhau rồi mình sẽ lại bên nhau
          Và điều đó chỉ tình yêu làm được.

          K.O
          Duy chỉ Tình Yêu
           
          hai giờ mưa vẫn còn rơi
          Nơi đây ta lại gặp nhau một lần
          Anh nói sao rất ngại ngần
          Phải chăng muốn hỏi bần thần lại thôi
          Tình yêu khó nói anh ơi
          Yêu thì tình đến hết rồi tình đi
          Niềm tin mình giữ chớ nghi
          Một ngày tình sẽ nắng mai
          rạng ngời
          Yêu nhau cũng chỉ kiếp người
          Nguyện xin có lúc có người nhận ra
          Tuy anh chẳng mấy thiết tha
          Anh đâu hiểu thấu tình ta vì gì?
          Tình yêu thật diệu thật kỳ
          Khiến ta thấy được những gì viễn vông
          tay trong tay giữa hoàng hôn
          Đối mặt mà ngỡ ngàn trùng xa xôi
          Thì tôi cũng cố anh ơi
          Khiến anh hiểu được tình vơi hay nồng
          Hy vọng chìm lắng đau thuơng
          Tin nhau đi nhé đường trường bên nhau
          Nếu em biết nói đôi câu
          ru anh vào giấc ngủ sâu mộng tình
          Thì anh xin hãy ngoái nhìn
          Một cơ hội nữa cho mình nên duyên
          Còn bao yêu dấu vẹn nguyên
          Đừng xa lìa nhé triền miên nụ cười
          MT*love
           
           
          #20
            ms.witch 25.01.2009 01:47:20 (permalink)
            0





            Lời tình gửi trao

            Gió xuân buông nhẹ câu tình
            Gửi cho ai đó lời tình thiết tha
            Ai ơi đang lỡ bước qua
            Hãy xin ngoái lại người ta đang chờ
             
            Nhớ ai người ấy thẫn thờ
            Nhớ ai người ấy vật vờ nỗi đau
            Chỉ mơ muôn thủơ bên nhau
            Một câu ai hứa ngày dâu kén tằm

            Mong cho tình tựa trăng rằm
            Đừng bao giờ khuyết trong tầm mắt ai
            Mong cho tình đừng chóng phai
            Đừng quay lưng nhé tìm sai lối về
             
            Trái tim ai đó não nề
            Gọi tên ai đó ê chề giọt ngâu
            Người ngồi đếm trái sầu đâu
            Người đang mãi miết..hãy mau..quay về
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 11:43:09 bởi minhthanh_love >
            #21
              ms.witch 25.01.2009 19:47:45 (permalink)
              0

               
              Ngàn năm vẫn mãi nụ tình
              Nở trong sương sớm hoà mình buổi mai
              Xuân nào cũng chẳng nhạt phai
              Tình xin xanh mãi gửi ai phương trời
              Nếu nghe xin nhắn đôi lời
              Omi anh mãi đợi chờ tình em
              ( MT*Love thay lời một người gửi đến một người..!!! chúc hai người..đó..như..thơ..!!!)
               
               
              #22
                DieuTam 28.01.2009 17:13:23 (permalink)
                0



                Bài thơ tặng cho Long Nữ, bạn làm rất tình cảm...Cảm ơn bạn đã ghé thăm chùa diệu tâm. và đã để lại những vần thơ hay.
                Chúc bạn vụi
                 
                dieutam




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 19:50:18 bởi DieuTam >
                #23
                  DieuTam 29.01.2009 08:42:40 (permalink)
                  0

                   
                   
                  Xin họa theo chữ ký của Kashigi Omi
                   
                   
                  #24
                    Người lính 29.01.2009 16:26:34 (permalink)
                    0

                    Gởi bạn dạo vườn thơ
                    Lời chào thân thương nhất.
                    Chúc nơi ấy mãi là
                    Nơi bình yên chim hót.
                    Omi!
                     
                    CẢM ƠN OMI

                    Cảm ơn "chú bé" của anh
                    Đầu năm xông đất điều lành gởi trao!
                     
                    Chúc thơ "chú bé" ngọt ngào
                    Chúc tình "chú bé" dạt dào, thiết tha!
                     
                    Cảm ơn "chú bé" xông nhà
                    Tặng anh lời chúc đậm đà tình thân!
                     
                    Chúc "chú bé" mãi chuyên cần
                    Đêm ngày quét lá giữ sân, giúp đời!
                                                   Người lính - 29.01.2009
                    #25
                      hoangau 30.01.2009 22:52:27 (permalink)
                      0

                      Hoangau đến muộn, đừng giận nha
                      Chúc sang năm mới thật an hoà.
                      Lá khô rụng mỗi ngày mỗi ít
                      Nhưng nhát chổi thì ngày một xa  .

                      "Quét cả ngổn ngang trăm mối đời "  (K.O)
                      Xong gom vào đâu K.O ơi ?
                      Quý nhau thì tặng cho ... mồi lửa
                      "Trăm mối ngổn ngang" cuốn lên trời.
                      #26
                        nhatran89 30.01.2009 23:03:23 (permalink)
                        0





                        Long Nữ chị đi đâu hoài
                        Để O Mi lại nhớ ngày thương đêm
                        Lời rao chuối chiên dịu êm
                        Nhớ sao là nhớ bên thềm xuân sang

                        Nhã Trân

                        #27
                          Han Bang 31.01.2009 00:48:08 (permalink)
                          0



                          Xin họa theo chữ ký của Kashigi Omi



                          Dieu Tam


                          Lùa rác rến khắp nẻo đường qua
                          Chổi từng nhát cứ lướt nhanh qua
                          Cho sạch sẽ từ đường tới ngỏ
                          Xuân về rồi sáng cả đường xa
                          Hàn Băng

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 00:49:24 bởi Han Bang >
                          #28
                            Han Bang 31.01.2009 22:23:42 (permalink)
                            0
                            ĐÀN KHÚC MÙA XUÂN

                            Xuân sang ta đàn tính tang
                            Em ca khút hát hoa vàng bông mai
                            Hoa đào cũng nở cành sai
                            Tính tang tính tính tình tang nhạc tình
                            Hỡi cô qua ngỏ xinh xinh
                            Cô cười má lún cho mình ngẩn ngơ
                            Tính tang tính tính đàn chờ
                            Cô em hát khúc tình thơ xuân hồng
                            Tang tang tính tính duyên nồng
                            Mắt trao ánh mắt cho lòng ấm xuân
                            Khúc ca em bước đến gần
                            Đàn say gió lướt đầy sân nắng chào
                            Nhịp ca khúc nhặt khúc mau
                            Cho lòng ta cứ dạt dào tình xuân
                            Xuân ơi xuân ới xuân ơi
                            Đàn mời xuân đến dạo chơi nhạc lòng
                            cung thương trầm bổng bềnh bồng
                            Lời ca lảnh lót cho lòng thêm xuân...
                            Hàn Băng
                            #29
                              NT ngọc lam 01.02.2009 07:54:31 (permalink)
                              0
                              GỬI GIÓ !
                               
                              En cám ơn anh thật là nhiều
                              Nghe anh chẳng bỏ diễn dàn đâu
                              Vì đúng như lời anh khuyên bảo
                              Người tốt vẫn còn ta cứ vui
                               
                              Em cám ơn anh đã khen thơ
                              Chỉ là chập chững bước vào thơ
                              Em sẽ cố rèn thêm thêm nữa
                              Mong thơ mau thoát khỏi i tờ
                               
                              Chiều nay phố núi rợp hoa vàng
                              Có nàng tóc bím áo hoa xinh
                              Bên thềm nắn nót từng con chữ
                              Viết vội đôi dòng gửi gió Xuân .
                               
                                                   ngọc lam

                              Anh yên tâm em kg rời DD đâu,có điều em chỉ được phép chơi vào ngày nghỉ còn phải học và phụ má bán hàng nữa,chúc anh luôn vui, thân mến, ngọc lam
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 07:55:51 bởi NT ngọc lam >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9